Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Thế thì 2kg của bà sẽ đi tong trong buổi chiều ngày hôm nay rùi.hehe
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Ko, tôi có kế hoạch rồi, 1kg sẽ để dành về cho chồng, chẹp chẹp, ăn thòm thèm cho mọi người thèm, mọi người nhớ, bà tha hồ mà đắt hàng, hehehe...
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào ôi ngất, chiêu này hay đấy.hihi. thanks bà Ăn ko hết để tủ lạnh nhá. khi nào ăn thì cho vào lò vi sóng quay lại là ok.
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Hu hu ...oánh cho mụ Ly 1 trận đây .Đáng lý ra 1h em phải đi có việc nhưng rượu nếp ngấm nên giờ mặt em đỏ phừng phừng cộng với đầu óc hơi lâng lâng nên em k dám đi ,sợ lên ý chị Hạnh ( hy vọng bác đọc tóp này bác nhá ) chị ý sợ , chị ý k nhận hồ sơ của bên em thì lại mệt hơn .Thế nên em lại delay sang ngày mai
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Đang lâm râm mưa phùn nghe thấy từ rượu nếp mà thèm nhỏ rãi ra. Chẹp chẹp, mình giờ đang ở bên Quang Minh. Hic
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Hề hề, mẹ Sóc tửu lượng kém quá, thế này thì phải tập luyện nhiều lên!
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào tôi thấy lạ là sao có mỗi bà kêu bị say, mặt đỏ nhể, rượu nhà tui có thấy ai bảo bị say đâu. chính tỏ tửu lượng kém thật. Khổ thân bà, thế lại hoãn à? hihi Thế khi nào bác ko ở QM thì bác ới em nhá.hehe Này ko hỉu hôm nay nó ship cho bà hay mai, nó có nhiều đơn hàng quá rùi.hic. ko bít chiều có ship cho bà kịp ko ý
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Nghe mẹ Sóc nói thế này chắc em quắc cần câu mất thôi.
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Em ơi rượu nhà Ly k cay , dễ ăn cơ mà tại chị có bao giờ uống rượu đâu nên thế thôi , chứ mình nói nhảm nó k bán đc rượu nó quay ra đập mình thì mình nát bét , Ly nhờ ^_^
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Roài, cứ lúc nào ship được thì ship, tôi đi vắng thì sẽ nhờ người nhận giúp. Bà cứ ưu tiên chỗ khác đi, tôi người nhà mà nên dễ thông củm lắm!
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Cả cô này nữa, phải cho vào diện đào tạo mới được, hehe...
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Cho mình buôn ké tí, trên chỗ mình có nếp cẩm, chỉ xát bóc vở trấu thôi, làm rượu này ăn mê tơi, lúc bé nhà mình nhỏ bà ngoại lên trông, bà làm cho ăn suốt nên mới từ 50kg lên 60kg đới, ăn vào khỏe lắm, da dẻ hồng hào. Bé lớn rồi bà về ít được ăn vì lười, thấy các mẹ nói thèm rồi, chiều phải đi mua gạo làm luôn vì mẹ Ly có ship đi tỉnh được đâu ... hihi
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Thôi . Đạo tạo làm gì hở bác. Cái bản thân em đây còn chưa đào tạo nổi .Nói gì đến món đấy . À ! Em xin thông báo là em khai trương món mới nhé. Nem chua ạ . ( zồi ôi , em thèm quá )
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Chị ơi. Thế ăn cái này là tăng cân hả ?????????????????????????????????
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Thế chị mở hàng món mới nhé ! nhưng chị k lấy nhiều đc vì nhà chỉ có 2 vc .Em để lại cho chị 2 chục chiếc nhé .Chiều đi làm về chị rẽ qua hoặc chiều mai chị lấy
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Ôí chị ơi ! Nem chưa có đâu . OD thứ 6 mới có hàng. Chị đợi đến thứ 6 nhá.
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Tiếp tục vụ phọt ảnh! Vì là "đàn em gương mẫu " nên em phọt 1 cái cho chị em sau này gặp đừng oánh nhầm .Và em cũng khẩn thiết mọi người phọt ảnh hết đi để mọi người cùng biết mặt nhau .Xấu mấy cũng phải phọt nhá ^_^ . ( Em đổi ảnh vì các mẹ bảo em " tự sướng " he he! Cái này chắc cái duy nhất xã chụp cho ( mà lại còn chụp đểu chứ k tử tế gì )
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Tăng hay ko phụ thuộc vào việc cô giữ mồm giữ miệng như thế nào, hehe... Vì ăn rượu nếp đúng là tốt cho tiêu hóa, giúp ăn ngon ngủ ngon hơn, chứ bản thân cái món rượu nếp kia thì chắc ko có ảnh hưởng gì đáng kể đâu nàng ạ.
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Mình cũng ghét việc ép và bị ép uống rượu. Mình uống được nhưng k phải t/h nào bị ép cũng uống, quan điểm của mình là uống nhưng phải đúng hoàn cảnh, uống có văn hóa.
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Ui zời ! Còn tự sướng nữa mới chết chứ. Thế này thì tệ bạc chăm phần chăm .ha ha