Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào hehe. Đúng ròi đấy. Hóa ra ở ĐN em quen mỗi chị thôi á à?
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Em vẫn minhon lắm ý, nên mới thế, đầu tóc cả hai năm chả sửa sang giề cả,, lại chuận bị đứa nữa cho "tệ bạc" lun, hí hí
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Chị thề, chưa cần gặp cô, chỉ cần đọc cm này, chị sắp ngất roài .
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Mềnh phục mềnh quá đi Mờ sao chị dùng nick lày thế?
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào hí hí, thế này gặp thật thì chị phải chuận bị tinh thần đới nhớ!
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Hử ! Đứa nữa hả ? Mới 1 đứa mà đã gia nhập hội này. Thêm đứa nửa chắc ..............
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Cái gì mà đứa nữa hả em? mà gớm. Hội bé Nghé nhà mình bữa nay sắp có nhiều em Mèo lắm đấy. Chị lung tung nick. Nhưng chỉ trung thành với 1-2 cái thôi. Mẹ Chou làm ăn giỏi thế. Giờ mới thấy có nguyên 1 topic đặc sản à nghen. Chị ở xa nên ít vào mục ăn uống nên k để ý.
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào k, xong đứa nữa tôi sẽ chăm sóc bản thân chứ, hê hê mà bà này hay, cứ dìm mềnh
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào hihi, em buôn bán mua sữa cho chou chứ chưa "giỏi" đâu chị á
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Nghe giang hồ đồn thổi về mẹ ''Chou'' đã lâu, hôm nay mới thấy tiếng mẹ nó mà chưa thấy mẹt. Đề nghị mẹ ''CHou'' sâu ảnh đi cho các quan khách 3 họ biết laòoooo
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào hí hí, iem nà iem ngượng nắm, iem nà iem chưa dám sô, các chị thỏa sức tưởng tượng rồi em sô nhé, hé hé
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào nè nè . Vào hội nì là phải sô cho đựoc cái TỆ và cái BẠC đó nghen. Khốn khổ, tối qua vừa khoe với chồng " anh nè, em mới gia nhập Tệ-bạc-hội." Lão trừng mắt: "bà rảnh" Chắc lão nghe cứ tưởng mấy bà thi nhau lập hội Bạc đãi chồng :axe:
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Ko sô là báo cáo với Hội trưởng ko cho vào hội đâu nhé. Đề nghị các bà nào chưa phô ảnh thì phô đi nhé. Trước khi op ep thì phải biết mặt nhau trước, lúc off ẹp đỡ choáng ? nhỉ? Các mẹ có đồng ý không?
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Trong lúc chờ đợi em kể với mọi người chuyện này vì với em đấy thực sự là một sự hy sinh đáng cảm phục mà tự bản thân em nghĩ em không thể nào có nghị lực mà làm được . EM kể về một người bình thường , sinh ra những người con bình thường , sống một cuộc sống cũng bình thường .Nhưng với em bác ý là tấm gương . Chuyện về mẹ của đồng nghiệp em : Năm nay bác 87 tuổi . Hiện giờ bác đã được nghỉ ngơi .Nhưng để được nghỉ ngơi , thanh thản như bây giờ bác đã phải nỗ lực rất nhiều . Lấy chồng năm 24 tuổi : Sau đó là liên tiếp những chuỗi ngày sinh nở và nuôi con thơ .Với 11 lần sinh nở , mỗi đứa chỉ cách nhau 1.5 năm .Tính sơ sơ bác cũng dành hết tuổi thanh niên của mình cho việc sinh đẻ và nuôi dạy con ... Bắt đầu từ khi sinh người con thứ nhất cách đây 63 năm . Mọi người cứ tưởng tượng là 63 năm trước thì cuộc sống khổ đến như nào .Và kể cả là cách đây hơn 30 năm ( khi chấm dứt chuỗi ngày sinh nở triền miên với việc sinh chị út ) thì vẫn là một cuốc sống khó khăn , thiếu thốn thế nào với việc nuôi 10 người con ( 11 người thì một anh khi sinh ra được mấy ngày thì mất ) . Tiếp theo sau việc hoàn thành sinh nở ( đáng lý ra bác cũng không cực thế đâu , nhưng vì bác sinh mãi mới được một mụn con trai - là anh thứ 9 - đồng nghiệp em .Sau vì cho chắc bác sinh lần nữa nhưng lại là một chị ) là việc nuôi , dạy con :Sinh con ra và nuôi con cho đủ ăn đủ mặc đã là khó khăn .Nhưng bác - một nhà giáo thì còn làm em cảm phục hơn khi cả 10 người con đều học đại học , đi du học và thành đạt . Nhưng chuyện thành đạt là chuyện của khoảng 20 năm về sau này .Còn ngày ấy : Sau khi một số chị lấy chồng , một số anh chị đi học đại học thì chị cả ( lúc ý hơn 30 tuổi một chút - và đang khá thành đạt vì là trợ mổ cho bác Tôn Thất Tùng) mắc bệnh khớp .Với trình độ y học như cách đây 30 năm thì bệnh ý đâu có chữa được . Sau khi mắc bệnh chị lại tiếp tục có bầu và sinh con ra .Sau khi sinh thì chị bị liệt , nằm một chỗ ...Lại một mình bác chăm con gái và đứa cháu ngoại vì lão chồng chị khốn nạn nhìn thấy vợ thế đã lẳng lặng bán nhà bỏ đi mà không thèm nhìn vợ con lấy một cái ... Sáu năm chăm người liệt và một đứa trử vừa sinh thử hỏi có mệt không ? Có lấy đi nghị lực của nhiều người không ? Nhưng chưa đã xong đâu ạ . Sau khi chị cả mất thì tiếp tục chồng bác bị ung thư phổi và nằm liệt 3 năm . Mọi người nếu chứng kiến cuộc sống của những người ung thư giai đoạn cuối thì sẽ thương bác vì biết những người chăm bệnh nhân khổ thế nào ... Sau 3 năm nằm liệt thì bác trai mất . Một mình bác chăm con ( vì mấy chị cả có lấy chồng nhưng thời gian đó cuộc sống cũng vất vả và các chị cũng còn lo cho gia đình riêng nên không giúp đỡ bác được gì ) .. Nhưng được cái : bác được đền bù xứng đáng vì em chứng kiến từng đấy người con bác đều rất thành đạt . Ba người hiện định cư ở mấy nước phát triển và đều có trình độ , đều là giáo viên hoặc giảng viên bên ý . Ngay bản thân đồng nghiệp nhà em cũng ở nước ngoài 19 năm , sau vì là con trai một , mẹ lại không chịu ở với chị nào chỉ đợi con trai về nên đành khăn gói về dù đã có quốc tịch vì thương mẹ quá ... Vì mẹ anh ấy thế nên anh ấy rất tự hào và hay kể về bác .Nhưng nói thật là lần nào nghe em cũng cảm phục bác ý cả . Mọi người ! Mấy ai có được nghị lực như bác ý không ?
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Mẹ Cu Sóc đâu nhỉ? chắc giờ này đang trên đường về nhà vừa đi vừa cười vừa hát cũng nên. mà vợ chồng nhà mẹ n ó lãn mạn nhỉ? Hichic, thế nào chẳng có màn tắt đèn....... thổi nến rồi..........
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Mẹ nó thiêng thật đấy, vừa thấy lặn một hồi đi đâu tươgnr về nhà Happy...với chồng rồi, ai rẻ nổ một bài ca về mẹ của đồng nghiệp. Thế chưa về ah? Công nhận bác ấy đáng phục thật đấy, đọc xong lại nghĩ đến mẹ mình và thấy bóng dáng của chị em phụ nữ trong đó. hết lòng vì chồng vì con.
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Ko bít c ý có bịt khẩu trang hem, chứ bịt khẩu trang thì hok ai bít chị ý vừa cưới vừa hát đâu ạh Màn tắt đèn thổi nến có vẻ hay
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Công nhận là nhà mẹ Sóc lãng mạn. Tớ thú thật là giờ tớ ứ nhớ ngày cưới của tớ ngày ngày bao nhiêu nữa, hức hức (chắc tại tớ tuổi nhâm tuất, hồi cưới mẹ tớ bắt tổ chức mấy lần, giờ thành ra cứ lộn tùng phèo hết cả lên), với lại cả 2 vợ chồng cùng củ chuối, chả kỷ niệm, chả tặng hoa tặng quà nhân dịp ngày cưới bao giờ.