Ðề: Đánh con là thể hiện sự bất lực của bố mẹ????????????? Theo em thì vẫn cần phải có roi. Tất nhiên ko phải hơi tí là đánh con, sẽ làm trẻ lì đòn. Có những lúc trẻ hư quá thì vẫn cần roi, câu “Yêu cho roi cho vọt” của ông bà xưa dạy chúng ta ý là thế.
Ðề: Đánh con là thể hiện sự bất lực của bố mẹ????????????? Em cũng có quan điểm là con nhỏ nếu hư thì phải cho roi. Ko phải đứa nào cũng dễ bảo như con chị momo, nhiều đứa bướng lắm ah.
Ðề: Đánh con là thể hiện sự bất lực của bố mẹ????????????? @lion_queen: Mẹ nó ơi, mình thì lại nghĩ "hư" là một diễn biến tâm lý bình thường của trẻ con, cho nên mình sẽ không căng thẳng khi con bướng. Chẳng có đứa trẻ nào ngoan, vâng lời một cách tự nhiên/bẩm sinh cả. Có thể so sánh nó như giai đoạn mọc răng của đứa trẻ thì đứa nào cũng chảy nước dãi, mút tay, bị sốt, quấy khóc... ai ai cũng sẽ phải trải qua. Chẳng qua diễn biến tâm lý thì phức tạp hơn và đòi hỏi phải có theo dõi và uốn nắn. Cho mình hỏi, theo mẹ nó thì cần có roi để làm gì? Cách giáo dục bằng roi thì ưu việt hơn những cách khác như thế nào? Nó có "tác dụng phụ" ko? @moclam: con nhà chị ngoan là nhờ mẹ phần nhiều đấy! Nếu mà để ba nó giáo dục thì giờ chắc lì lợm, bướng bỉnh hơn nhiều đứa trẻ khác rất nhiều.
Ðề: Đánh con là thể hiện sự bất lực của bố mẹ????????????? Lion Queen: Cô này chưa có con mà nhiều kinh nghiệm thế, he he! Mẹ Môm: Em cũng đã đọc rất nhiều tài liệu và cố gắng làm theo rồi, nhưng cuối cùng em thất bại. Em đã có lúc nghĩ mình có thể dạy con mình ngoan mà ko cần "oánh", có lúc đã tranh luận gay gắt với chồng vì chồng thường nóng tính với con. Nhưng cuối cùng chính em cũng nhiều lúc phải dùng đến cái roi. Nói chung em thấy ko thể áp dụng hoàn toàn lý thuyết trong việc dạy dỗ con, mà phải hiểu tính cách con mình để mình có biện pháp phù hợp thôi ạ. Đúng là có những đứa trẻ ngoan ngoãn từ nhỏ cho đến khi trưởng thành cũng chả bao giờ cần đến đòn roi, nhưng cũng có bé ko có roi thì ko được.
Ðề: Đánh con là thể hiện sự bất lực của bố mẹ????????????? Đứa trẻ thì cần đc để ý ngay từ đầu. Chứ để càng lâu càng khó uốn nắn mà. Theo chị thì mình cứ thật sự nghiêm túc ngay từ bây giờ đi, đừng có nản. "Không có việc gì khó. Chỉ sợ lòng không bền" Bác đã nói vậy mà
Ðề: Đánh con là thể hiện sự bất lực của bố mẹ????????????? Lion Queen chưa có con hả? Vậy thì ở topic này có ít nhất 2 cô: moclam với lionqueen là cần phải quán triệt tinh thần "ko đánh con" ngay từ bây giờ nhé.
Ðề: Đánh con là thể hiện sự bất lực của bố mẹ????????????? momo nói thì dễ nhưng rèn con mà không đánh con là không được.Và không có nghĩa là đánh con thì sẽ không làm bạn với con được .Trẻ con, nhất là trẻ nhỏ, đôi lúc cần lắm những hình phạt , hoặc bị mẹ cho vài nhát vào mông, thì mới ngoan được .Đánh như thế nào cho con hiểu là mẹ rất thương con nhưng vẫn phải phạt con, vì con hư, con không nghe lời, chứ không phải kiểu " bạ đâu phang đó " khiến cho trẻ trở nên lì đòn .Ông xã mình đã 30 tuổi nhưng vẫn nhớ hoài mỗi lần làm gì sai là bố bắt phải nằm lên phản úp mặt xuống nhịp nhịp roi , nhắc nhở , bị đánh chỉ có 3 roi mà nhớ đời .Cách dạy con như vậy đâu phải là phản giáo dục ?Ông xã mình vẫn rất thương và kính nể bố đó chứ.
Ðề: Đánh con là thể hiện sự bất lực của bố mẹ????????????? Theo mình nghĩ thì chẳng có công thức nào cứng nhắc trong chuyện này: Đánh hay ko đánh? Đánh như thế nào mới đúng? Lần này có thể ko đánh nhưng lần sau thì ko thể ko đánh??? Đó là tùy thuộc vào từng hoàn cảnh, từng bản tính của mỗi đứa trẻ mà ta nên áp dụng sao cho thật tốt mới là cái khó. Nếu con bướng bỉnh, khó bảo, nói mãi ko nghe lời hết lần này đến lần khác, thì sao ko thể cho 1 trận đòn để lần sau con sẽ biết vâng lời hơn, chứ ko phải động tí là đánh. Đánh đòn cũng phải là 1 nghê thuật , đánh vào đâu trên cơ thể con, đánh ở hoàn cảnh nào, co người nhìn tháy hay ko, mà đứa trẻ bị ăn đòn phải biết tâm phục khẩu phục, từ sau sẽ ngoan hơn, đó mới là sự thành công của bố mẹ trong cách dạy con, chứ ko phải là cứng nhắc: đánh ? Hay ko đánh?
Ðề: Đánh con là thể hiện sự bất lực của bố mẹ????????????? Hỏi mẹ nó mấy câu (nhờ có học CLB LCM tốt mình mới tâm đắc với cách này): - Ngày xưa mẹ nó đã bị đánh bao giờ chưa? Khi bị đánh thì hồi đó cảm xúc, suy nghĩ của mẹ nó thế nào (ko phải suy nghĩ của hiện tại bây giờ nhé)? - Mẹ nó thử hỏi ông xã xem: ông xã thương và kính nể bố (bây giờ, đúng không?), nhưng khi còn nhỏ thì ông xã có gần gũi với bố như những người bạn, tâm sự, chia sẻ được với bố không hay chỉ là sự sợ hãi vì bố tương đương với kỷ luật và hình phạt? Mình không phản đối cha mẹ cần có hình phạt/kỷ luật đối với con khi con chưa ngoan. Chứ ko phải là mình ủng hộ việc con ko ngoan mà mình mặc kệ hoặc chiều theo ý con để con còn trượt dài hơn. Đòn roi ko phải là phản giáo dục mà chính là giáo dục đấy chứ, nhưng đó lại là giáo dục không tích cực. Và trên thực tế, mình ko chỉ nói mà mình đã và đang làm đấy thôi.
Ðề: Đánh con là thể hiện sự bất lực của bố mẹ????????????? Nói thật là trước kia khi có bầu em bé nhà mình bây giờ, mình đã tâm niệm: sẽ không bao giờ đánh con! Và bây giờ mình đang thực hiện lời hứa đó với bản thân đây. Với riêng mình, đánh con là làm đau thân thể và tổn thương tâm hồn của con. Cơ thể là của con, tại sao bố mẹ có quyền đánh con? Thế thì có công bằng với con không? Nói chung là bố mẹ nào cũng có lý của mình, tùy thuộc vào nhận thức của mỗi người. Một sự việc thì có nhiều cách xử lý khác nhau, có tích cực và có tiêu cực. Mình chỉ muốn nhấn mạnh là chúng ta hãy nghĩ đến "tác dụng phụ" của đòn roi đối với con. Bố mẹ dạy con thành công thì cũng tùy thuộc vào khái niệm "thành công" của mỗi bố mẹ. Có bố mẹ thì chỉ cần con mạnh khỏe, học giỏi, vâng lời, sợ mình. Có bố mẹ thì muốn hơn thế nữa, chẳng hạn như muốn con tin tưởng và đặt niềm tin vào mình, muốn con và bố mẹ thật sự như những người bạn của nhau, có thể chia sẻ buồn vui trong cuộc sống, muốn con tự giác, tự lập... Khi đó đòi hỏi mình sẽ phải mất công sức và cố gắng nhiều hơn trong việc giáo dục con. Đánh con thì dễ, nhưng dạy con mà ko đánh mới là khó, phải không?
Ðề: Đánh con là thể hiện sự bất lực của bố mẹ????????????? Đánh con thì dễ, nhưng dạy con mà ko đánh mới là khó, phải không? Mình thấy câu này chuẩn.Tuy mình cũng đồng ý với một số mẹ khác ở một số lý do.Nhưng mình phải quán triệt tinh thần của Mẹ momo.Cố gắng.Nhiều lúc thấy mình "kém", chưa làm được.Mẹ đang cố gắng làm "bạn "của các con.Mối lần không kìm chế được,là thấy "xa" con thêm một ít. Thank momo.
Ðề: Đánh con là thể hiện sự bất lực của bố mẹ????????????? Đúng đấy ah, đánh con cũng phải có nghệ thuật, đánh thế nào để con phải "phục", phải bít vì sao mà bị ăn đòn... hiii đấy là em lấy kinh nghiệm từ bản thân em ra, hồi xưa cũng bị oánh khi ko vâng lời bố mẹ.
Ðề: Đánh con là thể hiện sự bất lực của bố mẹ????????????? Chị lại hỏi moclam giống câu chị hỏi mẹ BEPANDA nhé. Em thật lòng trả lời nhé: Em bảo ngày xưa em đã bị bố mẹ đánh vì không vâng lời bố mẹ. Khi bị đánh thì suy nghĩ và cảm xúc của em thế nào (ko phải suy nghĩ của bây giờ nhé)? Em có ấm ức, ghét bố mẹ không? Em có mong bố mẹ có cách cư xử khác ko và như thế nào? Tại thời điểm đó, em có những suy nghĩ như nghĩ đến việc nói dối, giấu diếm lỗi sai của mình, hoặc thậm chí nghĩ đến việc tự tử chết, bỏ nhà đi bụi... ko? Suốt tuổi thơ và cho tới khi trưởng thành, bố hoặc mẹ em đã là người để em tin tưởng, chia sẻ vui buồn, ấm ức, những vấn đề trong cuộc sống, v.v... như những người bạn không? Hay em đã phải tìm người khác (đồng nghiệp, bạn thân, người yêu,...) để làm việc đó? Hay em âm thầm giữ trong lòng?
Ðề: Đánh con là thể hiện sự bất lực của bố mẹ????????????? Em bị đánh và em thấy sợ. Em khiếp đến mức lần sau em không dám phạm lỗi đó nữa. Sau trận đòn nhớ đời thì mẹ em vẫn yêu em, nên em không xa lạ với bố mẹ. Em nghĩ, nếu có lỗi, và lỗi đáng đánh đòn thì vẫn có thể dùng roi, bởi nhiều khi nhắc nhở không làm cho người ta tỉnh ngộ. Nhất là khi còn bé, không phải cái gì cũng hiểu thấu đáo, mà cần phải có một khung kỷ luật, sau đó lớn lên mình sẽ hiểu hơn.
Ðề: Đánh con là thể hiện sự bất lực của bố mẹ????????????? Cảm ơn em đã trả lời câu hỏi của chị. Khi em bị đánh và sợ, dù sau đó mẹ em có yêu em (tất nhiên, đương nhiên rồi) thì từ sau đó em có nói dối bố mẹ (để bố mẹ ko biết lỗi mình đã mắc), em có ít tâm sự với bố mẹ hơn vì sợ bố mẹ đánh giá em ko đúng như em mong muốn, em có lì lơm hơn ko? Em có nghĩ là bố mẹ không thương em mới đánh em ko (khi bị đánh)? Có khi nào em thậm chí em nghĩ đến việc muốn chết để bố mẹ thương tiếc mình hơn ko? Chị ko bàn về việc sau này khi lớn lên thì chúng ta ngộ ra thế nào. Cùng một kết quả, nhưng có nhiều đường dẫn đến nó. Và cùng một kết quả, nhưng chất lượng của "sản phẩm" cũng có thể khác nhau. Mình đợi câu trả lời của các mẹ khác nhé!
Ðề: Đánh con là thể hiện sự bất lực của bố mẹ????????????? Bé nhà momo còn rất là nhỏ, chắc là tương lai chưa nói trước được là sẽ không bao giờ "ăn đòn " của mẹ đâu \ Khi còn nhỏ , xã mình vẫn rầt kính nể, thương và yêu bố mẹ .Chính xã mình nói là phải học tập cách giáo dục con của ông nội để về áp dụng với Panda.Đánh con , la rầy con, nhưng khi cần vẫn là người bạn kề vai sát cánh bên con trong mọi chuyên , không áp đặt " ý kiến của bố mẹ là đúng " .Trong khi đó, bà nội rất thương và chẳng hể đánh ông xã mình bao giờ, nhưng hễ "có chuyện " gì cần chia sẻ thì xã mình luôn hỏi ý kiến và lắng nghe ý kiến của bố, còn mẹ thì chỉ vòi vĩnh thôi .
Ðề: Đánh con là thể hiện sự bất lực của bố mẹ????????????? Hình như mẹ nó đang hiểu đánh con để dạy và đánh con để con sợ chết khiếp là giống nhau rồi . Nếu như đánh để giáo dục con, thì cách đánh con và dạy con sẽ khác, như mình đã nói, không phải " bạ đâu phang đó" .Như mình hồi nhỏ, rất hay bị mẹ đánh, nhưng cũng rất thương mẹ .Vì mẹ mình đánh khi mình đã phạm lỗi mà vẫn tái phạm, hai lần nhắc nhở mà vẫn còn tái phạm thì chắc là sẽ bị ăn đòn .Mẹ đánh chỉ có 1,2 roi, nhưng mà rất là đau .Và nhớ đời.Không dám phạm lỗi nữa .Nói thiệt ở lứa tuổi 4,5 tuổi của mình ngày xưa bị đòn mà đến giờ vẫn còn nhớ là mẹ đánh đau lắm .Nhưng mình biết làm mình hư mới bị mẹ đánh, và khi "ăn đòn" xong thì mình biết sợ, biết đã phạm phải lỗi lớn.Nhớ đời và không dám tái phạm nữa .Chẳng đứa nhỏ nào muốn bị ăn đòn hoài một lỗi bao giờ . Bạn hỏi là có thương yêu, gần gũi, chia sẻ với mẹ , có tâm sự với mẹ như bạn thân chia sẻ hay không hay là lúc đó không nghĩ, bây giờ lớn mới thấy thương mẹ ? Mình thì thấy rất gần gũi với bố mẹ, và bố mẹ luôn thương yêu tôn trọng mình , có chuyện gì mình cũng chia sẻ với bố mẹ hết ,và bố mẹ rất từ tốn lắng nghe, trả lời mọi giải đáp của mình .Bố mẹ nghiêm khắc nhưng rất hiểu và thương mình , chẳng bao giờ mình có ý nghĩa nào xấu với bố mẹ vì bị đánh cả .Vì mình biết mình chẳng bị đánh đòn oan ức lúc nào hết .Mình chỉ chấm dứt cảnh " đòn roi" khi được 16 tuổi, khi đã bắt đầu thành người lớn, và bố mẹ mình nói là không muốn thấy một cô thiếu nữ hư hỏng bị bố mẹ đánh đòn đâu .
Ðề: Đánh con là thể hiện sự bất lực của bố mẹ????????????? Mình xin lỗi, mong mẹ nó ko giận nhé. Mình ko thích câu đầu tiên của mẹ nó. Đúng là ko thể đoán trước tương lai được, cho nên việc mẹ nó nghi ngờ mình cũng ko có gì là sai. Nhưng một khi mình đã quyết tâm và kiên quyết thì mình làm được. Bằng chứng là con mình ngoan hơn rất nhiều đứa trẻ cùng tuổi, trong khi các bố các mẹ khác rất là kêu ca và bất lực nên phải cho con ăn đòn. Mà để được như vậy thì đó là cả một quá trình, chứ ko thể 1-2 lần là thành công được. Mình cũng đã từng chán nản khi con bướng, đã từng có topic kêu ca trên LCM đấy. Ngay bây giờ con mình 3 tuổi rưỡi cũng có lúc rất bướng, ko ngoan (ngay tối qua đấy thôi) nhưng giờ mình đã tự tin hơn rất nhiều trong việc khiểm soát được tâm lý của con. Mình chưa tin lắm về chuyện trẻ bị đánh đòn mà vẫn giữ được khoảng cách gần gũi với con. Nếu có thì đây cũng là trường hợp rất rất hiếm, vì nó không đi đúng với diễn biến tâm lý tự nhiên của một đứa trẻ, nhất là tuổi mẫu giáo, cấp 1. (Giống như có 1 lần 1 người cố tình trêu mình, cường điệu nói rằng hồi xưa sau khi bị đánh mình rất vui và biết ơn mẹ mình) Mẹ nó thử nói chuyện hỏi lại ông xã câu hỏi mà mình vừa hỏi các mẹ xem ông xã trả lời thế nào?
Ðề: Đánh con là thể hiện sự bất lực của bố mẹ????????????? nuôi con nên kết hợp nhiều cách, trogn đó đánh đòn cũng là 1 cách hay làm cho bé sợ và nhớ dai những bài học mà mình đã làm sai.
Ðề: Đánh con là thể hiện sự bất lực của bố mẹ????????????? em cũng đồng ý, em vẫn nhớ như in những trận đòn ngày xưa ba mẹ dành cho, nhờ đó mới nên người, dù đã gần 30 năm rồi ...