Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Hơ, thẹn ghê. Mẹ có 60 cưn thui, con thì k chịu học lớp mầm non mà đòi học mẫu giáo (k đủ tuổi nhưng vẫn được vào), được cái giống mẹ .... hehe
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Đọc bài của mekusoc thẩy rưng rưng nước mắt; cám ơn em đã chia sẻ những cảm xúc trong lòng với mọi người. Làm dâu là bước ngoặt lớn đối với đời người, có người khổ sở vô cùng, có người thì may mà được sướng. Nói chung là phải vật lộn và bắt mình học chữ nhẫn. Số trang tăng nhanh quá nên chị đọc theo cũng mướt mải; hic
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Cái máy ảnh nó cũng hơi điêu, chứ mình nhìn bửn bửn hơn cơ, hihi
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Vừa vào trang 1, thấy có tên mình trong danh sách mà chưa có ảnh ọt gì cả, gửi ngay - gửi ngay đây; alo bàkon ơi, dưới đây là một minh chứng cho sự sập sệ nhan sắc sau khi chống lầy và chửa đẻ. Bàkon nào muốn chạy thì vọt cho lẹ nhé. Dung nhan ngày mới bắt đầu đi ngủ với giai hợp pháp thì là đây:
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Dáng mẹ nó chuẩn, sành điệu nữa mà, sao đã sập xệ được?
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào hic, chuẩn gì mẹ nó ơi, thằng chồng suốt ngày bảo lợn ỉ - đang ăn kiêng mà ko giảm đây - cao hơn 1,5m thì nặng cũng hơn 50kg. Sắp thành hình vuông rồi
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Em chả nhòm ra đc ai . 4 ,5 người thế này Chị gái ơi .người mẫu nào thế ạ.
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Số đo chuẩn hơn mềnh. Nhưng chị đứng ởddaaau trong 2 cái ảnh ở trên vậy ạ?
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào hehe. pót xong thấy có câu hỏi y chang mềnh.
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Số trnag tăng nhanh đến chóng mặt, 2 ngày hum nay em hok theo nổi các chị rùi
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Đấy, thấy tác hại của việc đối xử tệ bạc chưa? Tóc thì vẫn dài mà cái mẹt và thân hình ko còn giống nữa. Thui, chú giải đây: Chị tóc dài và ôm con trai, còn hai bên là 2 cô sinh năm 84 và 87. Cô em đứng cạnh ở Hồ Tây sinh năm 79 - mặc áo đỏ
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào He he Thấy rồi thấy rồi Công nhận có tệ bạc.
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Nói thật, trông như con Lợn ỉn. Đang tập tành và ăn kiêng mà chả xuống, chán lắm ấy
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Em thì thấy là có "phát triển bề ngang" hơn 1 tí thôi, còn mặt mũi thì em lại thấy trẻ đẹp hơn Có vẻ "phúc hậu" hơn ạh Giống hum bạn của chồng em xem ảnh cưới.Có người thì comment là " ng yêu mày trông phúc hậu nhỉ?" Có người lại cm là "ng yêu mày bán thịt lợn ở đâu đó " Khổ cái thân em lắm
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào híc - 1 tí mà là 13kg lèo phèo là mỡ, bụng đựng 1 rổ, đùi và mông vài tảng mỡ, bóc mỏi tay vì tầng tầng lớp lớp mỡ chồng lên nhau đấy;
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Sao tự dưng em thấy tả mình ý nhở Chồng em cũng hay bẩu em là con lợn.Lúc cưới em 48kg, bây giờ em 57,58kg, chưa có con huhuhu
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Đây là ảnh lúc em đang ở tuần trăng mật đấy, còn ảnh bây giờ thì em hok có dám post:evil::evil::evil:
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Chị k nói điêu nhé : Em cực dễ thương luôn .Nếu chỉ thế này thì rất ổn ý vì bụ bẩm đám yêu , chứ hơn tí nữa thì cũng đáng yêu cơ mà yêu ít ^_^
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Cái đỏ đỏ giống hệt em .BT em cũng toàn nói thế ,chẳng qua lên diễn đàn thì lịch sự tí k các mẹ tưởng bắt nạt đc chồng ^_^ . Mà em thấy chị cũng tươi tắn , béo gì mà béo .Đc cái nhà mình toàn người "bụ bẫm" mỗi em hơi ít mỡ tí
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Gái ơi. Cái hồi em gặp chị, em thấy chị nhỏ thó, xin xắn mà nhỉ? Hay tại mùa đông giấu dáng? D