Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Thế à, ước gì mình cũng "ở đây" để thanh lý cho mẹ Bingo yêu, hihi.
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Ko biết giữa sao nghệ xong và 2 thằng đi ngủ thì có cái gì k chị nhỉ
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Đấy, bà bingo tả là sao nghệ xong thì hai mắt bà ấy díp lại... Độc giả tự hiểu: nghệ và mật ong tự xử...
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Hờ hờ, internet hôm nay bị sao nhỉ? Mình đang có câu chuyện hùi hụp muốn kể, mà cứ đến đoạn hùi hụp nhất là máy tính lại bị đơ, hức hức...
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Có cái nắng có cái gió có cái đó hơi hay ho, hơi hay ho người ơi!!!!!!!!!!!!!!!
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào cụ tỉ nó là cái gì mà hay ho thế chị ???/Coi bộ hấp dẫn quá nhỉ
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Hum nay em lại tệ bạc với bản thân 1 xíu rùi Đi mua 1 lúc cả chục quyển truyện Hết cả xiền làm đẹp rùi
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Có cái ... ấy ấy ý ... Mà hiện giờ em chưa bít nó là cái gì
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Cái nì cái gì cũng đòi cụ tỉ là seo nhỉ?????
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Bản tính vốn tò mò . Mà hỏi chị ở topic nghệ mà ứ thèm trả lời nhé. Em hỏi ăn cái món nghệ này có béo lên đc k?
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Vừa ăn cơm xong, hôm nhà mình có vẻ chìm nhỉ? Các bà tiếp tục show hàng đi cho nó rôm rả.
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Máy tớ có thấy cu với đơ gì đâu? Có chuyện gì hùi hụp thì cứ kể ra cho mọi người nghe với. Hùi hụp quá đi mất.........
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Hờ hờ, sorry cô nhé, chị kên, hê hê, cái này chị cũng thấy nhiều người bảo ăn cho xinh, ăn cho bếu đấy. Vì nó có tac dụng tốt với đường tiêu hóa nên cũng nhiều người muốn dùng nó để ăn ngon ngủ ngon hơn, như thế sẽ bếu hơn. Đây, tặng cô cái nì, chịu khó nghiên cứu rồi tẩm bổ cho anh iu nhé, keke... http://www.khamchuabenh.com/read.php?3125
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Hị hị. Sáng nay đi cổ vũ kéo co cho thanh niên chi đoàn. Khản hết cả tiếng. Quặn hết cả ruột.
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Nàng ơi, đến lúc máy tính của tôi hết đơ thì cái đoạn gay cấn, hùi hụp ấy nó qua mất rồi còn đâu, hehe.
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào . Sắp thành lập Đoàn mà nàng. Bác mồm to, lại te tẩy nên toàn được phân công đi cổ vũ...........
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Hí hí .Bác nói bác " mồm to " làm em phải quay lại trang 1 zoom lại xem thế lào. Công nhận cũng k to lắm . ( chạy thôi ...sắp có mưa đá )
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Bác Loan mà tuy mồm miệng nhỏ xinh nhưng căn bản " Nội công thâm hậu" nên mới đc tin tưởng thế chứ ^_^ Em đang rầu lòng đây ! Em muốn về sớm vì hnay kỷ niệm 8 năm ngày 2 vợ chồng quen nhau và 3 năm ngày cưới thế mà em k về đc vì mấy NPP chả chịu gửi đơn hàng để em làm cho xong còn té . GỌi điện đánh đập , xong nhẹ nhàng vẫn k ăn thua .Có gì nào hiến kế cho em cái
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Khiếp ! Chị mới có 3 năm ngày cưới mà tù tì 2 đứa thế này rùi. Xin về đón con .