Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Bây giờ mới đọc kỹ: Mẹ Thằng Sóc ghê nhỉ? cưới mới được có 3 nam mà đã 2 đứa lớn thế kia rùi. Chẹp chẹp...
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Hờ hờ. K zoom thì bác còn thông cảm cho, chớ zoom thì đáng bị oánh cho 1 trận. Zoom kỉu gì đấy, cái miệng ng ta gần ra đến tai rùi mà dám bẩu "Công nhận cũng k to lắm"?
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào ặc ặc. Nghe bảo trang 1 làm mình quay ngược xem trang 1 có gì. Hóa ra show hàng. mebeThuan sn 79 mà nhìn trẻ nhỉ?
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Oài. Chẳng biết chiêu gì mà hiến kế cho gái. Cơ mà ngày kỷ niệm to vật vã thế kia thì cứ chúc mừng 1 câu nhở: Chúc nhà SÓC 1 buổi tối thật là happy nhá!!!!!!!!!!!!
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Nói gì mà ác thía? Bố nhà Sóc còn ghê hơn í chứ
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Hị hị. Nàng quá khen, quá khen (Cứ nói thật làm ng ta ngượng chít đi được !!!)
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Dạ ! Em cũng thấy ghê . Cưới 3 năm và con gần 3 tuổi ^_^ Happy thì không rồi vì nói thật hôm qua vừa cãi nhau nhưng tại vì hnay bố nó đã trót mời bạn từ trước nên em đành về sớm trổ tài bếp lúc , chứ chả nhẽ em lại không Bố nó hay mẹ nó ghê hơn là chưa biết đâu gái nhé
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào OÁi oÁi! Đu theo các nàng, mình cũng vừa lội lại trang nhất. Gió Đông sành điệu quá sức tưởng tượng của ng ta đấy nhá @ Nấm Linh: Đầu tư quả ảnh cận date hơi bị trau chuốt đới!!!!!!!!!!!!
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Chị mà khen có người tối nay mất ngủ Ai giật mình thì lên tiếng hộ em cái nhé
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Hờ hờ! Bác đang chờ nhà Ngờ Linh sâu hàng để trắng đêm 1 thể đơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Mình em cố gắng cũng không được. Hiến kế cho nhá: - Màn 1: giả đò nhắn ox than thở k được về sớm cho ngày đặc biệt này ( nhắc nhở). Tắt máy điện thoại rồi thủng tha thủng thỉnh từ từ tối hẵng về. - Màn 2: bố Sóc đỏ mắt hớt hơ hớt hải chạy ra. "Vợ ui, em đi đâu mà anh liên lạc hoài k được thế này? Làm anh lo quá. 2 con anh đón về từ sớm đang đói bụng chờ, cứ đòi ăn cái bánh kem mà bố bảo để đợi mẹ đã". HAPPY WEDDING DAY! khà khà
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Sóc ơi, vừa nhòm ảnh ở trang 1, trông mặt nhà Sóc quen quá. K biết đụng nhau phát nào ngoài đuownfg chưa nữa.......
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Em sẽ show.Nhưng cụ tỉ bao giờ thì em chưa biết. Bác yên tâm em mà show thì đảm bảo lăn ra ngủ ngay.Sáng có khi dậy muộn chạy ko kịp í chứ.
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Bác này hiến kế nhầm tủ rùi.Mẹ Sóc nhờ hiến kế để .....té về ấy .Đã về đc đâu mà hép- pi ạ.
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào thì tớ đã bảo mẹ Sóc thủng thỉnh tối về , còn bố Sóc hép-pi chứ lị.
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Nam và Linh nhé. Bé nhà em 1 đứa tên Nam và 1 đứa tên Linh mà. Em phải chọn trong tốp 100 của hơn 500 ảnh các thể loại trong album của em đấy. Cái này cận date nhất mà cũng sáng sủa nhất. Sở dĩ phải chọn thế bởi em ko muốn các bác phong cho em chức gì trong hội đâu, là thành viên trong hội thôi cũng đủ rồi chứ làm cái chức gì thì biết bao giờ em mới ra khỏi hội được. hichic
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Hu hu! Mọi người hiến kế cho em thế này thì lộ hết bài . Vì xã em biết user và pass của em .Lúc em bận vẫn vào xem topic và bán hàng cho em .Tranh thủ cũng hay xem em hay la liếm những chỗ nào . @ Chị Loan : mặt em dễ thương nên ấn tượng thôi chứ em nghĩ chưa gặp đâu Ở đây em gặp mỗi nhà Ly vì nó đưa rượu cho em rồi thôi .
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Mẹ Sóc ơi! Ăn ''kem trước cổng có ngon không''? hiiihiiii
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Bé thứ 2 nhà chị trùng tên với chồng và con gái em Quan điểm cá nhân em thôi : Cố gắng nhịn ăn được là tốt nhất ^_^ . Không nhịn được hãy ăn nhá ( cơ mà giờ em có khuyên cũng thừa với mấy chị 1 nách 2 con rồi )
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào á á. Nhờ ngta hiến kế mà lại ... Ngày kỉ niệm thì ăn chơi cho thỏa thích đi em. Ai lại lo chuồn sớm về trông con, cơm nứoc? Bảo xã tự làm !