Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) mình ko biết mẹ nhím có ghi chú gì ko, còn theo công thức mình làm thì để tủ lạnh ngăn mát tối đa được 3 tháng, để ngăn đá được 6 tháng mẹ nó nhé. Cũng có đợt mình quên để lâu hơn nhưng cũng thấy vẫn thơm, nhưng mình cũng chẳng dùng cho nhóc nữa mà pha nước mình uống thôi cái này mình ko dám đảm bảo vì cũng ko có tài liệu gì cả. Mình thì vẫn cho con uống sau đó một lúc thì tráng miệng lại bằng nước thôi. Nhóc cũng chưa đc 2 tuổi nên ko bít có ảnh hưởng gì ko. Nhưng thường mình cũng chỉ cho uống dự phòng khi thấy trời lạnh thôi chứ ko dùng liên tục nên chắc cũng ko vấn đề gì lắm
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) Mẹ nó cần thì cứ qua nhà tớ mà lấy nhé. Vừa xuống ngó qua tủ còn 5 chai to và 4 chai nhỏ nữa. Cần thì goi điện cho tớ qua số 0934343568 ( nhưng thường xuyên không có trong tầm tay haaaaaaaaaa)
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) Cốc...cốc...cốc...mở cửa cho em vào nhà với ạ. Tên em là NGuyễn Thị Bích Diệp đt 0973 047 841 Sn 22/09/1982 Quê Tiên Lãng, ĐC nhà HF: 340 TRần Nguyên Hãn ĐC hiện tại: Hoàng Mai- HN Con gái: Nguyễn Minh Anh, sn 21/7/2009 Con thứ 2: Nguyễn Diệp Vấn, sn 5/2/2011 Rất vui đc làm quen với cả nhà ạ!
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) Em cũng muốn khuân luôn 3,4 chai nhưng mẹ nó cho em lấy 1 chai nhỏ dùng thử nhé. Vì con em kinh lắm, hơi có tí gì lạ vào mồm là nó nôn ọe, không nôn cũng rặn cho nôn ra bằng được mới thôi. Em lấy thử về nếu con chịu thì mới được. Ở nhà em, nó là tướng mà.
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) Hoan nghênh chị vào hội nhá, bé nhỏ nhà chị mới được hơn 1 tháng nhỉ? bé ngoan ko chị?
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) vậy giống thằng cu nhà này, cứ không ăn cái gì là trả vờ nôn oẹ ra nhưng mình bắt được bài cứ gần nôn mình bạt tai và quát cho 1 trận, giờ ko dám ọ ẹ nữa rồi, ở nhà mình là tướng chứ bố con nó ko thể là tướng được, hi
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) Hoan nghênh e vào nhà, bé nhà e cùng năm với bé nhà chị đó nhưng cu nhà chị SN 12/3, bé ăn ngủ tốt chứ, e có nhiều sữa cho con bú không?
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) Haaaaa thằng ku nhà tớ cũng thế đấy, nó cứ ngậm trong miệng rồi mặt mũi nhăn nhó như đắng cay lắm ấy rồi lè ra bằng hết, thế là mỗi lần kêu uống 3ml nhưng toàn lấy nhiều lên hơn 5ml rồi thì ra ngoài nữa là vừa. Ông xã qua nhà tớ lấy rồi, 1 chai to, 1 chai bé. Nói thật tớ mua chai bé 55.000, chai to 85.000 . Nhưng lấy mẹ nó 2 chai 100.000 thui lấy chỗ đi lại. Nếu thấy hợp thì sau này lại làm cho con uống hihi.
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) vâng, em cảm ơn chị. Về phải cho bố cháu uống thử nghiệm ngay vì bố cháu đang ho, hii
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) tình hình là em chia sẻ với các mẹ ít kinh nghiệm ạ: Con nhà em sau 1 tháng rồng rã dùng kháng sinh thì quay ra rối loạn tiêu hóa, em được mách mua men sống của bệnh viện Bạch Mai. bản thân em thấy dùng rất ok ạ. Cái này không bán rộng rãi ở ngoài đâu ạ, chỉ có bán tại bệnh viên Bạch Mai thôi. Công dụng thì nhiều lắm em không nhớ rõ nữa , em tóm tắt tạm vài cái nhé: ỉa chảy, táo món, kiết, ỉa phân xanh, phân chua............ mà cũng chả nhớ hết nữa đại loại là liên quan đến vấn đề đường ruột ạ. Mẹ nào có nhu cầu dùng thì mua ạ. Còn mẹ nào muốn mua mà không thể đi được thì khoảng 10 ngày nữa em cho con lên HN làm text dị nguyên thì em mua giúp cho. Nhưng mà 1 lần cũng không mua được nhiều đâu, mỗi người chỉ được 1-2 hộp thôi ạ (1 hộp dùng trong 10 ngày ạ). Cái này em không buôn bán gì đâu nhé, em chỉ tiện mua cho 2 đứa con nhà em sử dụng thì mua hộ thôi ạ.
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) Hi hi nàng này vẫn thức à, tưởng chỉ còn mình mình lang thang vào trang web cơ đấy.
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) Hic, mẹ nó quân phiệt thế. Nhà em thì nó đã ực ực trong ngực rồi là thôi đấy, có quát giời nó cũng cho ra hết. Em sợ cái vụ trớ lắm. Ngày xưa còn đỡ, giờ mà cho là ra hết mật xanh mật vàng nghĩa là ko còn cái gì để mà nói. Mới phải giặt cái ghế vì tội bạn Tuti "trớ ọe" ra - như lời bạn ấy nói.
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) cấp cứu...các mẹ HP ơi giúp em với. Tình hình là từ lúc sinh ra tới giờ con em không bao giờ chịu ngậm tí mẹ bú cả, vì vậy em phải hút sữa ra bình cho con bú. Nhưng bây giờ cái máy vắt sữa swing của em bị làm sao mà lực hút của nó rất yếu không thể hút ra sữa nữa. Em cố gắng cầm cự vắt tay nhưng dần dần sữa vẫn ít dần ( hồi trước sữa nhiều lắm, vắt được cả lít mỗi ngày), bây giờ 1 ngày cố gắng vắt mỏi tay được có 30ml thôi, huhu. Mà em lại muốn cho con có tí sữa mẹ cho khỏe mạnh, thông minh. Bây giờ em đang có nguy cơ sắp bị mất sữa. Mà em lại không có người quen ở HN để đem máy vắt sữa lên hãng sửa được. Em tính mua máy thanh lý để chăm chỉ vắt thì hy vọng sữa ra nhiều hơn nhưng chỉ sợ mua về mà vẫn mất sữa thì phí tiền, kinh tế thì eo hẹp. Vì vậy có mẹ nào có máy vắt sữa ko cho em mượn hay thuê cũng được. Em thử dùng đều đặn nếu sữa lại về nhiều thì em cũng sẽ cắn răng mua máy khác. Tất cả cũng chỉ vì con thôi ạ.
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) Chia sẻ với mẹ nó nhé! Vắt sữa đau lắm. Giờ cứ nhớ lại là tớ ớn, dù chỉ phải vắt có 3 ngày thôi.
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) Mẹ nó thử kiểm tra xem ở phần đầu nhựa vàng của máy có một tấm kiểu như nhựa dẻo màu trắng đính vào đó nó có bị rách hay tuột ra ko, trước mình dùng một lần bị vậy nó cũng hút yếu hẳn. Nếu vậy chỉ cần thay thế nó hoặc gắn chặt lại là đc thôi. Nếu mình ko nhầm thì các máy đều có một cái sơ cua đó. Tiếc là máy của mình đem cho đứa bạn mượn rùi nên ko giúp mẹ nó đc.
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) em kiểm trá rồi, máy em vẫn còn ạ. Đây là do ở trong động cơ máy chị ạ.
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) đã về Hp, nhưng tin buồn cho em là ko có nhé, lùng hết cả Phố Huế và 1 nửa cái chợ trời, loại RSX phần trước cao và nông lên ko thể lắp đc => ko có loại cho xe đó .. hic hic , hào đón mem mới ... Lại 1 mẹ ở Hn, có mẹ nào đang ở HP ko thì lên tiếng cái .. thi thoảng còn tụ tập cho các con giao lưu .. Tớ cho uống tầm sáng, đi ngủ sợ nó ngọt quá ko chịu ti mẹ thì chít .. sáng dậy ti 1 bầu xong năm chơi để khơi động 1 lúc cho ấm người, xuống về sinh thân thể, mắt mũi xong thì rót khoảng 5 - 7ml hâm nóng lên ( vì để tủ lạnh mà ) rồi múc thìa đổ cho nàng ấy , cũng gào thét, nhưng vì ép uống lên mẹ bế và ngã ra sau rồi lại bị cái thìa che ở miệng lên ko phun ra đc .. hehe, trộm vía cứ khò khè thì cho uống 2 tăng, ko thì ngày nào cũng 1 tăng lúc sáng. có đòm cũng đi theo đc đại tiện hết .. yêu cái quả siro này ghê cơ .. mua thắp hương bày chán xin lộc cho con .. hihi
mải mê mua bán bấy lâu mới biết top này đây. Hế lô cả nhà. Nhà bố mẹ ở Sở Dầu, HP còn em đang ở HN ạ.
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) mem ở HP đây, mẹ thích tụ tập thì làm trưởng ban tổ chức nhé, riêng cái vụ tụ tập thì em giơ 2 tay
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) Hic, bùn vậy nhỉ, Xe của e lại khó mua vậy àh. Hôm nào off đi, nhưng phải sắp vào ngày nghỉ thì e mới tham gia đc