Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?228404-Mật ong nguyên chất Lục Ngạn - bảo hành đến cùng chất lượng sản phẩm. 120k/lít[/URL][URL="http://bit.ly/hPEvmx http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?254121-Nghệ-đen-nghệ-vàng.-Giá-45k-lạng Đấy 2 topic của tôi đấy bà ơi!!!!!!!
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Ơ thế vẫn chưa thấy mẹ nào nhà mình sâu hình à, thôi thế thì tớ đi về đây, mai tớ sâu cho cả nhà chiêm ngưỡng cái mẹt tớ trước kia và bi giờ nhé. hii. CHúc nhà mình một buổi tối đầm ấm bên gia đình nhé.
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Cái này chị dốt lắm em ơi, ở nhà thì có chồng, đến cơ quan thì có trung tâm tin học. Ăn sẵn quen rồi, giờ động đến cái gì là hic hic cái ý, hichic...
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào thui, tự làm đê, tôi giúp bà thì nhanh thui,nhưng lần sau bà lại ko bít làm.hic.lại nhờ. Cái này dễ mà.
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Hờ hờ, thui mình cứ liều sâu phát quả tạ cho nó hoành tá tràng. Chủ yếu để nhà mình nhận mặt ng quen khi chưa có bố trí ọp ẹp, ra đường có đụng nhau còn biết mà ôm hôm thắm thiết!!!!!!!!!!!!
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Mật ong nguyên chất bí ngô ơi, cái này và cái từ nãy nhé
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Thanks kiu bà nhé, tôi đang mày mò đi tìm topic của Mod hướng dẫn đây, tối nay quyết tâm cho chồng con đói bụng để mẹ làm việc nhớn, he he...
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Thanks kiu bà nhé nhé nhé!!!!!!!!!!!!!!!!
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào ĐỊnh về mà thấy dáng người đẹp quay lại luôn. Cơ mà mẹ nó có phải sinh năm 79 không ý nghỉ? Trông như 83 ý, eo ơi xinh thế này còn tệ bạc gì nữa? Hic, mặt tiền thế này là ổn rùi, nhẵn nhụi, gọn gàng, sáng sủa. Nói chung là mẹ nó chuẩn bị mà rời topic này được rồi đới. Hic
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào GIời ui, chọn cả buổi chiều mới ra cái "mặt tiền" nhẵn nhụi nhất để "sâu" đới!... Chạ hiểu sao chồng chụp được cho kiểu lừa hàng thía này
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào hí hí, bà chị dũng cảm thế, mà nhìn chị quen quen quá cơ, ko bít gặp đâu roài. mà chị trẻ thật đấy, có khi loại chị ra khỏi topic được rùi
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Gái ơi, đã bẩu là ảnh có chọn lọc để "sâu hàng". Mí lại đây là ảnh đi du xuân mà, k bô nhếch mấy. Nhớ trừ hao đi 60% (quá bán) so với bên ngoài nhá.
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Bà tomy ơi, thanks kiu bà nhiều nhé! hôm nay mà bà về muộn tắc đường là tại tôi đấy.
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào hihi, chị cứ nói quá lên thế.keke, em về tìm lại xem có cái ảnh nào xinh xinh yêu yêu ko để xí xớn cùng chị vậy.keke hehe. có gì đâu. khách sáo thế. Tôi đi làm về có mấy khi tắc đường đâu, may ra về gần nhà thì tắc.hic
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Chị ơi. Tối nay về có gì thì kiềm chế cảm xúc lại nhé.Đừng sướng quá mà mất ngủ rùi lại tệ bạc với bản thân.
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Em vừa sàng vừa lọc thì thấy có tệ bạc thật . Em có cái ảnh cưới đã phô tô sọp .còn lại thì k đỡ được.
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Chị vẫn đang ngồi cười sung sướng đây em ơi, chưa nhổ neo được khỏi chỗ ngồi cũng vì sung sướng, hehehe!!!
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Em theo dõi Hội này từ hồi 3 trang đầu. Nghe cái tiêu đề là nghĩ đến mình có trong đó ngay. Bữa nay vào lại đọc 1 lèo từ đầu đến đuôi. Cảm giác pha trộn lẫn lộn quá. Cười vì thấy mẹ nào cũng hóm hỉnh bông đùa. Hình như đa số chúng ta đều béo, béo khỏe béo đẹp nên lúc nào cũng cười thoải mái vô tư. Vui vì thấy mẹ nào cũng chăm sóc chồng, lo cho con rất chu đáo. .... và cả khóc nữa. Khóc vì quá lo cho chồng, cho con mà hờ hững tệ bạc với bản thân mình. Nhất là em đọc những lời này, thương cho các bà mẹ tận tụy chúng ta quá artyman:. Sr vì nhà mình các mẹ đang vui mà em lại chán đời.
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Thank bạn vì đã đủ kiên nhẫn ngồi đọc một lèo mấy chục trang . Tớ đây bảo lội lại mấy trang từ sáng mà còn chả thèm...Hóng được đến đâu thì hóng. Đọc comment cụa mẹ Thuận mới thấy chuẩn chả cần chỉnh. Như em đây rất thích ăn cá . Đặc biệt là cá kho . Thế mà lão nhà em lại ko thích ăn .Chỉ ăn được mỗi một món là cá rô phi rán giòn . Từ ngày lấy lão , có khi cả tháng chả động đc miếng cá nào.
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Tất tần tật em đều y chang mẹbeThuan nè.