Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Nhà em thì một mình em ở nhà .Xem cuộc chiến hoa hồng một lèo mấy tập
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Mình lại vào điểm danh cái, không biết hôm nay có nàng nào show hàng nữa không? để mình show trước nhé. Chờ tìm hình cái đã
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Ối rời mẹ này tả ghê quá, mẹ nó cứ thử up' 1 cái lên xem thế nào mà mẹ nó không chịu nổi?
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Đây là hình vừa lấy chồng xong đấy. Chưa thấy bà nào vào quẹt thẻ nhỉ? Nhìn thấy tôi cẩn thận kẻo té ngửa đó nha. hiii
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Trời ơi ! Dư lày mà mẹ cháu bảo tệ bạc thì em nhìn em chắc phải gọi là hắt hủi quá.
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào èo, xinh thía.thế mà bảo tệ bạc.huhu.hic
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Đây để tiếp nối mẹ Cò em xin được show ảnh ạ. Ảnh này em chụp bằng điện thoại của em nên nóa hơi lởm. Mới chụp cách đây 1 tuần. ( Từ khi sinh con tới giờ em đâm ra ngại chụp ảnh nên bi giờ có mỗi 2 cái ảnh này ra hồn)hihi.
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Hii, đọc mấy phát thấy các bác toàn hi sinh khẩu vị của mình vì chồng nhỉ. Đúng là c e phụ nữ toàn tình nguyện hi sinh thế. Cơ mà được cái chồng e cũng dễ tính. Ăn thế nào cũng được. Vợ nấu món gì cũng khen ngon hết. Nhiều khi e cũng muốn chiều chồng nhưng chồng nói món nào cũng ok cả. Nhg công nhận có mấy món chồng e ko thích mà e thích thì e cũng tự nguyện cắt khỏi thực đơn nhà e (mặc dù chồng nói thỉnh thoảng ăn cũng được có sao đâu. Miễn là vợ thích ăn). Heee, có vẻ e may mắn có ông chồng dễ tính
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Từ trang này trở đi em sẽ mất tích 1 thời gian .Vì em k có ảnh để show
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Mẹ nó ơi, mình đã chú thích là ảnh cách đây 6 năm - từ hồi mình chưa lấy chồng mà. Còn sau khi có chồng có con vào rồi thì............mình chưa dám pót, sợ các mẹ choáng mà ngất trên cành quất.
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Mới hôm qua m ẹ nó còn hùng hồn kêu gọi mọi người show hình để làm gương, giờ đến lượt mẹ nó rồi đấy, tớ tóm tay m ẹ nó ko cho mẹ nó mất tích đâu nhé. Hic
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Mẹ Tomyphuong vừa ''sành'' vừa ''điệu'' thế kia còn tệ bạc cái nỗi gì nữa? Mẹ nó mà không tệ bạc với bản thân có khi trở thành Hoa hậu mất ấy chứ.......
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Hê hê Đấy là em hô hào các pác già show ảnh .Chứ thời gian nữa lại tệ bạc tiếp thì ..ko đỡ nổi . Còn em , em trẻ nhất hội , em nhường cho các bác trước đã.
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Chị zoom kỹ xem phần " sành " nhiều hơn hay phần " điệu " nhiều hơn ????? ( Mẹ tommy có đọc đc câu này đừng ném đá em nha )
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Bà Tomy: Trông bà sành điệu, xinh và trẻ phết, mỗi tội đúng là bụng hơi toa, hehe all: sáng nay em dậy, dọn dẹp nhà cửa, giặt 3 thau quần áo, rửa 2 cái xe máy, hic hic, xong mới pha cà phê và ngồi máy tính đây, đúng là tệ bạc với cái thân già này quá rồi còn gì (mà sao em cứ phải giặt quần áo = tay nhé, giặt máy cứ có cảm giác ko sạch, đúng là tự làm khổ mình rồi lại than vãn).
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào hừm, hơi tức, nhưng mà vẫn phải cám ơn.hehe. à chưa ăn bánh gai đâu người đẹp ạ.keke cái kiểu ăn tối là chủ yếu, ngồi VP suốt ngày ko đứng dậy thì làm gì cái bụng nóa chẳng thế.hic. Hè quyết tâm đi tập để thành ớ hậu.haha Vụ giặt quần áo. Nếu tôi thích bộ nào thì tôi mới giặt tay để ngâm nước xả cho nóa thơm lâu, còn hôm nào nhiều thì cũng tống vào máy giặt hết. Công nhận máy giặt ko thể thay thế người giặt nên bẩn kinh
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Em cũng vừa tráng miệng bằng 1 chậu quần áo đây ạ .Đang ngâm .Tí phơi . Giờ còn chưa cơm nước gì .Chắc tệ bạc bằng 1/2 nhà chị.
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Nhà mình thì: Quần áo 2 con Bà Nội giặt, quần áo chồng chồng giặt, quần áo mình: tuần giặt..2 lần haaha. Mình thì tự mình tệ bạc với bản thân thôi, chứ ko phải vì chồng con mà tệ bạc với bản thân.
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào chào cả nhà, cho em xin 1 chân vào đây 8, em cung thuộc thành phần tệ bạc với bản thân đây Cơ mà ko hiểu sao em chi thích ngủ thôi, chẳng thiết làm gì, dân văn phòng thôi ngưng mà lười vô đối, lần trước sếp dọa đuổi việc cho nên em vội vàng mua hộp phấn về bôi chát, nhưng ko biết chát, được 2 tuần sau lại mặt mộc đi làm, ko biết cuối tháng sếp có cho nghỉ ở nhà đi học lớp trang điểm cá nhân ko nữa, hic
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Tớ nhé: sn 81, nick: giodongdn, ở Đà Nẵng. Tớ cũng chẳng thích cái tên của mình lắm, cứ gọi tớ là Gió Đông ( đừng gọi Gió Đồng hay Giò Đống gì là tớ :evil: đới) Tơ