Thi thoảng có gánh than mà chưa biết bán ở đâu nên lập ra cái chợ nho nhỏ này để buôn vậy. Ai có than cứ vào đây bán nhé, tớ mua. Vậy là đi làm sắp được 3 tháng kể từ ngày hết thời gian nghỉ chế độ TS. Cơ mà cứ sấp sấp ngửa ngửa chứ không được thong dong như các chị em ở phòng khác cùng văn phòng. Can cái tội là không được đi muộn. Sếp các phòng khác có thế đâu, con nhỏ đi muộn về sớm tí chả sao cả. Có lần gặp trưởng phòng ở nhà để xe, trưởng phòng dí cái điện thoại tận mặt mình bảo mình đi muộn 3 phút. Lần khác lại nhắc mình đi muộn 1 phút huhu. Con mình cứ giờ mẹ sắp đi làm mới ti, nỡ nào con đang ti ngon lành lại dứt ra để đi làm cho kịp giờ chứ. Trong khi đó sếp to có nói gì đâu, miễn là công việc hoàn thành là ok rồi. Cứ khó chịu làm sao ấy, lần sau còn bị nhắc chắc mình sẽ phải mặc cả là như vậy giữa giờ mình không về đủ 30 phút nữa mà trừ mấy phút đi muộn đi vậy. Đang tập cho con ăn sáng sớm hơn mà không biết mất bao lâu con mới quen
Ðề: Chợ buôn THAN Than này bán được ra đây là giảm rất nhiều khả năng bắt lửa rồi em ạ, nếu không bán được, tích trữ dần dần đến lúc quá tải nó không cháy mà nổ như bom luôn
Ðề: Chợ buôn THAN Đã xác định nuôi con thơ thì thời gian không bao giờ chuẩn chỉ đc, vì trẻ con có như chúng ta biết 1 + 1 = 2 đâu. Mình cũng thế, từ ngày có con đến giờ, đi làm muộn là chuyện...thường ngày ở huyện! Cũng may mà đc gđốc dễ dãi, nếu k thì...chít. Nhưng nếu theo đúng Luật, thì mẹ nó có con dưới 1tuổi được về sớm trc 1h luôn đấy.
Ðề: Chợ buôn THAN Mệt. Có bầu mà thấy người lúc nào cũng bải hoải, chỉ muốn có cái giường ở bất kì đâu để ngả lưng. Mặc dù happy vì sắp làm mẹ thêm lần nữa. Sáng đi làm, ngày nào cũng tắc đường, mùi khói, mùi người, tiếng còi xe như điên loạn càng làm người nghén dở như mình thấy khó ở hơn. Tối về, chỉ một việc duy nhất, ấy là thay quần áo lên giường chùm chăn xem tivi và nói chuyện với con gái. Cơm nước, nhà cửa, dọn dẹp. Kệ chồng. Thời tiết đợt này thay đổi như tính tình con gái. Ngày hôm qua lại vớ được trận động đất nữa. Mình k muốn chạy xuống tầng 1 như mọi người, tặc lưỡi "sống chết có số" nên cứ nằm ì trên giường. Hú vía. Giá cả thực phẩm tăng chóng mặt, đi chợ như bị móc túi hợp pháp. Chán với thời bão giá. Trong khi đó lương lại không tăng. Bóp mồm bóp miệng vậy. Lại bán than....
Ðề: Chợ buôn THAN than đc cứ than để giải tỏa bạnc hủ top ới, thời giannuooi connhor tỏng 1 năm đầu mẹ đc về sớm hoặc đi muộn 1h đó mẹ nó dí luật lao động vào mặt sếp ấy
Ðề: Chợ buôn THAN Mẹ nó là một bà bầu may mắn và hạnh phúc, có ông xã chia sẻ việc nhà. Xã mình là bộ đội, ở xa nên chỉ động viên vợ qua điện thoại thôi. Giờ sinh con rồi thì nhà có 4 thế hệ sống chung nữa cơ. Lại nói đến lương, tháng 5 này tăng lương tối thiểu, mình ăn lương kinh doanh, chả ảnh hưởng gì nhưng mong lắm vì ông xã hưởng lương từ ngân sách.
Ðề: Chợ buôn THAN ôi, em đang có 1 ghánh than to tướng dây ạ, em đi ăn cái rồi về em bán hết, chả giữ đâu, mệt người lắm ạ, hx
Ðề: Chợ buôn THAN Cơ quan tớ quy định thời gian nghỉ này rồi, chia ra mỗi buổi được nghỉ 30 phút về cho con ăn. Mình đi muộn là lỗi ở mình nhưng mà bức xúc vì các phòng khác trưởng phòng không khắt khe như vậy, hơn nữa chú giám đốc lại rất thoải mái, miễn sao hoàn thành công việc thôi. Mà mình có thường xuyên đi muộn đâu, 3 tháng nay tầm 4, 5 lần, lần muộn nhất là 3 phút. Chỉ có trưởng phòng mình là vậy, phải nói là không còn gì để nói.
Ðề: Chợ buôn THAN Nhiều khi muốn có nơi nào để mà chút bỏ tâm sự nhưng không phải lúc nào cũng có người sẵn sàng để ta thổ lộ ,nơi đây thật hữu ích chúng ta có thể bầy tỏ tất tất ta muốn mà không ngại người khác phiền lòng .
Ðề: Chợ buôn THAN Đúng là số không giàu hay có lẽ đúng như người cùng phòng nói là kiếp trước cãi nhau với ... vợ Thần tài. Tiếc đứt ruột huhu. Sát nhà mình có 2 nhà của hai chị em ruột nhưng hai bà này suốt ngày chửi nhau. Đùng một cái bà chị bán nhà, bà chị là người ở sát vách nhà mình. Bà ấy bán xong mọi người mới biết. Có người mua xong sang tên lại luôn, cầm tiền của người mua về trả cho người bán, chả làm gì đút túi 60 triệu. Hôm bà ấy than thở "chị chán quá cô ạ, không sống được ở đây nữa ... " mình cũng nặng mồm nặng miệng không hỏi chuyện nhà một câu. Tiếc.
Ðề: Chợ buôn THAN Cái này thật khó. Không biết làm thế nào. Cũng được cảnh báo rồi nhưng kết quả vẫn là một nhà máy cung cấp nhiều hơn nhà máy kia. Vậy là dù có cố gắng điều chỉnh để nhà máy năng suất thấp đạt sản lượng như mong muốn nhưng không được. Nhà máy lớn vẫn sản xuất nhiều và nhà máy nhỏ vẫn sản xuất ít. Giờ thì phát triển không đều, gấn gấp đôi nhau rồi huhu. Hỏi nhà quản lý như mình phải làm thế nào để hai nhà máy sữa của con có thể phát triển đồng đều đây. Xấu quá cơ.
Ðề: Chợ buôn THAN e thương các chị các mẹ quá! Ngày trước các mẹ các bà cũng nuôi mình vất vả thế này vậy sao
Ðề: Chợ buôn THAN Không hiểu nỗi làm mãi gần 10 năm roài mà không có được đồng nào !????????????????phải làm gì để thay đổi cuộc đời mình đây ?
Ðề: Chợ buôn THAN Can cái tội tham ăn huhu. Hôm rồi được cho ít kim chi, chả nghĩ gì ăn hì ăn hục, kết quả là cu con bị tào tháo đuổi tóe khói. Đã thế chiều nay đi làm về thấy trên bảng con gái ghi một câu tuyên ngôn to vật vã "chắc chắn mình sẽ không học giỏi". Huhu, sắp thi học kỳ rồi, nàng lại trương một câu như thế ngay trước bàn học thì mẹ còn tí động lực nào để toe toét nữa không hả giời????
Ðề: Chợ buôn THAN Sếp thế thì cũng quá đáng quá chị ạ, ai có con nhỏ mà chẳng đc ưu tiên, muộn 3 phút thì bõ bèn gì,
Ðề: Chợ buôn THAN Chán. mai đi họp lớp hồi hoc cấp 3 rồi. ko biết các bạn khác thế nào?ra trường đc tròn 10 năm rồi mà trong tay ngoài tấm chồng và 1 con ra chẳng có gì cả.công việc chưa, nhà cao cửa rộng chưa, miếng ăn còn phải lo hàng ngằy thì hy vọng gì có xe đẹp để đi.kỷ niệm 10 mà chẳng lẽ lại ko đi.ngồi nhẩm lại mất hộp sữa của con rồi.hix.