Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào híhi, lao như tên bắn ý nhở. Kiểu này các chị em phải show hàng thui. ảnh trước khi cưới và hiện tại bi giờ nhở.
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Tôi k dám show luôn vì k thể tưởng tượng đc là mình già nhanh đến thế
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào tôi thì lại ko tin vào mắt mình vì béo đến thế.hic. để mai tôi về tìm cái ảnh tôi show lên cho mà xem
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Mình hóng hớt xem cả nhà show ảnh trước, còn người ở lại xem thì mới đến lượt mình. Hehe, show trước mọi người chạy hết thì mang tiếng phá nhà mình mất, chết chết
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Iem lâu lắm rồi ko chụp ảnh, lấy gì sâu đây???
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào ôi ôi..vấn đề muôn thưở đây mà! Các chị em phụ nữ mình thì thích tham gia các khóa học những môn năng khiếu hay chỉ đơn giản muốn tham gia 1 câu lạc bộ để vui chơi giải trí,gặp gỡ thêm bạn bè sau những giờ làm việc mệt mỏi nhưng lại vướng bận chuyện con nhỏ?Nhiều khi cứ chăm lo cho gia đình,con cái rồi chả buồn quan tâm đến bản thân nữa! :-< Các bé nhiều khi muốn tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa,vui chơi cùng bố mẹ nhưng bố mẹ không có thời gian! các chị em đừng buồn lòng,em có tin hơi bị hay ho cho các chị em đây!!! bên em (saigonbellydance) hiện đang có khá nhiều lớp học như múa bụng(bellydance),sexydance ;,thể dục thẩm mĩ,khỏe và đẹp,yoga..dành cho các chị em đây.các chị em có thể đến học thử 1 buổi để xem có thích hay không nhé!(các chị em vui lòng liên hệ số 38.329.429 hoặc vào web www.saigonbellydance.com để được tư vấn và biết rõ hơn về các lớp học thử nhé!)Nhanh tay đến để cải thiện vóc dáng cũng như nhan sắc và sức khỏe của mình nào!hehe. Ngoài ra bên em cũng đang chuẩn bị mở lớp học múa Bellydance for kid cho các bé từ 5 tuổi trở lên khai giảng vào ngày 12/4/2011 vào lúc 11-12h trưa.Như một món quà dành cho các mẹ của web lamchame.com,Bellydance quyết định sẽ giảm 30% học phí dành cho các bé đến đăng kí và đóng học phí 5 ngày trước ngày khai giảng.hehe. Đặc biệt,từ 21/3-20/4,100% tài khoản học Yoga sẽ được tặng cho các chị em khi mua bất kì thẻ của các môn học khác.
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Bạn ơi, số đông bọn mình đều ở HN bạn à...................
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Mẹ Tomy đi đâu được chồng hãnh diện vì có vợ đẹp, được đồng nghiệp của chồng khen trẻ và xinh thì chứng tỏ không phải mẹ nó đối xử tệ bạc với bản thân rồi. Học tập mẹ nó để chồng hãnh diện mới được. hiiii
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Đợi cả nhà ''sâu'' rồi em cũng ''sâu'' cho cả nhà xem trước kia và bi giờ nó tệ bạc đến mức nào. Hic, hồi xưa cũng đỏm gái phết, từ khi chồng con vào thành mẹ mìn ngay. huuu, tối về phải xử lý ông chồng mới được, tại ai mà tôi ra nông nỗi này hả trờiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Thì mẹ bí cứ chụp tạm một cái mà sâu để cả nhà biết mặt và làm quen, xem mẹ nó tệ bạc với bản thân cỡ nào. hii
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Hề hề, em lại còn ko bít up ảnh nữa chứ, chán đời quá. E
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào xử lý kiểu gì hay lại làm mình càng tệ hơn hả?hihi. giả vờ tý thui, các ông ý toàn ông bia rượu vào rùi thì có bít cái mù gì đâu, ko khen thì chê à?hihi bà bí ngô ơi tôi gửi link chữ ký cho bà rùi nhá. bà quote bài của tôi rùi copy - paste vào chữ ký là ok
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Vào nhìn qua trang 1 đã thấy ối người quen rồi. Hi... cho tớ xin 1 chân dự bị nhé. Đại khái cũng thuộc dạng chẳng chịu care bản thân. Cứ đầu tắt mặt tối con con cái cái, đi làm thì cũng rứa, bận tối mắt tối mũi (ăn trưa còn hôm nhớ hôm quên ). Trang điểm thì chắc chẳng bao h (trừ khi cưới), được mỗi cái là chịu khó mặc váy (căn bản mặc nhanh, đỡ phải ngắm vuốt nhiều). Còn đâu thì dưỡng da, trị mụn, đắp mặt...cũng là xa xỉ. Thật sự bỏ bê đến mức tối trước khi ngủ chỉ việc bôi tí thuốc trị mụn cho cái mặt nó tử tế thôi mà cũng chẳng nhớ. Chán ghê. Suốt ngày các bà c kêu ca: e lấy chồng bằng tuổi, ko chịu chăm sóc bản thân, ăn uống đầy đủ, uống các loại vitamin nọ kia...thì chẳng mấy mà già hơn chồng (của đáng tội h e cũng già hơn chồng e roài). Hic, nhg chẳng hiểu sao chẳng chịu care bản thân thế mới chết chứ. Chắc chưa thấy quan tài chưa đổ lệ roài
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Vừa nhòm qua cái tiểu sử của nhà bác thì quyết định vào hội của bác rất chi là đúng đắn. Chị em trong hội đang tích cực tìm ra những phương pháp để chăm sóc bản thân.Hiện đã có pp đầu tiên .Đó là BUÔN DƯA .
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Hic, h buôn dưa với tớ cũng là hơi bị khó. Trước ngày nào cũng lượn buôn dưa lê trên LCM vài vòng nhg h có khi mấy ngày chẳng ló mặt lên mạng. Chỉ có lên thăm anh bạn Google và check mail thoai. Oải ghê. Chẳng có tí tẹo thời gian nào. May mà h tớ mới chuyển ra ngoài ở riêng ko thì ko những mệt về thể xác mà còn mệt về tinh thần. Đang quyết tâm ra ngoài refresh lại bản thân mà chưa biết làm cách nào đây. Haizzz....
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Bà tomy ởi, tôi hí hoáy 1 lúc xong hỏng hết cả cơm cả cháo, hic hic... Chữ ký mật ong giờ cũng đi tong roài
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào híhi, thôi đưa đây tôi làm luôn cho nó nhanh, ko thì bà onl k để tôi chỉ cho, lần sau tự làm. Nếu ko thì xem cái topic ở trên này Mod hướng dẫn cách làm đấy
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Thank kiu bà, bà làm giúp tôi luôn đi. Bà nhìn chữ ký của tôi bây giờ đấy, đáng thương chưa. Từ nãy đến giờ tôi vừa tức tôi lại vừa buồn cười chính mình.
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Mới cách đây vài hôm em cũng chẳng biết up ảnh là gì, vào topic thanh lý thấy các mẹ thanh lý thì nghĩ đến đống đồ nhà mình đầy nhà thế là mang ra tập tành chụp chịt, rồi pót ảnh, rồi sâu ảnh, học mãi ở phần hướng dẫn pót ảnh ý, cuối cùng thì cũng xong, giờ thì chuyên nghiệp rùi. Dễ lắm mẹ Bí ạ. Mẹ nó cứ loay hoay một tý là biết liền, chứ hướng dẫn đôi khi khó hơn là tự mày mò ấy chứ.
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Đọc 2 cái dòng này, lúc đầu em chả hiểu là cái gì . Nhòm xuống chữ ký nhà Bingo , à thì ra là...thi trượt IT .Hê hê