Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Có bà nào rảnh tóm tắt lại tình hình sáng buôn cái gì ko? tôi lười quá. đọc được mỗi tin hot của bà nào mà có bầu 4 tháng..... ô la là
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Tiếng đồng hồ với biết bao chuyện bố ai mà tóm tắt cho bà nổi , mỏi tay lắm ^_^
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào oạch, bó chân à hôm nay có rượu ship cho bà đấy nhá.keke
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Em đang tỉ phú thời gian đây . Với cả nghe có bầu 4 tháng thấy cũng nhồn nhột. Tình hình thì đầu buổi vẫn nối tiếp câu chuyện tâm sự của mẹ Sóc và của em từ đêm qua. Rồi next là chuyện chồng con , chuyện nhà chồng , chuyện săn mèo của nàng Chomeo , rồi chuyện khủng hoảng kt của nhà nam&linh .... đến đây thì chị bắt kịp . từn hừn là chiến sự vẫn đang hot hòn họt
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào bỏ mịa . Hnay còn đúng 50k trong túi , thế là tí nữa lại phải đi vay mượn " đồng nghiệp" rồi
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào oạch, khủng hoảng thế hả bà. thế thì ko trả vội. lần sau tôi lấy đồ của bà rùi trừ nhá.
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Bắt tay cái, có khi gặp nhau rồi cũng nên ấy, Cty tớ ở KCN QUang Minh, tình hình thị trường Thép im nhỉ?
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào ÔI giơi đúng ý tôi. Bà này bằng tuổi tôi mà mấy hôm tôi gọi là chị, thiệt quá!
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Chuyển sang rượu rồi, trưa trưa rồi phải buôn thêm tí đồ nhắm cả nhà ạ. Mình thì ghét rượu lắm (xin lỗi mẹ tomyphuong nhé), xã nhà mình uống rượu qua chén thứ 3 k "nát" nhưng mà nói lắm, nói dai ... mà nói phải có người nghe, nghe nhiều thì mệt lắm. Mình ham ăn nên chỉ thích đồ nhắm, cho mình ngồi cùng mâm thì tốn "mồi" lắm hehe. Mà nhà mình có mẹ nào biết uống rượu k?
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Quay lại chủ đề chính nhá. Hôm qua, tình hình là sau mấy hôm mưa gió toàn quần bò đi boot bệt, nhân dịp cuối tuần lại nắng dáo, lại nghĩ cũng có một số váy vóc mà chẳng bao giờ mặc, cuối mùa đông rồi mà ko mặc thì sang năm hết mốt bỏ đi rồi phí, thế là quyết tâm dậy sớm chọn một cái váy ưng ý nhất mặc, đi giày cao gót, thêm ít kem lên mặt. Úi dời, lão chồng lác mắt, đến cơ quan ai cũng chầm chồ khen ngợi. Hic, dân Thép toàn con trai thôi mà. Ai cũng động viên là: ''lần sau cứ thế mà phát huy nhé!''. Hic, chứng tỏ là chị em mình mà chăm chút cho bản thân thì cũng đẹp và điệu ra phết. hiii
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Phong cho mẹ này là:''Dũng sĩ diệt mồi nhá''. hiii Mình thì biết uống rượu. Chả là bố mẹ mình làm nghề nấu rượu, bố đi vắng mẹ suốt ngày nhờ mình thử rượu xem có vừa độ không? Nặng hay nhẹ? Thế nên mình phải làm khách hàng bất đắc dĩ của mẹ. Nhưng mình ghét ai nát rươu lắm nhé, may mà lão chồng nhà mình thì ko biết uống rượu, bố vợ có chuốc cho 1 ly là mặt đỏ nhừ rồi lăn quay ra ngủ.
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Có tớ đây, tự nhận mình là cái bình đựng rượu hộ chồng mỗi khi chồng phải tiếp khách. Cũng vì thế mà bạn bè, đối tác của chồng tớ ko ai là ko biết tớ, hì hì...
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Ối zời, lại gặp "đồng nghiệp đây rồi". Ngày xưa mẹ tôi cũng làm rượu nếp, rồi 1 ngày nấu 2 nồi rượu, tôi ở nhà làm nhiệm vụ trông nồi và kiểm ra khi nào rượu nhẹ thì stop ko lấy nữa. Nên giờ nếu thất nghiệp tôi cũng sẽ biết làm rượu nếp và nấu rượu để bán, hehe...
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Ngày xưa nhà em cũng nấu rượu.Nhưng giờ vị nó thế nào cũng chả nhớ. Vì nấu từ hồi em học cấp 1 cơ mà.
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào CHị ơi phải phát huy chứ .Em cũng thèm mặc váy nhưng vì chân em bị viêm lỗ chân lông , thâm xì ,nổi lug tung xèng nên thèm mà k đủ can đảm ^_^
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Ui chao, bò theo nhà này đọc mệt nghỉ. Đọc bài me_ku_soc và em nglinh thấy thương ghê. Đúng là vc nhà nào cũng năm đầu lục đục, sau quen riết lại ghiền. heheee. Tớ hiện tại cũng đang sống nhà chồng. Nhưng may phúc được cái là BMC cực kì hiền lành , chị chồng + mấy đứa em chồng cực kì dễ chịu, C cũng xuề xòa nên tớ khá thoải mái, chỉ lo cho con là chính, chứ cơm nước về là có ăn sẵn. Giặt giũ đa phần chồng lo. Vậy chứ nhiều khi cũng bực bội lắm, sau nghĩ lại toàn là ... do mình cả. hehe. Bức rức với cái chuồng cu 6m2 quá mà vc tớ cố gắng cày để ở riêng. OX là dân giám sát XD tình nguyện nghỉ nhà 3 tháng nay để lo xây nhà. Tất tần tật lão lo từ A-> Z. Tớ chẳng phải mó tay vào gì hết. Tình hình là đầu tháng 5 là có nhà mới, rộng rãi thoải mái hơn là tớ sẽ đầu tư khôi phục lại mặt bằng Cơ sở hạ tầng của mềnh. Còn giờ chừ vẫn vườn xanh-nhà lá-mặt mộc.
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Các chị buôn nhanh quá,em theo hok kịp huhuhuuh
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Sẵn bộ đồ đang mặc post cái hình đi nhà nó ơi.
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Làm cách nào để lưu được cái màu chữ mà k phải setting lại thế em?
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Đấy, lão chồng lác mắt thế có lườm nguýt giề hem chị?