Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Ngọc ơi tớ thích nhất đôi đầu tiên màu nâu ý. Nếu thanh (ní) thì thanh ní cho tớ nhé . Chiều qua tớ với Trà đi lượn Giảng Võ, vào Huyền Bee k mua đc gì, có thể đang giao mùa nên khó lựa chọn. - Cảm ơn An nhé, tớ hôm nay dùng túi rồi, rất thích, phù hợp với cái cốp xe
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Vụ thứ 3 này thì nên chuyển thôi Huyền ạ, vào ngõ sâu hoắm, nhà thì k thoáng khí. Bây giờ cho tớ vào lại nhà Huyền tớ chịu chết . Tìm căn chung cư mà ở, sạch sẽ, thoáng mát...
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) >>S: Người nào túi ý. Vứt mấy cái túi cũ đi. (Trừ cái da đen tôi thanh ný cho mụ ) >> Ngọc: Hàng lên ảnh long lanh phết. Tớ cũng thích đôi nâu, đi chắc chân, nhẹ tênh.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Báo cáo hội trưởng tớ đủ bài ngày hôm nay rồi nhé, chiều lại lượn lờ vì trưa nay bạn rủ đi ngặm chân lợn
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Hi cả nhà, mấy hôm nay bận chẳng vào chào được nhà mình, sáng nay điểm danh cái! Thể theo yêu cầu của các bạn, tối qua tớ cố gắng chụp bằng máy ảnh được mấy đồ mua ở Đông Tác để up lên khoe các bạn, load ra máy tính xong, đang up được gần hết thì mình đứng lên đi vào phòng, ông chồng ở đâu xồ đến không biết đóng luôn cửa sổ, điên thế không biết. Mình tức quá kêu ca là ông ý đi suốt, mọi việc ở nhà giao hết cho vợ, mình gần như chẳng có thời gian để làm gì cho bản thân mình, các bạn bảo up ảnh mà mãi có lúc nào up đâu, lúc mình có thể làm được thì ông ý ngồi máy tính, chẳng cho ai sờ vào. Nói thật là tôi tức đến nghẹn cổ ý. Mình nói xong ông ý cũng tức lại mình, thế là cãi nhau, chẳng ra đâu vào đâu cả. Sáng nay bụng bảo dạ thôi đến cơ quan load ra máy tính ở cơ quan rồi up lên, nhưng khốn thay máy này nó không nhận cáp điện thoại, muốn dùng được phải lấy đĩa cài, mà case ở cơ quan lại không có ổ CD :-(, thôi đành nợ các bạn ảnh đến tối nay tớ up lên vậy. Chung quy cũng chỉ tại cái lão chồng. Đang ngắm ảnh thành quả của Ngọc và An, lúc 5h bà Ngọc có gọi cho tôi mà tôi lại đang đi trên đường không nghe được. Nếu nghe thì chắc có lẽ cũng lại đi tong một cơ số tiền rồi nhỉ ;-)
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Uh,tớ đang suy tính, có thể tớ sẽ tìm căn hộ hoặc có thể tớ về nhà tớ; nhà ở đó cũng xinh xinh, nhưng chỉ ngại nhất là nó ngoại ô quá, hàng ngày đi vào thành phố ngại kinh khủng, giá có xe 4 bánh thì đỡ bao nhiêu. Lúc nào quyết xong tớ sẽ thông báo với cả nhà và mời các bạn về nhà oánh chén 1 bữa Nhà xinh xinh nhà tớ đây này:
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Huyền ơi ! Xu hướng đang ra ngoại ô để trống ô nhiễm mà ! he he , bà cố làm cái 4 bánh đi
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Tớ tranh thủ vào điểm danh, dạo này cũng ặn ko sủi tăm hihi. Các bạnthoong cảm nhé, trình câu bài của tớ thì kém lắm ko thể như các chuyên gia đc. Dạo này tớ đang quay cuồng với việc dậy con họ, sợ lắm. Hai đứa chẳng chịu tập trung, học mãi mà bảng chữ cái mà chẳng thuộc, các bà có con đi học rồi có cao kiến gì thì mách tôi với hix hix. Cứ cái đà này chắc 1 tháng nữa tớ sẽ bị điên mất thôi
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Hồi đầu tâm trạng của tớ giống hệt Hương bây giờ,tớ không hể cho Bin học trước tí gì nên cũng lo lắng lắm, nhà tớ lại có cháu con anh trai bằng tuổi Bin, Bin suốt ngày bị mang ra so sánh, nào là bằng chị mà chị nó viết được,đánh vần được rồi bla bla đủ thứ ! Đi học Bin cũng vẫn lười viết lắm , ngày nào cũng quát nhau cũng mắng để cố gắng viết ngon lành, rồi còn đoc nữa. Tớ cũng lo lắng lắm, nhưng hết kỳ 1 thì đọc thông thạo hết .Nhưng viết chưa ngon lắm, chữ xấu và thêm nữa trên lớp không chịu chép bài . Về nhà mẹ động viên kể cả con viết được 1 dòng cũng vẫn nên nộp cho cô, 1 chữ cũng nộp để cô biết con còn yếu cái gì cô dạy thêm con . Thế là dạo này rất chăm viết và nộp bài , cô giáo còn giao cho bạn í kèm thêm mấy bạn đọc kém hơn ! Tỏ vẻ rất sung sướng! Con chưa viết được có thể là con chưa nhớ được 1 chữ thôi nó cũng ngại viết rồi vì ngại hỏi , phải cố gắng động viên con tự tin, nếu viết đến chữ đó mà chưa nhớ ra con có thể hỏi cô là cô chỉ cho cách viết. Con chưa đọc được cũng thế HƯơng ah. Vì vậy đừng nóng tính, đừng sốt ruột , cứ từ từ mà dạy ! Con gái chắc sẽ cẩn thận và viết nhanh hơn con trai đấy , nên nếu thấy Thỏ có viết chậm hơn Nhím cũng đừng có mắng Thỏ, rồi so sánh Thỏ với Nhím làm em Thỏ khó chịu càng lười viết hơn !
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) hì hì, tôi đang cai dần vụ túi, giày, đã bán thanh lý khá nhiều để tích tiền đây. Tự dưng dạo này thấy ơ hờ với thời trang, giày dép, túi xách. Cái thích bây giờ: làm sao có được nhiều đô, nhiều vàng, tự mình mua nhà được mà ko cần dùng nhà của bố mẹ chồng; chồng hoặc nhà chồng có ý kiến gì sẵn sàng ra nhà riêng của mình mà ở ngay. he he;
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Bài này hay quá, tớ phải tích luỹ để khi con tớ tới tầm tuổi con các bạn; tớ không choáng. Nhưng Bi nhà tớ suốt ngày đòi nghịch bút; viết vẽ khắp nhà, xe, sách vở, mặt bàn; nó cũng biết đếm tới 40 rồi. Thi thoảng ngấp ngứ, nhắc là bật được đúng phết. Tớ cũng muốn dậy con trước, song đọc bài của Thương xong, tớ hiểu ra là cũng không cần lắm; kệ con, nó ngấm gì trước thì ngấm thôi
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Bà này sướng; Báo cáo hội trưởng, tớ dư 2 bài rồi; tớ lượn đi ra ngoài đây
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Chao ca nha. Tớ điểm danh nào Nhím: chả lo đâu, đến như con nhà tôi mà giờ còn đọc tốt, tự đọc "em hãy ..." ở mấy quyển cắt dán tôi mua về và tự làm theo, tôi giờ cũng ko phải đọc cho nó rồi. Mà lúc đi học là cũng chả biết gì đâu (muốn dạy cũng ko vào hic) Huyền Civil: Nhà tôi cũng ngoại ô đây, huyện Gia Lâm, thấy thích lắm, mơ con 4 bánh là xong
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Thanh lý gì thế ?????????????? Thế là đủ cô ta, lượn thôi
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Chào cả nhà! Tớ lượn từ sáng, giờ mới về đến nhà đây. Hôm nay lấy đc tiền đi trả nợ 2 chỗ, vừa cầm cục tiền xong, tiếng sau đã chẳng còn đồng nào hu hu..... May mà có tiền kịp thời ko thì ko biết đi vay ai đc. Bao giờ mới hết đau đầu vì tiền nhỉ???
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) All: Mẹ tớ đang có nhu cầu trồng rau sạch, bà nào có kinh nghiệm truyền cho một ít ví dụ: mua hộp xốp ở đâu, mua đất ở đâu? hạt giống ở đâu? .... Thanks cả nhà!
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Huơng ơi đừng đánh cắp tuổi thơ của bọn trẻ con, 2 đứa nhà Hương chỉ đc chơi đến hết tháng 5 thôi, vào tháng 6 sẽ phải đi học chữ để bước vào lớp 1, mà đã bước vào lớp 1 thì có nghĩa sẽ phải học cả đời. Nên cứ bình tĩnh kiểu gì bọn nó cũng biết viết, biết đọc hết. Nghĩ mình ngày xưa có ai dạy đâu, vậy mà cũng thành đạt hết mà.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Phương ơi ngày xưa tớ hay mua hạt giống ở chợ Mơ, rau gì cũng có. Hộp xốp thì xin hàng xóm vì hàng xóm nhà tớ làm hải sản. (P mua hộp ở mấy hàng bán hoa quả ở chợ ý). Đất thì tớ thấy tốt nhất là đất sông Hồng, đất xốp và tơi lắm. Nếu có điều kiện thì mua đất ở dọc phố Lê Duẩn, đất đó họ ủ sẵn các loại rồi.