Chào mừng thành viên mới nhé Tôi vào điểm danh nào @- Lola:Tôi chịu chẳng đoán đc là cái gì cả hihihi, phải công nhận các bà chu đáo thật, chẳng bù cho tôi . @- Hoa: bà làm lại hộp khác rùi à, đẹp nhỉ chắc hôm đấy chồng bà ngủ cũng cười tủm ý chứ hehehehe
@Lola: Thèm thuồng và tò mò nhỉ. Tôi chả đoán vì đó là bí mật của nhà bà mà. @ALL: Mình ọp tháng 2 chưa nhỉ? Hôm nay tớ vừa có 1 ý tưởng hay hay nên post vào đây xem cả nhà có hưởng ứng không nhé. Sáng chủ nhật hàng tuần (lúc 10h sáng) ở Megastar (trên Vincom ý) có suất chiếu phim gia đình. Giá vé là 70K cho mẹ và con (tức là cho 1 người lớn và 1 trẻ em). Phim đó là phim có thuyết minh và thường là phim cho trẻ em. Nhà tớ đã đi xem 1 lần và thấy Chíp rất thích, nên đang định rủ HR làm 1 trận hoành tráng trên đó, rồi trưa thì ra KFC ngay chỗ Bà Triệu chén. Phim của tuần này là Voi và những người bạn. Trang tham khảo đây này http://www.megastar.vn/FamilyShow.aspx Không biết có nhà nào ủng hộ không nhỉ?
Tôi thì ủng hộ hai tay nhưng chỉ sợ hai đứa nhà tôi ko chịu ngồi yên 1 chỗ thì toi. Còn hiệp hai thì bọn nó thích lắm mặc dù chẳng ăn đc nhiều hihihi. Trà ơi, liệu CN có đông không, đi cùng trẻ con đông quá thì cũng mệt lắm
Tớ chỉ lăn tăn là không biết nghịch như Bin nhà tớ có chịu ngồi yên xem hết không. Nhưng có Chíp đi có khi cu cậu ngoan hơn ý nhỉ. Thích chơi với Chíp lắm. He he. Chủ nhật này tớ được nghỉ. Kế hoạch là đi Thanh Hóa thăm mộ ông trẻ cùng gia đình nhưng có em bé nên thôi, chỉ có chồng tớ đi. Nhà tớ còn đang phân vân không biết có cho Bin đi cùng bố không? Nếu Bin mà đi với bố thì lại không được chơi với Chíp và các bạn rồi. P/S: Trà dạo này lẩm cẩm nhỉ. Vừa mới ọp tháng 2 ăn Bún ốc còn gì. Nhắc mới nhớ, ảnh đâu??????????????
Lần trước tớ đi thì không đông lắm đâu. Nhưng mà tớ vẫn mua vé từ thứ 7 (vì có lần đi vào chủ nhật, lên mua vé thì lại hết vé). Nếu như HR nhà mình mà đi thì mọi người đăng ký trước để mua vé trước nhỉ? Ý tưởng xem phim mọi người định thực hiện luôn tuần này à, hi hi
Valentine nhà tôi buồn lắm, 2 VC lại cãi nhau nên không làm theo được như plan mà tôi đã đặt ra. Ước chi không có ngày này cho xong
Lão chồng này "thực dụng" nhỉ? 1 công 3 việc : - Quà cho vợ - Mua sắm đồ cho GĐ - Nhắc khéo vợ dạo này lười
mạng nhà tôi chán quá, giờ mới vào đc mạng Tôi cũng ko biết hân có chịu ngồi xem phim ko vì lần trước cho đi xem xiếc, đc 1 nửa chương trình thì đòi về AnSao vợ chồng bà chọn đúng ngày cãi nhau thế? Đúng là hỏng hết cả bánh kẹo. AllQuà ôvantin ax tặng tôi thì tôi ko khoe, ko lại ối bà ghen tỵ Còn quà của tôi tặng hắn thì khai rồi nhé, hai chiếc áo sơ mi, hắn cũng thích, hôm cn về quê ăn cưới em họ tôi diện luôn. Tôi ko có thời gian nên ko bon chen gấp hộp, thêu thùa với các bà đc. Kể ra cũng thích nhưng mà vừa lười lại vừa ko có thời gian gửi xong mới thấy bài này tôi post là bài thứ 888 và tôi đc cảm ơn 10 lần trong 10 bài. Các bà thấy số có đẹp ko?
@ all: Chúc tuần mới vui vẻ nhé. Valungtung đã qua, mong vc tất cả HR chúng ta luôn hạnh phúc, yêu nhau nồng nàn, nhé, hihi. Tớ sẽ bận cả tuần này nên k ngó nghiêng, buôn bán ở skype được. @Thủy: Đọc hai bài của Thủy viết về em Tít, tớ khóc luôn. Thương con quá. Nhưng đó cũng là bài học cho tôi. @ An: K biết An có chuyện gì, hihi, nhưng mong bà mau vui vẻ lại. @ Phương: Bà ơi, nhấn nút in màn hình (PrtSc) đi để chụp lại số bài đẹp hihi.
Ý tưởng của Trà hay đấy, tớ cũng muốn đi thử ở Vincom xem thế nào, thấy bảo giống nước ngoài lắm, hôm 14/2 hai vc định đi nhưng k kịp. Nhưng nhà tớ May còn bé quá, chắc k xem lâu được.
Tớ đọc thấy bài này hay hay nên post vào đây cho cả nhà cùng xem. Phụ nữ đẹp nhất khi 32 tuổi (aFamily) Đó là kết luận mới nhất vừa được công bố ở Anh, thay đổi cái nhìn về thời kỳ hạnh phúc của phụ nữ. Khoảng 40 % những người phụ nữ được hỏi đều bày tỏ vào tuổi này họ cảm thấy sung mãn nhất. Theo lí giải từ họ, 32 tuổi chính là thời điểm họ hiểu rõ nhất về bản thân, nhờ vào kinh nghiệm sống, cùng với cuộc sống tình dục tích cực đang có; đây cũng là thời điểm họ hoàn toàn thoải mái trong sở thích ăn uống. Nghiên cứu này đươc thực hiện trên 1.500 phụ nữ, qua mạng internet ở Anh. Sandra Wheatley, một tiến sĩ tâm lí nhận xét kết quả trên là “rất đáng mừng” vì phụ nữ ngày nay đã biết đặt thành công về cuộc sống và sự nghiệp ngang bằng với niềm hạnh phúc khi họ thấy mình trẻ trung. “Kết quả nghiên cứu cho thấy phụ nữ ngày càng quan tâm nhiều hơn tới bản thân. Dấu hiệu này cho thấy phụ nữ nhận thức rõ ràng họ là ai, họ cần gì chứ không nhất mực hi sinh cho công việc và gia đình. Cảm thấy mình đẹp, tự tin và có vốn sống cũng dày dặn hơn. 32 tuổi, một người phụ nữ trải nghiệm, hoàn thiện nhiều hơn so với khi họ 22 tuổi”, Sandra nhấn mạnh. http://afamily.channelvn.net/20090216021623540tm0ca31/Phu-nu-dep-nhat-khi-32-tuoi Đọc xong, cũng tự thấy hài lòng với chính mình, he he
Giangcũng định thế nhưng mà nghĩ ko biết có lúc nào ngắm ko nên thôi Ngọcnói thế cho các bà tha hồ tò mò he...he...
Hôm qua về muộn quá nên không online được, tranh thủ vào đưa đáp án rồi đi đến chỗ hẹn đây: Thiệp hộp đầu tiên tôi viết là: " Trước tiên gửi tới anh yêu những nụ hôn ngọt ngào nhất nhân ngày Lễ tình nhân" Hộp tiếp theo: " Tình yêu của em, anh hãy mở hộp quà tiếp theo, món quà đặc biệt nằm trong đó...." Hộp cuối cùng: " Sáng mai khi anh ngủ dậy, chính vợ yêu của anh sẽ chuẩn bị bữa sáng cho anh chứ không phải là ai khác " Phải đính chính một chút là vợ cực ít chuẩn bị bữa sáng cho chồng - điều mà chồng hằng ao ước nhưng ít khi được thực hiện Hhehheeeee....nghĩ lại thấy mình hơi tệ nhỉ, chăm sóc chồng chưa chu đáo mấy
Tớ thế thì tớ cũng rú lên như xã nhà Bình thôi ! Bình dị mà lãng mạn quá còn gì ! An ơi ! Tình hình sao rồi? Sao lại chọn đúng ngày này giận nhau thế !
Năm mới qua lâu rồi, lại thêm kẹt xe nên hôm nay mới "thò cổ" vào nói chuyện với các bà Valungtung của mọi người chu đáo quá, nhất là mẹ Chíp còi, bà khéo tay và lãng mạn quá đi. Trong này vợ chồng con cái nhà tôi đưa nhau đi ăn, ngắm phố phường rồi giường ai về giường đó