Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Híc, đọc mà chả mún lấy chồng nữa. May mà mẹ người iu em cũng hiền, không bít sau này sao
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Mình nghĩ có một cách là "xa thơm gần thối", không sống chung ( cách này hơi khó), giữ khoảng cách nhất định, đi làm cả ngày tối về dạy con là hết va chạm, hic nói thế thôi chứ mình cũng chưa thực hiện được là mấy
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. ở đòi là thế tại mình không hợp với bố mẹ chồng nên bà hay để ý kệ mịa nó mình cứ con mình là nhất đã. bà đã không thích mình thì khó lay truyển lắm. cứ cắt bợt tài chính đi. mà không ai như là mẹ chông bạn đó ai lại bắt mua đồ cho cả cháu bố mẹ nó không lo được cho nó thì bà là bà nội thì bà đi mà lo còn không lo được thì phải nói với mình đàng hoàng chứ.còn không thì mình thích thì mua không thích thì thôi không thể áp đặt được. mà tóm lại theo mình cứ đẩy hết cho ông xã cho khỏe ko việc gì phải lo. lão thấy lâu rồi ớn quá khắc tự xả ra thui
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. hic chuyện muôn thuở của người đi làm dâu. Phải biết cách giải quyết thôi à. Đâu khổ thì cứ ts với ô xã để oxa giả quyết
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. hehe, các mẹ sau này có con gái cứ cầu mong sao nó lấy chồng hp được ở riêng còn tớ nếu như tớ có con gái, tớ chỉ mong nó sẽ biết yêu và quý trọng bản thân nó, và hehe, ghê gớm hơn chứ đừng hiền như tớ hehe
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Em có con gái đây nên cũng lo lắm lỡ ko may sau này mà gặp phải nhà chồng kô tốt.hic...
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. ui sang nay moi doc kỹ cái bức xúc của mẹ nó. Ở vậy mà mẹ nó vẫn chụi được à. Mình phục đấy. phải cương quyết lên chú. Nếu để vạy chỉ khổ mình và 2 bé nhỏ cùng bố mẹ mình nữa chứ.
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. úi chao, bây h thì thế đấy chứ sau này hiện nguyên hình ngay. Nói gì thì nói chứ ở với nhau sẽ phát sinh mâu thuẫn mà như vợ chồng đấy yêu nhau là thế nhưng oánh nhau cũng dã man, có điều vợ chồng oánh nhau xong vẫn chung chăn chung chiếu nhưng mà mẹ chồng con dâu mà oách nhau xong là từ mặt nhau luôn đấy.
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Viết cho người đồng cảnh ngộ, em thì k sống với mẹ chồng nhưng bà lên trông con cho, e suốt ngày đau đầu đây này chị ạ. Em bảo với chồng là em bị trầm cảm rồi, được cái chồng em thuộc thể loại 3 ừ 4 gật. hic, chẳng bênh ai, may mà bà chỉ lên trông cho con được 1 tuổi rồi về quê, chứ ở cùng chắc e ....giống chị.....hix, sao trên đời lắm cái thể loại mẹ chồng thế nhỉ???
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. mình thì thà thất nghiệp còn hơn, mình vẫn ở nhà bế con đây ko nhờ ai hết, thà đói nghèo, nhưng mà tự do tự tại.
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Ấy ấy đừng dại mà nghỉ việc ở nhà nếu có bà MC ghê gớm hehe, mình có một cô bạn, sống với nhà chồng một thời gian ko chịu nổi nữa nên cuối cùng hai vợ chồng được sống riêng. Có ai tin là buổi sáng con dâu mà chỉ quên rửa một đôi đũa, dắt xe ra khỏi nhà rồi MC gọi lại bắt rửa xong đôi đũa đó mới được đi làm ko? Ví dụ nhỏ thôi đó. Sau khi nó ở riêng một thời gian thì chán công việc ==>nghỉ việc. Ngày nào cũng như ngày nào MC liên tục gọi điện giục đi xin việc ko ở nhà ăn bám con bà ấy. keke. botay toàn tập. Cô bạn này còn ko dám bật lại MC một câu vì bà ấy sẵn sàng gọi điện cho cả nhà nó từ ông bà, bố mẹ chỉ để mách tội giời ơi nào đó của nó. choáng chưa?
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. ôi,tớ ghét nhất là bà MC, nhì là cô em dâu,may là nó cũng đi lấy chồng rồi,chứ cái hồi nó òcn ở nhà,mấy lần tớ xông vào đánh nó vì nó quá láo
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Chào bạn Đọc bài của bạn mà sao thấy giông hoàn cảnh nhà mình quá vậy, nhà mình chỉ có 2 anh em thôi mà đã nhiều chuyện rồi.Vợ chồng anh chị dâu mình đi từ sáng đến tối mới về mọi thứ ở nhà là mình phải lo hết kể cả con của anh chị ấy cũng mình cho ăn cho ngủ cùng bé nhà mình luôn.Được cái Bố mẹ chồng mình cũng đỡ đần mình việc nhà cơm nước... nhưng lại thiên vị cháu trai hơn, cái gì cũng mua cho cháu trai thôi còn cháu gái ( Con mình) thì mình tự mua,có 2 cháu bà chỉ mua 1 cái Xúc Xích về con mình đòi thì anh nó không chia cho mình lại phải chạy đi mua cho con Tức muốn chết!!! Tiền ăn thì nhà mình thang nào đóng tháng đấy. Anh chị Chồng thì không đóng đồng nào( Cái này là bà kêu với nhà mình là Vợ chông nó không đóng tiền ăn nên mẹ hết tiền rồi Bọn con đưa tiền cho mẹ để mẹ đi chợ) Bó Tay luôn trong khi đó anh chị ấy làm cắt tóc gội đầu gần nhà trưa và tối chạy về nhà ăn cơm song lại ra làm tiếp nếu không thì phần cơm về ăn. Nhà có việc gì thì chỉ có mình ở nhà nấu song thì anh chị về ăn ( mà còn phải gọi và chờ đợi mãi)Mình cũng phải đi làm 8h/ Ngày mệt cũng không co thời gian nghỉ ngơi nữa. Mình đang tính ra ở riêng đây mà lại thương Bố mẹ chồng vất vả đành phải sông chung với Lũ vậy. Mẹ nó cố lên!
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. phải nói bà này dã man thật, mình đây thì thất nghiệp 4 năm rồi vì ở nhà trông 2 đứa con, mình ở xa bố mẹ chồng chỉ có tết thì về khoang 15 ngày mà thấy cũng phát điên
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Phương châm và quan điểm của tớ về MC-nàng dâu ở ngay dứoi chữ kí---->quá đúng!
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. ối trời ơi, việc gì phải hầu hạ anh trai chi dâu chồng, bố mẹ chồng thì ko muốn cũng phải chăm đã đành. Tớ mà như mẹ nó cho họ nhịn luôn, quá đáng vừa thôi chứ, tiền họ làm được họ có chia cho mình đâu, quá thể tới ăn cũng ko chịu bỏ ra
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. đúng quá mẹ nó nhiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. mẹ này nói chí phải,tớ chỉ hầu bố mẹ tớ,con tớ,chồng tốt thì phục vụ ,k thì thôi tất cho rảnh
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. uh oách cho nó chừa cái thói láo đi, may có người rước đấy, đi làm dâu rồi biết
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Ôi trời mấy ngày ko vào mà nhiều chuyện gay cấn quá, chẳng khác gì nhà mình. Tối vào đọc vậy............