Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Ko save được đâu chị ạ.Post bài nào thì edit lại thôi. Làm nhiều cũng quen tay.Thấy cũng bt.
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Em chào cả nhà, cho em tham gia với nhé ạ
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Không biết mọi ngừoi thế nào chứ nhà em bây giờ than thở cũng chán rồi, em chọn cách AQ thôi, gì thì gì, chả bỏ đc nhau thì thôi, nhắm mắt mà vun vào thôi. Ngày xưa lão tìm đủ mọi cách để cưới mình, giờ hết thời gian mình chán lại đến lão chán, nhưng chán thì chán, chả dứt đc thì thôi, kệ đi cho nhẹ đầu.
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Thập thò mãi, em ko biết có đủ chuẩn tham gia ko... Mua sắm suốt ngày ạ! Nhưng lại toàn chọn đồ rẻ, chưa biết đến beauty salon bao giờ, hic! Chắc cũng dủ chuẩn, các mẹ welkum em nhé!
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Chúc mừng chị nhé .Gì thì gì mình độc lập mọi thứ cũng nhan đầu đi được bao nhiêu chị ạ . Đợt nhà em xây nhà em cũng mệt ,nhưng công nhận là rồi cũng qua mau .Giờ nghĩ lại lúc ý sao khổ thế , 6 tháng trời xây nhà con ốm luôn 6 tháng do môi trường ô nhiễm @ Các chị mem mới nhà mình check trang 1 giúp em để cho thông tin cho cả nhau biết nhé ^_^ .Sợ nhất đường k biết oánh phải nhau "D
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Mẹ Sóc ơi . Em nghĩ nên edit lại cái tiêu đề là TỆ BẠC HỘI cho nó giang hồ
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Vợ chồng nhà này quen thế nhỉ? P dân SL hem nhể?
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Để trưng cầu y kiến cả nhà chứ e .Không mọi người oánh em chít . Bác nào đồng ý ấn Tks cho post này giúp em . Quá bán là em thực hiện ^_^
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Hi hi, chồng SL, em chỉ là dâu SL thui ạ? CHồng đang bẩu thay cái ava đi ko đi đâu cũng bị nhận mặt ^^
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Nghe cũng được đấy mẹ nó ạ, tớ bỏ phiếu ủng hộ.
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Hội nhà IT cũng vào đây hử? Mẹ Nghé tẹt toàn thấy lượn lờ bên mục Thanh lý, nhưng mà tớ thấy toàn chọn đồ đẹp. Thôi kệ, cứ vào đây cùng nhau lấy tinh thần AQ cho xôm tụ
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Đừng thay nhá. Thay là tớ ứ chơi đâu .
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Được cái nếu mình giới thiệu mình đang là thành viên của "tệ bạc hội" chắc chả giang hồ nào dám bắt nạt mình.
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào ờ, khiếp bác này đi làm xa nhở.Em làm bên gia lâm mừ. Thép tăng giá, kakaka. Củ chuối kinh. Chắc là chưa gặp đâu vì em ít khi lượn lắm. Ai mà biết được, thế tôi bắt đền vì bà gọi tôi là chị làm tôi già đi đấy.hic úi, em bán rượu ăn chứ có phải rượu uống đâu mừ bác ghét.keke. rượu nhà em đến các nhóc tỳ 1-2 tuổi cũng thích cơ mừ. Bác ko bít uống rượu thì mua rượu cốt nhà em đi, như soda ý, ngọt như đường. trẻ con uống được đấy. Em là ko bít uống rượu, mới thử thì chỉ tầm 1 chén nhỏ thui. ko bít tửu lượng của mình có khá ko.hic
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào ôi trời các mẹ buôn ác quá mình ko theo kịp.hic Bí ngô: bà uống rượu giỏi lắm à, ặc, phục thế. Mà này tôi đang mong bà đừng thất nghiệp ko lại chuyển sang cạnh tranh rượu nếp với tui thì tèo.keke
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Hề hề, tôi là tôi mát tay lắm đấy, hehe... Nhưng bà cứ yên tâm, tôi mát tay chứ ko khéo tay, thế nên nếu có cạnh tranh về mặt hàng nì thì tôi xin nhận phần thua, hehe...
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào hhe, mát tay à, tay tôi lại nóng lắm. cho tôi xin cái mát của bà nhá.kaka
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Cảm ơn mẹ nó nhé, nói thế k phải diệt mình mồi đâu nhé, tửu lượng cũng khơ khớ đấy ( k tự hào đâu vì nạp thứ ấy vào người chẳng béo bổ gì). Vì công việc thỉnh thoảng có phải uống rượu mà có lần phải uống bằng bát nhá (làm việc ở tỉnh Tây Bắc mừ) ...., toàn trong tình trạng ép không thể từ chối được mới uống thôi đã uống thì ... càng uống càng tỉnh mới kinh chứ (điều kiện là tốt mồi, k uống chay - tâm hồn ĂN-UỐNG mừ lị) !!!!!!!!!!!