Ðề: Đánh con là thể hiện sự bất lực của bố mẹ????????????? Ở đây mình ko nói về trường hợp bạo lực, đánh con sợ chết khiếp thâm tím mặt mày nhé. Cái đó nằm ngoài sự tưởng tượng của mình tại topic này. Mình chỉ nói về những cái roi hay bàn tay của bố mẹ đánh vào mông con.
Ðề: Đánh con là thể hiện sự bất lực của bố mẹ????????????? Đúng là hồi xưa bị bố mẹ đánh thì lúc đấy có tức, hờn dỗi, nhưng từ đấy mới biết được việc nào đúng, việc nào sai. Em thì thấy nhiều nhà chiều con quá, nên con ỉ lại, ko biết nghe lời người lớn.
Ðề: Đánh con là thể hiện sự bất lực của bố mẹ????????????? Tại CLB Làm cha mẹ Tốt của Diễn đàn LCM, mọi người cũng đều có chung 1 câu: liệu nếu ko có những trận đòn đó, thì mình có nên người như bây giờ ko? Ngày xưa mình bị đánh rất đau, dù lỗi cũng ko to tát gì cả: đi chơi về muộn hơn vài phút so với quy định của bố mẹ (9 giờ tối). Mẹ mình cầm cái roi (là cái cây đập bụi làm bằng nhựa) đánh lằn cả vào người mình suốt 2 tuần ko lặn vết lằn. Đấy chỉ là 1 trong những trận đòn thôi. Bố mẹ mình rất nghiêm khắc, hay đọc nhật kí của con, kiểm soát con chơi với bạn nào, đi đâu, mấy giờ phải về, v.v.. Hồi đó mình khoảng 9-10 tuổi, mình thấy rất buồn, lòng tự trọng bị tổn thương. Mình nhớ là suốt tuổi thơ và sau này khi lớn lên, dù mình thương và yêu mẹ mình, nhưng mẹ mình chưa bao giờ là người bạn thật sự của mình. Đôi lúc mình sợ phạm sai lầm gì đó mà bố mẹ biết, thì mình đã chọn giải pháp nói dối. Còn có lúc bị đánh đau quá, có lần mình đã nghĩ "Bây giờ nếu mình chết thì bố mẹ có thương mình không nhỉ?". Các bạn nghĩ xem nếu con mình cũng suy nghĩ như thế, trúng phải những đứa nghĩ quẩn thì hậu quả sẽ thế nào ko thể lường trước được? Đó là chưa kể, nhiều đứa vì bị ăn đòn nên lầm lì hơn, sống nội tâm hơn, ko cởi mở, mà điều đó sẽ ảnh hưởng tới tương lai của các con: giảm sự sáng tạo, sự tư tin, sự chủ động trong cuộc sống v.v.. Do vậy, mình vẫn kêu gọi các bố mẹ nên áp dụng phương pháp kỷ luật tích cực đối với con mình, kỷ luật mà không có đòn roi.
Ðề: Đánh con là thể hiện sự bất lực của bố mẹ????????????? Đúng đấy, nhất định không nên chiều con, em ạ. Chiều là hư. Còn việc nào đúng, việc nào sai thì cần phải có học tập, cần phải có thời gian, chứ ko dạy ngày 1 ngày 2 được. Người dạy là bố mẹ, phương pháp là kỷ luật tích cực. À, hỏi thêm các bạn 1 câu: Các bạn có đồng ý nếu con mình đi học ở lớp mẫu giáo mà hư thì cô đánh đòn không?
Ðề: Đánh con là thể hiện sự bất lực của bố mẹ????????????? Em đồng ý với quan điểm ko nên đánh con. Ngày xưa bố mẹ em oánh 2 chị em em dã man. Nhưng tất tần tật mọi thứ chả có gì có thể đổi khác, bản thân mình giờ trưởng thành càng nghĩ càng thấy những trận đánh đó ko tác dụng. Còn thằng em trai giờ thì lại càng ko được như mong muốn của bố mẹ. Bù lại nó rất nghe lời đứa chị nó là em đây bởi vì em chả oánh nó, cũng chả nói nhiều, chỉ tạo điều kiện làm ăn và làm gương cho nó học theo để từ bỏ cái nếp thâm căn cố đế của lề thói xấu mà gia đình đã vô tình làm nó nhiễm phải thôi.
Ðề: Đánh con là thể hiện sự bất lực của bố mẹ????????????? Em nghĩ rằng ở mẫu giáo thì quy định là trường hợp nào bé hư thì đánh, trường hợp nào thì khuyên bảo. Mà đánh hay phạt cũng đảm bảo an toàn cho bé. Ví dụ như là trói bé vào cột, nhốt bé vào nhà tắm...là không nên, phải xét yếu tố an toàn cho bé là hàng đầu. Còn khi dạy dỗ con, có nhiều hành động của con phải đánh, nhưng đánh cũng có nghệ thuật chứ. Đánh con để con không lay chuyển thì cũng phải xem xét cách dạy của bố mẹ.
Ðề: Đánh con là thể hiện sự bất lực của bố mẹ????????????? Các mẹ nào quan tâm tới phương pháp giáo dục kỉ luật tích cực đối với con cái thì có thể vào trang này tham khảo thông tin về CLB Làm Cha Mẹ Tốt mà đã hoạt động từ năm 2008 đến nay và khá là thành công. http://clblamchametot.page.tl/ Mình tham gia CLB này từ thời gian đầu tiên khi CLB mới đi vào hoạt động, khi bé nhà mình mới khoảng 6 tháng. Hồi đó còn chưa áp dụng đc vào thực tế nhiều, vì bé còn nhỏ quá. Nhưng càng về sau càng thấm thía hơn về những gì mình được tiếp thu qua CLB này. CLB là phi lợi nhuận, được Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tại Việt Nam (Save the children) tài trợ, mục đích là để tăng cường nhận thức của cha mẹ trong việc tôn trọng con mình và trẻ em nói chung và khuyến khích cha me sử dụng các biện pháp giáo dục tích cực, không roi vọt và thông qua đó các cha mẹ có thể tuyên truyền thông điệp này tới các cha mẹ khác trong cộng đồng.
Ðề: Đánh con là thể hiện sự bất lực của bố mẹ????????????? Câu hỏi của chị là ý chỉ dừng lại ở mức cho 1 hay vài phát vào mông thôi. Liệu bố mẹ có đồng ý nếu con mình hư, bướng thì bị cô oánh vào mông ko? Như ở trường bé nhà chị thì quy tắc của trường là không đánh, không mắng. Chính vì phương pháp này nên chị mới chọn trường này cho con chị vào học.
Ðề: Đánh con là thể hiện sự bất lực của bố mẹ????????????? Cái này trường nào cũng quán triệt quan điểm cả thôi bạn ạ, còn con mình ở trường cả nửa ngày có bị mắng hay bị đánh hay ko bạn có thể kiểm soát được hay ko??? Quan trọng là ko được dùng hình phạt làm tổn thương đến tâm hồn của con trẻ làm trẻ hoảng sợ ảnh hưởng đến tâm lí làm trẻ phát triển ko bt là được. Còn phát vào tay nếu trẻ nghịch bẩn ko nói được, phát vào mông để cảnh cáo thì là........ chuyện thường ngày ở huyện bạn ạ! Mình ko dung túng hành động đánh học sinh của nhà trường nhưng cũng để ý nếu quá đáng thì cần phải lên tiếng thôi!!!
Ðề: Đánh con là thể hiện sự bất lực của bố mẹ????????????? chị momo ơi! em vào trang clblamchametot rồi ạ nhưng em chưa biết làm thế nào để gia nhập clb và clb hoạt động thế nào ạ ?
Ðề: Đánh con là thể hiện sự bất lực của bố mẹ????????????? Hướng dẫn đăng ký ở đây, em ạ: http://clblamchametot.page.tl/Phi%2...26%23259%3Bng-k%FD-kh%F3a-h%26%237885%3Bc.htm Hoặc em liên hệ với 1 trong 2 chị này để đc gửi đính kem phiếu đăng ký: 1. Chị Nguyễn Thanh Bình, thành viên Ban chủ nhiệm, phụ trách học viên của dự án Email: banchunhiemlcm@gmail.com hoặc binhnt2711@yahoo.com Điện thoại: 0972.27.11.77 2. Hoặc, Chị Nguyễn Hà Thành, thành viên Ban chủ nhiệm, trưởng Ban quản lý dự án Email: banchunhiemlcm@gmail.com hoặc hathanh.psy@gmail.com Điện thoại: 0912.424.809 Chị tin là sau khi tham gia xong là em sẽ lạc quan hơn rất nhiều trong việc dạy con (vì chị thấy các mẹ tham gia đều như thế)
Ðề: Đánh con là thể hiện sự bất lực của bố mẹ????????????? Mẹ nó đồng ý cô đánh con nếu con hư, tức là mẹ nó đã dung tứng hành động đánh học sinh của nhà trường và đồng thời đã đồng ý để thầy cô xâm phạm vào thân thể của con. Chính vì mẹ nó ko kiểm soát được cô đánh con nhẹ hay nặng, ảnh hưởng tới con nhiều hay ít, con nhạy cảm với việc bị đánh hay không... nên ko thể nào biết được hậu quả của việc đó sẽ thế nào. Trở lại vấn đề đòn roi của cha mẹ, cha mẹ đánh con nhưng ít ai tự hỏi "thật sự con muốn gì?". Sự bướng bỉnh của đứa trẻ nhiều khi ko chỉ đơn giản là thích làm theo ý muốn của nó, mà đằng sau đó là cả một quá trình tự học của đứa trẻ để tìm ra điểm yếu của bố mẹ và khẳng định cái tôi của nó. - Nếu bố mẹ chiều theo ý của đứa trẻ thì rõ ràng là điểm yếu của bố mẹ đã bộc lộ. Lần sau đứa trẻ sẽ tiếp tục sẽ lợi dụng điểm yếu đó. - Nếu đánh (cho 1 phát vào mông) hoặc quát mắng (mất bình tĩnh, tức giận) thì đứa trẻ học được là việc nó làm đã gây chú ý của bố mẹ và làm bố mẹ khó chịu (đạt được 1/2 mục đích), nhất là ở nơi công cộng đông người. Tuy nó sợ đấy, cắt ngay cái cơn bướng đó, nhưng nó sẽ ghét bố mẹ, dần dà sẽ lì hơn với đòn roi và quát mắng vì đã quá quen và nhàm rồi. Đứa trẻ có cá tính thì sẽ bướng hơn. Đứa hiền thì sẽ lầm lì, nhút nhát, ko cởi mở. - Nhưng nếu chúng ta lựa chọn cách bình tĩnh, dứt khoát và cho đứa trẻ lối thoát tâm lý (cho lựa chọn để thương lượng) thì đứa trẻ dần dần (ko thể ngay tức khắc hoặc ngày 1 ngày 2 được) sẽ học được là bướng và nước mắt không có tác dụng gì. Mà chỉ có lựa chọn đi theo 1 cách nào đó mà cả bố mẹ và nó đều đồng ý thì mới là cách tốt nhất cho nó. Về đưa ra lựa chọn cho con thì các mẹ tham khảo bài này: http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?235123-Đưa-ra-các-lựa-chọn-(Dành-cho-bé-1-tuổi)
Ðề: Đánh con là thể hiện sự bất lực của bố mẹ????????????? Vào cái tp này là để chia sẻ mà sao cứ bất kì bài chia sẻ của bất kì ai cũng bị quật tơi tả và bị phản bác kịch liệt thế nhỉ??? Mỗi người có suy nghĩ ko giống nhau là chuyện bt. Nếu ai đó muốn quán triệt bắt tất cả theo ý mình thì sao ko lập 1 tp khác để quy tụ những ng có cùng quan điểm nhỉ? Mình thấy tp này bắt đầu xa vời với chủ để mà chủ top đưa ra rùi, chả muốn vào chia sẻ nữa, haizzzzzzzzzzzz!
Ðề: Đánh con là thể hiện sự bất lực của bố mẹ????????????? Mẹ nó đừng giận. Tranh luận là phải có ý kiến ngược chiều chứ. Chuyện bình thường mà. Thế mới gọi là debate, bảo vệ chính kiến của mình chứ. Mình đi đúng topic của bạn moclam: Đánh con có phải là sự bất lực của cha mẹ ko? Có nên đánh con hay không? Mẹ nó có thấy chệch hướng tí nào không? Nếu như mẹ nó nghĩ nên có 1 topic riêng cho những mẹ cùng quan điểm thì tại sao ko lập 1 cái nhỉ? Ý kiến hay đấy. Mẹ nó thử xem. Nhưng mình tin chắc là mình ko vào thì sẽ có mẹ khác vào Mẹ nó thử đọc bài này xem: http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?235123-Đưa-ra-các-lựa-chọn-(Dành-cho-bé-1-tuổi)
Ðề: Đánh con là thể hiện sự bất lực của bố mẹ????????????? đánh dấu để lúc khác vào tranh luận với các bác tiếp.
Ðề: Đánh con là thể hiện sự bất lực của bố mẹ????????????? Me3congai: mình sợ là mẹ nó chưa đọc những gì mình viết mà đã cho rằng mình "quật tơi tả". Ở đây mình cũng là chia sẻ kinh nghiệm và quan điểm của mình với các mẹ thôi mà. Mẹ nó thử đọc lại xem có phải vậy ko?
Ðề: Đánh con là thể hiện sự bất lực của bố mẹ????????????? Nhà em có 4 anh chị em,bố mẹ em chưa đánh chúng em một cái nào(hồi bé xíu thì e không biết)mà sao chúng em vẫn'' sợ ''bố mẹ em,và mọi người đều trưởng thành cả.Giờ em có hai bé rồi nhiều lúc chúng nó bướng muốn đánh lắm nhưng lại nghĩ đến bố mẹ mình không bao giờ đánh m,nên lại nghiến răng chịu,nhưng tức lắm mà em chưa có phương pháp gì đây.
Ðề: Đánh con là thể hiện sự bất lực của bố mẹ????????????? dưng mà bác ở riêng còn đỡ chứ e ở chung với bố mẹ chồng,cô e chồng,họ toàn thay e dạy con thôi,mình thì dứt ruột đẻ con ra nhưng chưa đánh cái nào còn họ thì đánh con em liên tục vì nó bướng,xót con lắm nhưng chẳng biết làm ntn.
Ðề: Đánh con là thể hiện sự bất lực của bố mẹ????????????? Đúng là ở chung với ông bà và họ hàng là cả một vấn đề không phải là lớn, mà vô cùng lớn và nan giải đấy. Trong hoàn cảnh đó thì chỉ có 3 lựa chọn: 1 là thuyết phục người khác về quan điểm của mình (mà điều này thì rất khó, ngay trong topic này cùng thế hệ với nhau còn chưa thuyết phục được này) để giành quyền giáo dục và thiết lập kỷ luật về mình; 2 là đành chấp nhận; 3 là chuyển ra ở riêng. Mình ở riêng, nhưng thỉnh thoảng đưa con sang nhà ông bà. Ông bà thỉnh thoảng cũng góp ý bảo "mày mà ko dạy con thì sau này hư đấy", "để rồi mà xem, sau này nó sẽ còn tệ hơn cả mày (ý là mình rất là bướng và ngang đây). Ông bà đâu có biết là vì không ở trực tiếp với mình, ko theo dõi kỷ luật của mình với con, nên cứ nghĩ là mình nuông chiều nó. Chính ra ông bà còn nuông chiều cháu hơn. Thấy nó khóc là dỗ ngay. Thấy nó đòi là đáp ứng ngay. Con bé nhà mình lại còn có chiêu khóc là trớ, nên ông bà càng sợ. Những lúc như thế là về nhà mình lại vất vả thêm một chút để uốn lại con, đồng thời nói chuyện với ông bà để trong nhà thống nhất lại cách ứng xử với cháu.
Ðề: Đánh con là thể hiện sự bất lực của bố mẹ????????????? Chính ra bố mẹ em là một trường hợp thành công với giáo dục kỷ luật tích cực đối với con đấy. Cái khó và cái thành công đó là làm sao không đánh con mà con nó vẫn sợ. Tất nhiên là có những ông bố bà mẹ không đánh mà dọa nạt. Đấy vô hình lại là một cách uy hiếp tinh thần đứa bé. Ví dụ như dọa gọi chú công an, dọa ông ba bị, chuột chít, dọa đưa đi tiêm bác sĩ, v.v... Cái chiêu này mình cũng không ủng hộ lắm, vì tự dưng tạo cho đứa bé nỗi sợ hãi không nên có, đứa bé sẽ nhút nhát hơn vì sợ và có khi lại càng hay khóc hơn. Nhất là trường hợp dọa "bác sĩ tiêm" thì mình lại hoàn toàn ko ủng hộ, vì có khi lại "gậy ông đập lưng ông", đến khi phải tiêm thật là trẻ con nó phát hoảng luôn. Mình chứng kiến khi đưa con đi khám bs nhiều lần rồi nên biết. Riêng nhóc nhà mình thì tự tin bước vào phòng khám, tự tin tự ngồi vào ghế để bác sĩ soi tai, mũi, họng... mà không cần mẹ ngồi bế hay kèm. Trong khi các bạn khác khóc inh ỏi, giãy dụa, bố mẹ ông bà đến phát mệt và căng thẳng, bác sĩ thì phát bực. Ấy thế mà nhóc nhà mình lúc tiêm cũng chỉ cần mẹ cầm tay 1 chút thôi để khỏi giật mình, đau thì hơi mếu tí thôi, sau đó mẹ khen vỗ về một chút là nín ngay, không hề căng thẳng. Nhiều người nhìn mà cứ xì xào, trầm trồ, mình cũng thấy vui và tự hào về con lắm.