Ðề: lấy chồng nghèo! Chúc cả nhà ngày mới tốt lành, nốt hôm nay là lại được nghỉ ngơi rồi, cố lênnnnn
Ðề: lấy chồng nghèo! ws 7,CN lém,2 ngày cuối tuần mọi ng đi chơi hết,k ai onl,hàng của tớ ế ẩm quá hu hu...
Ðề: lấy chồng nghèo! Đầu tuần mới rùi chúc các mẹ kinh doanh đắt khách, kiếm thêm xiền mua sữa cho con nhé.!
Ðề: lấy chồng nghèo! Cố gắng lấy lại tinh thần để tiếp tục làm việc, kiếm tiền, tiêu và lại lên tinh thần, làm việc, kiếm tiền, tiêu.
Ðề: lấy chồng nghèo! Thật mình kiếm đã ít tiền lắm rồi, ko hiểu những người tháng kiếm vài triệu nuôi gia đình sống thế nào nữa Đúng là người ăn ko hết, người lần chẳng ra (em ko thuộc típ nào trong số này ^^ )
Ðề: lấy chồng nghèo! Chị ơi, em đích thị là cái người đấy đấy chị ạ. Cả tháng tổng thu nhập 2 vợ chồng được khoảng 7 triệu thôi, chồng còn đi học thêm nữa chứ, thế mà vẫn phải sống, vẫn phải tích góp cho con sau này đấy
Ðề: lấy chồng nghèo! Hôm nay em nghe bố mẹ kể có anh nọ con bác nọ chuẩn bị cưới con gái 1 ông Tướng nọ, chưa cưới mà đã được BMV tặng cái nhà 17 tỉ, Quà cưới chắc mỗi cái phong bì cũng phải mấy triệu trở lên, sặc, nghe mà thèm quá, bao giờ em mới có cái nhà 17 tỉ nhỉ
Ðề: lấy chồng nghèo! ngày xưa các cụ có cầu : nghèo đi đôi với hèn ! Tớ ko hiểu có hợp với thời nay ko. Nhưng giờ tớ thấy được 1 điều, ngày xưa nghèo vì hoàn cảnh chung, còn thời nay, nghèo đa phần vì ko biết cách làm ăn, ko chăm chỉ, hay sĩ diện, ko biết tự lực cánh sinh ! Một phần người gặp kiếp nghèo vì đen đủi ! Nhà chồng tớ nghèo vì diện thứ nhất ! Ko phải vì toàn gặp vận đen ! he he ... Chồng tớ hiện đang nghèo vì ham chơi, mê nhậu nhẹt, sỹ diện, thích ôm đồm, toàn đem tiền làm ra đi nuôi miệng người có sức mà ngồi ko ! Hnay mưa gió bão bùng, ngứa mồm tý !
Ðề: lấy chồng nghèo! Tớ nhất trí với mẹ này, nếu chăm chỉ làm ăn thì có thể chưa chắc đã giàu (vì còn cộng với nhiều yếu tố như vận may, vốn, máu làm ăn, có đầu óc, có trí, biết buôn lậu...) nhưng sẽ không nghèo, chỉ không giàu được thôi. hi hi.
Ðề: lấy chồng nghèo! Cái này thì em hoàn toàn ủng hộ ạ. Vì em thấy nhân chứng sống là bố mẹ đẻ em và bmc em ạ. Bố mẹ đẻ em thì thuần nông...nuôi mấy con học Đh, chăm chỉ, tích cóp...và giờ là một cuộc sống tuy ko giàu, nhưng cũng thoải mái về tư tưởng cũng như kinh tế. Bmc em, thì xuất phát điểm = 0, nhưng cũng nhờ chăm chỉ, nhờ sự tháo vát, nhờ sự cần cù, cả vận may===> có được một cs khá là đầy đủ, còn mua được cả nhà cả đất cho ox em ở trên HN này ạ. Với lại, em tâm đắc cái câu " khéo ăn thì no, khéo co thì ấm".
Ðề: lấy chồng nghèo! Hic, từ ngày xưa, chả hiểu ai xem cho em, bảo là số em tự làm nên. Thế nên cũng ko ca thán lắm mấy vụ nghèo nghèo này. Chỉ có điều, lúc nào cũng nghĩ, mình phải cố gắng mới giàu được, chứ ko trông chờ vào chồng giàu.
Ðề: lấy chồng nghèo! ôi trời,như tớ:NGHÈO! cố gắng buôn bán thêm để sống,cũng kiếm thêm dc tí tiền.Thời buổi bão giá,nghĩ cách tiết kiệm,nên sắm về nhà 1 con lợn đất. hôm đầu:cho lợn ''ăn'' 300k hôm sau,rảnh lên ''chợ'' của LCM chơi,thấy tiết canh,vịt nướng ngon quá,older 10 bát tiết,1 chú vịt nướng,tổng thiệt 250k,''vay '' lợn để trả. hôm sau đi làm ngang qua hàng thịt chó quen,anh BH dẻo mỏ,lại chợt nhớ ra là từ tết đến giờ,chưa ''hỏi thăm'' anh này,nên xà vào---->mất toi 180k liên tiếp những ngày sau đó nào thì là:lẩu online,gà chọi,cua ,ghẹ...... tối qua đếm tiền,rõ ràng bán dc bao nhiêu hàng,thế mà chẳng thấy lãi đâu,có chục ngày mà âm cả vào vốn hơn 3 triệu ( đấy là chưa kể đến lãi...hic....) cuối cùng,chồng làm cho câu:ôi đằng nào cũng nghèo rồi,có tiết kiệm cũng chẳng giàu dc đâu! hôm nay,lại tiếp tục bia bọt,gà vịt ha ha....nghèo nhất vẫn là...ta!
Ðề: lấy chồng nghèo! Cũng giống em thôi mà. Hehe được cái em thuê được cái nhà rẻ hơn. CHồng em còn nghèo hơn ý chứ. Có tháng ko đua dồng nào cho vợ, có tháng lại còn âm phải vay tiền vợ.
Ðề: lấy chồng nghèo! Eo oi. Nhà bác này giàu thế? Đánh chén như nhà bác thì mấy mà" Giàu to" Hehe. Nhà em bây giờ ấy cái gì ngon chỉ dành cho con. Còn đâu hai vợ chồng nhà em cũng chỉ ăn uống bình dân lắm chảng dám mơ đến cua ghẹ, hải sản thịt chó như nhà bác đâu. Hichic. Nghèo như nhà bác vẫn sướng" Đó là sướng cái mồ được ăn ngon"