Các cháu nhỏ tại Trung tâm bảo trợ xã hội Việt Lâm, Phú Thọ

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi webmaster, 13/2/2009.

  1. webmaster

    webmaster Stay hungry. Stay foolish

    Tham gia:
    16/12/2006
    Bài viết:
    13,288
    Đã được thích:
    35,263
    Điểm thành tích:
    6,063
    Trung tâm bảo trợ xã hội Việt Lâm, Phú Thọ trước đây là một trung tâm do tư nhân thành lập để thu gom trẻ mồ côi hoặc không người chăm sóc và gửi đi theo diện con nuôi người nước ngoài. Những người quản lý của trung tâm này trước đây quan tâm đến món lợi của những gia đình nhận con nuôi phải trả cho họ (một khoản khá lớn). Họ cũng đã nhận được khá nhiều tiền và 2 vị nữ giám đốc trước đây mỗi người đã tậu được một chiếc xe hơi rất đắt tiền và đời mới.

    Nhưng từ khi hiệp định về con nuôi giữa chính phủ Việt Nam và các nước khác kết thúc, những người nước ngoài không được nhận con nuôi ở đây nữa. Khi đó, không còn nguồn kinh phí trợ giúp từ các tổ chức, cá nhân nước ngoài, và Trung tâm không còn thu được tiền của các gia đình nhận con nuôi nữa nên những người sáng lập cũ đã rũ bỏ trách nhiệm.

    Hiện tại trung tâm có 12 cháu nhỏ trong hoàn cảnh cực kỳ khó khăn. Người đưng tên giám đốc trung tâm bây giờ là một người thương binh và cũng là chủ mảnh đất mà ông đã cho những người sáng lập thuê để mở trung tâm.

    [​IMG]

    Các cháu nhỏ đang trong hoàn cảnh khó khăn và thiếu thốn. Do không có người trông nom nên các cháu chỉ được ngồi trên giường, chân bị trói vào thành giường để không bị ngã. Khi trời lạnh các cháu không được mặc nhiều quần áo và xỏ tất mà chỉ được ngồi trên chiếu trúc vì người trông nom sợ rằng nếu các cháu đái ra chăn thì sẽ khó giặt...

    [​IMG]

    [​IMG]

    Mặc dù đã biết đi nhưng một cháu có vẻ bị đi bị lết chân, có lẽ do lâu ngày không có cơ hội tập đi do bị trói ngồi một chỗ quá lâu

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Hoàn cảnh các cháu đáng thương và mong mọi người hãy nghĩ cách giúp đỡ.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi webmaster
    Đang tải...


  2. webmaster

    webmaster Stay hungry. Stay foolish

    Tham gia:
    16/12/2006
    Bài viết:
    13,288
    Đã được thích:
    35,263
    Điểm thành tích:
    6,063
    Cuộc sống của các bé hiện tại rất khó khăn. Theo thông tin mà những người chăm sóc cho biết thì 12 cháu một ngày chỉ có 400 gam sữa, còn đồ chơi thì là những thứ xa xỉ đối với các cháu.

    [​IMG]

    [​IMG]
     
  3. me cua mit

    me cua mit Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/3/2008
    Bài viết:
    2,139
    Đã được thích:
    547
    Điểm thành tích:
    823
    K thể ngờ rằng 1 trung tâm Bảo trợ lại thiếu thốn vật chất đến thế. Những người phụ trách cũ thật đáng lên án.
    Nếu muốn giúp các bé phải liên hệ với ai để cải thiện c/s cho các bé? Cũng bằng tuổi bé nhà em mà sao các bé ở đây trông tội quá.
     
  4. SuSu_ThuThuy

    SuSu_ThuThuy Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    24/12/2007
    Bài viết:
    2,563
    Đã được thích:
    1,981
    Điểm thành tích:
    863
    Em đang ngồi ở cty mà nước mắt rơm rớm. Tội nghiệp các con quá.
    Công việc của em bận rộn không có thời gian đi đến thăm các cháu trực tiếp được. Em xin góp 200K nhỏ bé và 1 số quần áo đồ chơi cho các cháu.
    Em gặp ai để đóng góp được ạ?
     
  5. meyeuthonhim

    meyeuthonhim Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/6/2007
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    SAo lại nhiều người nhẫn tâm thế. Chính quyền ở đây không can thiệp gì ạ. Bác Kiên có thể cho địa chỉ cụ thể không ạ
     
  6. webmaster

    webmaster Stay hungry. Stay foolish

    Tham gia:
    16/12/2006
    Bài viết:
    13,288
    Đã được thích:
    35,263
    Điểm thành tích:
    6,063
    Trong bức ảnh đầu tiên là cổng của trung tâm có ghi là thị trấn Hùng Sơn (gần đền Hùng), có cả số điện thoại.

    Nếu cha mẹ nào chúng ta có thời gian bố trí đi thăm các cháu nhân tiện đưa con thăm đền Hùng thì cũng tốt. Vì khi có đông người quan tâm may chăng sẽ giúp cho những người quản lý nhận thấy trách nhiệm của mình.

    Tốt nhất là chúng ta giúp đỡ các cháu bằng hiện vật, vì sợ rằng chuyển tiền đến người ta lại thu mất.
     
  7. Khánh Băng

    Khánh Băng Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    22/7/2008
    Bài viết:
    1,250
    Đã được thích:
    256
    Điểm thành tích:
    123
    anh Kiên có thể chỉ cụ thể đường giúp em được ko ạ ? nếu có thể thì Chủ Nhật tuần sau em muốn đi thăm các bé ạ.
    Vâng em sẽ mang quà và đồ ăn thôi ạ.
    Thị trấn Hùng Sơn, có chữ gì đằng trước địa chỉ thế hả anh ? em ko đọc được ạ.
     
    webmaster thích bài này.
  8. webmaster

    webmaster Stay hungry. Stay foolish

    Tham gia:
    16/12/2006
    Bài viết:
    13,288
    Đã được thích:
    35,263
    Điểm thành tích:
    6,063
    Trung tâm này ở thị trấn Hùng Sơn, Việt Trì, Phú Thọ cách đền Hùng khoảng 2 Km.

    Các mẹ có thể liên hệ với anh Tâm theo địa chỉ email: tranvtamhnefg@gmail.com hoặc số điện thoại 0913535333 để biết thêm về kế hoạch đến thăm, giúp đỡ.
     
  9. Agừ và Cún

    Agừ và Cún Thành viên tích cực

    Tham gia:
    3/10/2008
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    112
    Điểm thành tích:
    83
    Trông các con tội quá nhỉ, nhìn thấy bé bị buộc chân cứ thấy nghẹn ngào thế nào ấy. Bác chủ topic ơi, 12 bé này ở độ tuổi nào để em có thể đóng góp một ít đồ chơi và quần áo cho các cháu
     
  10. Agừ và Cún

    Agừ và Cún Thành viên tích cực

    Tham gia:
    3/10/2008
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    112
    Điểm thành tích:
    83
    Sao chỉ còn 12 cháu mà địa phương không tìm cách gom các cháu vào một trung tâm khác để các cháu có một cuộc sống tốt hơn nhỉ ? Tội quá
     
  11. webmaster

    webmaster Stay hungry. Stay foolish

    Tham gia:
    16/12/2006
    Bài viết:
    13,288
    Đã được thích:
    35,263
    Điểm thành tích:
    6,063
    Các cháu đều ở độ tuổi từ 2 đến 3 tuổi (hoặc hơn kém một chút)
     
  12. mrs_Brown

    mrs_Brown Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    13/3/2008
    Bài viết:
    1,592
    Đã được thích:
    197
    Điểm thành tích:
    103
    Bác ơi, một vài trung tâm ko những giữ tiền của các cháu, mà hiện vật (quần áo mới đẹp, đồ chơi đẹp hay) người chăm sóc còn lấy của các cháu về cho con họ dùng cơ. :(
     
  13. webmaster

    webmaster Stay hungry. Stay foolish

    Tham gia:
    16/12/2006
    Bài viết:
    13,288
    Đã được thích:
    35,263
    Điểm thành tích:
    6,063
    Trung tâm này cũng đã từng có hiện tượng như vậy.
     
  14. Agừ và Cún

    Agừ và Cún Thành viên tích cực

    Tham gia:
    3/10/2008
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    112
    Điểm thành tích:
    83
    Thế này thì tệ quá nhỉ, các cháu cũng đã đáng thương quá rồi.
    Em đã soạn ra được một ít quần áo, đồ chơi có mẹ nào đi thăm các con cho em gửi với. Em định cho thêm ít sữa bột nhưng chẳng biết các con có được uống không mà họ lại mang về cho con cháu nhà họ
     
  15. suecoi

    suecoi we deliver, you satisfy

    Tham gia:
    18/9/2008
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    44
    Điểm thành tích:
    28
    Thật tội nghiệp, tuần sau Chồng mình về Phú Thọ, mình gom ít quần áo của Sue còi nhà mình cùng ít sữa thám thính trước xem tình hình thế nào đã nhé, chưa xem tận mắt thì chưa biết cách giúp đỡ hiệu quả ra sao???

    Có gì mình sẽ bàn bạc cụ thể, xem có chuyển các cháu sang TT bảo trợ Ba Vì được k?Mình hay làm từ thiện , nên có quan hệ khá tốt với chú Thắng TT số 4.

    Hiện h thì chưa nói được gì nhiều, cần phải tìm hiểu kĩ đã. Các mẹ chịu khó chờ báo cáo nhé
     
  16. suecoi

    suecoi we deliver, you satisfy

    Tham gia:
    18/9/2008
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    44
    Điểm thành tích:
    28
    TT nào cũng có tình trạng tiêu cực, giúp được gì thì cố gắng, còn không đành fải tự trông chờ vào lòng tốt cá nhân họ thôi:confused::confused::confused:

    Các bác chịu khó guiử đồ thôi, chứ tiền thì chưa chắc các cháu được hưởng đâu.
     
  17. Agừ và Cún

    Agừ và Cún Thành viên tích cực

    Tham gia:
    3/10/2008
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    112
    Điểm thành tích:
    83
    Mẹ nó thám thính trước đã nhé, có gì mình sẽ gửi sau nếu có tin tốt. Chờ tin của mẹ nó
     
  18. me cua mit

    me cua mit Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/3/2008
    Bài viết:
    2,139
    Đã được thích:
    547
    Điểm thành tích:
    823
    Anh Kiên xem lại sao số dd gọi mãi k đc. Hay có mẹ nào chuẩn bị lên đấy cho em gửi ít đồ với.
     
  19. Me Chiaki

    Me Chiaki Thành viên tập sự

    Tham gia:
    12/1/2009
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Đọc bài viết và xem hình ảnh về các bé, em thấy thương quá. Mấy bé chỉ bằng tuổi con em, vậy mà phải sống khổ sở và thiếu thốn như vậy. Những người ở đó thật nhẫn tâm quá!
     
  20. rieu_xinh

    rieu_xinh Love doesn't ask Why...

    Tham gia:
    31/7/2007
    Bài viết:
    1,313
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    103
    Mẹ nào biết tình hình các cháu ntn ko ạ ? Em cũng muốn góp 1 tay nhưng chưa biết làm thế nào cả, các mẹ có cao kiến gì ko ạ???
     

Chia sẻ trang này