Chào các mẹ, tình hình là rất tình hình. Hai vợ chồng mình cùng có công ăn việc làm ổn định, mức lương cũng không đến nỗi nào, chỉ cái tội là cả 2 đều từ tỉnh lẻ lên HN học và lập nghiệp nên dù có công việc ổn định, mức lương tạm ổn thì với cái giá đất, giá nhà ở cái đất Hà Thành này thì mình nghĩ có đến vài chục năm dành dụm tích góp nữa cũng ko thể mua được. May mà cũng đã mua được một mảnh đất cắm rùi ở ngoại thành xa xôi. Hic.. Hôm qua bác chủ nhà đến thu tiền nhà và thông báo giá nhà lại bắt đầu tăng. Ôi choáng quá, mới tăng từ Tết là từ 1tr7 lên đến 2tr. Giờ lại tăng từ 2tr lên đến 2tr5. Trong khi giá cả leo thang, tiền điện, tiền nước, tiền ga, tiền sữa, tiền đồ ăn thức uống chi tiêu hàng ngày cái gì cũng tăng vọt một cách chóng mặt. Đến công ty, dạo này công ty làm ăn cũng chậm, nghe nói còn cho nhân viên nghỉ luân phiên vì công ty ít việc...Stress quá lên đây xả với các mẹ cho đỡ stress. Có mẹ nào cùng cảnh ngộ như mình thì vào chia sẻ nhé. Chị em mình cùng tìm cách vượt qua cơn bão giá này nào.........
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Nghe chị kể thảm quá, thông cảm với chị đừng suy nghĩ nhiều kẻo tổn hại sức khỏe. Chị có thích làm thêm thì liên hệ với em. Em thông báo trên diễn đàn rồi đó. Gặp nhau em tặng chị cuốn sách: "Bí quyết đơn giản và rủi ro thấp giúp bạn giàu có" hay lắm nha. Em học được khối thứ từ đó để kinh doanh đó.
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Mẹ nó có mối làm ăn gì đó. Mình cũng đang có ý định kiếm thêm cái gì ngoài giờ đi làm đây. Hic Diễn đàn mình có vẻ ít người phải đi thuê nhà như vợ chồng mình nhỉ? huuuu
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Nhiều lắm đấy bà ạ, chỉ có điều mọi người đang mải mê kiếm tiền để mua nhà nên chưa vào đây thôi, he he...
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Ko phải ít đâu chị, có lẽ mọi người chưa để ý đến topic này thui, chứ dân tỉnh lẻ như chị em mình nhiều lắm
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Thì em cũng dân tỉnh đây thôi ,nhưng may mắn hơn một số chị là em k phải đi thuê nhà ( nhưng dù sao trước khi lấy chồng em cũng đi ở trọ 6-7 năm rồi ,cũng chán ngán rồi ) .Thực sự chia sẻ với các chị vì khu nhà em rất nhiều nhà cho thuê nên em chứng kiến rất nhièu cặp vợ chồng con cái ở thuê với vô vàn khó khăn ( kể cả những cặp k quá thiếu thốn về tiền bạc ). "Sông có khúc ,người có lúc " các chị ạ . Thôi thì cứ cố cày cuốc hi vọng có ngày trúng xổ số mà mua nhà ^_^ ,chứ với cái lương làm công như chị em mình đến vài đời cũng chả mua đc nhà .
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Mẹ Ku sóc lại quảng cáo cho công ty xổ số đấy à, ke ke ke...
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Tình hình là giá nhà mình tăng từ tháng này: Lên 2 tr 500. cả điện nước nữa vào 3 triệu. Mất đứt già nửa lương của xã. Cứ tình hình thế này có khi phải tìm cái phòng nho ngỏ trong ngõ để tá túc qua ngày vậy mà ko đành. Thôi thì bố mẹ đành phải cày để con cái có không gian thoáng đãng rộng rãi vậy. Hicc
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Có mẹ nào như em không, nhà thuê, con đi gửi nhà trẻ, ông xã lương bộ đội, trung úy lương = 3.99x730, em thì mới nghỉ việc. Ôi, lạy trời cho được may mắn vì thuê được một phòng của nhà chùa xây cho thuê. Chỗ ở cũng ổn định, mỗi tháng 1tr/ chưa thấy chùa có ý kiến tăng giá, mong trời thương em, thươnng những mẹ thuê nhà giống em, nếu mẹ nào ở khu vực nhổn mà phải ở nhà thuê cao hơn giá trên thì xuống đây ở với tụi em cho vui, vẫn còn một phòng nữa
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Chu topic co canh ngo y nhu minh. Chi khac cai la vo chong minh thue duoc nha cua ong chu nha chong, nen khong co chuyen tang gia lien tuc. Chang biet bao gio moi du tien xay nha day, hic...
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Cảnh đi thuê nhà như chị em mình khổ nhỉ? Muốn mua sắm nội thất và đồ dùng cho tiện nghi cũng ko dám. Sắm nhiều lúc chuyển nhà lại ốm. Hichic, cảnh thuê nhà nay đây mai đó chẳng biết đến bao giờ nữa đây.
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Mẹ nó ở hiền nên gặp lành đấy, ở chùa vừa yên tĩnh lại vừa tĩnh tâm. Mẹ nó đang làm gì mà nghỉ việc ở nhà vậy, trên diễn đàn có nhiều chị em mách nhau cách làm ăn lắm đấy, mình thử xem thế nào đê.
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Hôm trước mẹ nó PM mà chưa PM lại mẹ nó, thời gian này mình đang bận một chút việc, nhất định thời gian nữa nhờ mẹ nó chỉ bảo cách làm ăn nhé.
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Huhu, em đang tìm nhà riêng tầm 2tr chút mà sao khó thuê thế hả trời?
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Em tìm khu nào? Nếu khu nhà chị thì chị sẽ tìm giúp
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Nhà ấy tìm ở khu nào thế? Nhà tớ cũng ở Ninh giang, ấy có ở ninh giang không? xuống đây ở chùa hi hi.........
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! 2 vợ chồng em cũng đi thuê nhà. tiền mất giá, cái gì cũng đắt. cs ở HN đúng là phải cố gắng lắm mới trụ đc. nhà em mỗi tháng tổng cũng phải tiêu ít là 10tr đấy ạ.
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Nhà mình cũng thế, luơng 2 vợ chồng cũng tầm đấy thế mà tiêu ko tiết kiệm cuối tháng cũng là hết tiền.
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Chị í làm part time thêm 1 quấy xổ sổ ở trước ngõ . Em cũng ở trọ đây.Hiện tại tiền nhà là 1tr1.16m2
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Không, cũng có nhiều mẹ p thuê nhà đấy, nhưng chưa tìm đc CLB này thôi mẹ nó ạ. Bây giờ dành dụm rồi mua đất ngoại thành cũng đc mẹ nó ạ, ở Trung tâm thì tiền đâu ra?