Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào @mẹ tomyphuong: nhà ấy trẻ, quá xinh & sành điệu. Tớ lại cứ tưởng vào nhầm chuồng, á quên, nhầm nhà. 2 mẹ kia sâu ảnh sao bên máy tớ k nhìn thấy nhỉ? Mà thật nếu mà 2 nhà này cũng ngang ngửa bác Phương kia thì tớ xin rút ra khỏi Hội này vậy. Khổ thân, bao năm nay vẫn chưa tìm được cái Hội đúng nghĩa tệ bạc của mình. hức hức.
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Tớ cũng toàn mặt mộc đi làm thôi. Áo quần 2 năm nay k ủi nhá. Đợt nào đó cty cũ có cho đi học 1 lớp trang điểm. Tớ đi đúng 3 buổi rồi chuồn luôn.
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Chít chít, thế này thì chít thật, hehe...
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Hờ. Sáng sủa thế này còn tệ bạc cái nỗi gì nhẩy???
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Chị ơi. Chị ấy note thêm là ảnh này cách đây............SIX năm ! Làm bà con cứ tưởng bở, chị nhẩy !
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Lại thêm 1 tiểu thư xinh tươi thế này nữa.........
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Hị hị. Thảo nào. Đề nghị Nấm Linh post ảnh cận date để bà con đối chiếu cho nó khách quan đêêêê......
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Còn nhà Tô mỳ date gần mà mơn mởn thế này, chắc chị em mình cho xuất khỏi chuồng này quá!!!!!!!!!!!!!
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Hờ hờ, mình ko chỉ 2 năm k ủi, mà hình như ko có khái niệm là ủi áo quần
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Nhà em thì......ko có bàn ủi .Hí hí Có 1 cái cách đây 2 năm , bé nhà em đái lên chăn , lão lấy ra ủi , ko hiểu trình thế nào mà cháy cả chăn cả ủi . Áo quần mua những loại ko cần ủi vẫn mặc được .
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Hu hu, Trưa nay mình đi ăn cưới về. Cũng đú theo cô em út, "phân són" chút xíu lên mặt. Đến đám cưới cười nói ti toe, tung tăng tung tẩy. Cứ tưởng hnay mình là hoa xinh cơ đấy! Lúc về nhà soi gương, thấy mặt mốc xì lên, phấn đi đằng phấn, son trôi đằng son, da mặt loang lổ chỗ trắng chỗ đen. Nói chung là NHEM NHUỐC!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Nhà THuận vừa ngủ trưa dậy đấy hử? Vốn nhà tớ 3 khẩu ngụ trong 1 phòng chưa đầy 6m2 nên đâm ra lười. Áo quần toàn mua những loại k nhàu, k ủi để vơ cho nhanh. Nhiều khi ox cũng càu nhàu mà kệ, thích tinh tươm thì cứ tự túc. Mà quaí, tớ nghiện Hội này mất rồi nhỉ. Đi loanh quanh LCM 1 hồi rồi cũng quay lại nhìn xem có mem nào vào k.
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Hịhị, Xã nhà tớ cũng dân công trường nên trộm vía, chẳng bao giờ vợ phải là ủi quần áo cho. CÙng lắm lễ Tết gì đó mặc sơmi và vest thì lão cũng tự là, thậm chí còn là cho vợ Nào có được khò khò đâu, đang kể chuyện vừa "đú đởn" làm đẹp đi ăn cưới về trên kia kìa!!!!!!!
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Đây đây, ảnh cận date của Nhà Nam Linh đây!
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Bắt tay thêm cái nào. Xã tớ cũng dân ctruong. Di làm cũng toàn bộ đồng phục giám sát thôi. Mà công nhận mấy lão ctr này xuề xòa ăn mặc thật đấy, chứ chỉnh chu quá mấy bà vợ như mình có mà méo mặt. Tớ quote đi quote lại bài của nhà Thuần ( hay Thuận?) mà chả thấy hình đâu.
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào cũng chảng thấy. Các mẹ up bằng link nào đấy? Dùng upnhanh đi.
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Mẹ nó chớ vội, nhà mình còn nhiều mẹ chưa pot' mà mẹ nó, hơn nữa chắc không ai muốn nhận trách nhiệm làm Hội trưởng Hội tệ bạc nên các mẹ cũng cố chọn cái nào nó ''tươm'' nhất đấy mẹ nó ạ. Có phải không hả mẹ Tomyphuong và mẹbeThuan?
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Thôi mẹ nó ạ, mẹ nó để mặt mộc cũng xinh lắm rồi, mẹ nó phấn son làm gì cho mệt, mẹ nó mà phấn son vào xinh quá là đá ra khỏi hội đấy nhé. Hichic
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Ai? Ai đá? Ai mà dám đá chủ nhà vậy hả? keke....
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Chủ nhà là mẹ Sóc cơ mà chị. Giờ này chắc mẹ Sóc đang...tẩm bổ bản thân rùi cũng nên .