Ðề: CLB các mẹ sống cùng bố mẹ chồng nào... bi giờ mà ngồi nói đến chủ đề của mẹ top này thì nói cả ngày không hết chuyện, và cũng ko hết những ấm ức trong lòng, đành nhịn vì chồng vì con thôi cả nhà ạ
Ðề: CLB các mẹ sống cùng bố mẹ chồng nào... Các mẹ có nhiều chuyện hay quá. Vợ chồng mình sống độc lập nên không được trải nghiệm cuộc sống chung cùng bố mẹ chồng. May hay không may nhỉ?
Ðề: CLB các mẹ sống cùng bố mẹ chồng nào... bà chinh mở top này mà hôm nay tôi mới bít ,thế nhà bà thế nào rồi ,thuê nhà xong chưa,vụ nói chuyện với các cụ có ổn ko?
Ðề: CLB các mẹ sống cùng bố mẹ chồng nào... Bà ơi nhà tôi ra ngoài ở riêng rồi. Cũng scandal mãi mới ra được. Nói chung còn nhiều sóng gió nhg cứ ra ngoài là ok rồi. Cái gì đến tính tiếp bà ạ. Hôm nào off tôi buôn sau nhé
Ðề: CLB các mẹ sống cùng bố mẹ chồng nào... ươc gì...ước gì...ươc gì...ước gì.................................mình ước gì...........mọi người ơi có biết mình ươc gì không?.........mình buồn mà không biết làm sao hêt buồn!
Ðề: CLB các mẹ sống cùng bố mẹ chồng nào... sặc em ở bố mẹ chồng 6n rùi nè chả có gì ấn tượng cả hay em giống mẹ trên kia vì bố mẹ chồng hiền hay vì em quá tuyệt vời hehehe ngại quá ,lúc bố chồng nổi điên em cứ im lặng lên nhà được cái ông bà cho ăn riêng hiiiiiiiii
Ðề: CLB các mẹ sống cùng bố mẹ chồng nào... Không có gì quý hơn độc lập, tự do Nhà em thì không phải mẹ chồng xét nét con dâu, mà vì mc em quá vụng còn em thì lại kỹ tính và thích sống độc lập. Khổ nỗi chồng em là con một nên cả nhà từ xưa đến nay không ai nghĩ đến chuyện vc em sẽ ở riêng. Nhg em nghĩ thế này, mình còn ở trong nhà bmc thì thực ra đến già mình cũng vẫn chỉ là 2 đứa trẻ con nhiều tuổi sống cùng bố mẹ, mình không có quyền và chẳng tự quyết được điều gì, sống theo bố mẹ thì có khác gì trẻ con sống phụ thuộc dù mình tự kiếm được tiền. mà nghĩ đến chuyên đến hết đời mà mình vẫn phải sống theo người khác thì em không chịu được, kể cả bố mẹ đẻ chứ đừng nói là bmc, cách sống quá khác nhau. Em cũng không muốn sống quá xa bố mẹ chồng vì như thế ông bà sẽ buồn, vc em không chăm sóc được cho ông bà, các cụ lại không được gần các cháu, như thế em không nỡ. Vì thế em muốn mua được một căn nhà, nhỏ xíu thôi cũng được, ở ngay cạnh nhà các cụ, như thế em nghĩ cả hai bên đều thoải mái. Giờ xung quanh nhà chồng em đầy đất trống, mua giờ còn dễ, tiền em chưa đủ nhg nếu quyết tâm thì không phải không có cách, khổ nỗi chồng em cứ ỡm ờ, lấy cớ chưa đủ tiền nên đành phải chịu. nhg em quyết tâm rồi, kiểu gì em cũng phải xây được một cái nhà của riêng mình, làm chủ cuộc sống của mình. Mà đâu phải ở riêng là không làm tròn nghĩa vụ làm con đâu. Như vậy em thấy còn ổn hơn, chứ sống chung, chẳng ai thấy thoải mái thì còn dở hơi hơn. Nhg giờ làm sao thuyết phục được chồng em để 2 vc cùng phấn đấu? Có lúc em đã nghĩ sau này mà chồng em vẫn không chịu ra ở riêng thì em ở một mình, không cần chồng luôn, đời người có mấy năm mà ngày ngày phải sống kiểu chịu đựng. Nói vậy chứ còn con mình làm sao mà làm thế được. Nhiều lúc quẫn trí, em nghĩ thà mình không lấy chồng còn hơn
Ðề: CLB các mẹ sống cùng bố mẹ chồng nào... Em thì cũng sống cùng bố mẹ chồng các mẹ ạ. Nhưng mà em lại thấy tuyệt lắm ạ. Hồi ở nhà bm đẻ cái j cg đến tay em. Mẹ đẻ em cái j cg ngại việc nên toàn sai hết ý ạ. Còn em lấy chồng 2 năm nay rồi nhưng cũng chả biết đến rửa bát nấu cơm là gì hết á, bọn em vẫn ăn chung. Con cái bây h ông bà cũng trông cho luôn. Nhiều lúc em cũng tự nghĩ ko biết kiếp trước mình có gì tốt ko mà phúc đức quá cơ. Nhìn cảnh các mẹ kể bm chồng mà thuơng quá cơ. À quên, các mẹ cho nhà em tham gia hội nhà mình với nhé. Em tên Ngân - sn 88 ạ Địa chỉ: Ba Đình - HN ạ
Ðề: CLB các mẹ sống cùng bố mẹ chồng nào... mình cũng sống cùng bố mẹ chồng, nhwng thấy thỏa mái lắm, chẳng có vấn đề gì cả, chỉ có bố chồng hơi khó tính tý, mẹ chồng thì còn giúp mình lấy hàng, bán hàng, nói chugn thỏa mái
Ðề: CLB các mẹ sống cùng bố mẹ chồng nào... Ôi các mẹ cho tớ tham gia hội này với, ở cùng BMC gần 5 năm roài mà giờ mới mò mặt vào đây. hic..
Ðề: CLB các mẹ sống cùng bố mẹ chồng nào... có em.............đánh dấu tí buôpn...giờ em đi ngủ đã ^^............^^
Ðề: CLB các mẹ sống cùng bố mẹ chồng nào... Nắng thế này nằm điều hòa ngủ là sướng nhất nhỉ, hôm t3 3 mẹ con nằm ngủ từ 12h kém đến gàn 5h, báo hại, đêm tớ chả ngủ đc, đến khổ!!
Ðề: CLB các mẹ sống cùng bố mẹ chồng nào... hic em đã lên để n gủ thì...có tn đặt hàng.xã lại phải đi..mình thì xuống trông hàng ...hic hic...lại hầm hập hầm hập em cũng ở cùng mẹ chồng...bố chồng không ở cùng...nhưng em thấy cũng bình thường...mẹ chồng cũng tâm lý...nhưng mẹ chồng em mải chơi..game lắm < tuy thế nên nhiều lúc mình không bị soi>...
Ðề: CLB các mẹ sống cùng bố mẹ chồng nào... hihihi em cũng xin nhập hội sống cùng BMC, hihi tuy nhiên em ko có gì đáng để chê BMC, hcihci vì ko có ông bà thì ai trông con, ai cho ở nhà ông bà, ... Nói chung BMC em dễ chịu, cũng hiện đại....Tuy nhiên MC em hơi tiết kiệm quá, hcici muốn xông xênh tý cũng phải nghĩ cho chán...hức
Ðề: CLB các mẹ sống cùng bố mẹ chồng nào... Máy phun sương tăng độ ẩm Aikyo - Giải pháp chống nóng mùa hè . http://www.giadinhshop.com/may-phun-suong-tang-do-am-aikyo.html Công dụng: Tạo sự cân bằng về độ ẩm trong phòng, làm không khí mát mẻ dễ chịu, giữ cho da không bị khô. Đặc biệt thích hợp với các phòng điều hòa, hoặc khi thời tiết khô hanh. Đặc tính kỹ thuật: Máy chạy êm, không gây tiếng ồn Thời gian hoạt động ~ 10h mới phải thêm nước Chế độ tạo ẩm thay đổi tùy chọn Chất liệu nhựa chịu nhiệt Điện áp: 220V Công suất: 38W Dung tích: 3.68 lít Độ ồn: 35dB Năng suất tạo ẩm: 380m/H Màu sắc: Xanh lam-trắng Liên hệ 0936084881
Ðề: CLB các mẹ sống cùng bố mẹ chồng nào... em thì chỉ ở với MC có đc tham gia ko ợ? may wa có topic này để em tâm sự,
Ðề: CLB các mẹ sống cùng bố mẹ chồng nào... Không biết có may hay không, mình ko được sống với BMC. Mời cả nhà vào đây giao lưu nhé http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/238117-quot-Xử-lý-quot-mẹ-chồng-như-thế-nào
Ðề: CLB các mẹ sống cùng bố mẹ chồng nào... Nhà mình ở cùng BMC nhưng lại ăn riêng nên cũng tự do thoải mái, đc cái BMC cũng hiền lành mà sống tâm lý, nên mình sống cùng 6 năm rồi cũng chưa có gì