Các mẹ đã bị lừa thế này chưa?Nếu chưa thì hãy vào đọc và cẩn thận nhé !

Thảo luận trong 'Kinh nghiệm kinh doanh' bởi banbuonhangvnxk, 13/3/2011.

  1. mesoc_va_bi

    mesoc_va_bi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    24/8/2010
    Bài viết:
    1,233
    Đã được thích:
    355
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Các mẹ đã bị lừa thế này chưa?Nếu chưa thì hãy vào đọc và cẩn thận nhé !

    Tinh vi thật. Chia buồn với bạn.
     
    Đang tải...


  2. banbuonhangvnxk

    banbuonhangvnxk Kho hàng VNXK

    Tham gia:
    23/11/2010
    Bài viết:
    2,489
    Đã được thích:
    572
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Các mẹ đã bị lừa thế này chưa?Nếu chưa thì hãy vào đọc và cẩn thận nhé !

    Cảm ơn mẹ nó :( ................................................
     
  3. nanaductan

    nanaductan 0988.000.199

    Tham gia:
    27/4/2009
    Bài viết:
    5,422
    Đã được thích:
    920
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Các mẹ đã bị lừa thế này chưa?Nếu chưa thì hãy vào đọc và cẩn thận nhé !

    Không biết đã mẹ nào bị giống mình chưa. Mình rất hay nhận được tin nhắn kiểu " to thuy day, dang làm gi day, to nho 1 viec duoc ko?". Mình tỉnh don nhung van nhan lai " co viec gi the?" ( minh làm gì có bạn tên là Thúy hay thùy hay thụy gì đâu). Nó nhắn lại ngay" tớ đang cần gấp, cậu mua thẻ cào rồi nhắn cho tớ mã số thẻ được không?" đại loại như thế. Đến đây mình ko chịu được nữa rồi, mình nhắn lại 1 thôi một hồi đại ý nói là mình biết tỏng chiêu lừa của nó, rồi nói 1 chập, ấy thế mà nó vẫn nhắn lại " thế có giúp được tớ không?" ak, trơ chẽn kinh sợ.
    Đấy là lần thứ 1, lần thứ 2 cũng có thằng nhắn tin kiểu đấy, mình nhắn lại " tao còn cao thủ hơn chúng mày" nó nhắn lại luôn" thế mày đã bao giờ tăng số tiền trong tk lên đến 7tr 1 ngày chưa", ak, chứng tỏ vẫn rất nhiều người ngây thơ để nó lừa.
     
  4. banbuonhangvnxk

    banbuonhangvnxk Kho hàng VNXK

    Tham gia:
    23/11/2010
    Bài viết:
    2,489
    Đã được thích:
    572
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Các mẹ đã bị lừa thế này chưa?Nếu chưa thì hãy vào đọc và cẩn thận nhé !

    Hic,sợ thật :( ...........................
     
  5. banbuonhangvnxk

    banbuonhangvnxk Kho hàng VNXK

    Tham gia:
    23/11/2010
    Bài viết:
    2,489
    Đã được thích:
    572
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Re: Các mẹ đã bị lừa thế này chưa?Nếu chưa thì hãy vào đọc và cẩn thận nhé !

    Mẹ nó có TH bị lừa nào thì gửi link cho tớ để tớ cập nhật nhé !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
     
  6. huyenthu86

    huyenthu86 Tỏi đen giảm men gan, mỡ máu,phòng chống ung thư

    Tham gia:
    28/9/2010
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    185
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Các mẹ đã bị lừa thế này chưa?Nếu chưa thì hãy vào đọc và cẩn thận nhé !

    hic.nghe mà ghê quá. Đúng là nhiều thủ đoạn thật.
     
  7. banbuonhangvnxk

    banbuonhangvnxk Kho hàng VNXK

    Tham gia:
    23/11/2010
    Bài viết:
    2,489
    Đã được thích:
    572
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Các mẹ đã bị lừa thế này chưa?Nếu chưa thì hãy vào đọc và cẩn thận nhé !

    HIc,vậy nên phải cẩn thận mẹ nó ạ.........................
     
  8. mebincon

    mebincon Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    29/11/2010
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Các mẹ đã bị lừa thế này chưa?Nếu chưa thì hãy vào đọc và cẩn thận nhé !



    Cảm ơn thông tin chia sẻ của bạn nha. Mong rằng sau khi đọc xong những chiêu thức "Quái" chúng ta hãy chú ý hơn trong mọi giao dịch với khách, tránh xảy ra sự mất mát đáng tiếc.
     
    Sửa lần cuối: 21/3/2011
  9. Mẹ Sơn

    Mẹ Sơn Guest

    Ðề: Các mẹ đã bị lừa thế này chưa?Nếu chưa thì hãy vào đọc và cẩn thận nhé !

    em xin góp vui bằng 1 câu chuyện lừa đảo có thật xảy ra ở quê em ah:
    1 anh chàng bảnh bao, đến cửa hàng tạp hóa to nhất huyện, chào hàng thuốc diệt Mối, côn trùng nhưng chủ cửa hàng nói loại này ít người hỏi, khó bán nên không nhập của anh ta. Anh ta xin ký gửi vài gói làm mẫu và đưa cho chủ cửa hàng 100k tiền trưng bày và để lại số điện thoại liên lạc, bảo "nếu có khách mua thì bác cứ gọi cháu mang đến nhé". Không mất tiền mua hàng, lại được thêm 100k, chủ cửa hàng đồng ý liền.
    Vài ngày sau, có 2 cô gái đến hỏi mua thuốc diệt Mối cho xí nghiệp với số lượng lớn là 100 gói, giá tiền là 100k/gói. Bác chủ cửa hàng thật thà gọi điện cho anh chàng kia, anh ta kêu đang ở tổng công ty dưới Hà Nội, phải mấy ngày nữa mới chuyển hàng lên được, nếu mấy cô ấy muốn lấy thì đặt cọc rồi anh ta chuyển hàng lên sau. 2 cô gái đặt cọc 200k và hẹn 3 ngày nữa đến lấy thuốc. 2 hôm sau, anh chàng xuất hiện, chuyển đủ 100 gói thuốc cho chủ cửa hàng với tổng số tiền là: 8 triệu, bác chủ cửa hàng lãi 2 triệu. Sau đó, bác ý gọi cho 2 cô kia nhưng tò te tí. Gọi lại cho gã trai cũng tò te tí. Bóc chỗ Thuốc diệt Mối cao cấp ra thì toàn là vôi bột ah.
     
  10. chuot_vang2008

    chuot_vang2008 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    5/10/2010
    Bài viết:
    3,057
    Đã được thích:
    218
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Các mẹ đã bị lừa thế này chưa?Nếu chưa thì hãy vào đọc và cẩn thận nhé !

    oái , nhà em bị quả này ạ, nhưng may đề cao cảnh giác nên nó bị mất 100k với em ạ....may quá, lại còn trả tiền để biển quảng cáo bán thuốc diệt mối nữa chứ....hú hồn..
     
  11. emerald761104

    emerald761104 Banned theo yêu cầu chủ nick

    Tham gia:
    8/5/2009
    Bài viết:
    4,641
    Đã được thích:
    1,306
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Các mẹ đã bị lừa thế này chưa?Nếu chưa thì hãy vào đọc và cẩn thận nhé !

    Không biết lối nào mà lần nữa, tốt nhất cứ đề phòng mọi lúc mọi nơi vậy........
     
  12. banbuonhangvnxk

    banbuonhangvnxk Kho hàng VNXK

    Tham gia:
    23/11/2010
    Bài viết:
    2,489
    Đã được thích:
    572
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Các mẹ đã bị lừa thế này chưa?Nếu chưa thì hãy vào đọc và cẩn thận nhé !

    hic...........................................
     
  13. ptrang08

    ptrang08 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    22/3/2010
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Các mẹ đã bị lừa thế này chưa?Nếu chưa thì hãy vào đọc và cẩn thận nhé !

    hix, lừa kiểu này thì pó tay. Đúng là k có cái ngu nào giống cái ngu nào. Mình cũng bị lừa mua thuốc thông cống, cán bộ giả danh đó mà.
    hix, xhix
     
  14. banbuonhangvnxk

    banbuonhangvnxk Kho hàng VNXK

    Tham gia:
    23/11/2010
    Bài viết:
    2,489
    Đã được thích:
    572
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Các mẹ đã bị lừa thế này chưa?Nếu chưa thì hãy vào đọc và cẩn thận nhé !

    up lên cho các mẹ cảnh giác nào......................................
     
  15. minhngockl

    minhngockl Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    21/12/2010
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Các mẹ đã bị lừa thế này chưa?Nếu chưa thì hãy vào đọc và cẩn thận nhé !

    nhiều kiểu ghê em chưa gặp bao giờ đọc xong cũng lấy đc ít kinh nghiệm
     
  16. gaunhoc

    gaunhoc Thành viên tích cực

    Tham gia:
    10/8/2009
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    68
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các mẹ đã bị lừa thế này chưa?Nếu chưa thì hãy vào đọc và cẩn thận nhé !

    Thời buổi buôn bán đã khó khăn rồi còn bị lừa nữa, hic. cả nhà đọc để cảnh giác ạ.
     
  17. emerald761104

    emerald761104 Banned theo yêu cầu chủ nick

    Tham gia:
    8/5/2009
    Bài viết:
    4,641
    Đã được thích:
    1,306
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Các mẹ đã bị lừa thế này chưa?Nếu chưa thì hãy vào đọc và cẩn thận nhé !

    Up lên cho cả nhà cảnh giác, em không có cửa hàng nên không lo lắm về việc lừa đảo này, nhưng mà em sợ cướp lắm ạ. Giờ đi ngoài đường cứ nơm nớp, nhìn trước ngó sau đủ kiểu, về đến nhà rồi mới yên tâm.
     
  18. Mẹ Sơn

    Mẹ Sơn Guest

    Ðề: Các mẹ đã bị lừa thế này chưa?Nếu chưa thì hãy vào đọc và cẩn thận nhé !

    Em lại chia sẻ thêm vài kiểu lừa đảo mà em là nạn nhân ah. Em không có cửa hàng nên không lo lừa hàng. Ngày em còn sinh viên, ở trọ ah, có con mụ đến bảo là nhân viên phát quà khuyến mại, xin tên tuổi, bla, bla, xong nó cho em 1 gói dầu gội đầu. Nó đi thì cái điện thoại của em cũng bay theo ah. Từ đó trở đi, phát quà khuyến mại thật hay giả đều chết với em, lượn hết, đố ai dám bén mảng lại gần cửa nhà em ah.Hì
    Tiếp theo là lừa việc làm ah. Mới ra trường, chân ướt chân ráo, khát khao đi làm, hồ sơ giải như truyền đơn mà chả ai gọi ah. buồn quá, làm cái tin đăng trên Muaban. Mấy hôm sau có anh gọi điện thoại, bảo mang hồ sơ đến số 10 Nguyễn Khánh Toàn phỏng vấn. Sướng quá, rủ theo 1 con bạn đi cùng (về sau mới thấy là mình may mắn vì rủ nó đi).Đến nơi là quán cà phê Bống ah, em chột dạ vì người yêu dặn là không ai phỏng vấn trong quán cà phê, em phải cẩn thận. Tuy nhiên, được sự động viên của cô bạn, em mạnh dạn bước vào. Nó nhận ra em ngay, chào lịch sự, gọi đồ uống. em hỏi sao ko đến văn phòng công ty mà lại ở quán cà phê, nó bảo quán cà phê là nhà nó, nó cho em họ thuê tầng 1 làm quán thôi. Công ty ngay bên cạnh (có công ty thật ah), giờ đang có cuộc họp nên sang đây nói chuyện cho tiện. Bla, bla nó luyên thuyên 1 hồi, rất dài và rất hay, rất logic. Tóm lại, nó cần 1 người quản lý nhà hàng (nó bảo là nhà Hàng Quang Minh trên đường Láng ý ah), lương 5 triệu/tháng,thấy em là ưng luôn. úi em sướng quá, em gửi hồ sơ, xin phép về. Nhưng nó cứ giữ lại bảo đợi anh Trưởng phòng nhân sự sang nói chuyện đã. (Sau này bình tĩnh phân tích em mới biết vì em đi cùng bạn nên không làm thế nào lừa đc cái xe máy của em nên nó câu giờ ah). Đợi mãi chả thấy nên em và bạn về. Được 1 lúc nó điện thoại cho em, bảo là tối nó muốn gặp để trao đổi lại công việc và cũng muốn em gặp 1 người chuyên cung cấp thực phẩm cho nhà hàng của hắn, coi như hình thức để thử xem khả năng ngoại giao của em thế nào. Em thấy lo lo vì em chưa đi xin việc bao giờ, mà lại hẹn buổi tối. Cũng nghĩ đến phương án lừa nhưng mà em thấy chúng nó chỉ lừa người giàu (em thì có mỗi con Wave @) và xinh (em vừa béo lại lùn). Nó còn bảo em ở đâu anh đi ô tô đến đón, em bảo ko cần, nó bảo vậy em đặt giúp anh 1 nhà hàng sang sang 1 tý để vừa ăn vừa trao đổi. May cho em, tính vốn nhút nhát nên chả dám đặt trước ah. em Hẹn nó 6h chiều ở Chùa Láng (em trọ gần đấy), lúc em đến thấy nó đứng đợi và bảo anh cho lái xe về người nhà ở quê lên. Sau đó em và nó vào nhà hàng Nhật Bản gần đấy. (sau này phân tích, em nhận thấy nó khá thất vọng khi em đi bộ, vì gần nhà em mà). Em chả đc vào nhà hàng nhật bao h nên lạ lẫm lắm. mấy em nhân viên bảo gọi món thì nó bảo cho nước uống trước vì đang đợi đối tác. ĐỢi mãi đợi mãi, nó gọi điện cho thằng đối tác, cho địa chỉ. Đang gọi thì máy hết pin. Đến đây chắc mọi người đã hiểu ah. Nó nhờ em nhắn 1 tin cho thằng bạn, sau đó máy em đổ chuông, em nghe máy thì có giọng đàn ông bảo cho gặp anh Minh, em đưa liền. Nó ra ngoài nghe và không trở lại nữa ah. được 20 phút thì em chột dạ vì thấy túi xách nó vẫn để đấy. Bán tín bán nghi em mở túi ra xem. 1 cọc tiền âm phủ, mặt trước là tờ 20k, mặt sau là tờ 100k. Em nói thêm là trước khi nó gọi điện thoại cho bạn, Nó hỏi em là có mang túi xách không, anh gửi bọc tiền này để tí thanh toán cho đối tác. nó có giơ lên nhưng vì bàn ăn kiểu Nhật khá rộng lại ngồi bệt nên em nhìn không đc rõ lắm. Em không mang túi xách nên nó đưa cho em cái túi đựng tiền của nó, bảo để sang phía em, lát em thay mặt anh thanh toán (chắc để làm tin ah).
    Sau khi biết chắc chắn bị lừa thì em thanh toán tiền nước, vừa hết 120k nó để lại.
    Kết luận:
    Thằng này gặp phải em chắc cũng ngán quá, chả có cái gì để lừa. Cái điện thoại bán đi may ra thì được 3 trăm ah.
    Thấy số mình quá may, lẽ ra mất cái xe từ lúc chiều, nhưng đi với con bạn nên nó chả có cơ hội lừa (em đọc báo thấy kiểu lừa như này ah: Phần đầu giống hệt em, sau khi trò chuyện xong, nó sẽ bảo con mồi đi cùng về công ty, đèo nhau trên xe của con mồi, đến cửa hàng phô tô,nó bảo con mồi dừng lại, vào phô tô giúp nó cái hợp đồng lao động, con mồi vào hàng phô tô, còn nó thì lượn luôn ah).
    Ngoài mất cái điện thoại,em ko mất gì nữa ah (phù, lạy chúa tôi)
    Bài học này em nhớ đến cuối đời ạh
     
    dauxanh2011art thích.
  19. lan_chi

    lan_chi

    Tham gia:
    26/3/2009
    Bài viết:
    14,950
    Đã được thích:
    3,137
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Các mẹ đã bị lừa thế này chưa?Nếu chưa thì hãy vào đọc và cẩn thận nhé !

    Hic, tinh vi quá. Mình có chiêu này được MC chỉ cho, là nếu các mẹ có cửa hàng thì nên đặt 1 đĩa tỏi (chọn loại củ to, để số lẻ) lên bàn thờ ông địa. Làm phép như vậy để tránh bị bọn lừa đảo nó vào cửa hàng nó làm bậy. Nhà mình làm theo như vậy nên từ ngày mở cửa hàng đến giờ (hơn 3 năm) lâu lâu cũng có 1 vài đối tượng lừa đảo nhưng chưa bị mất gì.
    Còn 1 cách nữa là lấy lá trầu không sát vào cổ tay, mỗi tuần làm như vậy 1 lần, chiêu này hay được các bà buôn chuyến HN-LS sử dụng đó ạ. Các mẹ thử xem sao nhé.
     
    dauxanh2011 thích bài này.
  20. Mẹ Sơn

    Mẹ Sơn Guest

    Ðề: Các mẹ đã bị lừa thế này chưa?Nếu chưa thì hãy vào đọc và cẩn thận nhé !

    mẹ nào có kinh nghiệm vào chia sẻ cho chị em học tập nào?
     

Chia sẻ trang này