Ðề: Hội Mèo sinh tháng 8 dương lịch dẫu biết mẹ ai ko thương con nhưng nếu bạn giữ lại em bé là bạn hại nó dù đc sinh ra nhưng bị khuyết tật sẽ ko đc như những đứa bé khác nó sẽ bị những đứa trẻ khác kì thị sẽ gây đến sự đau đớn từ tâm hồn lẫn thể xác...thà đau 1 lần chứ sinh em bé ra nó sẽ phải đau đớn nhiều...mình hiểu cảm giác của bạn lúc này....hãy suy nghĩ thật kỷ nhe bạn.....đó là số phận....hãy giải thoát cho con nếu có thể......... chúc bạn mạnh mẽ vượt qua......hỏi bác sĩ thử xem giờ mổ lấy em bé ra có nuôi sống đc ko? mình thấy có ca em bé đc nuôi từ 18 tuần tuổi và giờ vẫn mạnh khỏe đó bạn.....
Ðề: Hội Mèo sinh tháng 8 dương lịch Bạn ơi, suy nghĩ thật kỹ đi nhé. em bé của bạn cùng tuổi thai với em bé của mình tức là em bé đã máy rồi đấy. Phải trải qua thời gian mang bầu giữ gìn 3 tháng đầu như mình và bạn thì mới thấy giữ được em bé đến lúc này là mình đã cố gắng nâng niu chăm sóc như thế nào. Bạn thử cân nhắc xem giả sử nếu em bé của bạn rơi vào số 5% kém may mắn là bị điếc bẩm sinh thì cái giá phải trả là bị mất mạng có đáng không? (Đấy là chưa kể xác xuất 5% đó là rất nhỏ). Nếu mình là bạn thì mình vẫn sẽ giữ em bé lại. Tùy bạn quyết định nhưng bây giờ mình bỏ tức là mình đang giết con mình. Hic.... Chúc bạn có quyết định sáng suốt.
Ðề: Hội Mèo sinh tháng 8 dương lịch @honganhdangphat: Em bé mới 16 tuần mà mổ thì làm sao mà nuôi được nhỉ vì các cơ quan nội tạng của em bé mới đang hoàn thiện.
Re: Ðề: Hội Mèo sinh tháng 8 dương lịch Hôm qua tớ đọc bài của mecun30405 rồi, sau đó tớ buồn quá nen đi ra ko viết gì. Nhưng tớ thì ủng hộ với ý kiến mẹ thuhien. Tuổi thai của bé đã lớn rồi mà, mình cảm nhận thấy sự sống của con trong chính cơ thể của mình... Hạnh phúc lắm, bé ko có tội gì đâu. Mình chỉ chúc bạn và gia đình bình an nhé.
Ðề: Hội Mèo sinh tháng 8 dương lịch 3. mecun30405 - 7/8 - mẹ cún dự sinh ngày 7/8 tức là 18 tuần rồi bạn bạn xem mấy link này nha: http://www.maivoo.com/2010/12/29/Phep-mau-voi-em-be-sinh-ra-o-tuan-thu-17-n283806.html còn link bữa mình coi thì ko tìm đc....nói chung là có thể nếu có điều kiện. còn bạn nói 5% kia thì bạn ơi nếu nên giữ bs đã ko cho bỏ. chứ ai mà mún thế. sinh con mà con ko bằng ng ta thì ko gì đau bằng mẹ. và nỗi đau thể xác lẫn tâm hồn của đứa con sinh ra mà tàn tật.......bạn cần nghĩ xa hơn 1 tí nữa bạn à vì ko ai mún bỏ đi đứa con đã biết mình đang có mặt trên thế gian này đâu bạn ạ
Ðề: Hội Mèo sinh tháng 8 dương lịch Chia buồn với mecun, gần đây có nhiều người bị dương tính rubella quá, các mẹ ăn uống đi lại cẩn thận. Hôm vừa rồi nhà cô em có tận 3 người bị rubella, trong đấy có 1 chị bầu sắp sinh rồi, em sang đó xong về cũng sợ bị lây nên đi xét nghiệm luôn. Thương con, cứ nghĩ nếu có chuyện gì xảy ra với con thì chắc mình chả sống nổi...
Ðề: Hội Mèo sinh tháng 8 dương lịch chia buồn với mecun30405 nhưng mà việc này nên tham khảo thêm ý kiến rồi mới đưa ra quyết định bạn nhé.. hy vọng những điều tốt đẹp sẽ đến với gia đình.. nghe mọi ng nói mà mình cũng thấy sợ quá, dạo này dịch rubella khắp nơi không biết có nên đi thử máu không nữa..
Ðề: Hội Mèo sinh tháng 8 dương lịch Mẹ cún đừng vội bi quan như vậy, mẹ bị rubella vào tháng thứ mấy, mẹ cún đã đi khám ở những nơi khác chưa, bs có uy tín ko. Vì nhiều trường hợp có mẹ đi khám 1 nơi bs bảo bỏ, nhưng đi khám chỗ khác thì bs bảo vẫn nuôi được. Mẹ suy nghĩ cho kỹ nhé, đừng quyết định vội vàng. Con là của trời cho, tội con lắm mẹ ạh.
Ðề: Hội Mèo sinh tháng 8 dương lịch Em này viết chị thấy bùn cười quá em ơi..........18w thì ko thể nào nuôi nổi đâu, có nhiều bé 28 tuần - 30 tuần mà khó thì vẫn ko nuôi được đấy. Bé giờ quá non nớt, ko thể nuôi đc Nhưng mẹ Cun30405 18w rồi thì giữ thai được mà, trên 16 tuần là độ ảnh hưởng rất ít rồi. CHúc các mẹ sáng suốt, chỉ cần làm XN Triptest hoặc chọc ối mà chỉ số tốt thì bé ko làm sao đâu nhé
Ðề: Hội Mèo sinh tháng 8 dương lịch http://www.maivoo.com/2010/12/29/Phep-mau-voi-em-be-sinh-ra-o-tuan-thu-17-n283806.html bà chị làm ơn vào xem nha.đây chỉ là 1 trường hợp còn vài trường hợp nữa thưa bà chị.
Ðề: Hội Mèo sinh tháng 8 dương lịch lâu lắm rồi mải công việc quên vào điểm danh với các mẹ, mấy bữa nay em cũng thấy tức bụng ko biết thế nào nữa, đang định đi SA nhưng lại ngại mới đi hôm 12 tuần rồi, giờ tuâng 18-19 đi có gần lắm không các mẹ?.... CHúc các mẹ luôn mạnh khỏe và lạc quan. Còn hoàn cảnh của mẹ Cun30405 em nghĩ là mẹ Cụa 30405 nên bình tĩnh đi khám một vài chỗ xem sao. COn cũng lớn rồi nên chắc không vấn đề gì đâu (ở cơ quan em cũng có một bạn bị nhưng đi bác sĩ bảo không sao con vẫn phát triển tốt)
Ðề: Hội Mèo sinh tháng 8 dương lịch Các mẹ ơi ,mẹ nào có kinh nghiêm tư vấn giúp em. Hôm qua 18 tuần em đi xét nghiệm máu, thì có 3 chỉ số đo được là: AST 42u/l ALT 40U/l Calci 21 Em đi mua thuốc thì bác bán thuốc bảo men gan hơi tăng. Không biết là thế nào, huhu
Ðề: Hội Mèo sinh tháng 8 dương lịch Sao mẹ nó ko mang xét nghiệm đến cho bs đọc & hướng dẫn, chứ nghe mấy bác bán thuốc làm j.
Ðề: Hội Mèo sinh tháng 8 dương lịch bình thường mà bạn.bs bảo mình mỗi tháng phải đi khám và siêu âm 4d để kt em bé coi có bị j ko để kịp thời chữa trị......chúc bạn vui vẻ bên đứa con iu dấu...giờ mình cũng 19 tuần òi...hjhj............
Ðề: Hội Mèo sinh tháng 8 dương lịch Chào các mẹ. Hôm nay mới vào topic này, các mẹ cho mình tham gia hội với nhé. Mình dự kiến sinh là 25/8. Hôm trước đc 16 tuần 3 ngày mình cũng đã làm xét nghiệm Tripleetest rùi. Giờ đang chờ kết quả thui. Có bầu đứa đầu mình chẳng xét nghiệm gì, nhưng bầu lần này mình bị ốm khi có bầu mà ko bít nên uống nhiều loại thuốc quá. Trộm vái đi siêu âm và đo độ mờ da gáy bình thường.
Ðề: Hội Mèo sinh tháng 8 dương lịch Chào cả nhà, Cảm ơn các bạn đã chia sẻ với mình, đặc biệt bạn thuhien đã rất chân thành nói chuyện với tớ. Cuối cùng tớ đã quyết định bỏ em bé, vì thực tế tớ đã xem xét tìm hiểu các tài liệu thì với số tuần của tớ, xác suất là 20% chứ không phải là 5% với các dị tật tim, điếc bẩm sinh, não..., bên cạnh đó còn nhiều vấn đề về tâm linh mà vợ chồng tớ quyết định bỏ em bé. Tớ phải trải qua cơn đau đẻ bé từ 7h sáng đến 3h chiều với cơn sốt 39o không đo được huyết áp. Lúc bé ra đời tớ cố gắng nhìn con và bị ám ảnh đến giờ, hàng đêm tớ thường nhìn thấy vầng ánh sáng chói và hình ảnh một em bé thiên thần. Tớ đã mang bé về quê chôn cạnh mẹ tớ và hy vọng bé được siêu thoát trở thành thiên thần như giấc mơ của tớ. Cũng như các bạn khuyên, tớ đang hỏi chùa gần nhà để làm lễ cầu siêu cho bé cùng với 2 bé trước tớ bị chết lưu và sảy sớm lúc 4 tuần. Sau khi sinh về tớ bị hụt hẫng và thèm cảm giác được làm mẹ và chăm sóc em bé, nên tớ dự định sẽ cố gắng sinh một bé khác vào năm sau. Các mẹ chia sẻ với quyết định của tớ nhé. Chúc các mẹ sinh em bé mẹ tròn con vuông và thật khỏe mạnh
Ðề: Hội Mèo sinh tháng 8 dương lịch Đọc bài của mẹ nó mà thấy buồn & muốn khóc! Mẹ nó hãy vững vàng, bé sẽ siêu thoát & ban cho mẹ những thiên thần đáng yêu khác thôi. Chia sẻ với mẹ!!!
Ðề: Hội Mèo sinh tháng 8 dương lịch Buồn với mẹ bé và chúc mẹ bé mau khỏe, tẩm bổ nhìu để năm sau có bầu mạnh khỏe hơn nhé.
Ðề: Hội Mèo sinh tháng 8 dương lịch Lâu rồi k vào nhà... nhà mình lại có nhiều chuyện buồn ghê. Chia sẻ và chia buồn cùng mẹ và con nhé. k thể đọc hết các bài của mẹ nên k rõ nguyên nhân. nhưng thôi... giờ mình chúc bạn bình tâm, giữ sức khỏe và con mau chóng siêu thoát. các con sẽ là những thiên thần đáng yêu. bạn yên tâm, các con sẽ hiểu bạn mà. như mình thì chưa lần nào bỏ thai nhưng lần mang thai thứ 3 này. thai rất là yếu. bs cầm kq siêu âm rồi bảo mình hãy bỏ thai. thật sự mình k biết fai nghĩ gì. rồi mình bàn với OX hãy giữ con lại. dù sau này có chuyện gì mình cũng chịu. mình bị động thai 25% do thai bị bóc tách. nhưng nhờ Trời Phật thương, giờ con phát triển bình thuòng nhung mình vẫn k ăn uống dc gì. ốm như que cũi. tình trạng động thai vẫn còn 10%, bóc tách vẫn còn... chứng tỏ nguy hiểm vẫn chưa qua... đa số các mẹ ở đây là HN nhỉ. mình ở SG. nếu có gì chat yahoo với minh nhé. công việc mình cũng rãnh. nick như nick LCM.