Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào ậy,chị giống em nè,anh xã em tính cũng thế nhưng hơn về mặt gia trưởng,thằng chả quá gia trưởng,quá ham nhậu,quá sĩ diện hễ đi nhậu là móc hầu bao thanh toán hết từ tiền bia,karaoke,tới cả tiền mát xa nếu có đi Vợ chồng em cũng vì thế mà lục đục mãi,bực lém,em bảo hắn "tôi mà đi làm được rồi tôi đách nhìn cái mặt của anh",thế mà hắn còn cười mỉa mai chứ
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Chào cả nhà, chúc một tuần mới vui vẻ! Hai ngày nghỉ chẳng "buôn bán" được gì, hôm nay vào sớm quét nhà chờ chủ đề mới ...............
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào hihi mấy ngày rùi em cũng hok vào buôn đc với các chị, em chuẩn bị lội ngược dòng đây ạh.Chúc các chị tuần mới vui vẻ nhá
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Hình như hôm nay mẹ chomeo8286 dậy sớm hơn thường lệ, hay chị nhớ nhầm nhỉ?
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào hihi đâu có ạh Trước thì em dậy muộn lắm, nhg từ khi tham gia hội em dậy sớm lắm Trước toàn 1,2h đêm đã dậy rùi Nhg mà trước đó thì đúng là 9,10h em mới dậy cơ.Từ khi vào hội này em lại đâm ngoan ạh :">
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Dạo này em hay bị xì trét, nhà em đang mong mèo mà hết việc này đến việc kia.Đến giờ em lại bị VLT cổ tử cung, chả hiểu có còn cơ hội săn mèo hok nữa, cũng buồn lắm các chị ơi
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào em ơi tư tưởng thoải mái cũng là liều thuốc thần kỳ mà em . Chịu khó thăm khám cộng với việc đừng quá áp lực ,chị tin em sẽ có 1 bé mèo nhỏ mà ^_^
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Đọc bài của mẹ Sóc mà thấy rưng rưng. Chúc mừng mẹ nó đã được xổ lồng ra ở riêng, chứ cứ ở chung cùng nhà chồng mẹ nó vài năm nữa chắc sì trét mất. Hic, nhà chồng nhà mẹ nó hay nhỉ? lạ nhỉ? Và lão chồng nhà ấy cũng vô tâm nhỉ? Nhưng thôi, mẹ nó chấp nhận được thì chứng tỏ chồng mẹ nó còn nhiều ưu điểm hơn nhược điểm đúng ko mẹ nó?
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Không sao đâu em ạ, cố gắng chữa trị nhanh, vẫn còn đủ thời gian săn mèo. Nhiều người bị VLCTC vẫn mang thai và sinh con bt mà, lạc quan lên em ạ.
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Không đâu chị ơi . Em viết ra thế không phải vì bố mẹ chồng quá quắt , k phải vì ghét chồng vô tâm .Mà để chia sẻ với mọi người quãng thời gian hòa nhập với gia đình chồng của em ( em nghĩ là nhanh hơn nhiều mẹ vì vẻn vẹn có 1 năm thôi ) . Sau này khi ở với ông bà ,quen nếp sống của ông bà , tính cách rành hơn em thấy không tệ , ngoại trừ một số bất đồng không tránh khỏi thì bố mẹ chồng em cũng tốt mà , giờ ông bà trông cả 2 đứa cho vc em đi làm , nói chung là chăm cháu rất ổn chị ạ ^_^ . Còn với chồng : Sau 1 năm thấy thế không ổn , em phải vùng lên ngay . Em chia việc đàng hoàng vì con không phải việc của riêng em .Nếu muốn em trông con cho ngồi lướt web ,xem phim , đọc tài liệu thì đi làm về phải cơm nước cho em ( vì em đi làm về muộn hơn hắn ) , quần áo nếu vợ bận quá thì phải tự giác cho vào máy ^_^ .Em cũng chỉ cần hắn làm 2 việc đó thôi ,còn lại em không yêu cầu gì . Giờ em thấy thực hiện khá ổn ^_^
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Em đừng quá lo lắng, bệnh này là bình thường và nhiều người bị nhưng vẫn sinh con bình thường. Đứa em con nhà dì chị cũng bị từ hồi con gái, hình như còn phải mổ gì đó, giờ đã có 1 bé gái kháu khỉnh rồi sắp có đứa thứ 2 nữa cơ. - Nhưng mà có vẻ cơ hội săn mèo đang ít dần, thôi săn Rồng vàng cũng ok mà. Hiii
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Em vào điểm danh phát . Trời đang mưa. Mai lại rét .Chán quá.
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Hôm nay chị càng thấy yêu nhà này hơn, vì ngoài những chuyện 888 để vui, chị em mình còn có thể chia sẻ nhiều điều! Những chia sẻ này cũng là những bài học để chị em mình giữ gìn hạnh phúc gia đình!
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Tớ bổ sung list ròi 888 tiếp nhé: giodong Gió Đông - 1981 YH: giodongdn Đ/c: Đà Nẵng.
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Chị ơi.Thế năm sau là con rồng hả ? Thế Chomeo để dành sang năm cho nhà có Song Rồng. Chúc nàng mau hết bệnh nha .Tớ chả hiểu bệnh này mấy nên k buôn đc
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Đấy, chứng tỏ chồng mẹ nó có rất nhiều ưu điểm mà, cũng biết chia xẻ công việc nhà với vợ. Đàn ông đi làm về còn giúp vợ những việc như vậy là quá chăm chỉ rồi. Có 2 việc chính là cơm nước và giặt giũ thì lão làm hết cho rồi còn còn gì. Còn việc trông con thì coi như mình đi làm cả ngày về rồi chơi với con thôi. Chơi với con mình chẳng bao giờ thấy chán. hiiii
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Cuộc sống của mẹ nó giờ ổn rồi chứ? Năm đầu hôn nhân bao giờ cũng bị khủng hoảng. Mà ko khủng hoảng mới lạ chứ? Tự rưng 2 con người, 2 cá thể hoàn toàn khác biệt phải hòa chung 1 nhịp nên ban đầu có khập khiễng, có lệch lạc nhưng dần dần sẽ hòa hợp thôi. Dĩ nhiên là chẳng bao giờ có thể hoàn toàn hòa nhập. Vợ chồng ai chẳng có lúc nọ lúc kia, quan trọng là cả 2 phải có tinh thần vun đắp cho cái chung thôi.
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Lão nhà em rất chi là lạ . Cái hồi em mới sinh í . Từ lúc sinh đến lúc bé nhà em đầy tháng , lão xin nghỉ để chăm vợ chăm con , đợt đấy em ở nhà ngoại.nên lão cũng vào theo . trời ơi , siêng dã man con ngan , tả lót ỉa đái gì của con lão giặt sất , việc gì cũng làm . Ai vào thăm em cũng khen con trai Bắc sao mà siêng thế.làm em cũng mừng thầm. Ai ngờ từ ngày vc ra HN ở , sao lão chả làm cái gì cả. Hôm nào em về muộn , em nhắn cắm cơm thì cắm cơm. Nói chung dặn việc gì làm việc nấy. Áo quần 1 ngày thay ra ko khác gì núi lở. Em hỏi " sao đợt em sinh , anh siêng vậy mà giờ như ông tướng thế " Lão bảo " hoàn cảnh xô đẩy " . No understand!
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Em cũng phải "chiến tranh tâm lý" mãi mới giành đc bình đẳng ý chị .Thực ra chuyện cơm nước đc thời gian đầu chứ từ hồi sinh bé thứ 2 hắn cũng k phải làm vì em toàn đi làm về sớm nên cơm nước em tranh thủ nấu luôn vì còn bột bẹt cho bé nữa .Nhưng dẫu sao mình cũng phải luôn làm cho hắn" thấm nhuần tư tưởng " rằng vợ chồng là phải biết chia sẻ . CƠ mà còn cái vụ suốt ngày bia rượu đàn đúm bạn bè đến tận khuya mới về thì em không xử lý nổi mấy chị ơi .Giúp em với
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào hihi cảm ơn các chị nhá Nhà em cũng đang cố gắng đây ạh.Vẫn còn 2 tháng để săn mèo, tạm thời săn mèo trước, vừa săn vừa chữa vậy ạh Em đang đi tìm bsi đây Dạo này qua lại với các bác sĩ nhiều quá đi mất