Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Bóng đè là do thể trạng yếu, và quá mệt mỏi gây ra thôi chứ ko phải ma đâu ạ. Hôm nọ em có đọc bài báo viết về bóng đè thì thấy nói thế này: Bình thường có 2 dây thần kinh (tên gì em quên rồi, tạm gọi dây 1 , dây 2 nhé). Khi tâm trạng, thể chất khỏe mạnh thì dây 1 nó ngủ trước rồi đến dây 2---> 1 giấc ngủ bình thường. Nhưng khi quá stress, thể trạng yếu, mệt mỏi, thì khi đi ngủ dây 2 nó ngủ trước dây 1 dẫn đến tình trạng bóng đè. Thiếu máu cũng là 1 nguyên nhân nữa đấy ạ.
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? em chả giải thích đc nên sợ lắm ko bít có fải mệt ko nãu ước gì đừng gsp5 lại cảm giác đó các mẹ ah.
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? bạn này là HẰNG NGA , tiên nữ rồi mà còn ngại ma quỷ gì nữa chứ ?!
Thế giới tâm linh !!!!!!! Thảm họa Nhật Bản đã được tiên tri báo trước Cập nhật lúc 22/03/2011 09:00:00 AM (GMT+7) Nhà tiên tri Vanga đã đoán được chính xác thời gian diễn ra thảm họa động đất và cơn mưa phóng xạ. Còn ngay từ thế kỷ 16, nhà tiên tri Nostradamus đã viết: “Trái Đất rung chuyển rất mạnh. Nước đột ngột dâng cao như trận đại hồng thủy”. Bà Vanga (1911 - 1996), một phụ nữ mù người Bulgary, nổi tiếng lẫy lừng nhờ rất nhiều tiên đoán chính xác, trong đó có những tiên đoán “động trời” liên quan Chiến tranh Thế giới thứ hai, liên quan ngày chết của Stalin, về việc Liên Xô sụp đổ, về vụ con tàu Kursk bị đắm… Giờ đây, chắc hẳn bạn sẽ kinh hoàng khi biết rằng trong những lời tiên đoán của bà cho năm 2011 có một câu như sau: “Do những trận mưa phóng xạ nên ở bắc bán cầu cả động vật lẫn thực vật đều sẽ bị tuyệt diệt”. Câu tiên đoán này hẳn muốn nói đến thảm hoạ ở các nhà máy điện nguyên tử của Nhật. Đám mây phóng xạ tạo thành sau những vụ nổ tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima lúc đầu di chuyển về phía đông ra Thái Bình dương nhưng rồi ngoặt về phía tây, phía lục địa Á - Âu tức là về phía Bắc Bán cầu. Nữ tiên tri Vanga Bà Vanga cũng đã tiên đoán vào năm 2010 sẽ bùng nổ cuộc Chiến tranh Thế giới thứ ba và cuộc chiến tranh này sẽ kết thúc vào năm 2014. Trong bối cảnh đó, hiện tượng hủy diệt cả động vật lẫn thực vật mà bà nói đến chắc chắn là do kết quả các hành động chiến sự chứ không phải do nhà máy điện nguyên tử bị nổ. Nhưng rõ ràng lời tiên đoán của bà Vanga và hiện thực hiện nay ở Nhật trùng hợp một cách thần bí cả về thời gian (năm 2011) lẫn sự việc (mưa phóng xạ). Cũng có thể tìm thấy ở nhà tiên tri vĩ đại Nostradamus (1503 – 1566) người Pháp đôi điều gì đấy về thảm hoạ ở Nhật. Chẳng hạn như: “Trái Đất rung chuyển rất mạnh” (đoạn 1 quyển 46) hoặc: “Nước đột ngột dâng cao như trận đại hồng thuỷ” (đoạn 8 quyển 16). Tuy nhiên, người ta không thể tìm thấy điều gì cụ thể hơn ở nhà tiên tri này. Nữ chiêm tinh Ludmila Muravieva, người Nga khi tiên đoán cho tháng 3 năm 2011 có nói: “Sẽ xẩy ra một sự cố gì đấy hoàn toàn mới, đột ngột, và sự cố đó có thể làm đảo lộn cả thế giới. Những xáo động mạnh và bất ngờ sẽ buộc nhiều người phải nhìn cuộc sống riêng tư của mình theo cách khác bất kể chuyện gì đang diễn ra chung quanh”. Giờ đây có thể mạnh dạn liên hệ những từ ngữ chung chung “đột ngột”, “bất ngờ” và “làm đảo lộn cả thế giới” với những sự cố hiện nay ở đất nước Mặt Trời mọc. Còn từ “xáo động” có thể coi như ngụ ý những cơn địa chấn và dư chấn ngầm ở Nhật. (Theo Tiền phong/KP.ru) nguồn: vietnamnet.vn linhk: http://vietnamnet.vn/vn/tin-nhanh/13297/tham-hoa-nhat-ban-da-duoc-tien-tri-bao-truoc.html
sơ khai về một không gian mới ,,, xin trích kể lại 1 đoạn trong 1 cuốn sách mình đã đọc ,,, >>>>>>> nếu ta vẽ 1 đoạn thẳng dài 1 đơn vị , ta có 1 đoạn thẳng ,,, nếu ta vẽ tiếp 1 đoạn thẳng nữac có cùng chiều dài là 1 và vuông góc 90 độ ta có 2 đoạn thẳng vuông gốc 90,,, nếu ta tiếp tục vẽ 2 đoạn thẳng nữa vuông góc và tiếp nối 2 đoạn thẳng trên , ta sẽ có 1 hình vuông,,,với mỗi cạnh là 1 đơn vị,,, trong toán học , hình vuông này có công thức 1 bình phương (1 mũ 2),,,TƯƠNG ỨNG VỚI HÌNH VUÔNG , ĐÂY LÀ HÌNH HỌC PHẲNG chứ không có gì phức tạp cả (cấp 2) nếu ta tiếp tục vẽ 1 đoạn thẳng vuông góc với hình vuông nêu trên theo chiều thẳng đứng (chiều không gian thứ 3) thì ta sẽ có 1 khối vuông (hay khối lập phươgn),,, có mỗi chiều dài 1 đơn vị,,, trong toán học , hình khối vuông này có công thức 1 mũ 3 , hay 1 lũy thừa 3,,,TƯƠNG ỨNG VỚI KHỐI LẬP PHƯƠNG,,,ĐÂY LÀ HÌNH HỌC KHÔNG GIAN đa số mọi người đã học (cấp 3 và ĐH) Toán học hiện đại & Hình Học Không Gian...Dừng ở đây !!!!!!! vậy thì , trong toán học còn có 1 lũy thừa 5, lũy thừa 6, lũy thừa 7 và vân vân ... tương ứng với mỗi 1 công thức này ,,, đều có 1 hình khối biểu thị nó,,,cái này có cần phải bàn cãi nhiều hơn không?? (tất cả đều thừa nhận điều đó mà) đây là điều mà toán học & hình học không gian chưa giải thích nổi,,,chiều không gian thứ 4 này là gì , như thế nào, làm sao để vẽ ra nó , làm sao để cảm thấy nó,,,mặc dù bất cứ nhà khoa học nào cũng thừa nhận là : TƯƠNG ỨNG VỚI MỖI MỘT CÔNG THỨC ĐỀU CÓ MỘT HÌNH VẼ BIỂU HIỆN NÓ,,, Ngày nào khoa học hiện đại chứng mình được chiều đo thứ 4 này , ngày đó chúng ta sẽ mở cánh cửa vào 1 thế giới hoàn toàn mới , khác xa những điều mà chúng ta vẫn hình dung , vẫn thường thấy,,, ,,,một số gợi ý : nếu chúng ta hiểu biết về chiều đo thứ 4 , chúng ta sẽ không nhìn các kim tự tháp theo cách bt chúng ta hay nhìn nữa,,,hay là cảm nhận thế giới với một tư thế hoàn toàn khác đi,,, >>>>>>> sưu tầm,,, sách: Hành trình về Phương Đông
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Em cũng tin bình thường thôi, nói chung người Việt mình từ xưa đến nay đã có tinh thần lạc quan và yêu đời nên tựu chung thường có quan niệm : nhân nào quả nấy, đời này ko hưởng thì đời sau hưởng, không ai giàu ba họ không ai khó ba đời. Đã là con người không thể không trải qua sinh, lão, bệnh, tử nên dù có việc gì xảy đến với mình thì hãy coi như đó là một điều đương nhiên trong cuộc sống ^.^ Còn về tâm linh thì em thường thắp hương hàng ngày thôi ( tu nhà ấy mà ) : thắp ba nén hương kêu : con lạy ông bà tổ tiên tiền tổ sớm siêu thoát, lạy các cụ tổ, các cụ các kị, các ông các bà, các cô, các bác, hôm nay con có ... ( cái này có thì kêu, ko thì thôi ), phù hộ đội trì cho chúng con ...( muốn gì thì thành tâm khấn ) nhưng em chỉ khấn những điều đơn giản trong ngày thôi : cầu cho hôm nay con đắt hàng, hôm nay bố con đắt hàng .... Còn nếu vào chùa thì khấn xưng danh thăm chùa, cầu bình an cho mọi người trong cộng đồng.
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Em vào điểm danh các chị ạ. Tại lâu rùi không được đi xem bói
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? TIN ! đang muốn đi xem bói,ai ở HN biết chỗ nào coi đúng chỉ dùm em cái
Ðề: Thế giới tâm linh !!!!!!! Ảnh cụ đây hả chị ? bị mù nhưng giỏi nhỉ ,thường thì nếu những người mất đi cái này thì lại được bù lại bởi cái kia .
,,,,,,,động đất,,,,,,, lại động đất nữa này ,,,,phòng mình tầng 3 , bị rơi vỡ mất lọ hoa , thêm chút nữa là bỏ nhà chạy rồi,,, http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2011/03/dong-dat-toi-24-3-gay-rung-lac-dien-rong/ http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2011/03/dong-dat-toi-24-3-gay-rung-lac-dien-rong/page_2.asp http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2011/03/hinh-anh-cu-dan-ha-noi-nao-loan-vi-dong-dat/ http://vnexpress.net/gl/the-gioi/2011/03/60-nguoi-chet-trong-dong-dat-myanmar/ ,,,, Và cách thoát khỏi các tình huống động đất,,, http://vnexpress.net/gl/doi-song/2010/06/3ba1d44b/
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? tớ cũng đang muốn đi, dạo này cứ trục trặc kiểu gì ý, hxhx
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? em thì em tin là có thế giới bên kia, vì 3 năm rồi em về làm dâu nhà chồng thì đến 2 năm dỗ mẹ chồng em đều về nhập vào người chị dâu em và nói những điều mình không hài lòng về con cháu.hic
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Bến Số 1 Đông Tác xem tớ thayd nhiều người đến đó gọi lắm nhưng bạn phải đi ít nhất 5 người trong gia đình để có hợp ai thì nhập vào người đó
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? thực ra hiệ n tại thì chúng ta nên suy nghĩ theo chiều hướng "tin" ..."như thế nào" thôi ,,, hiện tượng hay là các câu chuyện thì rất rất nhiều rồi ,,, chúng ta nên tìm cách để dung hòa giữa "tin" một cách chủ động và "tín" một cách bị động (mê tín đó),,,vì nếu không tìm hiểu và chưa có các sự tư duy chặt ché và cứ nói là tin , thì hơi mang tính bột phát quá,,,nếu không tìm hiểu kỹ càng thì chúng ta sẽ dễ bị rơi vào trạng thái "sợ" , vì không hiểu nên sợ , và tin một cách thụ động ,,,