Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Mình đồng ý, vì mình ăn nhiều rồi mà.....
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Món này thì chị sẽ ủng hộ được cô đây. Chỉ tức 1 nỗi là chị thì thích nem chua, chứ ông chồng chị cứ thấy nem chua là quay mặt làm ngơ, thành ra mua về ko có đối thủ cạnh tranh thì cũng buồn. Thứ 6 mới mở hàng à em, vậy hôm đó chị oder được ko hay phải oder trước hôm đó mới có cái để mum?
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Oái, mẹ ku sóc phọt ảnh kiểu giề mà làm đơ hết cả máy của tôi thế?
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Muốn ấn thanks 1 cái mà chả thấy nút thanks đâu cả!
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào của đáng tội toàn chụp cho 3 bố con nó chứ có bao giờ đc chụp đâu mà chả phải "tự sướng " cô ơi ^_^ Thôi ! tôi xóa đi vậy ...ngượng quớ
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào oa, mẹ con nhà này xinh yêu ghê. Thế này thì mình xếp cuối hội rồi. Mà mình nhớ lâu lâu k chụp ảnh (k có ảnh mềm), máy ảnh cũng hỏng chưa sắm mới. Me_ku_soc ới, show ảnh từ đợt đi nghỉ mát tháng 10/2010 được k nhỉ?
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Chị cứ OD. Thứ 6 có hàng chị ạ. Chứ thứ 6 môi OD thì chỉ còn lá với dây chun thôi.Hí hí Một mình em chắc phải 30c mới gọi là...dẻo mồm đc.
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào thế gái k biết nhà mẹ Nam & Linh phọt ảnh từ cách đây ...6 Năm à !
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Được chị ạ. Nhưng show ảnh tháng 10/2010 thì đợt này nhớ chụp để show tiếp để bà con đối chiếu nhé.
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào ờ, tôi béo hơn bà nên bà cẩn thận đấy, tui mà ế ( phủi phui cái mồm) thì tôi bắt đền bà, hôm nào cũng mang rượu ra ngồi trước cửa công ty bà luôn Oạch, sợ nhỉ. vừa thấy kêu hết xiền mà thấy nem chua mắt cứ sáng lên thế này.hihi
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào chắc tại bang chủ hội tệ bạc tái thế nên máy tính nóa sợ.keke
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Cô cũng để cho chị 2 chục nhé, thứ 6 này oder thịt gác bếp roài nên món này ko dám oder nhiều. Giờ tủ lạnh là chỗ ưu tiên để đồ kinh doanh, ứ dám để nhiều đồ ăn nữa, hichic...
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào hu hu! sao lại đổ cho em .Chắc tại máy cơ quan chị hết khấu hao rồi ý chứ ^_^
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Ko phải là sợ hình ảnh của cô nàng đâu, mà là cô nàng up cái ảnh to đùng to đoàng choán hết cả màn hình nên nó mới bị đơ 1 lúc.
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Mẹ Sóc mi-nhon ghê nhỉ? ước gì mình mảnh mai như cô í
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Cận cảnh mà mặt tiền nhẵn nhụi thế này, tóc tai uốn éo thế này, xinh đẹp thế này thì tệ bạc cái nỗi gì? Không đạt chức hội trưởng đâu nhé. Tớ là tớ loại. Hèm!hèm!
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào gái ...gái ... Nhìn lại giúp em cái không bắt em từ chức oan . Em không có make up gì nhé .Tóc xoăn thì em đã nói từ đầu là các bạn kỹ thuật bên công ty lo chứ em k hề động vào . Đấy ! Đến đi đám cưới bạn thân em còn chả thèm make up gì đấy
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Em zoom kỹ rùi . Nhưng 200% đấy . Công nhận có tệ bạc . Nhưng vẫn ngon hơn em chán.
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Hình bệ-rạc nhiều lắm mà tớ k dám show lên đâu. Nhìn lại mình còn khóc thét nữa là. Show 1 cái tàm tạm cho nhà mình biết mặt thôi nhé. Cũng tạm coi là hơi chỉnh chu, tuy là chả sờ tai sờ tiếc gì sất.