theo mình thì sinh con ở bệnh viện nào cũng được miễn là ở bệnh viên đó chăm sóc tốt ''mẹ trò con vuông là được"
Đúng BV nào cũng chăm sóc tốt cả, một số BV tốt theo kiểu tiền còn một số ít khác là đóng trọn gói, mà các mẹ phần nhiều muốn tốt theo kiểu trọn gói hơn đỡ phải lòng vòng mệt mỏi các mẹ nhỉ
Em cũng thấy thế! Bé nhà em được 7 tháng rồi. Không biết khi nào thì nên đăng ký sinh hả mấy chị? Với cả có bác nào biết mối ở viện phụ sản trên đê la thành không? Nhà em ở gần đó mà nên định sinh ở đó. Đến giờ thì bé vẫn bình thường, nhưng em đi xem thì bác thầy bảo là phải cẩn thận, dễ bị tiêm chích, mổ xẻ.
Với cả em quên mất! Bảo hiểm y tế của em cơ quan lại đăng ký cho bên bệnh viện giao thông vận tải, nên em ko biết nên chuyển bảo hiểm kiểu gì, vì em mới đi làm nên mới được đóng có 2 tháng thôi. Nếu đẻ mà ko có bảo hiểm y tế thì hết tổng cộng là bao nhiêu hả các chị, em hỏi ở viện phụ sản hà nội ấy! Mà như trường hợp của em mới đóng có 2 tháng không biết có chuyển bảo hiểm và có được tính hay không nữa! Thks các mẹ!
Nếu em mới đóng có 02 tháng thôi thì sẽ không được BH đâu. Nếu đẻ thường thì không tốn bao nhiêu đâu. Ở PSHN có dịch vụ cho chồng vào cùng lúc sinh đấy, nghe đâu hơn ba triệu thì phải. Nhưng phải đến tuần thứ 35 mới được đăng ký
bac nao muon tim cho sinh tot thi cu vao khoa D3 benh vien phu san ha noi gia nop tien vao la 3 trieu cong them 2 trieu tien dat nua la 5 trieu tien phong thi co 2 loai 150k va 250k 1 ngay co day du dieu hoa tivi tu lanh 250k chi khac co cai la co vs trong phong luon thoi. neu duoc dich than bac si son truong khoa mo cho thi cu yen tam la con ban dep nhu thien than vi bac si son truong khoa vua hien vua dep trai . mo de gia cung the ma de thuong ko dau gia cung the cu yen tam la cuc tot vo tui vua de o do ma.
Các mẹ ơi,bệnh viện phụ sản Hà Nội vừa rồi mổ đẻ chết người,tớ sắp sinh rồi thấy mà lo quá,đọc trên này cũng không biết mình nên đăng ký ở đâu cho yên tâm. Các mẹ tư vấn giùm cái.
Chao ban, hien tai Benh Vien Viet Phap Hanoi sap to chuc hoi thao thai san vao ngay 21/3 va 4/4 nam 2009 De quyet dinh lua chon sinh noi nao tot nhat cho vo cua minh hay dang ky de tham du hoi thao di nhe www.hfh.com.vn hoac email toi : contact@hfh.com.vn
Hội thảo “An toàn thai sản” 2009 Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội sẽ tổ chức Hội thảo tư vấn về an toàn thai sản dành cho những phụ nữ mới mang thai hoặc chuẩn bị mang thai. Thời gian: từ 9h đến 11h30, ngày 21/03 và 04/04/2009. Tại Buổi hội thảo, bác sỹ sản khoa Hồ Văn Thu và nữ hộ sinh trưởng Chu Thị Phương sẽ trình bày những phương pháp an toàn trong chăm sóc thai sản trước khi sinh, khi sinh nở và sau khi sinh; giới thiệu về các xét nghiệm cần thiết, siêu âm thai, tiêm phòng cho mẹ trong khi mang thai, phương pháp chăm sóc cho bé sau sinh cũng như kiến thức về nuôi con bằng sữa mẹ, tiêm chủng cho bé và các vấn đề về hậu sản. Người tham gia cũng có cơ hội trao đổi trực tiếp với bác sỹ sản phụ khoa về các vấn đề mình quan tâm và bốc thăm trúng thưởng thẻ giảm giá từ 10% - 30% dịch vụ Thai sản trọn gói tại Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội. Để đăng ký nhận thư mời, xin liên hệ qua số điện thoại: 84-4-35 77 11 00 (Phòng Phát triển kinh doanh) hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ: contact@hfh.com.vn (ghi rõ Đăng ký nhận thư mời Hội thảo An toàn thai sản).
Mình thấy sinh ở BV Bưu điện ở Đinh Công hoặc gần chợ trời cũng tốt. Nếu có BH ko đúng tuyến của họ thì cũng đc thanh toán 30%, dịch vụ tốt, ko phải biếu tiền bs. Em ở cq mình sinh ở đó, sinh thường, nằm phòng dịch vụ. Tổng chi phí cũng chỉ hết 1M. Còn mình sinh ở BVPS, có người quen, sinh mổ, BH thì hết khoảng 400k nhưng biếu bs cộng linh tinh cũng hết 1,5 M, mà mình nằm viện có 3 hôm thôi. Chuối nhất là 2 hôm đầu mình nằm do BS Vân (mới gây chết sản phụ ấy) phụ trách, bà ấy chả khám viết mổ gì cả, chỉ nhìn hồ sơ bệnh án rồi ra. Ngày thứ 3 chuyển sang phòng do bs khác phụ trách (bs Trí thì phải), mình mới được khám viết mổ. Em ơ cq mình nghe mình kể vậy nên khiếp quá mới sinh ở BV Bưu điện đấy. Anh ở cty chông mình mổ nội soi sỏi thận ở BV bưu điện cũng khen dv ở đó tốt, ko phải biếu bs đồng nào mà vẫn tận tình.
Sao mẹ nó thanh toán tiền rẻ thế? có nhầm không. 3 năm trước mình sinh đứa đầu mà còn hết vài triệu(sinh mổ).
mình thì không biết các bệnh viện khác thế nào nhưng đứa thứ nhất sinh ở viện c bây giờ nghĩ lại vẫn rùng mình. thứ nhất mình sinh non nên phải vào cấp cứu vậy mà bác sỹ rồi nữ hộ sinh rồi sinh viên thực tập bác sỹ nội trú gì đó lượn vào mỗi người phán một kiểu rối lượn. người sau vào nói xấu người trướcthậm tệ làm mình hoa cả mắt. Đến khi đẻ xong rồi chờ mãi vẫn không khâu xong vết rạch. bác sỹ vào mắng ầm lên thì nữ hộ sinh nói chảy máu quá không khâu được bs lại mắng sao lại dùng chỉ này khâu thì chảy máu là đúng rồi, lại còn khâu 2 sợi nữa. nữ hộ sinh lại nói hết chỉ rồi em đi xin mãi mới được nên phải khâu 2 sợi. ôi trời ơi không hiểu lúc đó nghị lực nào giúp mình không ngất mới lạ chứ
E chưa có gì hết nên khoản này ko biết chia sẻ thế nào với các mẹ về kinh nghiệm bản thân. Nhưng mùng 1 tết năm ngoái thì em ấn tượng nhất là Bênh Viện Bưu Điện ở đoạn gần cuối đường Lê Trọng Tấn rẻ vào ý. Có 1 anh zai đưa vợ đi sinh vào đúng mùng 1 tết. Cứ theo thói quen vào viện là xòe tiền như các BV # nên anh ý thủ đầy phong bì trong túi. Đi đâu cũng dí 1 cái với tiêu chí "đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn" mặc dù không cần biết bác sỹ ở đó có nhận hay ko . Mẹ tròn con vuông xong đâu đấy, đại diện bên bệnh viện BĐ cầm 1 xấp đến dí vào tay anh ý nói "Chúng em ở đây làm việc đã có lương rồi anh ạ" cảm ơn niềm nở nhưng rứt khoát không nhận 1 đồng tiền "bồi dưỡng". Đến giờ bé được 14 tháng rồi, trộm vía kháu khỉnh và thích lắm. Thi thoảng cả gia đình vẫn nhắc đến bệnh viện BĐ với 1 thiệt cảm khó phai trong đầu năm mới 2008.
Em ở vp mình sinh thường, ở bv 3 ngày, phòng dịch vụ 110k/ngày, hết tổng chỉ phí gần là 1,6M nhưng do được trừ 30% BH nên chỉ còn gần 1M thôi. Em ấy sinh cuối năm 2007. Sao chi phí của bạn đắt thế?
Ở đâu cũng có tai nạn nghề nghiệp cả, do đó bạn đừng lo lắng. bà xã tôi cũng vừa sinh hôm 18/3 xong, tại D3 - Phụ Sản Hà nội. nói chung không có gì phải phàn nàn tại đó cả. PS: các bà mẹ đừng quá lo lắng nhiều, vào viện đã có bác sỹ và phải tin vào chuyên môn của viện. tham khảo quá nhiều luồng thông tin thì sẽ bị loãng và hay tạo ra sự nghi ngờ.
đúng rồi đấy bác ạ,sinh thường hết co1,5tr thui. em thấy như thế là rể đấy chứ,mấy người bạn em sinh ở phụ sản toàn mất khoảng 5m mà.