Em xả tí cho nhẹ đầu!

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi BesHoai, 28/2/2011.

  1. cinbaby

    cinbaby Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    16/2/2009
    Bài viết:
    1,845
    Đã được thích:
    433
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    Hehe, MC nhà này ham xiền thật, mà chồng nhà này cũng lợm thật, ngu gì mà đưa hết xiền cho MC chẳng khác nào quẳng tiền vào thùng không đáy chẳng bao giờ thấy đủ. Tớ thấy BesHoai khổ thật đấy

    Mờ tớ chỉ thắc mắc vài điều với BesHoai thôi

    1. Sao MC ấy lại quý chị dâu hơn ấy: vì chị dâu đưa bà nhiều xiền hơn, hay bà CD ấy nịnh MC tốt hơn, hay CD ngang bướng hơn sẵn sàng bật lại MC (tớ bướng hơn CD tớ và được chồng bênh nên MC tớ cũng ko bao giờ đối xứ với tớ như với CD tớ).

    2. Tại sao chồng ấy lại quý chị dâu hơn vợ????: vì CD khéo hơn vợ?, hay CD tốt hơn vợ nên CD luôn đúng còn vợ luôn sai (cái này thì quăng mịa thằng chồng này đi), hay là "giữa bọn chúng có cái gì đó" (một câu hỏi lớn ko lời đáp, nói thật tớ nghĩ chuyện này).

    3. Tại sao bị nhà chồng đối xử như vậy mà vẫn cam chịu? Có bao giờ bạn có ý nghĩ phản kháng lại không hay chấp nhận cuộc sống cả đời mình sẽ là địa ngục như thế??? Các con thấy bố mẹ không hạnh phúc nó sẽ bị ảnh hưởng tâm lý ntn có bao giờ bạn nghĩ đến ko?
     
    Đang tải...


  2. cinbaby

    cinbaby Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    16/2/2009
    Bài viết:
    1,845
    Đã được thích:
    433
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    Thế thì cho chúng nó nhịn, thế thôi, mịa, cùng lắm bà cho chồng và con bà đi ăn hàng còn chúng nó thì kệ mịa nhà chúng nó, sao phải bức xúc.
     
    BesHoai thích bài này.
  3. BesHoai

    BesHoai Tài sản vô giá !

    Tham gia:
    14/3/2010
    Bài viết:
    7,785
    Đã được thích:
    3,444
    Điểm thành tích:
    2,163
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    Chưa hiểu mẹ nó là chị chồng hay là chị dâu chồng em í? Nếu là chị em dâu thì ....quên đi...... em í làm 1 bữa , mẹ nó làm 1 bữa. Mình bi giờ cũng thía, thực hiện chính sách trưa mình làm thì tối mình mặc.....kệ (vì MC luôn dạy: Công việc Chị em nhìn nhau mà làm).

    Bi giờ thì đang 1 tay bế con, 1 tay nạo xu hào, 1 tay đánh máy, ........ Trưa ko làm mà.!!!!!!!!!!!!!!!!
     
  4. mengheu

    mengheu HÀNG XÁCH TAY NGA - BÁNH MÌ CAY HẢI PHÒNG

    Tham gia:
    22/12/2009
    Bài viết:
    4,112
    Đã được thích:
    391
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    Chết cười. Nhà tớ thì MC tớ lại thích con dâu mới hơn. Có nhiều lý do nhưng túm lại là thế này:
    - Hợp tuổi
    - Bà vốn khắc khẩu với chồng tớ dù chồng tớ khá tốt tính và hay giúp đỡ bà
    - Bà ít học, nên thích con dâu cũng học ít thôi
    Em đó là em dâu ko biết tớ gọi đúng ko nữa, là vợ của em trai chồng ấy. Còn em chồng tớ thì tớ ko ghét. Em gái cũng tốt tính, chăm chỉ, còn em trai thì chả nói làm gì, kệ thui, nó bẩn thì mình chịu khó dọn một chút vì nó có làm gì bao giờ đâu nên vô ý lắm. Nhưng cái cô em dâu này thì sợ thật. Đầu tiên mình cũng xởi lởi vui vẻ lắm, em đến chơi nhà là bảo em cứ nghỉ đi chị làm cho, vì em phải làm đêm hôm rồi.
    Giờ về nhà nó lại đổ đốn ra thế chứ đâu có nhu mì như hồi chưa cưới. Trưa ko xuống đã đành, tối cũng hiếm khi xuống nấu, cụ thì tất nhiên chẳng mong gì nó bón cho ăn rồi, còn con mình nó cũngko trông. Hình như nó nghĩ ý của nó là tối thượng hay sao ấy mà mình ko làm theo là nó tức tối ra mặt mọi người ạ. Mình cũng ko rõ phải làm sao với nó. Mình sợ cãi nhau với dân chợ búa lắm, nó đã chửi nhau một trận hôm cưới với người làng rồi. Trưa nay đậu nhồi thịt một đĩa đầy tú mũ, cả nhà ăn xong chừa lại 5 miếng cho hai vợ chồng. Vợ nhường chồng, chồng nhường vợ cuối cùng vẫn bị thừa. Tối nay có mỗi bò kho từ trước với củ cải già luộc còn khoảng 2-3 miếng chỏng chơ. Đêm nay chồng đi làm về chắc mình với con lại phải bế nhau vào bếp nấu thêm thôi.
     
    BesHoai thích bài này.
  5. BesHoai

    BesHoai Tài sản vô giá !

    Tham gia:
    14/3/2010
    Bài viết:
    7,785
    Đã được thích:
    3,444
    Điểm thành tích:
    2,163
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    Mệt mỏi nhỉ. Nhà mình cũng vậy, nhà 2 chị em dâu, nhà mình gánh kinh tế rồi, giờ công việc nhà lại muốn mình gánh luôn trong khi mình 2 đứa con nhỏ, tối còn phải đi học nữa chứ. Còn bà chị dâu đc BMC xuề xòa là nó bận khách (làm đầu mà) còn mình ngồi máy là chơi,.......... hic .....
     
  6. minhngochangroan

    minhngochangroan Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    16/1/2011
    Bài viết:
    3,688
    Đã được thích:
    649
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    uh tui cũng thấy thế đó, chẳng có chồng nào lại quý cd hơn vợ mình cả, cũng chẳng có ai đưa tiền hết cho mẹ MÀ KO ĐƯA vợ trừ khi ic của người này bị ẩm
     
    BesHoai thích bài này.
  7. nhung lady

    nhung lady Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    19/3/2010
    Bài viết:
    1,670
    Đã được thích:
    567
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    thèm nhỏ dãi................hjx...anh xã nhà mình cũng chiều mình lắm nhưng lười hơn anh nhà bạn và từ hồi cưới nhau xong thì cái vụ rồmantic' là quên béng đi.hôm nào chàng nhớ mà tặng hoa thì trời dông bão ghê gúm lém í....hơ hơ....còn nếu nhắc khéo chàng mài là ngày j anh nhỉ thì chàng bảo a tặng e "ảnh Bác Hồ",có bao nhiêu e giữ hết giờ e xuất ra a đi mua quà cho.........Thật là bó tay quá đi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
     
  8. nhung lady

    nhung lady Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    19/3/2010
    Bài viết:
    1,670
    Đã được thích:
    567
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    mà " hắn " hơn tớ 4 tuổi đấy nhé...hô...hô...
     
  9. Me Ngọc

    Me Ngọc Guest

    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    Đọc chuyện của chủ top xong mà cục tức của mình lên tận cổ. Phục vì bạn quá nhẫn nhịn. Phải mình thì chắc lành làm gáo, vỡ làm muôi mà lôi thôi thì cho ra sọt rác. Cũng may mắn vợ chồng mình ở riêng và anh em bên nhà chồng một năm gặp nhau tụ tập có vài lần giỗ Tết. Còn chồng mình thì lại thuộc diện đàn ông bênh vợ. Có vào diễn đàn này mới thấy nhiều bạn thật khổ. Xin chia sẻ với các bạn.
     
    Last edited by a moderator: 23/3/2011
  10. minhngochangroan

    minhngochangroan Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    16/1/2011
    Bài viết:
    3,688
    Đã được thích:
    649
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    vâng chị nhỉ thế mới thấy cuộc sống này còn nhiều vấn đề nan giải quá, chúng ta phải vùng lên thôi, đàn bà thì sao chứ, con dâu thì sao chớ sao ở mình cái gì cũng khổ đàn bà quá vậy cơ, em thì buồn rồi chẳng có cơ hội làm mẹ chồng ( hai con gái mà), ko hiểu cảm giác hành con dâu nó như thế nào đây.
     
    BesHoai thích bài này.
  11. BesHoai

    BesHoai Tài sản vô giá !

    Tham gia:
    14/3/2010
    Bài viết:
    7,785
    Đã được thích:
    3,444
    Điểm thành tích:
    2,163
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    Mình cũng vậy, ko có cơ hội làm MC, chỉ đc làm MV thui.
     
    minhngochangroan thích bài này.
  12. Me Ngọc

    Me Ngọc Guest

    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    Ô mà buồn cười nhé, con dâu thì bị mẹ chồng ghét nhưng không hiểu các bà nghĩ gì khi con gái các bà đi làm dâu người ta. Như bác dâu mình, rất ghét chị con dâu thứ hai trong khi con trai bác ( là anh họ mình) thì lêu lổng bài bạc. Khi chị ấy không chịu đựng nổi nữa, đòi ly dị thì bác ấy lại bảo chị ấy là kẻ không ra gì. Chị ấy là người rất tốt, một mình xoay xở nuôi hai con một chồng, đến khi ông chồng bỏ ra Đà Nẵng làm thuê, bỏ mặc ba mẹ con chị ấy xoay xở với nhau ở SG, thậm chí ông ấy còn có một cô bồ người Huế, 7 năm ly thân ông ấy không một lời hỏi thăm chứ đừng nói là đưa tiền nuôi con. Bố mình mới vặn bác ấy "Nếu con rể bà mà cũng như con trai bà thì bà nghĩ sao" Bác ấy im tịt.
     
    BesHoai thích bài này.
  13. minhngochangroan

    minhngochangroan Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    16/1/2011
    Bài viết:
    3,688
    Đã được thích:
    649
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    đấy mẹ chồng lúc nào cũng ghét con dâu, còn mẹ vợ phải chiều con rể
     
    BesHoai thích bài này.
  14. cinbaby

    cinbaby Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    16/2/2009
    Bài viết:
    1,845
    Đã được thích:
    433
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    Theo tớ thì bà nào mà đối xử tệ với con dâu thì chỉ có dại (trừ những mẹ cam chịu số phận thì tớ loại nhé ^^), chứ nói thật bà ấy sống được bao lâu, bà ấy tưởng bà ấy khỏe mạnh mãi à, về già tèo luôn cái là may chứ nằm ra đấy ị dầm đái dề vài năm, lúc đó con dâu nó mặc kệ thì nhục hơn chó.Vì con gái có thương mẹ mấy thì cũng có ở chung nhà đâu mà chăm mãi đúng không. Con dâu nếu đối xử tốt với nó lúc đó nó còn nghĩ đến chuyện chăm sóc thế này thế kia chứ
     
    BesHoai thích bài này.
  15. Loly21

    Loly21 AnaYogi

    Tham gia:
    23/5/2009
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    94
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    Chị tức làm gì, cái chuyện như thế là do ông chồng nhà chị rõ ràng là cá mè một lứa với đằng nội rồi, cái này chị phải làm căng, sống chung đụng nó đã vốn chả hay ho gì rồi, chuyện bé như cái kẹo cũng thành ra cái lớn, nếu ở địa vị chị mà chồng chị hiểu cho chị ko sao chứ mà phải cái loại đàn ông như thế thật sự thì em cũng ngấy lên tận cổ. Cuối cùng thành ra mình là osin cho cả nhà chúng nó, như chị họ em lần bị bố chồng oánh một cái mà chả hiểu tội nợ kiểu gì, tự nhiên oánh, bà ý gọi luôn hội phụ nữ với 113 bảo : bố chồng định giết con dâu ===> nhà chồng họp khẩn cấp luôn, thế là ngô ra ngô mà khoai ra khoai, nhưng mà cũng phải cái ông chồng bà ý rất tâm lý và cũng rất hiểu v. Nói chúng sống trong một đại gia đình mà chị không có đồng minh thì chị nên suy nghĩ cho mình một lối thoát. Mẹ em cũng chẳng khác gì chị đâu mà còn khổ hơn chị ý, trong cuộc đời em có hai việc mà em mâu thuẫn nhất là : hy vọng mẹ em có thể ly dị và tìm hạnh phúc mới và chăm sóc bố em ( dù sao cũng là bố em ) cho đến cuối đời.
     
    BesHoai thích bài này.
  16. minhngochangroan

    minhngochangroan Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    16/1/2011
    Bài viết:
    3,688
    Đã được thích:
    649
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    nói vậy chứ nhưng vẫn phải chăm đấy vì còn chồng và con mình mà, liệu chồng và con mình sẽ nghĩ gì về mình đây
     
    BesHoai thích bài này.
  17. cinbaby

    cinbaby Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    16/2/2009
    Bài viết:
    1,845
    Đã được thích:
    433
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    chăm nhưng chăm thế nào hehe. Mà nói chung mình đã bảo rùi trăm sự sướng khổ là ở chồng hehe. Chồng mà ko bảo vệ vợ trước sự đàn áp bất công thì lúc đó chẳng cần chồng huống chi việc quái gì quan tâm chồng nghĩ gì.
     
    BesHoai thích bài này.
  18. bimbi86

    bimbi86 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    14/12/2010
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    làm thế nào để thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn này nhỉ
     
  19. minhngochangroan

    minhngochangroan Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    16/1/2011
    Bài viết:
    3,688
    Đã được thích:
    649
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    mình chịu thui bạn ạ, có lẽ mình phải sống chung với cái nạn này mãi mãi thui vì có bà mẹ nào mong con gái bỏ chồng đâu vì thế thằng rể nó không ra gì cũng phải động viên con gái chịu đựng thui, còn mẹ chồng thì có người vẫn động viên con trai bỏ vợ đấy vì bà ta có ngay con dâu mới mà, nhưng đúc kết một điều, khi mới về cô con dâu nào cũng cố gắng lấy lòng nhà chồng để được yêu quý nhưng mãi không được thì bật lại dẫn tới mâu thuẫn thui, khác máu thì tanh lòng thôi, mình thì không bao h cãi bố mẹ chồng nhưng mình cãi mẹ mình khiếp lắm nhưng trong sâu thẳm lòng mình thì mình thương mẹ đẻ mình hơn gấp nhiều lần mẹ chồng, nói túm lại là với mẹ chồng mình luôn tự nhủ một điều " vì cây dây leo", vì chồng vì con mình nên mình phải nhịn mẹ chồng thôi chứ tính cãi nhau thì mình thắng là cái chắc vì mình trẻ khỏe hơn mà
     
    BesHoai thích bài này.
  20. suabotuoinguyenchat

    suabotuoinguyenchat Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/3/2009
    Bài viết:
    2,949
    Đã được thích:
    200
    Điểm thành tích:
    253
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    Mẹ nó phỉa vùng lên thôi. Chứ thế này thì quẫn trí mất. Tớ ngày xưa cũng thế, gia đình nhà chồng tớ còn dễ chịu hơn nhà ấy, mà tớ còn không chịu nổi. Chồng cũng bênh gia đình chồng ghê lắm (cái này thì bỏ qua vì họ chung giọt máu đào, còn mình là ao nước lã thôi). Bảo chồng ra ở riêng, chồng nhất quyết không đi, ngày đấy mình cũng run lắm, không giám đi một mình vì công việc không có, thu nhập cũng không, quỹ đen quỹ đỏ, quỹ chìm quỹ nổi cũng không xu nào. Tớ cứ quyết định ôm con đi đấy, cũng may chồng tớ cuối cũng cũng okie thuê nhà ở riêng. Hôm xin phép BMC để dọn đi, bố chồng tớ còn nói "chúng mày đi thì đừng bao giờ vác mặt về cái nhà này nữa". Tớ không nói gì, vẫn dọn đi. Bây giờ chú em trai chồng lấy vợ, BMC tớ cưng con dâu 2 như ngọc ngà ấy, nghĩ cũng thấy tủi thân cho tớ. Nhưng bây giờ tớ chẳng quan tâm, thỉnh thoảng tớ cho con sang chơi, không thì tớ cho con tớ về nhà. Còn cô em dâu 2, cũng chẳng mấy khi nói chuyện, gặp thì hỏi han vài câu xã giao, không thì cũng chẳng liên lạc gì. Quan điểm của tớ bây giờ là, cứ việc gì mà tớ quan tâm thì phải ra sữa cho con tớ uống, còn không tớ kệ. Nói như các cụ: Bố mẹ là cái đầu, con người không có đầu thì không tồn tại. Anh chị em là tay chân, gãy tay gãy chân thì đau đớn. Còn vợ chồng là manh áo, thích thì mặc, không thích cửi ra thay cái áo khác, nói gì đến dâu rể nhà chồng.
     

Chia sẻ trang này