Thông tin: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi me_ku_soc, 10/3/2011.

?

Theo các gái buổi off đầu tiên sẽ diễn ra vào thời gian nào là hợp lý ?

  1. Tranh thủ buổi trưa các ngày đi làm ( đỡ mất ngày nghỉ vì nghỉ ở nhà rồi là rất ngại đi ^_^ )

    47.5%
  2. Tổ chức vào 1 ngày thứ 7 nào đó

    52.5%
Multiple votes are allowed.
  1. MebeThuan

    MebeThuan

    Tham gia:
    22/10/2009
    Bài viết:
    10,664
    Đã được thích:
    3,378
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào

    Hịhị, Dù cái nick Song Nhi của bác rất ấn tượng rùi. Nhưng em thấy thích "Già làng Tệ bạc" hơn bác ạ. Vào nhà này gọi thế đặc trưng hơn :D
     
    Đang tải...


  2. Bingo yeu

    Bingo yeu Con ong làm mật yêu hoa!

    Tham gia:
    5/3/2010
    Bài viết:
    26,993
    Đã được thích:
    9,105
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào

    Em nữa nè
    Bingo yeu
    Yến - 1982
    YH: yenthao4503
     
  3. civil_huyen

    civil_huyen Chế tác trang sức VÀNG-BẠC-NGỌC

    Tham gia:
    22/3/2009
    Bài viết:
    12,799
    Đã được thích:
    5,656
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào

    Em cũng vào điểm danh nào:

    [1.me_ku_soc
    (Nhung-1984)
    2.nglinh2326
    (Name : Thủy
    Sn: 1985
    YM: thuybui2326 )
    3.MeNam&Linh
    (Chị Hiền-1982
    YH:buithuhien_bn)
    4.MebeThuan
    (Chị Loan -1979
    YH:lamgianght2002)
    5.ga ngo
    ( Chị Lam-1981
    YH:huyenlamdb)
    6.Me Sao con
    (Khuất Thanh Tú-1982
    YM:khuatthanhtu)
    7.Tomyphuong
    ( Ly - sinh năm 84)
    8.chomeo8286
    (1986
    YH :munmummim)
    9. Song Nhi
    Già nhất hội: 1976
    Cứ gọi tớ là Song Nhi hoặc già làng Tệ bạc cho tiện

    10. Mé Bé Zin
    Tuyết - 1984
    YH nynatyt

    11. Bingo yeu
    Yến - 1982
    YH: yenthao4503
     
  4. tomyphuong

    tomyphuong Zalo 0989329294

    Tham gia:
    26/8/2009
    Bài viết:
    40,554
    Đã được thích:
    11,652
    Điểm thành tích:
    7,313
    Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào

    mẹ ku sóc : Bà cho con đi khám đi, chỗ đấy nguy hiểm phết đấy ko đơn giản đâu. 1 thằng chỗ tôi bị mà....
     
    me_ku_soc thích bài này.
  5. tomyphuong

    tomyphuong Zalo 0989329294

    Tham gia:
    26/8/2009
    Bài viết:
    40,554
    Đã được thích:
    11,652
    Điểm thành tích:
    7,313
    Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào

    ờ, chuẩn ko cần chỉnh.
    Noí cho các mẹ hiêủ là em beó quá ko mặc nôỉ quần nên bi giờ em chơi vơí vaý suốt, mà vaý thì mặc lên lúc naò chẳng điêụ đà, thế nên tôn thêm được 1 chân kính.keke
    thanks bác, bác làm em ngất con gà tây nhá.hihi.
    đính chính con giai em là phương chứ ko phaỉ em. em là Ly nhá, các bác đừng nhấm, có bạn tơí nhà cứ goị chị Phương ơi làm Tomy nhà em nó cứ chaỵ ra cười.huhu
     
  6. civil_huyen

    civil_huyen Chế tác trang sức VÀNG-BẠC-NGỌC

    Tham gia:
    22/3/2009
    Bài viết:
    12,799
    Đã được thích:
    5,656
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào

    Úi trời ơi, tên topic cứ gọi là hót hòn họt, hấp dẫn không chịu được nên em chửa hiểu đầu cua tai nheo ra sao, em cứ quăng 1 bài danh sách thành viên đã rồi em bẩm báo câu chuyện với bà con trong topic.

    1- Nguyên nhân biết topic: em rò bài bác SongNhi thấy mẹt bác ở đây nên em cũng nhào vào.

    2- Hoàn cảnh bản thân: cực ít nên mạng, mà nên mạng là mắt thao láo nhìn vào mục Đề tài theo dõi, nên kết quả thế sự tình đời ngoài mấy topic theo dõi thì còn lại tuốt là Mù và tịt.

    3- Nghe tên tiêu đề - đọc một số bài thấy có hình ảnh bản thân mình trong đó.

    4- Nguyện vọng: cũng muốn được đứng trong hàng ngũ 'Những bà mẹ tệ bạc với bản thân'

    5- Xin được trợ giúp: trình tự - thủ tục ra nhập dư lào ạ?

    Cám ơn cả nhà thật nhiều.

    Cuối cùng xin chúc danh sách này dài lê thê hàng km. Chúc những ai khi trở thành thành viên thì đổi mới được tư duy biết yêu thương, chăm sóc bản thân mình nhiều hơn trước./.
     
    Bingo yeu thích bài này.
  7. me_ku_soc

    me_ku_soc Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    7/10/2009
    Bài viết:
    3,309
    Đã được thích:
    1,206
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào

    Đề nghị mấy bác nhà mình tiếp tục phọt ảnh để thêm sinh động bộ sưu tập "chân dung" của hội nhà mình ( Xem trang 1 ) nhé!
     
  8. bonbonkute

    bonbonkute chó con nhõng nhẽo

    Tham gia:
    12/1/2011
    Bài viết:
    4,713
    Đã được thích:
    819
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào

    ơ,thế giờ em trẻ nhất à?hì hì...
    post ảnh của em mới ngủ dậy đây(đã đánh răng rửa mặt rồi nhá)
    [​IMG]
     
  9. nglinh2326

    nglinh2326 Vui lòng đừng spam !

    Tham gia:
    6/9/2010
    Bài viết:
    25,567
    Đã được thích:
    8,040
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào

    Nhìn " ngon " thế này thì tệ bạc cái nổi gì hả ?
     
  10. nglinh2326

    nglinh2326 Vui lòng đừng spam !

    Tham gia:
    6/9/2010
    Bài viết:
    25,567
    Đã được thích:
    8,040
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào

    Mẹ Sóc ơi . Nghe cái tên TỆ BẠC HỘI cứ như giang hồ ấy nhỉ !
    Bác đang là bang chủ cái bang đấy.
     
  11. me_ku_soc

    me_ku_soc Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    7/10/2009
    Bài viết:
    3,309
    Đã được thích:
    1,206
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào

    he he ...Chắc tại dạo này thỉnh thoảng " nghiền " mấy cái phim chưởng vớ vẩn của bọn TQ ý mà ^_^
     
  12. me_ku_soc

    me_ku_soc Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    7/10/2009
    Bài viết:
    3,309
    Đã được thích:
    1,206
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào

    Tối nay cũng rảnh : em chia sẻ tâm sự với các chị nhà mình một chút cho chị em gần gũi nhau hơn nhé :

    Yêu nhau 5 năm rồi cưới , những tưởng khoảng thời gian đó đủ để hiểu nhau , từ tính cách đến gia đình chồng , từ quan điểm sống đến mục đích phấn đấu .
    Thế nhưng nhầm to !
    Ngày bước chân về nhà chồng là bắt đầu chuỗi ngày " học làm vợ " đầy khó khăn và cũng nhiều sự khó chịu .
    Bởi :
    -Cách sống của gia đình nhà chồng quá nhiều sự khác biệt mà khi yêu mình không nhận thấy được : từ chuyện bé cỏn con là mẹ chồng yêu cầu xào rau muống không được cho tỏi mà phải cho cà chua ( vì cả nhà quen ăn thế rồi ) , hay như việc thay vì đun bếp ga thì phải đun bếp tổ ong cho tiết kiệm , hay nữa là thay vì ăn cơm tối lúc 6h như hơn 2 chục năm vẫn thế thì thành ăn cơm tối lúc 9h vì tầm đấy mới đông đủ mọi người ...
    -Hai vợ chồng bộc lộ rất nhiều điểm yếu mà 5 năm yêu nhau không hề thấy được : Trước yêu nhau cả 2 đều biết nhường nhịn,nhưng khi về ở với nhau thì khác hẳn . Bất cứ sự tranh luận nào cũng biến thành " khẩu chiến" để rồi sau đó cả 2 đều mang sự bực tức vào người .

    Tiếp nữa khi bắt đầu có con lại là một sự " thử thách " cho khả năng " biết chấp nhận" của em :
    Con rất quấy , 1 năm đầu tiên em thề không nói điêu một câu nào là chưa một đêm nào em không phải bế con đi quanh phòng 3 -4 tiếng ( bắt đầu từ 11h ) : người mệt như không còn sức lực nhưng chưa đặt lưng ấm chỗ thì phải dậy để chuẩn bị đồ ăn cho con rồi còn đi làm cho kịp .
    Trong khi : chồng đi làm về có một việc là ăn cơm , sau đó lướt web rồi ngủ .
    Trong 1 năm đầu cuộc sống đối với em rất khủng hoảng : Lúc nào cũng muốn gây chiến với chồng vì cảm giác đấy là một người chồng rất vô trách nhiệm , không biết chia sẻ .
    Có những lúc nghĩ đến chuyên ly dị vì thái độ của chồng ...

    Nhưng rồi
    :
    Khi thằng lớn 1.5Y cũng là lúc mình "quen" với mọi việc . Chấp nhận được nhiều việc ...

    Giờ nghĩ lại : Những chuyện đó ( và nhiều chuyện em không kể ra được ) thực sự đã mang lại cho mình rất nhiều bài học .Và em không biết mọi người như thế nào nhưng với em , một năm về làm vợ ở nhà chồng quả thực là khó khăn nhưng cũng rất quý giá ( Hay tại bây giờ em đã ở riêng nên mới thấy thế nhỉ ? ^_^ )
     
  13. Bingo yeu

    Bingo yeu Con ong làm mật yêu hoa!

    Tham gia:
    5/3/2010
    Bài viết:
    26,993
    Đã được thích:
    9,105
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào

    Mẹ ku ơi, chuyện khủng hoảng thời kỳ đầu hôn nhân như thế cũng là chuyện của nhiều gia đình, chúc mừng em đã bước qua được giai đoạn nhiều gian nan đó!
     
  14. Song Nhi

    Song Nhi Thành Tam Nhi rồi!

    Tham gia:
    27/4/2008
    Bài viết:
    10,620
    Đã được thích:
    9,953
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào

    Òa, có người theo dõi mình. Con nhà Luật có khác, làm gì cũng cẩn thận, hỏi toàn câu hỏi có trách nhiệm với thời cuộc. Bác chả kịp biết luật lệ gì, thấy có nhiều người giống mình thì nhảy vào đòi nhập hội thôi.

    Cả nhà cẩn thận nhé, bà bánh chưng bánh giày này mà vào hội thì ối người mập ú.
     
    chomeo8286Bingo yeu thích.
  15. nglinh2326

    nglinh2326 Vui lòng đừng spam !

    Tham gia:
    6/9/2010
    Bài viết:
    25,567
    Đã được thích:
    8,040
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào

    Hôm nay mẹ Sóc tâm trạng quá.Làm em cũng tâm trạng theo .Đang ở nhà có 1m .
    Em lấy chồng mới có 3 năm .Lúc em cưới thì Tít nhà em đã được ... 4 tháng . Chỉ chờ chui ra thôi.
    Chuyện chẳng có gì để nói nếu như lúc em biết mình có Tít thì bọn em đã chia tay được...1 tháng .
    Đọc đến đây có khi các pác lại thắc mắc là sao có thai cũng ko biết . Từ ngày em dậy thì , kn của em chẳng bao giờ đều , mất 2-3 tháng là chuyện bt.Thêm cả em lại béo, bụng vốn bèo nhèo từ ngày còn học cấp 3.Nên em ko biết thật.Hic hic
    Lúc đó em một thân một mình ở HN .Lúc đấy đang phụ việc ở một tiệm bánh mì .Rồi cô chủ quán đưa e đi khám.Rùi sét đánh ngang tai .
    Nằm nhà từ sáng đến tối .Rồi nhắn tin cho mẹ em ( lúc đó chỉ dám nhắn chứ ko dám gọi ). Mẹ em - lúc đó choáng váng từ đầu đến chân !
    2 ngày sau ba mẹ thu xếp ra HN. Từ hôm bít tin có thai đến lúc ba mẹ em ra, e k hề khóc tí nào.
    Lúc đó em ko định gọi điện cho chồng em bây giờ đâu.Nhưng ba mẹ em nói rằng thế nọ rằng thế kia....Rồi gọi điện...Rồi đám cưới...Rồi đẻ....
    Nhanh như ..chớp mắt.
    Sau gần 3 năm lấy chồng , ở với chồng ( em ít ở với nhà chồng lắm vì nhà chồng em ở quê ) nghĩ đến ly dị nói ko ngoa chứ chắc cả tỉ lần .
    Em thấy cái gì cũng k hợp, ko cùng quan điểm , ko cùng tiếng nói , ko cùng suy nghĩ .Nói đến cái gì cũng chỉ chực cãi nhau .Ngay những việc bé tí như sắp xếp lại đồ đạc trong phòng thôi cũng mỗi ng một ý.
    Tính chồng em : ghen , hay tự ái , một chút gia trưởng .
    Tính em : hơi nóng tính , bướng , kiềm chế ko tốt .
    Cả 2 cộng lại ko nổ mới là lạ.
    Nhưng rùi.....em thấy mọi thứ cũng bt.
     
    bonbonkuteme_ku_soc thích.
  16. Bingo yeu

    Bingo yeu Con ong làm mật yêu hoa!

    Tham gia:
    5/3/2010
    Bài viết:
    26,993
    Đã được thích:
    9,105
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào

    Em đang mong mập ú đây bác ơi, dạo này chắc tệ bạc với bản thân nhiều nên v1 với v3 chạy đi đâu hết rồi ý, hichic...
     
  17. Song Nhi

    Song Nhi Thành Tam Nhi rồi!

    Tham gia:
    27/4/2008
    Bài viết:
    10,620
    Đã được thích:
    9,953
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào

    Thế thì để kêu gọi off sớm, kiểu gì cũng "khều" được ít đặc sản Bắc Ninh của Civil_ huyen em ạ
     
    me_ku_socBingo yeu thích.
  18. Song Nhi

    Song Nhi Thành Tam Nhi rồi!

    Tham gia:
    27/4/2008
    Bài viết:
    10,620
    Đã được thích:
    9,953
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào

    Cảm ơn hội trưởng vì đã khai sinh ra Tệ bạc hội.
    Cảm ơn hội trưởng vì đã mở màn những dòng "lý lịch" trích dọc rất chân thật. Nhờ đó mà tiếp tục được đọc thêm tâm sự của nglinh...
    Đọc rồi mới thấy so với mọi người, mình còn sướng chán vạn.
    Mình nghiện topic này mất rồi.
     
  19. Bingo yeu

    Bingo yeu Con ong làm mật yêu hoa!

    Tham gia:
    5/3/2010
    Bài viết:
    26,993
    Đã được thích:
    9,105
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào

    Em ơi, cái chỗ đỏ kia chị thấy rất nhiều gia đình gặp phải, vợ chồng chị nếu xét về tính cách, sở thích, quan điểm thì cũng... chả có gì giống nhau. Nhưng chị tự thấy mình là người biết kiềm chế, luôn tuân thủ nguyên tắc "cơm sôi nhỏ lửa", thế là yên chuyện, sau nhiều lần thấy mình cư xử hợp lý thì chồng cũng phải nể mình và bớt nóng tính hơn.
     
    chomeo8286me_ku_soc thích.
  20. bonbonkute

    bonbonkute chó con nhõng nhẽo

    Tham gia:
    12/1/2011
    Bài viết:
    4,713
    Đã được thích:
    819
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào

    thank...thank...ôi...mặt mụn hok nè,quần áo thì do gấp quá mặc nhầm cái áo của chồng nên được ưu ái tặng 1 pô kỉ niệm ấy
    mà tệ bạc có nhiều kiểu mà chị,em thì tệ bạc về tinh thần cơ,mỗi lần ox em đi nhậu bỏ em thui thủi 1 mình là em nghĩ tới cái chết ngay,ngẫm lại éếu hắn biết thì hắn sẽ chảnh với mình vì nghĩ mình quá phụ thuộc vào hắn,nhưng mà ko lần nào em cứng rắn nổi,lúc nào cũng khóc sưng cả mắt(mới hôm wa đây thôi này),rồi ko ngủ được chờ hắn về,hắn về rồi thì hắn lăn ra ngủ còn em thì mất ngủ triền miên,kiểu tệ bạc này còn ghê hơn ấy chứ
     
    Sửa lần cuối: 21/3/2011
    chomeo8286 thích bài này.

Chia sẻ trang này