Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Vào hôi này giảm xì trét chị ơi, vì vào đây lúc nào cũng có chuyện để cười. Em cũng iu hội này lắm ạ.
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Bà này đang tính loại dần đối thủ để leo lên chức hụi trưởng đấy hả???
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Mệt quá tớ vừa khò 1 giấc ngắn dậy. Đã thấy nhẩy trang rồi. Lười lội quá thể cơ...............
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Em vưỡn chưa có ảnh, cả nhà mình cho em nợ mấy hôm nhé (em đang âm mưu đi spa 1 thời gian cho bớt xấu rồi mới chụp ảnh làm hàng, hị hị...)
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Hị hị, Công nhận là từ ngày vào nhà này, thấy lạc quan yêu đời, phấn khởi hồ hởi hẳn lên........
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Em dạo này toàn mất giấc ngủ trưa vì cái diễn đàn này thôi. Vừa tranh thủ rửa cái sân thượng xong là nhào vào đây luôn ạ.
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào LẠc quan vì tin tưởng rằng mình vẫn còn ngon hơn ối người khác phải ko bác, kekeke.
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Ấy ấy, gái ơi gái ơi, cấm có tư tưởng mất đoàn kết chia rẽ nội bộ nhá Lạc quan vì trước cứ ngỡ mình "lẻ loi", giờ bỗng dưng có thêm nhiều "đồng đội" cùng chí hướng...
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Bác ơi các ông chồng em mà biết vợ mình có nhiều đồng đội cùng chí hướng thế này có khi các ông ấy cũng lạc quan hơn đấy.
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Em vào điểm danh cái rồi đi chợ chiều .EM đi làm thì buôn khoẻ chứ ở nhà là hầu 3 bố con nhà nó k làm ăn gì đc . Nhảy vài trang để đêm em tranh thủ lội lại ( sơ sơ đã có bà nói xấu tôi á ^_^ )
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Mình đi vắng có một ngày vào đã theo k kịp rồi, chưa kịp đọc gì nhưng hình như co thêm thành viên mới, nhà mình đông vui ghê, buôn cũng ...ghê nên lúc nào cũng ở trang đầu, hihi. Tối nay chắc k có mẹ nào online, đang chờ các mẹ show ảnh ... để biết mình ở đâu, ẹc ẹc...
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào cho cả nhà xin thêm tí thông tin như trang 1 gái nhé ^_^ VỤ quần áo : Hồi mới có 1 đứa thì e giặt tay quần áo sáng màu và toàn bộ quần áo của con vì cũng thấy gặt máy bẩn bẩn thế nào ý .Giờ 2 đứa thì e tống cả vào máy vì k có time .Mỗi ngày 1 mẻ đầy ặc . Hôm nay em đang rầu hết cả ruột .Con gái k hiểu sao mọc 1 bọc ( hình như là bọc mủ ) to bằng đầu ngón út , căng mọng ngay hậu môn , chiều giục chồng đưa con đi khám nhưng chồng còn mải đi chơi , em định 1 mình đưa con đi nhưng ngặt nỗi là lúc xếp hàng , lấy số k ai chen cho nên mặc dù điên lắm nhưng cũng đành để sáng mai đưa con đi .Con thì mãi đến giờ mới ngủ đc tí vì đau ,sốt nên quấy ,thương k chịu đc . Nghĩ nhiều lúc chỉ muốn bỏ bố nó chồng cho xong .Chả biết thương vợ ,thuơng con tí nào
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào cho em tham gia với để có gì tám éếu ko em sẽ tự hành hạ mình chết mất tự giới thiệu em tên Hiếu sinh năm 88,ở Tiền giang chắc khó mà ọp ẹp với các chị Tình hình là trước đây em rất điệu nhá,đã vậy còn khá chảnh nữa,rồi từ khi có chồng do không đi đâu chơi nên cũng bỏ xó đấy lúc cần thì bôi vội ít son thôi,giờ có con thì càng thảm hại đến nỗi tới sáng em chỉ rửa mặt qua quít rồi lên chơi với con,chả còn nhớ tới việc làm đẹp nữa nên giờ mặt mày như đường bị thi công ấy Chưa hết,do chồng em còn trẻ lại ham chơi nên em rất buồn phiền,khóc sưng cả mắt,mỗi lần buồn là ko ngủ được tiếng nào cả nên cang héo hon,xơ xác riêng về thể xác thì nó lại phình ra dù em ko hề ăn uống gì,nhiều lúc buồn quá lại muốn céết cho xong mà nghĩ lại kiếm chỗ nào tâm sự cho vơi để còn chăm sóc con,chết rồi ai lo cho bé,hôm nay em có tâm sự buồn nên nói thế chứ biết đâu ngày mai sẽ vui vẻ lại ngay
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Em có việc phải đi đây, nhưng vẫn cố vào đây chào các mẹ 1 câu cho tình củm!!!
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Mừng em gia nhập hội nhé. Tranh mất chức trẻ nhất hội of chị rùi đấy
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Tuân lệnh hội trưởng, vào điểm danh cái nào: [1.me_ku_soc (Nhung-1984) 2.nglinh2326 (Name : Thủy Sn: 1985 YM: thuybui2326 ) 3.MeNam&Linh (Chị Hiền-1982 YH:buithuhien_bn) 4.MebeThuan (Chị Loan -1979 YH:lamgianght2002) 5.ga ngo ( Chị Lam-1981 YH:huyenlamdb) 6.Me Sao con (Khuất Thanh Tú-1982 YM:khuatthanhtu) 7.Tomyphuong ( Ly - sinh năm 84) 8.chomeo8286 (1986 YH :munmummim) 9. Song Nhi Già nhất hội: 1976 Cứ gọi tớ là Song Nhi hoặc già làng Tệ bạc cho tiện .........
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Em cũng vào điểm danh nào: [1.me_ku_soc (Nhung-1984) 2.nglinh2326 (Name : Thủy Sn: 1985 YM: thuybui2326 ) 3.MeNam&Linh (Chị Hiền-1982 YH:buithuhien_bn) 4.MebeThuan (Chị Loan -1979 YH:lamgianght2002) 5.ga ngo ( Chị Lam-1981 YH:huyenlamdb) 6.Me Sao con (Khuất Thanh Tú-1982 YM:khuatthanhtu) 7.Tomyphuong ( Ly - sinh năm 84) 8.chomeo8286 (1986 YH :munmummim) 9. Song Nhi Già nhất hội: 1976 Cứ gọi tớ là Song Nhi hoặc già làng Tệ bạc cho tiện 10. Mé Bé Zin Tuyết - 1984 YH nynatyt
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Hôm qua vào em thấy vụ ảnh gì, thi ảnh hả chị, update trang 1 đi mẹ ku sóc ơi!!!!!!!!
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Oài. Chắc là Nhím phát mụn bọc rùi gái ơi. Khổ thân, đau lắm đới. Người lớn mình còn đau nữa chúng nó. Cò 1 lần cũng bị, tấy đỏ bằng hạt đỗ đen và có chấm trắng ở giữa nữa cơ. Bà ngoại Cò liền lấy ngọn lá táo đắp vào cho. CHữa theo mẹo dân gian, trộm vía nó đỡ đấy. K hiểu Nhím bị cục bọc to k?
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Hự hự. Ko phải thi ảnh. Mà là "sâu" hàng các thịt mẹt nhà mình, gái ợ.