Ðề: Đánh hàng Quảng Châu Giá chung là 200 tệ 1 ngày bạn ạ, thông thường thấy mọi người bảo là bao ăn bao ở, nhưng em Cá Cảnh này có chỗ ở gần đó, chỉ cần ăn gì mời em ý ăn cùng thôi, cũng dễ tính ý mà. Được cái em ý nhiệt tình, có 1 người thuê mà cả đoàn ai cần gì cũng nhiệt tình giúp đỡ, em ý nhận tư vấn miễn phí qua điện thoại. Cần các mẹ cứ alo theo số: 0086 134 164 15959
Ðề: Đánh hàng Quảng Châu À mà tớ dự định 2 tháng đi 1 lần, nếu ko có gì thay đổi đầu tháng 5 tớ sẽ đi tiếp, nếu mẹ nào cần tớ sẽ dẫn đi, tuy nhiên tớ ko rành về các chợ bán hàng lắm, tớ chỉ biết chợ tớ cần đi thôi, nên các mẹ ko muốn thuê tai thì cần tìm hiểu thôn tin trước, nếu ko thì chịu khó mỗi mẹ thuê em Cá Cảnh 1 ngày.
Ðề: Đánh hàng Quảng Châu e nghĩ mọi người có add hết nick với sdt nhau vào. ai di dịp nào thì thông báo 1 phát cả đội ai đi cùng được thì đi.ok nhanh chóng ah. thời buổi tiền vnam mất giá thế này.đi càng đông càng tốt.hehe
Qccccccc 1 người thuê hay cả đoàn thuê thì giá vẫn thế mà bạn,,,còn ăn uống thì không cần bàn , vì 1 người ăn có đáng bao tiền đâu nhỉ?? cái khác suy nghĩ của dân mình là , dân Tàu họ thường 'không cho chúng nó thoát' , nghĩa là họ ý thức được (mang tính PR) là trong mấy người trong đoàn đó , nếu họ có thái độ nhiệt tình trong cv thì chính là họ đang nâng cao chất lượng phục vụ đó , một cách tiếp thị vô cùng hiệu quả , 1 công 2-3-4 việc đấy , cái này mấy em HDV hay Phiên Dịch bên mình còn phải học hỏi dài dài,,, Nhinf chung thì dân họ nhiệt tình lắm , hỏi gì là nói (trừ mấy quả TAI lười nhác thôi), bảo gì làm đó , bảo kéo xe & vác đồ hộ cũng ok (nam nữ đều như nhau cả) , mình không mời họ ăn họ cũng không ý kiến gì , tự đi mua đồ ăn - nước uống , làm việc nhiệt tình (không hề biểu hiện gì là khó chịu cả) , cuối ngày trả tiền , trả tiền bt như giao kèo là họ đã vui vẻ rồi, ban mà cho thêm họ 10 đồng hay 20 đồng thì cứ gọi là cảm ơn rối rít (với họ hành động như thế là rất đáng chân trọng & tự hào , vì họ biết họ làm tốt cv của họ và được khách thưằ nhận , đa phần họ không đòi hỏi quá sức LĐ của mình , không kiểu: e xúc đống đất này to quá , hay, mang đi xa quá mới tìm được chỗ đổ,,,bác cho e xin thêm 1 tí,,,) đi taxi hết 17 đồng đưa luôn 20 đồng mà cám ơn vang cả phố,,,giựt cả mình đó,,,
Ðề: Đánh hàng Quảng Châu dịp nào bạn đi thì post lịch trước tầm 1 tuần đến 1 chục hôm nhé ,,, cho mọi người cùng biết,,,
Ðề: Đánh hàng Quảng Châu OK nhất trí! Kể thêm 1 chuyện vui vui, đoàn mình có 9 người nên đi taxi kiểu gì cũng dư ra 1 người, mà taxi bên đó ghê lắm, mấy lần bảo anh cứ đi đi em trả thêm tiền mà nhất định ko đi. Thế là bọn mình toàn 1 đứa giả vờ xì là xì lồ thu hút sự chú ý của lái xe, còn 4 đứa còn lại chui tọt vào taxi sau đó 1 tên cúi đầu xuống, hê hê, quan trọng ko phải vì tiếc tiền mà vì ko muốn tách nhau ra.
Qccccccc Hơ , ban jcos cho thêm nhiều tiền nó cũng không dám chở đâu (cũng có 1-2 người chạy "liều" bắt khách ngồi thụp xuống như ban nói đó) vì luật bên nó nghiêm lắm ,lái taxi ở qc "kiêu" nhất quả đất luôn , đến giờ tụi nó về nhà ăn cơm hay đi nhậu thì bỏ hết khahc luôn không thèm chở,,, bạn đứng cách sau cái xe 10 m , bảo nó lùi lại , 1 là nó không lùi đón bạn đâu (họ bắt khách khác , nhất là qc nổi tiếng khó bắt taxi) 2 là nó sẽ chạy 1 vòng quá thêm khoảng 50-100m , quay đầu lại , rồi lại chạy ngược lại 50-100m đến đúng chỗ bạn mới dừng đón khách,,, bên họ có mấy khi nhìn thấy cảnh sát giao thông đâu (mình chưa gặp ở qc bao giờ) , nhưng phạt bằng camera rất nặng & nghiêm , tiền mất nhiều gấp bao nhiêu lần 1 cuốc taxi ấy chứ,,,chưa kể treo bằng lái thì vợ con mất nhờ,,, à mà mọi người sang đó kiếm mấy cái xe thùng (kiểu ở lạng sơn vẫn gọi là xe chở lợn ấy) , trong bé bé mà ngồi được tầm 7 người đấy , có lần bọn mình 12 đứa chui vào xe đó đi về , tiền thì mặc cả , không có đồng hồ giồng taxi đâu , ngang 1 cuốc taxi nhưng chở được 56-7 người lận,,, có nhiều người sang đó buôn , 1-2 người , gọi cái xe lam không có mui , đến chở hàng cho họ rồi trèo lên ngồi trên đống hàng ấy , mình nhìn , đoán chắc là cũng dân VN mình thôi,,,
Ðề: Đánh hàng Quảng Châu Mình đang cũng muốn đi một chuyến để đánh hàng về. Mình chưa đi bao giờ. Có mẹ nào biết tổng chi phí đi hết khoảng bao nhiêu ko? Có mẹ nào đi đánh hàng rồi thì cho mình ké với. Thanks.
Ðề: Đánh hàng Quảng Châu Chêt cười với vụ ô tô, nếu từ KS đi ra chợ thì nên bắt taxi, còn từ chợ vì thì có xe 7 chỗ hay 12, 16 chỗ họ tháo ghế sau ra để chưa hàng, nhưng túm lại là rất vất vả trong việc bắt xe. Có hôm tớ gặp cái xe như thế, kính đen xì, cứ dụ tớ đi, tớ mặc cả bằng giá taxi, cuối cùng nó cũng OK, mở xe ra mới nhìn thấy 2 người ngồi sẵn trên xe rồi, hé hé, nhưng thôi vẫn lên vì rẻ. Đi 1 đoạn 2 người kia xuống, nó lại hỏi mấy người dọc đường có đi ko, lại mặc cả, và khi mở xe ra họ lại ngã ngửa vì có bọn tớ ngồi sẵn. Chết cười. Nhưng công nhận taxi ở QC kiêu, có lần tớ hỏi nó ko thèm nói chuyện luôn vì con bạn tớ ko biết tiếng Quảng, lại học ở Nam ninh nên nó coi như kiểu nhà quê ra tỉnh ý.
Ðề: Đánh hàng Quảng Châu Nếu đi như tớ bảo thì chi phí gồm: visa: 65$ vé Hữu nghị quan - Quảng Châu và ngược lại: 200 tệ 1 chiều vé từ Hà nội - Hữu nghị quan và ngược lại: 100K 1 chiều KS 150 tệ 1 đêm/4 người Tổng cộng khoảng hơn 3 triệu. Ăn uống và taxi đi lại tùy mình.
Ðề: Đánh hàng Quảng Châu Mình đang cần tìm chỗ vận chuyển hàng từ Trung quốc về VN, đảm bảo và giá hợp lý. Bạn nào biết nhắn tin mình với nhé. Thanks
Ðề: Đánh hàng Quảng Châu Bạn gọi cho số điện thoại của nhà xe Việt Trung ý, bên đó vận chuyển có đảm bảo, nếu mất họ sẽ đền 10 triệu 1 kiện hàng, nếu hàng của bạn giá trị bạn cần kê khai và cước vận chuyển = 10% giá trị hàng, mất đền 100%.
Qccccccc có lần phải "chầy bửa" mình mới bắt được xe , 1 thằng tq và 1 thằng Tây tóc vàng leo lên ngồi sau , mình mở cửa trước lên ngoiif cạnh lái xe mà ngồi lì tầm 15 phút 2 thằng cha kia mới "chịu" xuống xe , về tới nhà rét run lập cập vì đứng tầm 1 tiếng rưỡi dưới trời mưa lạnh để bắt xe đấy,,, tầm hồi tháng 10-2010 năm ngoái , có mấy vụ lái xe taxi dùng thuốc mê với dân đi buôn và du học sinh bên qc đấy , làm bậy bạ ấy mà. Nên trên mấy website bằng tiếng Anh của bên du lịch , bọn tq vẫn khuyên , riêng tại qc , nên bắt mấy xe taxi màu vàng & màu nâu đỏ (hãng lớn & uy tín) , không nên đi xe dù , xe bít bùng và các taxi màu khác đó (hãng nhỏ , trộn lẫn xe tư nhân chạy thêm kiếm tiền vào)...mình thì cứ thấy xe Wosvagen là nhảy vào , CP TQ ký hợp đồng độc quyền với hãng W cung cấp xe taxi từ gần 20 năm nay rồi mà...2-3 năm gần đây mới thêm xe hãng khác vào đó , trước chỉ độc quyền 1 chữ W thôi đó,,,
Ðề: Đánh hàng Quảng Châu ghét cái bây giwof khôgn cho xe vào tận CK nữa , bắt đi xe điện , tốn thêm mấy 'sịch' của mình ... kiếm khối tiền mỗi ngày = xe diện đó ...
Ðề: Đánh hàng Quảng Châu ban mà biết tiếng thì ngay ở chợ bên đó cũng có đó (xem nick của ban jminhf đoán bạn biết tiếng Trung) , không thì bảo "Tai" nó dẫn cho , hoặc thuê luôn hội ở ks cũng nhận luôn đó ,,, hội bên đó với hội bên mình ... là 1 ấy mà ,,,
Ðề: Đánh hàng Quảng Châu Đánh dấu cái nào...E mới lượn QC 1 tuần về, biết gần hết các chợ, lại tự mua bán được bằng tiếng Trung nũa chứ . Bán hết hàng em lại sang, có thể tháng 5 này, hihi. Hẹn hò với các mẹ đi cho vui nào..tiết kiệm chi phí ở nữa
Ðề: Đánh hàng Quảng Châu có ai hay di QC thì add nick e vuminhthanh_081090@yahoo.com .khi nào có dịp đi thì thông báo 1 loạt nhe. ai đi cùng được thì đi .