Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội ôi, nhiều quá, không đọc hết được, dù sao cũng cảm ơn chủ top. Hôm qua tớ có đến quán Huế của em TN Na Uy ăn , nói chung là đạt tiêu chí bổ rẻ, còn ngon 0 chắc tùy khẩu vị nữa, mình ăn bánh Huế ở đấy thấy cũng được, nhưng chỉ lạ thôi, 0 ngon lắm . Vote cho cửa hàng sạch sẽ, nhân viên lễ phép.
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội Úi giời ơi, hôm nay mò vào cái topic này, hoa cả mắt, đấy là e mới đọc đc độ 20 trang thôi đấy. Oánh dấu nó lại, đọc dần. E cũng xin đóng góp 2 địa chỉ ngon bổ rẻ, nếu chẳng may có post trùng với ai đó thì e xin lỗi nhé, vì e chưa kịp đọc hết: 1. Hưng Long trong khu bể bơi Thái Hà. Quán này mới ra lò món lẩu gà khô, e đã thử. Gà xếp vào nồi đất, cùng với phụ gia, có ít nước sốt dưới đáy, đậy vung lại cho gà chín bằng hơi. Ăn như gà hấp, giòn, rất ngon, nước lẩu ít, chủ yếu là nước gà tiết ra nên rất ngọt, nước lẩu họ nấu kiểu gì đó mà có mùi vị khác lắm, ko như lẩu mình nấu ở nhà. Họ cho thêm ít bia, mỗi nồi lẩu có 2 chai bia Sài gòn, nước cạn thì cho thêm bia vào, nhúng rau ngải cứu và ăn với bún. Bún trộn sệt sệt rất ngon. 190k/ nồi, e thấy có nửa cái đầu gà, 1 cái chân, 1 cái cánh, 1 cái đùi --> tự suy đoán là 1/2 con gà, bán kèm thêm 2 chai bia Sài gòn nữa, e chỉ dùng hết gần 1 chai cho nước lẩu thôi, chai kia để xã nhà e uống. Thế là tổng thiệt hại hết 190k + 18k cốc nước ép ổi cho e nữa. No, ngon. Quán sạch sẽ, lịch sự. Quán này còn có món lẩu sườn om măng cay ăn cũng ngon, lạ miệng, miếng sườn cực kỳ dày thịt. 150k nồi nhỏ, 250k nồi to, thoải mái sườn. Nhúng rau muống thì tuyệt, nhưng mùa này rau muống ko ngon, phải thay bằng cải xanh. 2. Hương Lan ở ngõ 12 Nghĩa Dũng. Ở đây có 1 dãy các quán hải sản, nhưng vc e hay vào Hương Lan thôi. Ốc hương, ốc mít, tu hài, hào, sò dương, tôm, cua, ghẹ, mực,... Đồ hải sản tươi, e thích nhất món hào sống + mực trứng chiên. Rẻ, tôm to vật mà có 40k/ lạng. 2 vc e đi ăn thường chỉ hết 150k/ người cả uống. Đạt tiêu chí ngon, bổ, rẻ, phải cái ko có rau và ko được sạch sẽ và lịch sự như quán trên, dưng mà ... khuất mắt trông coi. Hì hì...
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội Để em thử xem có tổng kết hết ko c nhé, nhìu nhìu quá, không bít đọc đến bao giờ, măm măm măm...........
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội Em vote cho quán ngan bà béo đối diện nhà thờ Hàm long, chỉ bán vào lúc 18h đến khi hết hàng. Ngan ngon, măng hầm cũng chuẩn. Lẩu riêu cua bắp bò 12 phố Huế, nước chuẩn. Ở đây cũng có cả beefteck khá ngon lại rẻ nữa.
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội Nhiều quán quá. Biết chọn quán nào đây? Cảm ơn các mẹ, các chị rất nhiều vì đã bỏ nhiều công sức ra để tập hợp
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội Tuần trước mình vừa chén ở lẩu riêu cua 12 Phố Huế, ngon thì được, nhưng giá ko hề rẻ chút nào.
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội Cám ơn mẹ nó, nghe hấp dẫn quá, chẹp chẹp. PS: mà nó ở trong khu bể bơi luôn hả mẹ nó? đi cổng bảo vệ vào rẽ tay nào?
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội Xin chào cả nhà! Vào đọc cái top này mà thèm muốn chết. Cơ mà đọc mãi mà vẫn chưa có đóng góp gì cả nên hôm nay rỗi rãi ngồi tổng kết lại các địa chỉ các anh chị em đã post. Em chỉ nêu mỗi địa chỉ hoặc hướng dẫn đến quán, còn thông tin cụ thể thì ở cuối mỗi địa chỉ có tên người post đây thì các chị em tự tìm hiểu nhé! Cái này là em chỉ tổng hợp lại thôi còn em ko có ý kiến gì hết nha! Em mới chỉ đọc đc đến trang 40 thôi nhưng nhiều quá hoa hết cả mắt rồi. Có gì các chị em bổ sung thêm nha! Danh sách các quán ăn ngon - bổ - rẻ ở HN 1/ Quán ốc luộc lá chanh : số 1A Đinh Liệt - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội (ngon, bổ nhưng ko rẻ lắm). -Bien Khat- 2/ Bún thang bà Đức ở Cầu Gỗ, ngay cạnh chợ Hàng Bè - chỉ bán từ sau 5h chiều. + Bún ngan già cô Yến ở ngõ 212 Đê La Thành - chỉ bán buổi sáng. -Lion queen- 3/ Miến trộn, bánh đa cua, lươn , cháo trai ở khu chợ Thành Công - chỉ bán buổi chiều -Britney- 4/ Hàng miến trộn ở Ngõ Tràng Tiền phố Phan Chu Trinh -lion queen- 5/ Miến lươn trộn - Đình Ngang +Phở trộn - Trần Hưng Đạo +Phở Gà - Số 1 Hàng Điếu (chỉ bán buổi sáng) +Phở cuốn, chân gà nướng - bà TRiệu, đối diện chùa Chân Tiên +Bún ốc nguội ở Ô quan Chưởng +Cháo trai, cháo sườn - Lý Quốc Sư +Nộm Hàm Long +Ốc luộc - Hà TRang Đinh Liệt +Ốc Đức Mười - Liễu Giai -thangkute- 6/ chân gà nướng ở Phố Ngõ Gạch -kindy mum- 7/- Phở gà bán buổi chiều tối ở trong khu tập thể phía trước Bệnh viện Thanh Nhàn có đường đi vào đến gần đường Hồng mai vừa ngon mà rẻ +Vịt cỏ khu Linh đàm vừa rẻ vừa ngon +Bún đậu chợ Mơ nay chuyển về chợ Kim Ngưu -be_tun_yeu- 8/ Lẩu vịt ở đường Kim Mã -kindy mum- 9/ Cháo sườn ở Quán Trà Đài Loan phố Phan Đình Phùng (ngay đầu phan đình phùng gần khách sạn rì chẳng nhớ và đối diện vườn hoa Hàng Đậu) +Cơm bò niêu đất ở quán Hải Sư - Giảng Võ -thangkute- 10/ Miến cua trộn, miến cua nước vỉa hè phố Quán Sứ, gần trung tâm dạy nghề Hoàn Kiếm. -Bien Khat- 11/Phở Vui 13 Hàng Giầy (gần quán Lục tào xá của bác Phạm Bằng) -kindy mum- 12/ Bánh đa trộn, miến trộn trong chợ vải Phùng Khắc Khoan (chỉ bán buổi trưa) -memeowbeo- 13/ - Phở bò: Bát đàn, phở xào cũng Bát đàn bên cạnh kiểu xào có sốt với rau cải không phải xào ròn ngon ko béo ngấy, Hàng giầy ngon đúng quẩn cũng ngon. Âu Triệu cạnh nhà thờ lớn . +Phở gà: Mai hắc đế đối diện chỗ chụp ảnh cho các con, Phở anh Dũng đầu Ngũ xá. +Bún ngan : Khoa ngan HBT ngon nhưng đừng vào đắt lòi mắt, bún ngan cạnh đại sứ quán Mỹ trên phố HBT ; 1 hàng rất nhỏ trên phố Ngô Thì Nhậm đoạn chuyển bị đến Lê Văn Hưu bên tay trái, 1 hàng cực ngan chỉ chuyên ngan dù bé tý ở đường Lý Thái Tổ cạnh trường Nguyễn Du (đúng chiều thì hàng bún ngan trước cái trường ND khoảng 100m) chỉ bán buổi sáng, Hàng bún ngan ở số 2 Tôn Đản bán đến trưa. +Miến lươn: hàng điếu, ngã tư tuệ tĩnh + Mì vằn thắn: Bà Thái nguyễn đình chiểu đoạn sắp ra đường Trần Nhân Tông bán từ sáng đến trưa từ chiều đến đêm, chị ng gốc tầu ở giữa phố hàng điếu trong sân đi qua 1 cái ngỏ nhỏ ngoài có hàng trà đá hơi khó tìm lần đầu có đủ há cả hủ tíu bán sau 6pm ngon khỏi phải chê. Tuệ Tĩnh nữa lâu năm lắm rồi, Phố Huế đối diện chợ Hôm - nổi tiếng bán từ sớm nhưng ko thích bằng mấy hàng kia. + Bún ốc: bà Sáu (giờ là con bà ý ko ngon bằng bà nấu) Mai hắc đế, bún ốc nguội ô quan chưởng - chuẩn ko cần chỉnh, bún ốc nấu chuối đậu ở trong ngõ chợ đồng xuân đi từ hàng chiếu vào bên tay trái hơi sâu trong ngõ trong nhà hăn hoi. +Bún riêu: Đúng là riêu chính hiệu: 1 hàng bên hè trong ngõ hàng hành chỉ bán từ 5pm cạnh cafe xanh, 1 hàng rất ngon khuất khó tìm ở giữa phố Quang Trung sau 1 cái cổng đối diện cái hàng bán vải may ga gối, hàng bán vải thì cạnh cái nhà XB to đùng chính trị thì phải chẳng nhớ. +Miến cá: Hàn Thuyên, Hàng Gạo +Bún chả: Kẹp que tre ở đầu Nguyễn Du giao với Bà Triệu -cuacon- 14/ Quán đồ hải sản Sinh viên tự phục vụ ở gần trường Am, ks Hà Nội (Các món ở đây ngon và rẻ chắc nhất Hà Nội luôn) -Me Cá Con- 15/ Miến trộn: ngõ trung yên đi vào bên tay phải chưa đến quán bánh cay nhé. + Hải sản : hàng lược giờ làm ăn vớ vẩn lắm rồi.Vote cho chợ thành công hoặc hồ trúc bạch ngon bia rẻ,phục vụ nhiệt tình mỗi tội ít rau sống . + Bánh bao chiên,trứng cút lộn : Nguyễn trường tộ(cạnh chỗ khám bệnh) + Bún đầu cá(ngon tuyệt):Đoạn từ bốt hàng đậu đâm ra đường thanh niên bên tay trái nhé quán vỉa hè thôi mà đông nghịt,chuẩn lắm. + Nộm : Đường Thành quán vỉa hè bán từ chiều bên cạnh cái quán cafe gì tây tây chứ ko phải mấy chỗ thụt vào nhé.Đi từ chợ Hàng Da vào khoảng 15m thôi bên tay trái,ngon. + Cháo trai miến trộn : cuối đường quán thánh ngay cạnh cái đền thờ.Bán chiều thôi nhé,đến cái có bác ngồi trông xe chỉ cho luôn. -LonSeras- 16/ Quán ốc vỉa hè Nhà Chung, gần nhà hàng Phố Biển -Mẹ Vạc- 17/ Bún cua ở Hàng Bạc, gần ngã 3 Mã Mây, Hàng Bạc. Bán cả ngày nhưng chủ yếu vào buổi sáng. -diephieutit- 18/ Miến trộn ở khu C10 Kim Liên, bán vào buồi chiều, 15K/1 bát -shinthoi- 19/ Phở trên phố hàng Đường. + Quán cháo trai, cháo sườn. ở trong một cái ngõ trên đường cắt đường Láng Hạ. Trước cửa nhà một bác sĩ chữa tai, mũi, họng rất giỏi. -thien.uy- 20/ Quán ở ngã ba Trần Quốc Toản, ngã ba đầu tiên nếu rẽ từ ngã tư Bà Triệu - Trần Quốc Toản theo phía tay phải. Sáng cháo sườn , trưa bún, chiều cháo trai bánh cuốn nóng -WildMoon- 21/ Ốc luộc ở Hàn Thuyên, ngồi vỉa hè, đối diện nhà thờ -Be Kit- 22/ Quán bún ngan ở ngã tư Cửa đông - phùng hưng, chỉ bán từ 10h - 1h hơn, đông lắm, muốn đi 20-30 người phải đặt trước ạ. + Quán bún chả vỉa hè ngã tư Hàng đồng - Hàng mã, Chả có cả lá lốt, nem vuông ngon miễn chê + Miến, bánh đa cua, chan hoặc trộn vỉa hè Quán sứ - Thợ nhuộm, chỉ bán buổi trưa 11h-2h + Bún đậu 5 Ngõ gạch -WildMoon- 23/ Bánh giò ở chợ Nghĩa Tân5000k/cái -In&De- 24/ Bánh giò chợ Nguyễn công trứ, gần đấy là caramen tuyệt nhất Hà Nội lun -WildMoon- 25/ Miến trộn ở Vỉa hè hàng bông nữa, gần ngõ đi vào Bệnh viện Việt Đức -giangluong- 26/ Mấy món này nằm trên đường Giảng Võ, ngon nhưng ko rẻ lắm + Bí đỏ : đồ ăn nấu thì thôi rồi, cực ngon luôn. Chủ yếu là cơm Việt Nam, địa chỉ để mình tiếp khách "cấp cao"...hì hì + Hot Rock: có món bò nướng đá..rất stylist, nhưng giá cả hơi bị máy chém, nói chúng chỉ giải quyết được khâu oai...và những người túi khá nặng + Cẩm Chân: đồ ăn Singapore, mình rất thích ( nhưng chỉ dám đi vào những ngày vừa lĩnh lương. + Nhà chè: có nhiều món chè lắm, giá cả tàm tàm, nói chung afford được. + Pepporonies: đò ăn theo kiểu fast food, Âu: thuộc tập đoàn Alfresco nhưng dành cho giới trung lưu Nói chung các quán này tập trung ở khu vực gần triển lãm Giảng Võ. -Bien Khat- 27/ Quán cơm chay Âu Lạc ở ngõ Văn Chương (mình quên địa chỉ rồi, nhưng ở gần lối rẽ ra Khâm Thiên, gần trường tiểu học Huy Văn) -Maruko-chan- 28/ Miến trộn Ngõ Trung Liệt cắt Thái Thịnh và Thái Hà, khoảng đầu ngõ phía Thái Thịnh ý ạ, có cái ngõ nhỏ nhỏ có 2 hàng. - Có 1 quán cháo trai ngay đó nhưng chẳng biết tả thế nào để ra cái quán cháo trai đấy, gần Phượng Anh, đầu ngõ nhỏ nhỏ. - Cơm chay có 1 quán nữa trên Kim Mã, em không nhớ tên lắm. Nhưng mà tàm tạm, nhiều món phong phú hơn Âu Lạc. - Quán Cay chỗ gần trường Ams thì mê món ngao hấp còn các món còn lại không có gì đặc biệt, nước chấm cũng không ngon mà giá cao. - Đê La Thành, ngay quán xôi đầu tiên bên tay trái nếu đi từ Giảng Võ vào có món xôi rán cũng ngon, em chẳng nhớ bây giờ nó bao nhiêu nhưng trước có 5K/1 cái, bao nhiêu là ruốc. - À, miến lươn có 1 quán miến lươn trên đường Thái Thịnh, khoảng đầu Thái Thịnh cắt với Tây Sơn ý ạ. Bán từ 6h chiều trở đi, quán miến lươn cô Hiền, đối diện với Bún bò Huế, đi vào ngõ 1 tí. Em thích miến trộn ở đây hơn cả trên hàng điếu vì nó không có mấy thứ lằng nhằng ngấy ngấy như trên đấy, ăn ở đây chắc phải bát rưỡi mới thấm. ) - Có 1 quán Bún ốc Cổ trên đường Thái Hà, khoảng gần chỗ Bambino star, hình như là ngõ 169, em không nhớ địa chỉ lắm. Khoảng đầu Láng Hạ, sát với Mobimart. Ở đấy có món bún ốc nguội rất lạ miệng, khá ngon, thanh thanh và mát. -TrQuynh- 29/ Hàng vịt Hồng Hải ở chợ Ngọc Hà, chỉ bán buổi sáng và trưa, chiều thì ngoài 5h muốn mua về nhà thì lên nhà chị Hồng lấy chứ không bán chiều tối. + Đồ hải sản thì có quán ở giữa phố Vũ Ngọc Phan gần trường Nam Thành Công, bán chiều và tối. -Me Tung Bach- 30/ Mỳ Tàu chính gốc ở phố Hòa Mã cắt với phố Phùng Khắc Khoan, chỉ bán đến 8h sáng -snowriver82- 31/ Bánh mỳ sốt vang ở phố đình ngang (Cửa nam), phở chiên giòn ở Khâm Thiên -titmitmai- 32/ Bún tôm, bánh đa cua Hải Phòng ở trong ngõ phố Phan Huy Ích. (Gần Quán Thánh) + Bánh đa, miến trộn cua phố Trung Liệt -Bien Khat_ 33/ Bánh đa cua HP chính hiệu, bán buổi tối. Hàng đó bán ở vỉa hè trên đường Nguyễn QUý Đức ( Chỗ phía đường Nguyễn QUý Đức ngay ngã ba để rẽ qua Lương Thế Vinh, Ngay chỗ có cái vườn hoa nhìn sang. -huongthu-tomorrow- 34/ Quán cháo lòng ở 45 Phan Phù Tiên -MeLanXinhXan- 35/ Quán nộm hoa chuối ở đối diện Gò Đống Đa ở trong ngõ( ko nhớ rõ là ngõ bao nhiêu) chỉ bán từ khoảng 3h30 chiều có 1 cái biển treo ở ngõ ghi " nộm hoa chuối" -Metitum2- 36/ Trong chợ Ngọc Hà có hàng nộm của chị Hồng cũng bán nộm hoa chuối và nem cuốn -MeLanXinhXan- 37/ Quán bún đậu mắm tôm gần chợ Thành Công (đối diện với cái Chùa hay ĐÌnh gì đó), ngay mặt đường rất ngon mà rẻ. + Bún riêu Ngõ Tràng Tiền (chỉ bán từ 14h), bán vỉa hè nhé. + Ốc luộc ngõ Trung Liệt (cạnh cái quán bún, miến cua mà các mẹ kêu là đến đó phải bịt tai ý, hiii) -TOMSUFASHION.COM- 38/ Nộm: Bác gái béo béo hay bán nộm từ khoảng 5h chiều đến gần 6h chiều trước cửa trung tâm tiếng Anh May School ở Triệu Việt Vương -Bien Khat- 39/ Nộm ở Mã Mây, nằm ở đầu đoạn Hàng Bạc rẽ vào Mã mây -habethui- 40/ Nộm ở chỗ ngã 3 tạ hiền rẽ trái nhà đầu tiên -trang-shuchin- 41/ Bún giả cầy ở phố Vọng Đức, Sáng chỉ đến 8h30 là hết, cùng lắm 9h. Tối thì tầm 9h là hết thì phải, cái này, tùy vào hôm nào hết sớm hay hết muộn. Đặc biệt thứ 7 và Chủ nhật thì ko bán -huongthu-tomorrow- 42/ Bún ốc trong ngõ Thái Thịnh 2, có một cái chợ, hỏi thăm hàng bún Ốc đó chắc ai cũng biết. + Bánh tôm và há cảo ở phố Hàng Bồ. Cũng vỉa hè và bán vào buổi chiều từ khoảng 3h chiều -mengong- 43/ Bún ốc, bún riêu ở Đại Cồ Việt (đầu ngõ gì tớ quên mất rồi, hình như là Vân Hồ 2) đối diện với phố Tạ Quang Bửu có một hàng ngon, chỉ bán buổi sáng. -Me Cá Con- 44/ Cháo sườn và bún riêu Hàng Bồ -nguyenquynh_ntq- 45/ Phở bò Cồ Cử đầu Thụy Khê (gần trường Chu Văn An) -me ty chuoi- 46/ Bún riêu ở gần ngã tư Thái Thịnh - Láng Hạ, gần 1 dãy nhà bán thuốc tây. + Phở gà, phở bò, 103 Núi Trúc -Tu Quyen 80- 47/ Sáng: Phở gà phố Hàng Bồ / Trưa: bún riêu --> đều ở 38 Hàng Bồ thì phải, cái nhà đó có biển đề "Phượng mực", chẳng là nhà này bán mực nướng và nem chua rán buổi tối mà. + Bún ốc ở quán bán giữa phố Hàng Chĩnh . Nhà này trước bán ở phố Mã Mây chuyển về. Nhà này bán từ sáng đến tầm 2h chiều. + Bún ngan bán buổi chiều ở phố Nguyễn Hữu Huân, ngay đầu ngã ba Lò Sũ - Nguyễn Hữu Huân - Hàng Thùng, ngồi ngoài vỉa hè rất thoáng. + Cơm rang dưa bò thì có thể ăn ở Hàng Chĩnh, chỗ này có mấy hàng bán đều đông khách, nhưng ngon nhất là cái nhà đầu phố bên tay phải nếu đi từ Mã Mây xuống. Bán từ trưa đến tối. -Be_thuna- 48/ Ở phố Nguyên Hồng có 1 quán cháo Ếch Sing. Cũng có quán Ếch Sing ở 22A Hàng Chiếu. -Tu Quyen 80- 49/ - Bún Ốc Hàng Chĩnh (k nhớ địa chỉ) từ Mã Mây rẽ sang tầm 100m thì nó ở phía tay phải, quán rất nhỏ + Bún nem,chả ở Hàng Buồm ngay từ Mã Mây đi lên, quán ấy rất đông khách, buổi trưa toàn fai xếp hàng quán nhỏ nên chủ yếu ngồi bên vỉa hè đối diện, cái cô quạt chả bàn tay màu đỏ, phồng lên rất to (có lẽ là do nóng quá, lâu ngày nên thê,hic, khổ thân cô ý). + Ốc luộc ở cổng chợ Đồng Xa - Mai Dịch, gần làng SOS, chỉ bán từ 5h chiều, đến 7 rưỡi là đã hết hàng, -manhmai- 50/ Ốc luộc trong khu Xưởng phim truyện, Thụy Khuê. -Bien Khat- 51/ Hàng miến cua ở sau lưng bách hóa thanh xuân ah!ngon lắm! 15k/1 bát có giò tai!bác nào đến sớm thì có cả ốc nhồi nữa!!! + Ốc nóng ở trên lạc long quân (gần trường cấp 2 nhật tân ) + Cháo trai ở đầu Thụy Khuê gần chợ Bưởi ý ah! + Nem ngọt rán thì e thấy ở Trần Công Châu là ngon nhất + Bánh bao chiên ở Nguyễn Trường Tộ,gần hàng kem xoài ý ah! + Lẩu cá ở gần bãi tre sông Hồng!ngon,bổ,rẻ!cá câu ở sông Hồng nên tươi lắm! -hathu222- 52/ Bún riêu ở nhà C6 Vũ Ngọc Phan, bán ở sân khu tập thể. Bán từ sáng tới tầm 9h là hết. -mechipcon- 53/ Phở bò phố Tống Duy Tân, k có số. Cô ý ngồi ở mặt đường, cạnh ngõ 25 thì phải. CHỉ bán tầm 4h chiều trở đi. + Quán lươn: phố gì cắt ngang Ng Trường Tộ, quên mất rồi. Ko đắt lắm, ăn ok. -zinete- 54/ Còn mẹ huongthu_tomorow thì có nguyên một danh sách dài dằng dặc các địa chỉ rồi nên các mẹ vào luôn đây để xem nhá! http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?54264-Các-quán-ăn-món-ăn-ngon-bổ-rẻ-ở-Hà-Nội/page16
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội Còn đây danh sách các quán chè hoặc giải khát, cũng mới đến trang 40 Danh sách các quán giải khát 1/ Chè thập cẩm Trần Hưng Đạo 2/ Chè thái đối diện nhà hàng ăn nhanh “ối giời ôi” gần trường Am. + Chè Thái ở 55 Đội Cấn, gần chợ Ngọc Hàchỉ bán đến tầm 3h chiều là hết, mà chỉ có 2 loại là chè THái (chè giun) và chè đậu đen thôi, + Chè Bobochacha ở Cửa Bắc. -Lion queen- 3/ Chè Thái ở đường Kim Mã ngay dưới chân khu tập thể ý ạ ( 6.000d/cốc) -thien.uy- 4/ - Chè Thái ở trong khu tập thể Nam Đồng, chỗ có cái chợ . -TrQuynh- 5/ Caramen dốc hàng than -Titmitmai- 6/ Thạch trái dừa - Thạch rau câu trái dừa - Sương sa dừa của nhà Mengong 7/ Quán Hải sư có các món chè Sinh rất ngon, đặc biệt là món chè bobochacha. -me ty chuoi- 8/ -Chè Thái ở trên đường Kim Mã cũng khá ngon và rẻ, hơi khuất dù năm ngoài mặt đường, gần lối rẽ vào Núi Trúc. -manhmai-
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội em thì mới phát hiện ra hàng ốc vỉa hè ngay đầu phố Hội Vũ, trên đường Quán sứ ý, nước chấm ngon và ốc sạch sẽ, nước ốc đậm đã nữa. Em và anh xã đi qua làm 1 lèo hết có 8 đĩa thôi, hihi, rủ ông ấy ăn mấy thứ này còn lâu mới ăn thế mà lại chịu ăn ốc ở đây với e. Các mẹ rảnh thì ghé qua măm thử xem. À quên chị ấy chỉ bán từ 3h chiều thôi. bán ở đây hơn 10 năm rồi
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội em cũng oánh dấu theo dõi .......................................
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội em công nhận là nộm là Mã Mây ngon thế, chẹp chẹp, mỗi tội đắt, 30k/đĩa
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội Mẹ Bongtit chiu khó tổng hợp thế, em góp mấy địa chỉ với: 1. Bún ốc nguội Ô Quan Chưởng, ở ngay cửa ô, lúc ăn ko thấy gì đặc biệt, ăn xong nhớ mãi ko quên, riết rồi cứ thèm suốt, ăn rồi lại thèm, chỉ bán đến khoảng 11h là bán miến lươn, miến lươn cũng ngon luôn. Từ trc Tết đến h em ko ăn, giờ nhắc lại thèm, giá bây giờ chắc khoảng 25-30k/bát 2. Bánh giò em đã ăn ở rất rất nhiều nơi nhưng chưa đâu ngon và đảm bảo bằng chợ Láng Thượng, cổng cạnh tiệm tóc Hà An, thuộc phố Chùa Láng, chỉ có từ 4h-5h30 là hết. Post xong bài phải đến ăn ngay ko hết 3. Lẫn Nướng (nướng than hoa ở đầu phồ Tuệ Tĩnh) hình như chỉ có buổi tối, ngon, ko bị béo, giá tương đối rẻ 4. Bò nầm nướng 90 Phó Đức Chính, ngon, tương đối rẻ. 5. Bún ốc hương vị cổ truyền ở Phố Hàng Khoai, vỉa hè thôi, bán mấy chục năm nay rồi, ngon, cay, đủ vị, cổ truyền nhưng vẫn có cả bò, giò... 30k/bát 6. Sữa chua trân châu và nhiều đồ ăn đồ uống khác ở Hòe Nhai, đầu cái ngõ nhỏ, gần bún ốc cô Thủy, 10k/cốc, rất ngon, mỗi tội toàn các em xì tin đến đây ăn nên thấy mình hơi lạc lõng 7. Cháo lòng ở Thụy Khuê, em ko nhớ rõ địa chỉ lắm, ngay mặt đường thôi rất dễ nhin, đi từ đường Bưởi rẽ vào Thụy Khuê thì đi tầm 1/3 đường, chăm chú nhìn bên tay trái là thấy. Lòng luôn tươi ngon, giá hợp lý, nói chung là rất tuyệt. Còn nhiều chỗ lắm nhưng nhất thời em chưa nghĩ ra, sẽ update tiếp cho các mẹ cùng thưởng thức
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội Úi , quán em đc vào list của mẹ nó à ? Ngượng chết được , hí hí hí
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội Ớ, em quảng cáo cho nhà ấy ko bít có đc giảm giá lần sau tới ăn ko? hihi Em giới thiệu cực nhiều khách cho nhà ấy rùi đóa nhá
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội oánh dấu khi nào cần sẽ nhờ các mẹ tư vấn, giờ ngồi nuốt nước bọt huhu!!!