Ðề: Các mẹ cảnh giác với sdt 0916 986 636, tên Thanh nhé. đọc xong nghĩ mình pải cẩn thận hơn mới đc, như cái mẹ ở trang 1 hic bán hàng lãi chẳng b đc bao nhiêu nhưng tự dưng mất mấy trăm K dễ dàng thế ức thật
Ðề: Các mẹ cảnh giác với sdt 0916 986 636, tên Thanh nhé. Mình kể các mẹ nghe vụ ship hàng ở N 236 Âu Cơ nhớ: Gọi điện cho mình bảo ship hàng lúc 18h, hỏi mình bao giờ thì đến nơi? Mình bảo ít nhất cũng phải 18h30. Khoảng 15 phút sau lại gọi điện bảo: ấy ơi! ấy đi chưa? Mình bảo em mình đang đi rùi! Ấy ơi! Ấy bảo em ấy trên đường đến đây mua cho tớ luôn kg bún được không? Ối mẹ ui! Tớ bảo: ấy thông cảm! em tớ bảo nó không tiện đường có chợ dọc đường nên nó không mua được đâu! Khoảng 10 phút sau em tớ gọi điện bảo chị ơi! chị ấy bảo chồng chị ấy cầm chìa khóa nhà đi đá bóng rồi nên chị ấy không có tiền để trả! Chị ấy bảo cứ giao hàng cho chị ấy tối chồng chị ấy về thì chị ấy chuyển khoản cho! Ôi lúc ấy chẳng nhẽ lại bảo con em mình mang hàng về! với lại mình cũng tin tưởng các mẹ mua hàng ở trên LCM nên nên cũng ok! Tối mình kiểm tra Tk vẫn chưa thấy tiền đâu!Mình cũng nghĩ chắc mai là nàng ấy sẽ chuyển tiền nên cũng không nt hỏi nữa! cả ngày hôm sau chẳng thấy gì cả mà hôm sau nữa lại là mùng 1 âm nên mình có sms 1 tin nhắc bảo ngày mai là mùng 1 tớ sợ ấy kiêng nên phải hỏi xem ấy đã chuyển tiền cho tớ chưa? và nhận được một cái PM của nàng trên diễn đàn: Thấy nàng nói thế mình cũng phần nào yên tâm hơn! Lại một ngày trôi qua im ắng lắm! Mình ngại nhắc chuyện tiền nong nên Pm hỏi nàng xem ăn nem có ngon không? có kợp khẩu vị không? thì lại nhận được cái Pm nữa của nàng: Một ngày nữa trôi qua mà không thấy tít tít! Mình nt thì nàng bảo: tớ đi chuyển tiền cho ấy nhưng tớ bị nuốt thẻ nên không chuyển được tiền cho ấy rồi! bây giờ như nào nhỉ? hay tớ OD thêm như này chiều nay ấy ship lên Âu Cơ cho tớ, tớ gửi luôn tiền OD trước nhé! Khoảng 18h30 mình gọi điện cho nàng hỏi nàng có nhà không để ship hàng thì nàng bảo nàng đi công tác với cơ quan ai dè hỏng xe dọc đường từ lúc 15h đến bay giờ vẫn chưa sửa xong! Mình hỏi thế nhà bạn không có ai ở nhà à? nàng bảo nhà nàng có một 1 em giúp việc ở nhà! Hức! Rồi nàng nt bảo :ấy cứ để chỗ hàng đấy tớ lấy, tớ đã OD của ấy rồi thì tớ sẽ lấy! CN ấy ship lên Âu Cơ cho tớ rồi tớ gửi luôn tiền kia nhé!(mình nhớ hôm đó là thứ 6) Mình mới bảo hàng của mình bán hôm nào hết hôm ấy nên chỗ hàng này của ấy , tớ bán luôn cho người khác rồi! Chủ Nhật tớ sẽ chuyển hàng mới lên cho ấy! Chủ Nhật em gái mình ship hàng 1 lần nữa và rất may là lấy hết được tiền của cả 2 lần OD! Ôi chao! may cho đời tớ! cả 2 lần OD của nàng cũng lên đến gần 500k
Ðề: Các mẹ cảnh giác với sdt 0916 986 636, tên Thanh nhé. C kể nghe cứ như truyện trinh thám í nhể hóng ghê cơ hí hí
Re: Ðề: Các mẹ cảnh giác với sdt 0916 986 636, tên Thanh nhé. chuyện của nàng y chang cốt chuyện của em, dưng còn lâu e mới chờ đến order lần 2 nhé.nhg mf cũng mất 1 tuàn e mới thấy tiền
Re: Các mẹ cảnh giác với sdt 0916 986 636, tên Thanh nhé. trưa nay e nhận thêm 1 nạn nhân nữa nhé, e ấy bán nem,e ơi, e có vào top này ko? kể lể rõ cho mọi người nghe đi. nghe e ấy trình bày mà lộn mề ghê, lúc ấy lại đang bận bù khú, ọp ẹp...
Re: Các mẹ cảnh giác với sdt 0916 986 636, tên Thanh nhé. e nghĩ những ai chưa đòi được tiền thì nên tập hợp lại thành 1 nhóm mà đi đòi thôi chứ ko thể để bạn này nhở nhơ lừa lọc mọi ngừoi mãi được. bán hàng nói thật mỗi order lại vài chục K là may rồi, ấy vậy mà ăn ko ăn hỏng của người ta vài trăm cho đến vài nghìn K như thế? thử hỏi có còn là con ngừoi ko?
Ðề: Re: Ðề: Các mẹ cảnh giác với sdt 0916 986 636, tên Thanh nhé. Lần 2 ở trên Âu Cơ mình cố tình nhận OD để em mình gặp đòi tiền mà! ở Âu cơ nàng dùng 2 số ĐT:01658452006-01299291666 Sau này nàng chuyển xuống Kim Mã OD hàng tiếp thì lại không dùng 2 số này nữa mà lại dùng số 0916 986 636 Nên khi nhận OD mình lại nghĩ là khách hàng khác cơ! Vì ở ÂC là em gái mình đi ship! Chứ nếu không thì.......
Re: Ðề: Re: Ðề: Các mẹ cảnh giác với sdt 0916 986 636, tên Thanh nhé. chứng tỏ nghề của nàng rồi, nàng sắp đặt kinh phết.
Ðề: Các mẹ cảnh giác với sdt 0916 986 636, tên Thanh nhé. Em đọc 1 lèo.30 Tết bị 1 cú,giờ vẫn cứ tin là lỗi tại mình xóa mất số đt.4 gói miếng dán giao hàng cho em gái chị vì chị ở quê,địa chị giao hàng ở tầng 7,36 Hoàng Cầu. Dưng mà số đt tự mình xóa mất tin nhắn,số ko lưu .Nhớ 1 lời hẹn em tin thì ship cho chị,giờ chị về quê rồi,ra Tết chị ck,chờ mãi,ko thấy đâu. Hic...
Ðề: Các mẹ cảnh giác với sdt 0916 986 636, tên Thanh nhé. Cái này không thể không trách các mẹ được, em thì có em cũng chỉ cho vay vài ba trăm thôi, may là mẹ nó còn lấy lại được nửa tiền chứ ko thì ... chỉ có báo công an
Ðề: Các mẹ cảnh giác với sdt 0916 986 636, tên Thanh nhé. nhưng sao có thể lừa đc bao nhiu gian hàng của các mẹ như thế nhỉ? chẳng lẽ mụ này sống bằng hàng lừa của các mẹ sao?
Re: Ðề: Các mẹ cảnh giác với sdt 0916 986 636, tên Thanh nhé. nó chơi bài ác mà chị, phần lớn là cho nhân viên đi ship, đến nơi rồi chả nhẽ lại thôi, nhất là các mẹ bán đồ ăn, tâm lý muốn bán cho xong vì đồ ăn đâu để lâu. điều nữa là ai cũng quá tin nhau trên này, chả ai nghĩ có cái giống khốn nạn đi ăn ko ăn hỏng dư lày. có lẽ sau 3,4 năm lê la trên này, đầy là vụ đầu tiên lừa hàng loạt thì phải?
Re: Ðề: Các mẹ cảnh giác với sdt 0916 986 636, tên Thanh nhé. e thiết nghĩ, liệu mình có nhờ Mod chuyển bài này sang khu vực buôn bán đông đúc để các mẹ khác cảnh giác ko nhỉ? vì nhiều người e thấy bận bán hàng chả để ý đâu.
Ðề: Các mẹ cảnh giác với sdt 0916 986 636, tên Thanh nhé. Em đọc bài này.Rồi em lại nghĩ . Nếu mà khách của em đặt hàng , rồi vì lý do nào đó lúc nhận hàng lại ko trả tiền được ( lý do thật chứ k phải ng lừa đảo như gái kia ) thì em phải làm sao nhỉ ? Làm sao mình biết là có lừa mình hay ko ? Trong khi bạn ship hàng đã thanh toàn trc cho mình ?
Ðề: Các mẹ cảnh giác với sdt 0916 986 636, tên Thanh nhé. Mình cũng mấy lần gặp những con mẹ muốn ăn quỵt dư lày. Vụ 1: Hẹn em ship 01 thùng sữa đến cho con mà hẹn thời gian 8-9h tối vì tầm đấy mới đi làm về. Ông chồng em trời tối tăm ship đến giao hàng rùi mà giúp việc nhà mụ bảo đi làm chưa về. Tiếc công mang đến nên ông chồng em đành để sữa lại mà ra về tay ko. Những hôm sau qua nhiều lần liên lạc lúc ko nghe máy lúc nghe thì lại hỏi ai đấy nhỉ? Cuối cùng sau năm lần 7 lượt hẹn chồng em mới chộp đúng lúc có nhà để lấy được tiền. Hichic. Các chị biết đây mấy triệu 01 thùng sữa lãi lờ chẳng được mấy mà mất công đi lại mất xăng xe đi lại bao lần, mất điện thoại liên lạc và quan trọng nhất là chán nản định bụng sẽ cạch mặt ko bao h bán cho mụ này. Thiết nghĩ mua cho con mụ ăn vào người mà làm thế liệu con mụ có lớn đươc ko? - Qua khoảng gần 02 tháng sau lại gọi sữa: Lần này em đã chuẩn bị trước tâm lý là ko có tiền đừng hòng em để sữa lại. Nên khi gọi hàng em đã dặn trước chị có nhà thì em mang đến còn ko em ko đi lại nhiều lần lấy tiền đâu mất công lắm. Cứ tưởng là mình đã rào trước nhu thế thì nó sẽ chừa ko ngờ nó lại làm em đau khổ thêm lần nữa các chị ạ. Nhà em thường cuối tuần về quê nên định bụng chiều thứ 7 hôm đó ship xong cho mụ thì vợ chồng em còn vê quê vì em để con em ở quê với bà nội nên chỉ mong giao hàng cho mụ thật nhanh để về với con. Trước khi đi em đã cẩn thận gọi trước chị có nhà ko 30p nưa em giao hàng thì bà bảo em cứ giao đi khoảng 30p nữa là chị có mặt ở nhà rùi. Hichic. Hai vợ chồng em vượt 20km mang thùng sữa đến nhà cho ả thì giúp việc bảo là ả chưa đi làm về. Hic hic. lại chơi bài cũ với mình sao???????? Em điên quá gọi điện cho ả hoài thì ả ko nghe máy dùng cả số của chồng em gọi cũng lại ko nghe. Mãi đến khi em nhắn tin bảo là chị có về nhận hàng ko để em còn về wuee với con em chẳng muộn quá rùi chị ơi?????Thì chắc nó thương tình mình nó gọi lại nó bảo em để sữa ở nhà nó và ra KFC lấy tiền vì chị đi liên hoan cơ quan ko về nhà kịp. Biết là bực mình nhưng hai vợ chồng em lại cố tha thùng sữa ra nhà hàng KFC cho nó. Ôi thôi đến nơi lại tiếp tục màn mèo đuổi chuột. Lại gọi điện hoài có chuông mà ko có ai nghe. Vợ chồng em đưng cạnh nhà hàng KFC đợi 15p-20p-30-50p vẫn ko thấy ai mà điện thoại thì ko nghe. Điên quá em bảo chắc con này nó định ăn ko sữa của mình rùi đây. Lúc này là 8h PM em và chồng vẫn lóc cóc ở nhà hàng KFC đợi nó. E điên quá em bảo chồng giờ em với anh quay lại nhà nó lấy sữa cái loại KH này thà em mất khách còn hơn để nó lừa mình. Tài thật các chị ạ. Khi chồng em lên nhà nó lấy lại sữa thì GV vẫn bảo nó chưa về thế mà khi chồng em xuống khỏi nhà nó được 5 p thì nó lại gọi lại bảo em về đến nhà rùi. Rằng thì là sao anh lại làm thế? Em có ko tra tien anh dau ma anh lại đi lấy sữa về. Cuối cùng nó chịu thanh toán tiền sữa. Và lúc đó ra khỏi nhà nó là 9h tối các chị ạ. hai vợ chông em mò về đến quê gặp con em là lúc gần 11pm. Em nghĩ nếu em ko mạnh tay lên lấy sữa về thì chắc nó vẫn trốn trong nhà ko ra mặt mà cứ gọi điện hẹn em qua hết chỗ này đến chỗ khác lấy tiền cũng nên. Em bảo với chông lần sau ả này muốn mua sữa thì phải CK trứoc tiên hàng em mơi ship ko thì em cũng ko thưa hàng mà bán cho nhưng loại nguoi nhu nay.
Ðề: Các mẹ cảnh giác với sdt 0916 986 636, tên Thanh nhé. Chị ui.Em hỏi tí ?Ko liên quan đến con mụ đấy nhé. Cơ mà lúc đấy chồng chị phán ứng thế nào ? Gặp phải chồng em, chắc lão giết em chết chứ chẳng chơi . Vài bữa nhờ lão đi giao hàng , khách muộn có 30p mà ko khác gì trời sập . " Lần sau thì đừng có bán chác gì nữa , ko thì tự đi mà giao "
Ðề: Các mẹ cảnh giác với sdt 0916 986 636, tên Thanh nhé. em cũng đã từng bán hàng cho khách ở 455 Kim Mã. Lục danh bạ điện thoại thì đúng số điện thoại ấy, bạn ý mua của em cũng khá nhiều lần và cũng nợ ah, có lần đến khoảng 1,3 triệu (thịt lợn mà 1,3 triệu cũng là nhiều các mẹ nhỉ?), có lần 5, 6 trăm. Chồng em mang đến, bạn ý cũng bảo chồng đi đá bóng mang theo tiền. Em cũng thoải mái nên ko nghĩ ngợi gì mặc dù mấy lần bạn ý đề nghị chuyển khoản (tại nhà em gần nhà bạn ý). Tóm lại, bạn ý vẫn trả, mặc dù có hơi lâu và hơi nhiều lý do. Em thiết nghĩ, chắc bạn ý không có ý định lừa đâu, chẳng qua cũng muốn mua nhưng không sẵn tiền thôi ah.