Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Cái phần đo đỏ này phải xem xét lại .
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Cũng trùng với con zai em ...........
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Xời ơi cái cô Ngờ Lờ này........ Dzô duyên! Hnay là ngày hep pi của Sóc. Sóc có lạc quan yêu đời... quá đà chút xíu thì cũng phải lờ đi chứ!!!!!!!!
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Cô ấy ứ dễ thương bằng em nên cô ấy hắt hủi em ý mà ^_^
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Ôi, chị lại cứ dịch ra là Nấm @ Linh. So di nhá! Nàng còn chịu khó chụp ảnh. Chứ chị thì tìm mấy cái folder ảnh của con mới ra 1 mẹt của mẹ.
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Này, tôi gia nhập nhé, chả dám up ảnh, nhỡ lổi tiếng quá, vì mềnh quá tệ với bản thân, huhu
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Tưởng ai chứ nhà Chou mà gia nhập thì ghế HT của mẹ Sóc sắp lung lay.
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Ối giời ơi là giời! Vào Hội xấu mà cứ giành nhau đẹp.artyman:
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Không up ảnh ứ cho tham gia đi mí chị ơi ^_^ . SHow hàng đi! SHow hàng đi ! SHow hàng đi!
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào hề hề, gặp mềnh mí lần mà vùi dập mềnh thía lày, hức
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Bà là bà sợ mất ghế HT chứ giề, k nghe ngờ lờ cảnh báo hở bà?
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Tình hình là em chỉ lập topic hộ mọi người thôi .Còn sau này một thời gian ọp ẹp chị em mình sẽ bầu " CHủ tịch" cho nó công bằng ( Cơ mà em giữ chức "trợ lý " nhá vì em kinh nghiệm 5 năm rồi ^_^ )
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào ờ, ọp đê, hê hê, tôi cũng mới gặp mỗi ngờ lờ và tẹt thoai
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Hôm qua vừa thấy các mẹ khen mẹ Chou, hôm nay thấy ngay mẹ nó xuất hiện .
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Sao vậy mẹ Chou? Hồi mới sinh Chou thấy em vẫn minhon xinh xẻo lắm mà. Chưa đầy 2 năm mà tàn tạ lắm hả em?
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Em thề, chị thấy em là ngất, hê hê, em hôm qua ốm lê ốm lết mờ, nghe khen xong vào trình diện ngay
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Tin bay nhanh như đạn chị ạ. Vừa có người khen là đã có tin ở topic bánh gio của bà ấy rồi . Bà ấy qua đây chủ yếu cho bà con gặp " giỏi việc nước - đảm việc nhà " thôi.
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào cóa phải mẹ MF k ợ? hí hí, em đuổi chữ bắt tên thoai?
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Nhà nước đào thải tôi lâu rồi bà ợ, hí hí