Ðề: các mẹ cẩn thận sốt rubella,mình đã bị sốt ..... Các mẹ nên tính toán chút khi bắt đầu mang thai để đi làm xét nghiệm và tiêm vácxin trước đi, hic hic bị thì khổ thân con lắm
Ðề: các mẹ cẩn thận sốt rubella,mình đã bị sốt ..... Cám ơn mẹ nó vì đã chia sẻ nhé! Mẹ nó cũng đừng buồn nữa. Mau lấy lại trạng thái cân bằng để còn cho ra những nhóc tỳ đáng yêu nữa chứ! E đây chưa có thai lần nào, mặc dù e đã lấy chồng được 3 năm. Đấy là em k kế hoạch gì nhé. Đi khám thì e bị noãn nhỏ, k phát triển phải dùng thuốc kích trứng mà chưa biết có hiệu quả không vì e còn bị lạc nội mạc tử cung bên buồng trứng phải nữa chứ. Đâu dám nói nỗi lo lắng của mình cho xã biết, sợ ông ý buồn mình càng hoang mang. Bây giờ mới tiêm phòng Rubella, phải 3 tháng sau mới điều trị tiếp đây này. Nên mẹ nó đừng buồn nữa nhé! Có tin vui mới thì up lên cho cả nhà vui chung với nhé! Chúc mẹ nó sớm có tin vui!
Ðề: các mẹ cẩn thận sốt rubella,mình đã bị sốt ..... cám ơn chị ,em hiểu chứ chị đừng quá lo lắng bác sĩ cũng bảo em nếu có bầu nữa cũng hơi khó vì nhiều lý do khác nữa,nhưng em nghĩ chỉ cần là người phụ nữ yêu gia đình thì mỗi chúng ta sẽ và được hưởng cái quyền làm mẹ phải không chị ,em khỏe hẳn rồi nhưng thực sự làm quen với ý nghĩ con không còn nữa với em là chuyện thật khó khăn và đau lòng.........
Ðề: các mẹ cẩn thận sốt rubella,mình đã bị sốt ..... Phụ nữ chúng mình lúc nào cũng có cái lo, hết chồng lại con rồi đủ thứ chuyện. Mẹ nó thế nào chứ em thì lo lắm, vì xã nhà em là con trai 1 mà. Em bây giờ cũng hay đi chùa chiềng mẹ nó ạh, lên chùa đc cái nó thanh thản, cái gì rồi cũng sẽ qua thôi. Mẹ nó cũng đừng buồn nhiều quá mà ảnh hưởng đến sk. Bây giờ tinh thần nó cũng quan trọng lắm đấy, mình cứ thoải mái đi rồi điều tốt đẹp nó cũng sẽ đến. Em cứ hi vọng thế đấy. Chứ bây giờ lo lắng quá cũng khó có con mẹ nó ơi!
Ðề: các mẹ cẩn thận sốt rubella,mình đã bị sốt ..... xã nhà chị là con trai 1 thì cũng là cả vấn đề nhỉ còn nhà xã em có 2 anh em trai ,em chồng em cưới sau tụi em mà cũng 2 cậu con trai lớn rồi ,em thì rất thích trẻ con ,không bị áp lực hay suy nghĩ như chị nhưng có lẽ cái khao khát được làm mẹ thì em cũng giống chị ,đó là 1 thứ tình cảm không thể hiện bằng lời được chị nhỉ,em bắt đầu công việc trở lại rồi để con em nơi xa sẽ yên lòng hạnh phúc chị ạ,c có tin vui nhắn cho em nhé,còn em chắc sẽ lâu lắm.
Ðề: các mẹ cẩn thận sốt rubella,mình đã bị sốt ..... Giờ dịch sốt này nhiều lắm. Đâu đau cũng thấy dịch. Em cũng vừa mới khỏi xong
Ðề: các mẹ cẩn thận sốt rubella,mình đã bị sốt ..... Nghe mẹ nó tâm sự em cũng hiểu và cảm thông với người cùng cảnh ngộ như chị em ta. Người ta sống ở đời cũng có số cả, con cái trời cho bây giờ mình có mong ngóng nhiều cũng chả đc gì. Thôi thì cứ kệ nó luôn, nhiều khi k nghĩ đến nó lại tự đến với mình mẹ nó ạh. Tháng 5 tới em mới bắt đầu điều trị cái bệnh noãn k phát triển của mình đây. Mong là có tiến triển khả quan. Haizz. Àh, mẹ nó vào mấy cái topic này đi, vào đấy cũng có nhiều cái hay mình học hỏi, vả lại cũng có nhiều điều vui cùng share với mấy chị em. Chúc mẹ nó và các mẹ có cùng cảnh ngộ như chị em ta đều mạnh khỏe, vui vẻ và có đc kết quả như ý! http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?253379-Các-mẹ-có-kinh-nghiệm-về-IUI-thì-vào-đây-nhé!! http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?179804-Nhìn-ngoại-hình-cha-mẹ-đoán-giới-tính-con http://www.lamchame.com/forum/showt...mà-trứng-ko-lớn-có-mẹ-nào-bị-như-em-ko-ạ-huhu
Ðề: các mẹ cẩn thận sốt rubella,mình đã bị sốt ..... mình cũng vừa bị sốt rublella song, nhưng mình k bị sốt chỉ bị phát ban và ngứa. tháng vừa rùi minh bị chậm mất 1 tuần mà sợ quá chỉ sợ có bầu thì nguy hiểm cho e bé. giờ khỏi rùi ko biết mình có lên có em bé luôn ko nhỉ minh cưới được 5 tháng rùi vợ chồng mình cũng mong có em bé. me nào có kinh nghiệm thì giúp mình với nhé
Ðề: các mẹ cẩn thận sốt rubella,mình đã bị sốt ..... Các mẹ ơi, khi biết có em bé rùi thì sẽ dễ biết để phòng tránh nhưng nếu chưa biết là có hay chưa thì nên phòng như thế nào ạ? rùi còn chế độ ăn uống nữa chứ! Mùa này đang là mùa rau ngót, mà em thấy các cụ bảo có bầu thì ko đc ăn rau ngót phải ko ạ? Ui đúng là để có được 1 đứa con không phải đơn giản!
Ðề: các mẹ cẩn thận sốt rubella,mình đã bị sốt ..... Hic chia sẻ cùng mẹ nó nhé, làm sao đẻ phòng ngừa đây hả các mẹ
Ðề: các mẹ cẩn thận sốt rubella,mình đã bị sốt ..... Phải đi tiêm phòng trước khi quyết định có bé thôi, biết làm sao được hả bạn. Nên tiêm phòng trước khi có thai từ 3-6 tháng nhé
Ðề: các mẹ cẩn thận sốt rubella,mình đã bị sốt ..... chia buồn cùng bạn........................................
Ðề: các mẹ cẩn thận sốt rubella,mình đã bị sốt ..... Đấy chỉ là kiêng rau ngót sống và bột sắn sống thôi vì dẽ bị bong rau. Mình thấy bác sỹ nói vậy mà. Ăn rau ngót chín tốt đấy chứ, vừa mát lại vừa bổ.
Ðề: các mẹ cẩn thận sốt rubella,mình đã bị sốt ..... Đang mang thai k nên ăn rau ngót vì rau ngót có chất làm tăng co bóp tử cung nên với những người có tiền sử và đã có dấu hiệu dọa sẩy thì tuyệt đối k nên ăn rau ngót ý chứ
Ðề: các mẹ cẩn thận sốt rubella,mình đã bị sốt ..... Xin được chia sẽ .... bạn thử vào trang web này của mình tải về tham khảo các sách về y khoa (hoàn toàn miễn phí) xem có giúp ích được gì cho bạn (Các bạn) không? Click here: https://sites.google.com/site/revat...-game-tat-ca-deu-dha-dhuoc-tuyen-chon-cuc-hay Chúc mọi người đều khỏe mạnh.
Ðề: các mẹ cẩn thận sốt rubella,mình đã bị sốt ..... Hic chia buồn cùng mẹ nó nhé, vợ chồng em cũng đang dự định có em bé, lo quá!
Ðề: các mẹ cẩn thận sốt rubella,mình đã bị sốt ..... Chia buồn cùng chủ top. Mẹ nào mà đang muốn có e bé, nhưng chưa có ở thời điểm này tốt nhất nên đi tiêm phòng ngay bây giờ, để không phải lo lắng ạ!!!
Ðề: các mẹ cẩn thận sốt rubella,mình đã bị sốt ..... Bé đầu nhà em 4.5 tuổi bị rubella trong khi em đang bầu 25 tuần, bé bị phát ban 2 ngày em mới phát hiện ra là bé bị rubella, giờ em đang rất lo sẽ bị lây của con. Ở nhà có 1 mẹ 1 con cũng đành chịu, biết đó mà ko tránh đc. hy vọng em sẽ ko bị lây. em bầu 25 tuần nếu lây thì có ảnh hưởng gì ko các mẹ nhỉ?
Ðề: các mẹ cẩn thận sốt rubella,mình đã bị sốt ..... Chia sẻ với mẹ nó! Cảm ơn thông tin rất hữu ích của mẹ nó nhé! Hi vọng những điều tốt đẹp hơn sẽ đến với chị.