Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Dạ cũng bình thường .Chắc do em tự cân bằng đc rùi. Tốt lên thì có 1 tí .Tính lão vẫn thế.
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào hơ hơ ! có gì lại đâu cô .Các lão ý muốn hình ảnh của mình " lung linh" trong mắt nhà vợ ý mà .Chứ giờ về nhà lão rồi thì lão cần cái gì nữa .CHồng chị thì vợ đi đẻ cũng bắt đi vào đợt nghỉ lễ để đỡ phải nghỉ phép ( thế nên con g ái chị dù chưa đến ngày nhưng chị đã phải đi mổ rồi đấy ) , thế nên cơ quan lão có ai biết lão có thêm con đâu .Hôm nọ thấy khai báo gì gì để vào đảng mới lòi đuôi ra mà 1 vợ 2 con chứ k phải 1 vợ 1 con ^_^
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Đến Công ty tuần đầu mà thấy nản quá, công việc thì bề bộn bị Sếp nhắc nhở nhiều vì độ trì trệ , việc gì cũng cần làm mà chẳng biết làm việc gì trước việc gì sau. Thôi kệ nó vậy, lên đây 888 với các mẹ nhà mình cho đỡ chán. Hic, tình hình công ty đang làm ăn chậm chạp nên cứ vắng tanh vắng ngắt, điện thoại thì thỉnh thoảng mới rung lên một hồi. Chả bù cho cuối năm ngoái, điện thoại khách hàng lúc nào cũng inh ỏi, nhân viên các phòng ban đi lại ríu rít, Sếp thì lúc nào cũng cười hô hố, mặt mũi tươi tỉnh và thưởng cũng rất thoáng cho nhân viên. Tình hình này kéo dài không biết mình có trong danh sách giảm biên chế ko nữa. Hic
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Em cũng tâm sự với các chị về cái vấn đề gia đình và thích nghi đó ạh !! Em cũng 4 năm yêu nhau, cũng trải qua đủ thứ thăng trầm này nọ ...Đến lúc cưới cảm giác kiểu như "happy ending " ý ạh Cảm tưởng vì nhau có thể làm tất cả ... Lúc đầu hôm ăn hỏi và cưới,bố mẹ chồng em hok chụp đc với em 1 cái ảnh nào, ăn hỏi và cưới đều đến muộn mất hơn 1 tiếng đồng hồ Hôm ăn hỏi thì 2 ông anh trai hok ông nào sang với lý do là ở nhà nấu cơm.Trong khi đó nhà em chăm bẵm lo hết tất cả việc bên nhà zai, từ hoa cắm bàn đến hoa cô dâu.. Đủ thứ.Lúc đó em đã ức chế rùi nhé ... Nhưng cũng tự dặn mình là còn ở với họ dài và nghĩ "nếu mình tốt với họ thì họ sẽ nhận ra thôi " Em về đấy ở 1 thời, mẹ chồng em gay gắt lắm, em xin phép đi chơi với chồng 10/10 thế mà sáng hôm sau 7h sáng dậy đi xuống đã bị nói "hôm qua đi chơi vui thế chắc hok cần ăn sáng đâu nhỉ?" ức chế nhg em hok cãi 1 câu ... Rùi thì ở dần dần đến bây giờ thì cụ thương em nhiều lắm,thời gian đấy cũng nhiều ức chế, mà đến thương rùi thì cũng nhiều ức chế ... Chồng nữa chứ..Nhg em kể xấu chồng em sau Em đi ra ngoài 1 tí đã, tí về buôn tiếp với các chị nhá
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Giống bên em .Cảm giác năm nay tình hình kinh tế tồi tệ lắm lắm .Em cũng đang " tìm đường cứu nước " rồi .Chứ ngồi đây mốc mõm .Năm ngoái còn đc tăng 15% lương , năm nay cũng sắp đến hồi xét lương .Hôm nọ ngồi đánh giá ( sếp cho tự giác làm vào form ) em cho em loại khá .
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Chứng tỏ lão nhà mẹ nó ''Biết làm đẹp cho vợ''. Chồng mẹ nó như thế mẹ nó chẳng hãnh diện ah. Chí ít thì ông bà ngoại cũng mãn nguyện là đặt con đúng chỗ. hiii
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Mình thì đi làm nói thật là để cho có 1 tổ chức đoàn thể cho đỡ buồn chứ chẳng nghĩ gì đến lương với lậu, đúng là ko đủ tiền đổ xăng xe với mua xà phòng giặt quần áo, hic...
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Chị sướng ! Thu nhập của em là 1/2 tổng thu nhập của cả nhà .Giờ em ở nhà ,chắc chắn con em chết đói
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Tinh thần của phụ nữ Việt Nam đấy ạ, giỏi chịu đựng, nhẫn nhịn tất cả là vì gia đình, trên hết là vì con cái. Mình phục mẹ_ku_sóc, mình may k phải ở với gia đình chồng ngày từ khi cưới, nhưng khi sinh bé đầu lòng mẹ chồng đến chăm sóc, cũng phải nuốt nước mắt vào trong đấy vì cách sống, sinh hoạt và cả cách suy nghĩ của MC-ND hoàn toàn trái ngược nhau. Mình tìm được giải pháp:"đơn giản hóa tất cả mọi vấn đề" và tâm niệm rằng MC cũng chẳng ở với mình lâu, nếu có vấn đề gì chồng mình sẽ là người khó xử và khổ tâm nhất, mình đã nín nhịn tất cả chỉ khi ức chế quá thì lúc chỉ có 2 vợ chồng rủ rỉ vài câu thôi nhưng k gay gắt. Rồi mọi chuyện cũng qua, bố mẹ nào cũng thương con yêu cháu cả, bây giờ mình lại được tiếng là dâu ngoan, hihi
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Bố mẹ em biết chân tướng từ lâu rùi .Hê hê
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Chị cũng đang phải tìm đường phòng thân đây. VỤ lương lậu thì may mà Cty tăng lương vào đợt cuối năm đúng lúc công ty làm ăn được nên ai cũng hỉ hả sau vụ tăng lương. Hic, tình hình năm nay có vẻ khủng hoảng...
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào ôi em vào đây bái phục các chị. có tý buổi sáng, hơn 1 tiếng đồng hồ mà 4 trang. ặc.
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Hơ, mình cũng đang dở đề tài cũ thì có khách, quay lại enter 1 cái thì phát hiện ra mình đã chậm chân, nhà mình đã chuyển chủ đề "khủng hoảng kinh tế" từ hồi nào hồi nào, phục tài tám của nhà mình ghê....
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Ố ồ, có người bái phục mình kìa, sướng quá, hehe...
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Chị ơi . Đang máu mà.....Làm sao kiềm chế được.
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Công ty chuyên kinh doanh, gia công các sản phẩm Thép. May mà toàn sắt với thép đấy , chứ nếu mà là Mỹ phẩm hay thời trang gì đó thì chắc với cái lối sống tệ bạc với bản thân như mình chắc bị xa thải để khỏi xấu mặt cty từ lâu rùi. hehee
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Đấy, làm kinh tế mà cứ nhanh nhạy được như thế này thì lo gì khủng hoảng kinh tế nhỉ?
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào ô ồ, công ty bà này giống công ty tôi.hehe. làm về cầu trục và nhà thép tiền chế, gia công các sản phẩm thép. Tôi và bà bắt tay nhau cái
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào May thật chị nhỉ ! Nhắc chuyện mỹ phẩm mới nhớ. Mới hôm nào khoe với các chị là mua lọ sữa rửa mặt Nivea , mới mua còn chăm chỉ rửa .Từ hôm rét đến giờ em chả thèm động đến.