Có ai biết bài thơ "Hoa cúc vàng" ?

Thảo luận trong 'Thư viện của con' bởi Nấmnem, 10/2/2009.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. Nấmnem

    Nấmnem Hội Rồng 76

    Tham gia:
    14/11/2008
    Bài viết:
    7,835
    Đã được thích:
    1,349
    Điểm thành tích:
    913
    Các mẹ ơi!
    Con gái mình đang học lớp mẫu giáo bé, cô dậy bài ' Hoa cúc vàng" nhưng bé chưa thuộc lắm, mà mẹ lại ko thuộc bài này, mẹ nghe lõm bõm thế này

    Hoa cúc vàng
    Suốt cả mùa đông
    Nắng đi đâu hết
    Trời đắp chăn bông
    Còn cây chịu rét
    ...
    gì gì nữa đó

    Có mẹ nào thuộc bài này ko? post lên cho mình với nhé!
    Tiện thể hỏi luôn mẹ nào biết bài hát này nữa ( con gái cứ bắt mẹ hát mà mẹ không thuộc )

    One, little two, little three...

    đấy, con gái cứ hát thế thì làm sao mẹ biết được bài gì.

    Cả nhà giúp mẹ Nấmnem nhé! Cám ơn nhiều nhiều
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Nấmnem
    Đang tải...


  2. Khánh Băng

    Khánh Băng Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    22/7/2008
    Bài viết:
    1,250
    Đã được thích:
    256
    Điểm thành tích:
    123
    Em biết bài thứ 2 thôi, ko nhớ tên lắm đâu ạ.
    Hình như là Little indian Boy :
    One, little two, little three, little Indian
    Four, little five, little six, little Indian
    Seven, little eight, little nine, little Indian
    Ten little indian Boys !
     
  3. ocyeucuame

    ocyeucuame chuaviemlotuyen.com

    Tham gia:
    3/4/2008
    Bài viết:
    9,562
    Đã được thích:
    1,237
    Điểm thành tích:
    963
    Hóa ra lời của nó thế này à, con gái mình suốt ngày về líu lo mà mình ko biết nó hát gì.
     
  4. yeuvonhatnha

    yeuvonhatnha Thành viên tập sự

    Tham gia:
    30/1/2009
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    3
    Đây nhé, xin mời tham khảo :
    http://thandongviet.com/vantho.htm

    Còn tên bài hát tiếng anh hả :
    http://violet.vn/whitekitten/document/show/entry_id/456379

    Đủ bộ cho mẹ cháu rồi đấy nhé
     
    architect thích bài này.
  5. Nấmnem

    Nấmnem Hội Rồng 76

    Tham gia:
    14/11/2008
    Bài viết:
    7,835
    Đã được thích:
    1,349
    Điểm thành tích:
    913
  6. BongNaChipBom

    BongNaChipBom Banned

    Tham gia:
    20/2/2009
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Hoa Cuc Vang

    Bé Bông nhà mình vừa học ở lớp bài này. Bé đọc cho cả nhà nghe. Mình ghi lại và gửi để mọi người tham khảo nhé!

    Hoa cúc vàng

    Suốt cả mùa đông
    Nắng đi đâu hết
    Trời đắp chăn bông
    Còn cây chịu rét
    Sáng nay nở hết
    Đầy sân cúc vàng
    Thấy mùa xuân đẹp
    Nắng lại về chăng
    Ồ chẳng phải đâu
    Mùa đông nắng ít
    Cúc con nắng vàng
    Vào trong lá biếc
    Chờ cho đến tết
    Nở bung thành hoa
    Rực vàng hoa cúc
    Ấm vui mọi nhà
     
    Nấmnem thích bài này.
  7. Nấmnem

    Nấmnem Hội Rồng 76

    Tham gia:
    14/11/2008
    Bài viết:
    7,835
    Đã được thích:
    1,349
    Điểm thành tích:
    913
    Cám ơn mẹ nó nhé! Nhưng sửa lại cho mẹ nó câu này nè! Là câu "cúc gom nắng vàng" chứ không phải " cúc con nắng vàng". :rolleyes:
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này