Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Em thấy có mấy mẹ ngoài này làm xoăn ngắn cũng đẹp " lão " lắm. Chị thử làm xem . Có khi lại hợp. Mà em thấy nv quản thùng tiền là quan trọng nhất đấy . Làm kiểu nào mà khách đút vào càng nhiều càng tốt ấy chị ạ.
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Mình ở ĐN mà. Gì chứ khách đi phong bì có hạn rồi em. Làm như đến nơi thấy người đẹp mới bỏ tiền vào à ? Chị chủ yếu quản thùng tiền thôi, còn có các bé xinh tươi khác đón khách.
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Hà hà, hôm qua già làng vào nhắc nhở một câu, hôm nay vào thấy bà bán dầu gội và bà bán mật ong chạy té khói đi đâu rồi. Mọi người đừng buồn vì topic vắng hoe, các bạn ý đang chăm chỉ làm ăn để có cơ hội yêu chiều bản thân hơn ấy mà. Nào, mời mọi người một ly cà phê trưa nhé! Hi vọng không ai bị say cà phê vào giờ này.
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Già làng ơi, đúng là từ sáng đến giờ em bận bịu với các đơn hàng quá , hehe, tình hình này thì chắc em sẽ càng ngày càng tệ bạc hơn mất, tối qua say rượu nếp của bà Ly mà vẫn phải lọ mọ sao nghệ đến 11h mới được đi ngủ, chồng càu nhàu chán rồi cuối cùng cũng phải mò xuống bếp làm cùng với vợ cho nhanh, hehe...
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào @ Bác SN : Không phải em sợ bác đâu nhá .Hnay em lên cục Dược để Đăng ký mấy bộ công bố CLSP của cơ quan .May mà hnay k đông nên giờ em về tớ VP rồi .Chứ có hôm em đợi từ đầu h chiều đến 4 h thì chị nhận hồ sơ thông báo là không nhận nữa vì hết giờ nhá ( làm mấy con zờii cũng như em mặt chảy như cái bơm ) Chị ơi đúng như em L nói đấy ! Tóc ngắn chị làm xoăn giả mà chơi hôm cưới ( em thấy xoăn giả đẹp hơn xoăn thật ) Cô tư vấn kiểu gì mà thay vì khách bỏ phong bì vào thùng tiền thì khi nhìn thấy chị GD lại quay ngoắt đi thì bỏ xừ ,lỗ vốn thì chị ý chít Chị phải tự tin chứ lị .Em đảm bảo chị đầu tư rồi đứng canh thùng tiền thế nào cũng hơn đứt mấy cái em xinh tươi .Gừng càng già càng cay mà lị ^_^
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Cho mình hỏi ngoài lề tý nhé mẹ Bingo yeu ơi, tớ được cho nửa bao nghệ đen tươi thấy bảo chữa đau dạ dày nhưng chẳng biết làm thế nào để dùng cả ..., dùng tươi có được k hay là phải thái phơi sao nghiền .... tớ lười lắm, mà nhà k ai bị dạ dầy, bỏ thì phí
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Nàng ơi, giã tươi lấy nước uống cũng được, nhưng mà như thế khó uống lắm đấy. Công thức là phải rửa - gọt vỏ - hấp - thái - hong khô - sao - nghiền nhé, thiếu bất kỳ công đoạn nào cũng ko được (có thể vẫn được, chất lượng vẫn tốt nhưng bột ko ngon). Lích kích lắm đấy nàng ạ, nhất là công đoạn gọt vỏ, sạch sẽ từng tý 1 nàng nhé, chỉ còn 1 chút xíu vỏ hay rễ thì lúc hòa bột nghệ với nước nó sẽ nổi lên bề mặt ngay, nhìn biết liền, hehe...
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Ái chà chà. Giấu đầu lòi đuôi nhá. Cô khen tôi trước mặt mà sau lưng nói xấu tui là thế nào. huhuuuuu
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Thì đấy là mẹ Sóc cảnh báo cho chị trước. Nên chị phải đi làm đẹp đi .Ko khách quay ngoắt thì........
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Kể nốt đoạn sau đi. Kể nốt đoạn chồng sao nghệ cùng rồi gì gì nữa :goodman::goodman:
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào em cũng thích nghe đoạn sau hơn cái đoạn đầu ^_^
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Em hóng thế này ko biết có chuẩn ko . Ngoài nghệ ra thì cái gì sao đc thì sao tất ..Phải ko chị bán nghệ ?
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Các mẹ ới, đoạn sau chắc là sao ... "nghệ đen". Nhà em được cho nửa bao nghệ đen, trộm vía em chưa nhìn thấy bao giờ nhưng gì mà củ nghệ đen nó đùng to đoàng trông phát khiếp, nó lổn nhổn như cái cổ tay một ý mẹ Bingo yeu nhỉ????
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Cảm ơn mẹ Bingo yeu nhé. Nhiều công đoạn mà kỳ công thế tớ chịu, có bác hàng xóm đang gạ gẫm hỏi xin, trưa về phải mang tận nhà để cho thôi. Có nhu cầu thì đã có mẹ nó ship đi tỉnh rồi, hehe...
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Sợ gì đâu, trông nó buồn cười lắm. Củ nào cũng to, k đen đâu, vỏ ngoài trắng trắng bạc bạc, bẻ đôi ra ở trong màu xanh thẫm (k đen xì). Có điều, nhà cô em cùng quê trồng được mang cho, cô ấy bẻ hết củ nhánh để giống trồng vụ mới, cho toàn củ cái thôi, nhưng chăm tốt hay sao ý mà củ nó to kinh khủng, như cái cổ tay trẻ con, củ thì thảng có củ cong cong, củ ngắn cũng phải dài 10f... trông nó cứ buồn cười, hihi, haha, tả đến đây tớ k nhịn được cười nữa
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào hờ hờ, quote mãi mà ko được, chắc tại cái máy tính nó cũng hùi hụp, hehe... Em kể tiếp nhé: sao nghệ xong thì 2 thằng đi ngủ, hehe, bình thường cứ 10h em đã ngáy o o roài, hôm qua thức đến 11h 2 mắt nó cứ díp lại .
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Ừ biết rồi, Hội trưởng hội Tệ bạc thì sợ gì già làng! Em làm gì mà phải sang Cục Dược? Nhắc đến Cục Dược lại thấy nhói lòng một tẹo, suýt nữa thì mình cũng là người của Cục Dược
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Đoạn này nhạt nhỉ, không như độc giả mong muốn
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Tiếc nhỉ, ở đây có nhiều khách hàng đặt mua nghệ tươi lắm nhé.