Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Bạn ơi. Vào đây cho vui. Các mẹ "tệ bạc"... này, theo mình nghĩ phần nhiều là người xuề xòa, đơn giản hóa, hồn nhiên cả cách nghĩ lẫn cách sống. (hihi, cứ từ mình mà suy ra, mình còn thêm tính tào tạt, phổi bò và.. khá luộm thuộm nữa cơ). Suy cho cùng thì trong c/s, sống được vô tư và đơn giản cũng k dễ, đúng k nào? Có lẽ vì thế mà các mẹ nhà mình, tuy trễ nải bản thân nhưng tâm hồn luôn tươi trẻ..... ( Bao nhiêu thiệt thòi gánh hết về mình, phải Lạc quan thế thì mới "sống" nổi chứ) Hị hị. Thực đơn nhà chị (từ hồi lấy chồng ) có đến 90% khẩu vị của chồng. Bữa nào ăn theo khẩu vị của mình là thấy chồng buông bát thở dài rùi............
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Topic hay, đúng tâm trạng nên đọc 1 lèo luôn. Kết quả là tan việc từ 5h mà chừ vẫn còn ngồi đây. Đthoại về cho chồng đón con. Tự dưng muốn nổi loạn, tự thưởng cho mình 1 bữa ngồi lại cơ quan lướt web. Chứ bình thường nhìn đồng hồ kém 5ph là ù té chạy về đón con. Trong khi bố nó thì đủng đa đủng đỉnh sáng lần chiều. Mai thưởng thêm mình buổi sáng ở nhà ngủ cái đã. Cho ông đưa con đi học. Mình vùng dậy đây!!!!! A..ha.........
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Đang căng thẳng hết cả đầu óc vào nhà thấy com của các mẹ mà thấy đỡ stress. Mẹ bé Thuận ơi bác dũng cảm show hàng nhỉ. Vote cho tinh thần của bác quá. Cơ mà ngon lành cành đào thế sao liệt vào hội này được bác ơi
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Hị hị. Tại vì "giừ" nhất nhà nên phát huy cao độ tinh thần tiên phong gương mẫu nàng ợ. Các nàng quá khen làm ng ta ngại quớ!ngại quớ!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Chào mừng chị ra nhập "Tệ Bạc Hội" chị nhé ^_^ @ CHị Loan : Hoan hô tinh thần quả cảm của gái ^_^
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Mình chưa lập gia đình mà còn thấy mình đối xử tệ bạc với bản thân đây, không biết lấy chồng rồi mình còn xấu xí đến cỡ nào nhỉ, nghĩ tới thấy mắc cười thật, không biết ông ấy yêu mình ở điểm nào?
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Hihihi. Lại có một hội lạ thế này. Các nhà sản xuất mỹ phẩm hận các mẹ lắm đấy
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Tớ join vs nào................ h đi đâu toàn vội vội vàng vàng k thằng con ở nhà nhớ ti mẹ nên thành ra có hôm phi ra đường mà tóc chẳng thèm chải, quần áo thì ống cao ống thấp..... nhiều khi soi gương xong bảo cho mình đóng phim mà vào vai tâm thần điên dở thì quá đat lun i...... thăm thế(
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Lão nhà em ko ( dám ) buông bát thở dài .Mà ko động đũa cái món ko thích đấy. Hỏi anh ko ăn à ? Bảo anh ko thích . Làm mình lần sau cũng ko muốn nấu món đấy nữa.
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào đề nghị các pác già làm gương cho em út . Show hàng xem tệ bạc đến mức nào còn chấm điểm !
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Đâu? Đâu? Bác Thuận ( í quên , bác nhà bé Thuận) sâu hàng chỗ nào? Coi chừng nhé! Gọi tớ vào thì dễ chứ mai mốt đuổi tớ ra k dễ đâu . khà khà
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Tệ hại đến nỗi: từ hồi đẻ đái đến giờ, chụp ra dính tấm hình nào là tớ đều xóa sạch. Mình nhìn mình còn không chịu nổi nữa mà :-\"
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Ôi trời, tớ cũng có kém phần long trọng đâu. Nhiều tấm chụp với con trai, con thì rõ iêu mà trông mẹ cứ như gái sề ấy, xóa đi k đànnh mà để giữ lại thì đau lòng bạn ạ..........
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào À, chỉ là ví von thui. Xã nhà chị cũng chưa đến mức buông bát thở dài nhưng đại loại cũng có biểu hiện để vợ "hiểu ý". Mà số ông ấy đào hoa đến nỗi,gặp được bà vợ (tuy xấu 1 tí) nhưng được cái rất nhiệt tình "hiểu ý" chồng. Số đâu mà sướng!!!!!!!!!!
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Các bác :Song Nhi ; giodong , , Happy Kids : các bác cho em chút thông tin để chị em " Tệ Bạc Hội " dễ gọi nhé : thông tin gì không muốn public thì thôi , còn lại thì cho tụi em xin : năm sinh , tên , nick YH ^_^
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Chỉ một chuyện nhỏ thế này thôi cũng thấy chị em mình phải nhường nhịn các lão ý như nào : Nước rau muống luộc em quen ăn là phải cho chút bột canh + vắt chanh . Nhưng từ khi lấy lão nhà em , lão ý ăn cái kiểu vắt chanh k chứ k cho bột canh vì lão ý bảo cho bột canh ăn ngang lắm => Thế là em từ đấy trở đi ăn cái món nước rau luộc vắt chanh và k có bột canh : rất cực hình nhưng đành chịu lão vì nếu cho bột canh thì lão k ăn
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào À, đúng rồi. Cái vụ nước rau luộc. Chị cũng như em, thích cho tí bột canh + chanh. Xã nhà chị cũng như xã nhà em: tí mì chính + chanh. Hịhị, ăn ngang phè phè mà vẫn phải "tự nguyện" theo ý chồng đấy. Kể ra thì còn cơ số....
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Thực ra mình tự nguyện chiêè ý chồng nên mình k ấm ức đâu. Nhưng kể ra để thấy đúng là mình thuộc diện phũ phàng với bản thân mình ghê gớm, nhỉ?hihi MẶc đẹp đã k dám đú rồi Đến ăn uống cũng "chịu trận"!!!!!!!!!!
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Chị online muộn thế ạ? Em cũng đang lang thang để chờ 2 bố con xem "cảnh sát hình sự" đây.
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào nhà này thì vợ xem CSHS xong rồi ,giờ đến lượt chồng xem T.V đây^_^