Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Mẹ nó chớ vội, tớ đã ghi chú sẵn là: Tớ pọt ảnh cách đây mấy năm từ hồi mới cưới. Và sau đó....tớ sẽ pọt ảnh sau khi tớ cưới được mấy năm và có 2 mặt con để các mẹ so sánh, đối chiếu xem ngày trước tớ như thế và bây giờ trông tớ tệ bạc đến mức nào? Hii, các mẹ cho ý kiến đánh giá nhé. hichic
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Đâu ! Ảnh đối chiếu đâu sao em chưa thấy nhỉ ?
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Hàng mới đây, hàng mới đây, chó mèo nhớ nhốt chặt kẻo xổng chuồng, các mẹ nhớ đi dép qoai hậu kẻo mất dép nhé: Đây là tại Reception Công ty: Đây là ảnh đi chùa hương (8/3) - Đã bảo xấu lắm không chụp mà ko thoát được với những tay săn ảnh.hiii Tớ ko dám chụp cận cảnh như các mẹ, vì cái mẹt tớ nó ko được phẳng phiu và sáng sủa cho lắm. Sở trường của tớ là quần Jean áo full hoặc sơ mi, không váy vóc loằng ngoằng. hii Các mẹ phê bình, đánh giá trung thực về cái mẹt tớ để trông tớ đỡ tệ bạc nhé.
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào oạch, công nhận cứ tưởng mình tôi là mỏ khoét, ai dè bà và mẹ Sóc cũng rứa. toàn thấy đặt đồ ăn.keke Này nói thịt gác bếp tôi khoái khẩu lắm, nhưng từ hồi nóa lên 500k/kg tui ko dám mon men, vì nhoằng cái là hết nửa kg rùi
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Chẳng khác mấy so với ảnh trước, vẫn thuộc dạng trắng gì mà sáng thế.hihi. ko thấy tệ bạc. Dáng chuẩn
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Mẹ Gió đồng thế này còn tệ bạc cái nỗi gì? Có chăng mẹ nó có hơi tệ bạc với cái dạ dày của mẹ nó, bắt nó làm việc quá tải nên có hơi mập chút thôi, tập thể dục chăm chỉ là..ngon, có thể xuất ra khỏi chuồng...ah quên ..xuất khỏi hội.
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Em công nhận cách đây 6 năm nhìn....ngon hơn nhiều. Em cũng như pác chỉ jean , áo fong, sơ mi , kaki , ko váy vóc gì .
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Cái đầu tiên tôi yêu cầu đứa em nó cho ánh sáng ở độ sáng nhất cho nó đỡ xí, hic,ở ngoài cái mẹt tôi mồ mả tàn nhang tranh nhau từng milimet
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào ơ chẳng thấy nút cảm ơn đâu nhỉ? để cảm ơn em nglinh2326 cái
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Mẹ Nam&Linh dư thế lày lại còn vào hội thì mới bít mình đối xử tệ bạc dư thế lào với bản thân mình
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Em nhảy vào quảng cáo, đừng ném đá em, nhà em có 230k/gói nửa cưn thui, mẹ chồng em tự tay chế biến. Có dịp các chị ủng hộ nhé! Thịt gác bếp vác cả thanh củi gặm thì chóng hết, chứ xé nhỏ ra đĩa được nhiều phết (nhg em, nếu ko có khách thì chả kiên nhẫn làm thế bao giờ)
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Nhìn thấy nhà mình 84 nhiều phết, thêm mình với soctun nữa... Me ku soc ới ời: mẹ nó update cho mình nữa nhé. SN 84, điện thoại ở chữ ký. Gọi ở đây có bị sót ko, hay PM nhé!
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Dáng cao , trắng trẻo , xinh xắn, style rõ ràng. Em này có chồng chưa đấy hử?
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Đang phấn đấu cái nhà ra riêng thực hiện low carb đây. Nhà mình có mẹ nào low carb thành công rồi nhỉ?
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào ờ tôi biết bà này vì bà bán món độc nhất vô nhị là món bọ xít chiên giòn, tôi chưa dám thử món này. thấy hơi sợ sợ.hihi thịt gác bếp tôi hay mua nhà Rùa ý, chẳng bao giờ xé nhỏ toàn cầm cả thanh gặm, hic. nói tới đây thì ứa nước miếng
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Em đang LC đây . Mới giảm đc 2kg. Đang bì bỏm lắm.
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Có em xong rùi nè, cân nặng từ 6x về 53, target 51 cơ nhưng chỉ ngót được đến đây thôi ạ, ông bà ngoại tẩm bổ nhiều quá! Chị bắt đầu đi, chỉ khó 2 tuần đầu thôi, sau ăn xen kẽ, dễ lắm!
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Chị giodong: công nhận chị giống em, hơi tròn trịa nên tông màu luôn là đen.keke. Túm lại mở hàng là mebethuan nên nhà mình show hình rôm rả thật, mà chưa thấy mẹ nào tệ bạc theo đúng tên của hội cả.hihi. Chúng ta chuẩn bị bầu ớ hậu hoa hậu thui.kakka Me ku soc: hôm nào ọp ẹp hội cái nhở. tình hình là buôn bán rôm rả quá
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Thế mà từ lúc mình p ót pót ảnh thì các mẹ chạy mất dép đi đâu òi.
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào À hội chợ 3/4 tới nhà mình có ai buôn bán gì ko nhẩy ?