Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Tệ bạc hội =)) Nghe giang hồ quá nhỉ.Nhưng em nghĩ là thêm 1 ít từ giải thích thêm về hội mọi người cũng dễ hiểu hơn ạh Chứ gọn lỏn chữ "tệ bạc hội" thì bà còn chưa hiểu rõ là hội gì
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Đấy, thích bao nhiêu tôi tặng tuốt, chả ki bo làm giề, sởi lởi trời cho, haha...
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Em thì bị dị ứng rượu với bia, cứ có mấy thứ đấy vào thì 1,2 hum sau là mẩn ngứa luôn ạh ...Với cả uống tầm 1 cốc bia là say, nằm im,nôn thốc nôn tháo rùi sau đó là lăn ra ngủ
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Đúng rồi đấy, người ngoài nhìn vào lại nghĩ hội mình toàn những con người đối xử tệ bạc với mọi người thì ...chít.
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Ghét vì xã nhà mình uống vào nói lắm thôi, chứ mình uống thì k ghét ... hehe. (k nghiện ngập, k thích nhưng đôi khi vì tính chất công việc nên phải uống thôi), nói đến uống lại thèm ăn, đến giờ cơm rồi nghỉ thôi cả nhà ơi
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Đấy là hôm thứ 7 mẹ nó ạ, còn hôm nay thứ 2 lại trở về với đúng danh nghĩa: thành viên của hội rùi. Hic
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào hihi hội mình đông vui phết rùi đấy ạh.Chủ hội làm vụ off để chị em nhà ta buôn chuyện với nhau cho rôm rả đi ạh
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Nói về rượu. Bố mình chuyên gia uống rượu k say. Ông làm bên EVN chiều chiều nào cũng mấy ông tụ hội với nhau dẫn đi nhậu. 1 tuần hết 5 chiều nhậu, 2 ngày cuối tuần thì có khi nhậu hết cả ngày. Bởi vậy, tiêu chí đầu tiên của mình khi lấy chồng là : không rượu bia, k thuốc lá. Nên vớ được anh này mừng kinh luôn. Uống chút bia rượu vào là về nôn thốc nôn tháo, nôn phát sợ luôn k dám uống tiếp. Mỗi lần thấy lão nôn là tớ mừng ra mặt. Mừng đến nỗi vừa lau nhà vừa cười toe loe. Hóa ra sau này đi khám mới biết anh có vđề về gan. Sợ chồng uống rượu cháy gan ai dè vớ được lão có bệnh gan sẵn, hức hức.
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Lúc đầu chị cũng k nghĩ là mình biết uống rượu đâu. Chuẩn bị đi làm, trong buổi liên hoan để lên tận tỉnh miền núi nhận việc, cả nhà uống rượu mà mình ngồi ăn không. Dì mình bảo: đi làm là phải biết uống rượu k ít thì nhiều tập đi cho quen. Mỗi người 1 câu thành thử hôm đấy uống vô tội vạ mà chẳng sao hết trong khi mấy ông anh (sâu rượu) đã mỗi ông 1 góc. Ông chú ruột (người giới thiệu mình đi làm) trước khi gục còn nói với: "con này khá, được, được, chú duyệt !!!!"... ơ hơ thế là mình biết uống rượu.
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào hiii! Con đường duyên với rượu của mẹ này gắn với con đường sự nghiệp còn gì nữa.
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Em mới ra ngoài có 1 tí vèo phát đã 2 trang rùi .
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Làm việc mấy tỉnh miền núi mà ko uống thì đúng là ko thể làm được việc. Mình thì đúng là uống được, công việc của chồng (làm xây dựng) thì hay phải uống, mà chồng mình lại ko biết uống, thương chồng thì nhiều khi cũng phải tự đứng ra làm bia đỡ đạn. Nhưng công việc ko đừng được đã đành, chứ còn bạn bè ngồi với nhau ko thông cảm mà cứ ép nhau uống thì mình rất ghét!
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Chị vừa đi ăn cơm về, nhào vào đây luôn, pha cốc cà phê giờ mới dừng tay uống đây, chẹp chẹp...
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Tớ cũng vừa xuống ăn cơm lên. Mưa phùn ẩm thấp quá các mẹ nhỉ?
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào hu hu ! Em TA vừa ship rượu nhà Ly qua cho em .cả cơ quan lại vật ra ăn sạch .Em ăn nhiều quá giờ đang lơ tơ mơ ứ lội đc .1h là đi lên cục Dược rồi mà thế này k khéo mấy chị đuổi về em chết ^_^
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào thế là lỗi lại do tôi hả bà,hic. khổ thế, đã có cái túi đen rùi, bà giấu đi mang về mừ ăn lại còn mang ra khoe thì bị ăn mất là đúng roài.hic
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào ờ. yêu bà thế ko bít. lát nữa tú anh ship rượu cho bà đấy nhá.keke Èo, dọn cho chồng mà cười toe thì giỏi thật. Tớ là tớ ko dọn mỗi khi chồng say đâu. Mà trộm vía là chồng tớ uống rượu xong là về ngủ, ko nói, ko nôn để mà dọn. Hôm nào mệt thì cũng bít chui vào nhà vệ sinh để nôn.keke.
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Hớ hớ, cái món này mang đến cơ quan mà tớ ko khoe là ko thể chịu được đâu nhé.
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Xế ầ, thảo nào. Chồng em có phải HA k ?