Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào nhà meruarua hả? Tui bít, bà ý chính gốc Sơn La mà, chung hội Tý 84 với nhà tui nữa. Bọ xít thì nghe ghê thôi, ăn thì tui thấy còn ngon hơn dế ý
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào chạy mất dép vì ghen tỵ đấy. Chị tệ bạc mà còn được như thế, ko tệ bạc chắc chị em ở đây chả dám ngước nhìn
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào tôi phải đi học mới nhục chứ.ko đi được chứ HC nào cũng có mẹt
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Mụ Minh đi ra khỏi đây đi là vừa nhá, trông mụ như thế mà còn kêu tệ bạc với bản thân... chạy
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Có em cũng bán hàng ở gian mẹ Chou đấy. Nhắc đến bà ý mới nhớ, bà ý tham gia nhà mình cũng hợp lắm
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào cho em cập nhật thông tin nick: soctun tên thường gọi: Chi con đầu: Sóc (1-8-2009) Địa chỉ: Hoàng Hoa Thám- HN ĐT: 0982073980 Mặt hàng KD trên LCM: HEhe, đang vào nhà mình để nghĩ ra món kinh doanh đây
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Ơ kìa, tui có lý do của tui mờ: chưa biết cái chỗ sửa sang sắc đẹp của chị em nó như thế nào, mua sắm toàn đồ rẻ, makeup thì cực cực hiếm hoi... Vào top các mẹ thích thời trang thì thấy mình ... quá! Bà đuổi, giờ tui đi đâu
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Tớ chưa tham gia HC LCM lần nào, lần này thì sẽ cố gắng đến xem không khí thế nào? Tớ chẳng buôn bán gì cả. chỉ đi chơi cho vui thôi.
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Mẹ nó ơi, bé Linh nhà tớ sinh sau bé Sóc đúng 5 ngày thôi đấy (06/08/09)
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Mụ vào đây pót kinh nghiệm mua đồ ngon, bổ rẻ được đấy. Chia sẻ cho tôi với nhá
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Thôi, tớ về đây, chào các mẹ tệ bạc nhé. Mình đúng là tệ bạc thật, cứ ngồi đây 888 bỏ mặc ''chồng dại và 2 con thơ'' ở nhà chờ. hiii
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào haha, bà Chou ơi có đứa nó ghen với sắc đẹp của bà nên nói xấu bà kìa.keke
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Mẹ Chou xinh đẹp, giỏi giang , nuôi con khéo quá mà .... Khối kẻ ganh tị. khà khà.
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Để em copy nguyên văn câu này paste sang topic mẹ Chou cho nổ topic chơi
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào hí hí, bà ý đang bị ốm, đọc mấy cái câu này chắc là xỉu.hehe
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Ôi, 2 chị em này rủ nhau làm loạn nhà Chou à?
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Chị chỉ được cái nói đúng. Bên nhà Nghé ai cũng khen bà ý nuôi con cũng mát tay mà dạy con cũng khéo...
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Nhà mình nhắc đến thế này, chắc bà ý đang ho thêm hắt hơi xổ mũi luôn mất
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào còn mỗi mình mình, vô duyên! Thôi chào cả nhà em chuẩn bị về đây.
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Ặc ặc Ko biết nên bắt đầu lội lại từ đoạn nào nữa?Tình hình hnay có thêm bao nhiêu "thị mẹt" vào nhập chuồng, bao nhiêu thị mẹt "sâu" hàng ạ? Ai biết chỉ giùm với? @Tô mỳ: Ruouj nếp của chị đâu???????????????????????????