Ðề: Trồng rau tại gia Mẹ nó trồng cây mầm đi, bé nhà bạn còn nhỏ mà trồng cây mầm chỉ cần hộp xốp hoặc khay nhựa là ổn không tốn diện tích mấy đâu, như nhà mình ở tập thế cũ trồng đủ rau cho bé ăn đấy. Mà đến lúc bé nhà bạn ăn bột ăn cháo đỡ lo xem ăn rau gì cho sạch
Ðề: Trồng rau tại gia Thế mẹ nó có ngắt lá ko? Cà chua thì phải ngắt lá thường xuyên khi thấy lá to quá vì như vậy nó ăn nhiều vitamin nên trái nhỏ là phải rồi, với lại mẹ nó trồng chỗ nào thật nhiều nắng nhé thì cà mới ngọt. Nhà tớ năm rồi trồng 24 chân thu hoạch được gần 15kg cà đấy.
Ðề: Trồng rau tại gia Tớ thì ở VN chưa trồng bao giờ nên ko dám nói lớn, nhưng bên Pháp này tớ thường trồng cà chua vào tháng 5 vì khi đó thời tiết ấm, nhiều nắng trồng mới mọc nhanh. Nếu có thể mẹ nó trồng thêm cà chua bi cho bé ăn, ngọt lắm.
Ðề: Trồng rau tại gia Hôm qua tớ ra hỏi thì là 35k/bao bạn ạ, thế là quay về mua đất giá thể chỉ có 25k mà ko phải chăm bón nhiều. Cả nàh cho mình hỏi, rau muống, rau xà lách, húng thì trồng bằng hạt giống hay đi chợ mua về vùi xuống đất nó tự lên nhỉ. Mẹ nào trồng thành công mấy loại này thì chia sẻ cho mình nhes. Thanks
Ðề: Trồng rau tại gia Hihi! Hôm qua em đi đường thấy họ bán thỏ, em mua 1 con về cho Ỉn nhà em chơi, đi ra hàng hoa quả xin thùng xốp để cho thỏ vào đó, cô ý nhiệt tình cho 4 thùng, 1 thùng cao thì em cho thỏ vào đó rồi, còn 3 thùng thấp có mẹ nào cần k thì em để lại cho ạ.
Ðề: Trồng rau tại gia Thỏ nhìn thì đẹp, thích, nhưng nuôi hơi bị khó đấy nhé. Mà mẹ ỈN còn phải trồng thêm nhiều rau và carot nữa để cho thỏ ăn nữa chứ ! Chị đang cần thùng xốp đây, nhưng cần có cả nắp nữa. Hôm trc đi mua mang về cồng kềnh quá !
Ðề: Trồng rau tại gia bạn ơi rau muống thì mua mớ họ bán để ăn về trồng, hoặc ăn ngọn còn gốc thì trồng cũng được, gieo hạt cũng được. Húng thì cũng mua mớ về trồng cũng được. Xà lách thì gieo hạt hoặc mua cây con về trồng bạn ạ. Chúc bạn thành công nhé.
Ðề: Trồng rau tại gia Kinh nghiệm đây: Rau muống & húng : có thể gieo hạt, hoặc trồng cành Xà lách: gieo hạt hoặc mua cây con về trồng
Ðề: Trồng rau tại gia Em ko trồng được rau muống, mùa mưa trên này nó kinh khủng lắm, mưa thối đất, thối cát ấy ạ!!
Re: Ðề: Trồng rau tại gia Đợt trước mình cũng trồng rau cải ngọt và rau cải cúc. Lúc ra hái để nấu cháo cho con, cảm giác hạnh phúc lắm. Nhưng rau cải ngọt thì ăn ko kịp vì bị sâu phá, còn rau cải cúc thì con không thích ăn do hơi có vị ngăm ngăm. Hi...mình vừa mua 2 túi rau mầm: mầm súplơ và củ cải đỏ, định gieo nhưng mấy hôm nay mưa nên chưa gieo được. Mẹ nào đã trồng rau mầm thì cho mình ít kinh nghiệm đi nhé.hi...
Ðề: Trồng rau tại gia Ôi khó nhỉ, trồng cây ra trái khó quá. Nhìn thấy vườn của các mẹ ra trái mà thèm. Cố gắng thôi....haizzzzzz
Ðề: Trồng rau tại gia Mình thấy gieo hạt thì rau lên chậm và ko lớn lắm có phải ko nhỉ. Rau muống mua ở chợ có phải chọn loại thế nào ko hả các mẹ hay mớ nào cũng trồng được, chắc phải mua rau cạn có nhiều rễ chứ nhỉ.
Ðề: Trồng rau tại gia Bạn trồng rau muống trên cạn thì mua rau muống trắng, còn trồng dưới nước thì rau muống tím bạn ạ. Không cần mua rau có nhiều rễ vì rau muống họ bán để ăn làm gì có rễ đâu. Ngày xưa mình trồng rau muống cứ mua mớ về trồng, khoảng 3 cây 1 khóm bạn ạ.
Ðề: Trồng rau tại gia Hì Hì! Em cũng thấy bố mẹ chồng em bảo nuôi thỏ khó, nếu mà cứ để nước nó vào hoặc là cho nó ăn rau mà có nước là nó dễ bị đi ngoài rồi chết. Hôm qua đi làm về thấy con trai yêu quý chạy ra khoe, mẹ ơi, con thỏ mẹ mua bị thương ở đầu, vì con dội nước tắm cho nó, đu cành hoa của ông xuống để cho nó ăn rồi gí súng vào đầu nó nữa. Híc, đang hí hửng đi làm về đc ngắm thỏ, thấy con bảo thế điên tiết cho một bài, bảo là mang thỏ đi cho... cậu sợ quá, khóc lóc xin lỗi rồi chạy ra xin lỗi thỏ. Sáng nay sáng sớm tự dậy rồi ra sân, lúc sau chạy vào khoe với mẹ là em thỏ k bị chết mẹ ạ.... Chị ơi, thùng xốp có nắp thì em k có rùi, em toàn đi xin lái loại gọi là hôpk xốp ý chị ạ. laọi mà họ chuyên chỉ đựng nho thôi ý, nó thấp và có lỗ ở dưới luôn, nhưng hình như vì em dùng thùng xốp này, để được ít đất nên rau nó k lên cao được hả chị? Có khi mai em pải chụp ảnh để chị tư vấn ý. Vụ rau muống gieo hạt ý chị! Hnay bố mẹ chồng em lại bảo là trồng cái giống rau muốn hạt thì ăn chả ra gì đâu, tốt nhất là nhổ đi trồng rau khác vì rau muống mà gieo hạt thứ nhất là lâu lên, thứ 2 là ăn nhạt nhẽo lại còn nhũn nữa, làm em hết hứng luôn. Mà công nhận là gieo hạt rau muống lâu thật chị ạ, em gieo mãi mà bj mới lên thêm đc có 3,4 lá bé tí thui.
Ðề: Re: Ðề: Trồng rau tại gia Chị à! Em không bít mọi người trồng rau mầm súp lơ thế nào chứ em trồng cứ thấy cây nó cao nghều lên ý, nói chung là k mát tay, còn củ cải đỏ thì theo em là trồng dễ nhất ý. Tùy từng lúc, có lúc em ngâm nước, có lúc em k ngâm, nếu ngâm nước thì em ngâm nước ấm từ tối đến sáng hôm sau bắt đầu gieo. Mà em có gieo theo nguyên tắc nào đâu, cứ vãi tung tóe vào các thùng xốp ý, chẳng cần phải vùi đất gì cả, cây cứ lên ầm âm, mà lại còn to chứ, nhìn sướng hết cả mắt, gieo khoảng 5 đến 7 ngày là ăn ngon lành rùi, mỗi tội hơi ngăm đắng, nhưng buổi sáng em toàn lấy ra nấu cháo cho Ỉn với cả cháu, chúng măm ngon lành
Ðề: Trồng rau tại gia Em ơi, chị lại thích ăn rau muống trắng, mà rau đó phải gieo mới đúng nghĩa là rau muống trắng, ăn giòn ngon mà. Ngoài ra chị cũng mua rau muống gọi là trắng nhất ngoài chợ, về lấy cuống trồng thì nó lên ko hẳn là rau muống trắng nhưng ăn cũng giòn, ngon lắm. Hiện tại thời tiết vẫn còn rét, lạnh chưa thuận lợi cho rau vụ hè pt đâu, nên rau muống chưa lên nhanh đc. Ấm lên là sẽ thấy khác ngay. Em ra chợ cũng thấy đấy, rau muống giờ họ bán trông cũng xấu xí đỏ nâu à, mà ăn cũng chát nữa. Vì nó là trái mùa mà. Đợi ít nữa nắng ấm lên, có mà em cấy rau giữa nắng hè nó vưỡn lên tốt.
Ðề: Trồng rau tại gia Mà rau húng thì mọc quanh năm các mẹ nhé. Nhà em có 1 bụi mùa đông thì hết, còn bây giờ lại bắt đầu mọc lên, chẳng cần tưới tắm gì, hết năm này qua năm khác.
Ðề: Trồng rau tại gia mưa khiếp thế cơ à, mùa này thấy vẫn chưa trồng được rau muống, chắc phải 1 tháng nữa qua đợt rét này
Ðề: Trồng rau tại gia Thế hả chị? Vậy mà lúc trưa ăn xong, lên sân thượn em định là để 1 vài hôm nữa sẽ nhổ để nấu cháo cho con ăn, gọi là rau mầm ý vì em mới bón phân nên chưa dám nhổ, chứ nếu k thì đã làm rùi. May mà có chị chỉ báo, thank chị nhiều nhé. Đúng là rau muống trắng đó em gieo hạt đấy chứ k pải cọng rau mua ở chợ về trồng đâu. Còn ngoài chợ bj rau muống vừa chán, vừa đắt thành ra đi chợ mẹ chồng em chẳng mấy khi mua rau muống cả. À tiện thể chị cho em hỏi, rau nhà em đang bị sâu ăn nè, hnay gọi cho chị gái, thấy chị ý bảo là giã gừng rồi hòa với nước tưới cho cây sẽ hết sâu, chị đã thử chưa ạ? Chứ nếu mà tưới thuốcc sâu như bố chồng em trêu thì có mà chít. hihi