Kinh nghiệm: Kinh Nghiệm Khi Sinh Bé Ở Bệnh Viên Phụ Sản Hà Nội---> Sợ Tới Già

Thảo luận trong 'Sinh nở' bởi TuUyen_010409, 26/3/2011.

  1. TuUyen_010409

    TuUyen_010409 Kitty Shop: 0945261989

    Tham gia:
    29/7/2009
    Bài viết:
    1,220
    Đã được thích:
    435
    Điểm thành tích:
    123
    Thực tình em bức xúc ko thể ngủ yên đc.Các bác sinh bệnh Phụ sản HN ( trên Đê La Thành) kinh nghiệm của 1 trưởng khoa đôi khi ko bằng 1 nhân viên ở phòng Khám Phan Chu Trinh mất.cô họ em bị ra máu khi mang thai.đi siêu âm ở các nơi và viện C đều chuẩn đoán rau tiền đạo.hôm rồi bị đi cấp cứu thế là đưa lên phụ sản cho gần nhà.thấy ở đây dịch vụ đc.nên quyết định ko xuống C nữa.đi siêu âm trong viện ở 2 phòng kết quả khác nhau.thế có buồn cười ko chứ.cùng 1 bệnh viên.người thì kêu rau tiền đạo bs trưởng khoa hẳn hoi.còn 1 người thì kêu động thai.ko hiểu trình độ ở đây thế nào nữa.cách đây mấy hôm cô em mở 2 phân dạo đẻ non.tới chiều qua thì bị rò rỉ nước ối hay gì ý em ko rõ về từ chuyên môn.nhưng lúc bác sinh kiểm tra thì kêu vỡ ối lúc sau lại bảo ko phải.Nhưng thực sự phải cho sinh non thôi.ko nguy hiểm tới mẹ.nhà chú em đồng ý và yêu cầu giữ mẹ chấp nhận mất đứa bé vì cô em ra máu nhiều quá.vào phòng đẻ bác sĩ kiểm tra thì kêu cho đẻ thường.thế là cô em cứ nằm chờ đẻ như người ta.kêu và đòi mổ bác sĩ bảo đẻ thường đc.ko phải mổ.cả nhà xem ở đời có ông bs nào ngu như thế ko.em là người ko phải là người trrong nghành còn hiểu và biết rau tiền đạo ko đẻ thường đc.từ chiều qua tới hôm nay cô em mất 3 lít máu sao chịu đc.xin mổ bs trả lời xác định ko cứu bé rồi cho đẻ thường cho mẹ ko đau đớn.cuối cùng 4h chiều nay ko em mất máu ko chịu đc nữa.như kiểu băng huyết rồi sắp ngất.bs bảo mổ cứu mẹ.khi chuẩn bị mổ cô em đã bị hôn mê và mất hết dây mạch ở tay dẫn tới chết lâm sàn rồi.mới đc tiêm và mổ.mổ may cứu đc em bé 1kg2.mẹ thì cứ hôn mê ko tỉnh.mãi vừa rồi mới qua cơn nguy kịch.
    ============> Tóm Lại Các Bác Sĩ ở đây trình kém siêu âm cũng ko xong rồi lại ko hiểu biết thì phải mà nói câu rau tiên đạo.cứ chờ đẻ thường
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi TuUyen_010409
    Đang tải...


  2. vu ngan ha

    vu ngan ha Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    30/10/2009
    Bài viết:
    2,595
    Đã được thích:
    341
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Kinh Nghiệm khi sinh bé ở Bệnh Viên Phụ Sản Hà Nội---> sợ tới già

    hic. Đọc bài mẹ nó sợ quá...........sởn hết cả gai ốc. Trước đây mình cũng đẻ ở Phụ sản ĐLT. Nhưng do TSĨ Trí là người quen, a ấy lại giỏi nên mình cũng được để ý và thấy mọi viêc nhẹ nhàng. không ngờ vẫn có nhiều trường hợp làm nguy kịch đến tính mạng như thế này, thật là tắc trách.................
    Dẫu sao cũng chúc mừng gia đình bạn vì đã may mắn cứu đc cả mẹ và con...nếu không thì không biết làm thế nào....:(
     
  3. lan_chi

    lan_chi

    Tham gia:
    26/3/2009
    Bài viết:
    14,950
    Đã được thích:
    3,137
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Kinh Nghiệm khi sinh bé ở Bệnh Viên Phụ Sản Hà Nội---> sợ tới già

    Hic, mình chưa đẻ ở PSHN nhưng cũng nghe nhiều người kêu lắm. May mắn gia đình bạn phúc lớn nên mẹ tròn con vuông. BS bây giờ lương y cất đâu hết..........
     
  4. nguyenhoangnhu

    nguyenhoangnhu Thành viên chính thức

    Tham gia:
    25/6/2010
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Kinh Nghiệm khi sinh bé ở Bệnh Viên Phụ Sản Hà Nội---> sợ tới già

    Trước em cũng định sinh ở đấy, nhưng sau 1 lần bị sảy phải vào đấy làm thì thấy sợ luôn.Cả 1 ngày trời, mình thì buồn vì mất con cứ vừa đi vừa khóc vậy mà hỏi bs bảo:"mỗi lần hỏi là 1 lần khám, ko trả lời".cho đi siêu âm xét nghiệm đủ kiểu hic hic.Vào làm thì chưa kịp đưa tiền đã cầm, ai đưa tiền thì dặn dò kỹ lắm, ai ko thì làm xong mặc kệ.Rút kinh nghiệm lần đẻ này em về bệnh viện huyện nơi bố em làm đẻ, mẹ trong con vuông chẳng vấn đề gì.Đúng là bệnh viện TW mà còn ko bằng ở quê...
     
  5. TuUyen_010409

    TuUyen_010409 Kitty Shop: 0945261989

    Tham gia:
    29/7/2009
    Bài viết:
    1,220
    Đã được thích:
    435
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Kinh Nghiệm khi sinh bé ở Bệnh Viên Phụ Sản Hà Nội---> sợ tới già

    Nhà e cũng quen biết đấy chứ. Nhưng bs lại cứ quyết định vậy. Cãi sao đc. Xin mổ mà cứ nhất quyết chờ. Nhà e đút bao tiền rối chứ ý gì. Cứ hết 1 ca là phòng bì lớn bé
     
  6. TuUyen_010409

    TuUyen_010409 Kitty Shop: 0945261989

    Tham gia:
    29/7/2009
    Bài viết:
    1,220
    Đã được thích:
    435
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Kinh Nghiệm khi sinh bé ở Bệnh Viên Phụ Sản Hà Nội---> sợ tới già

    Cũng may chị à. Cô em đã tỉnh rồi. Chứ ko phải ân hận cả đời. E thấy bệnh viên này chuyên môn chán quá. Giờ cứ vào viện C là hợp lý. Đông nhưng giỏi
     
    Me_Ốc thích bài này.
  7. Me_Ốc

    Me_Ốc

    Tham gia:
    1/4/2010
    Bài viết:
    13,476
    Đã được thích:
    2,719
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Kinh Nghiệm khi sinh bé ở Bệnh Viên Phụ Sản Hà Nội---> sợ tới già

    Mình hoàn toàn hiểu và chia sẻ với bạn. Nhưng cũng phải nói là có nhiều ông/bà bác sỹ hâm đơ và cứng nhắc lắm. Thực ra rau tiền đạo hay tràng hoa quấn cổ thì nếu mà theo dõi sát sao vẫn cho đẻ thường được (nhà mình có người làm bsy mà) nhưng nói chung là nguy hiểm và ko khuyến khích. Tốt nhất có vấn đề là cho mổ đẻ. NHƯNG nhiều ông/bà bsy hâm đơ và cứng nhắc, kiên quyết theo hướng cố đẻ thường trước, đến khi nào ko cố được nữa thì mới cho mổ đẻ. Rất có thể trường hợp của cô bạn là đã gặp phải ông bs hâm đơ này nên cứ bắt cố.

    Mình cũng thế và mình cũng căm ghét và cạch cái bệnh viện PSHN này, ko bao giờ muốn nhìn mặt cái bệnh viện này nữa. Lí do chắc cũng ko may gặp phải ông/bà bác sỹ hâm đơ cứ bắt cố đẻ thường xong rồi thì ko đẻ được mới mang đi mổ trong tình trạng gần cấp cứu. Ặc ặc. Trường hợp của mình là đi siêu âm từ đầu khám từ đầu tại dịch vụ PSHN đã phát hiện thai to (gần sinh dự kién là 3.9kg) trong khi mẹ thì người bé (mình thuộc dạng thấp bé hồi con gái 1m56,44kg, khi đi đẻ lên 60kg nhưng trông vẫn bé tí vì toàn vào con ko hề vào mẹ, nhìn mẹ vẫn bé tí tẹo chỉ bụng là to kinh khủng). MÌnh đã xác định là đẻ mổ nhưng bsy chả nói gì khám lần nào cũng bảo cố gắng lên vẫn đẻ thường được. Thôi thì bảo vậy, mình cũng đành cố gắng vậy, ra sức tập thể dục các kiểu nọ kia rồi thì quá ngày vẫn cứ ngồi trên đống lửa (nóng ruột phát điển lên như ngồi trên lửa) chờ cơn trở dạ thật (vì bsy bảo cố gắng thì vẫn đẻ thường được mà). Cũng may mình chỉ bị quá 1 ngày so với dự tính chứ chồng mình sốt ruột quá bảo nếu mà quá sang 2-3 ngày thì mổ luôn ko chờ đợi gì cả, mẹ bé tí bụng to vật ra thế kia chờ đến bao giờ. Thế rồi nó cũng trở dạ thật, đau bụng dữ dội và ra máu, mình vãn cố gắng cùng mẹ đi bộ ra đường lớn bát taxi vì nghĩ bụng đi lại cho tử cung nó mở rộng hơn, dễ đẻ hơn, thai to rồi đành cố gắng. Vào đến bv khám bảo chuyển dạ, cổ tử cung mở 2p rồi, bảo chờ mở 5-6 phân mới đẻ được. Thôi mình cứ tái nhợt người đi vì đau bụng mà đi ra đi vào nghe tim thai 30p/ lần nghe vì chuyển dạ tim thai hay bị suy nên phải theo dõi liên tục + cộng khám bảo cổ tử cung vẫn chỉ mở them dc 1cm tức là 3p phải chờ mở rộng nữa mới đẻ được. Ôi cú chờ, lại chờ (đấy là mình nhét tiền có người làm hồ sơ đẻ, đưa lên phòng đẻ dịch vụ tận nơi rồi đấy nhé, ko thì lại vỡ mặt vụ chờ đợi làm thủ tục nọ kia) xong thì 1 lần nữa vào nghe tim thai thì được 1 ông bs lúc bấy giờ mới đúng ra nói to" Từ giờ này tôi trực và tôi phụ trahcs các ca đẻ từ giờ phút này. Tên tôi là ....). Xong e đứng đấy nhăn nhó, ông hỏi, mở được mấy phân rồi,mình bỏa 2-3p. ÔNg mới bảo lên khám xem nào. Ông khám bảo chưa đẻ được đâu, cổ tử cung vẫn mở nhỏ lắm xong vui miệng thế nào ông hỏi, nặng mấy kg cao boa nhiêu, mình trình bày mình chỉ cao có thế, nặng có thế xong ông hỏi tiếp thé con mấy kg nhỉ, minh bảo 3.8-3.9kg. Ông mới tá hỏa, sao to thế, thế thì làm sao mà đẻ được, nằm lên bàn siêu ấm lại ngay xem thế nào. Ông SA lại và bảo" đúng tầm 3.9kg" và phán" gọi người nhà vào đây, mổ khẩn cấp thôi, làm sao mà đẻ được, chờ đến đêm may ra cổ tử cung mới mở đủ mà bé tị thế này sao có sức mà rặn nhỡ ngạt thì toi. Thôi thế là e tá hỏa lên, gọi điện cho mẹ chồng, chồng đang đi mua cháo lên gặp bs dể kí quyết định mổ gấp vì tình trạng của e là cổ tử cung đang mở rồi, đau lắm rồi và ko đẻ đc, phải mổ.

    HIC< diên ko tả được, may mà xong xuôi thì mẹ con e cũng mẹ tròn con vuông, suýt toi chứ nếu mà đang cbi rặn đẻ rồi xong mới đem đi mỏ thì toi thật
     
  8. cloudnrose

    cloudnrose BabyShopHn

    Tham gia:
    4/12/2010
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    31
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Kinh Nghiệm khi sinh bé ở Bệnh Viên Phụ Sản Hà Nội---> sợ tới già

    hic nhge bạn kể mình sợ q :-s mình sắp sinh rồi mà cũng đky sinh pshn :( ônng trưởng khoa này tên j đấy, bạn nói cho các mẹ khác biết đg tránh xa đi hic hic :-s
     
  9. TuUyen_010409

    TuUyen_010409 Kitty Shop: 0945261989

    Tham gia:
    29/7/2009
    Bài viết:
    1,220
    Đã được thích:
    435
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Kinh Nghiệm khi sinh bé ở Bệnh Viên Phụ Sản Hà Nội---> sợ tới già

    Thực sự em càng thấy bức xúc hơn thôi. Vừa rồi e lại vào viện. Đc nghe kể rõ hơn. Nêu như mẹ ốc nói. Đẻ thường đc thì nhà e quá mừng. Đây lại ép cho cô e đẻ thường. Đẻ thường xong thì băng huyết. Rau thì vẫn bám. Rồi dẫn tới hôn mê sâu. Xong bs mới mổ để bóc rau.khi mổ cô em mất hết máu mạch thì trụy xuống. Ko cứu đc nếu ko khâu vào nhanh. Và đau lòng hơn đã quá muộn khi mổ ra cô e phải cắt hết dạ con. Nếu như bình thường mổ ngay từ đâu thì chỉ mổ lấy e bé và bóc rau ra xong. Đây mang tiến đẻ thường xong lại vẫn bị mổ rồi sẽ ko thể có thêm e bé nữa.rồi e bé nhà e ko hiểu có qua đc ko. Quá non và sợ chưa hoàn thiện hết. Phải 2 tuần nữa mới biết. Rồi cô e giờ sẽ ra sao đây. Khi ko thể sinh e bé nữa. Tính khí sẽ thất thường dễ trầm cảm lắm
     
  10. phuongedu

    phuongedu

    Tham gia:
    5/4/2010
    Bài viết:
    19,598
    Đã được thích:
    6,992
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Kinh Nghiệm khi sinh bé ở Bệnh Viên Phụ Sản Hà Nội---> sợ tới già

    2 đứa bạn mình đều trong tình trạng giống bạn, vì cho đẻ mổ lúc có cơn đau rồi, nên 1 đứa thì tả tơi, nhưng qua êm đẹp. 1 đứa thì vì nhiều cơn co, mổ lúc đó, ko cầm được máu, xong phải khâu vào ( đầu tiên bs còn bảo là bị dính - đẻ đứa thứ 2 - nhưng bệnh án sau bs ng nhà xem ko phải) 48g sau mổ lại, phải truyền bao nhiêu máu, huy động các kiểu để đổi lấy mấy cữ máu truyền cho bạn mình thì truyền, bạn mình bị dị ứng. Bạn mình đẻ mổ từ tối thứ 6, mà tới thứ 3 tuần sau vẫn ko thể ngồi đậy dược, mặt nhợt nhạt như người chết, chỉ muốn chửi TSB cái bv và mấy ông bà bác sĩ dở hơi ấm đầu thế.
    Ở BV PSHN, còn có chuyện các bác sĩ né nhau, nên có khi mình nhờ bác sĩ này, nhưng đến ca trực của ông kia, bsi mình nhờ lại né cơ, điên lắm, mà đẻ đứa thứ 2, đã nhờ bác sĩ giúp mình đứa đầu suôn sẻ rồi đấy.
     
  11. thuygau

    thuygau Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    7/3/2010
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    121
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Kinh Nghiệm khi sinh bé ở Bệnh Viên Phụ Sản Hà Nội---> sợ tới già

    hic. em cũng dự định sẽ sinh ở PSHN, đăng ký dịch vụ, em đang theo bs Nguyệt ở Cát linh ý, sau này mổ sẽ nhờ bs này mổ luôn. Mà em bị đi viện nhiều rồi, ở đâu cũng có người giỏi người ngu, mà em thấy cái bọn trưởng khoa ấy, ngu hơn cả bs thường, vì khi lên xếp họ chủ yếu làm quản lý mà, chuyên môn ít động đến. Cách đây hơn 2 tháng em nằm ở viện C, có thai 6 tuầ ra máu, làm bệnh án xong vào viện, bs phó khoa siêu âm xong nói tình hình thai xấu, bs trưởng khoa vào siêu âm tiếp thì kết luận thai hỏng từ lâu rồi. Vợ chồng em suy sụp tinh thần vì em vất vả lắm mới chửa được. em nằm viện tiếp 2 hôm sau trưởng khoa siêu âm lại vẫn kết luận thai hỏng, nhưng phó khoa cho xét nghiệm HCG thì vẫn tăng nên chị ấy bảo theo dõi thêm. Ông trưởng khoa thì dập tắt mọi hy vọng và định hướng đi hút, em kiên quyết ko bỏ, em nằm viện 6 ngày thì ngày thứ 6 phó khoa siêu âm thấy tim thai, 1 lúc sau trưởng khoa vào siêu âm vẫn bảo hỏng hoàn toàn vì ko có tim thai....hic hic....em hoang mang nhưng sau đó gặp chị phó khoa, chị ấy bảo : chị đã bắt được tim thai, em về nhà nghỉ 1 tuần rồi lên khám lại. Ơn trời sau đó thai phát triển bthuong, giờ em bé hơn 3 tháng và là con trai. Hic.. tý nữa mất đứa con.
     
  12. phuongedu

    phuongedu

    Tham gia:
    5/4/2010
    Bài viết:
    19,598
    Đã được thích:
    6,992
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Kinh Nghiệm khi sinh bé ở Bệnh Viên Phụ Sản Hà Nội---> sợ tới già

    BS N bạn nhắc đến chính là bs đã né cái ông quái quỷ nào ở BV làm bạn tớ suýt chết hụt đấy, bà ấy bảo là bà ấy bận bệnh nhân ở nhà, tối đó ko vào mổ, để ông bs trực ông í mổ đấy. Trước tớ là người giới thiệu ko biết bao nhiêu mẹ cho bà ấy, tớ cũng từng đén khám bà ấy cùng bạn tớ khi 2 đứa bọn tớ bầu đứa thứ nhất, bà ấy cũng khám và mổ cho bạn tớ đứa thứ nhất suôn sẻ mẹ tròn con vuông.
     
  13. Ken mập

    Ken mập Thành viên tích cực

    Tham gia:
    11/7/2009
    Bài viết:
    593
    Đã được thích:
    235
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Kinh Nghiệm khi sinh bé ở Bệnh Viên Phụ Sản Hà Nội---> sợ tới già

    Hic, nói tới PSHN em lại nhớ hồi em sinh tập 1. Thật là khủng khiếp. Em đến ngày sinh rồi nhưng ko đau gì cả. Vào bệnh viện siêu âm thì bảo là cạn ối rồi, cho đẻ luôn. Nhưng lạ cái là cạn ối rồi mà vẫn bắt đẻ thường :-s. Con em thì ngôi cao, lại còn nằm hơi lệch nữa. Huhu, họ tiêm thuốc kích đẻ cho em rồi cho em đau đớn hơn 7 tiếng đồng hồ mới đẻ được. Bsĩ khám thì kêu: "ca này khó đẻ đấy nhưng cố lên, không đẻ được thì cho đi mổ". Khiếp, lúc em rặn thì 2 người đỡ cộng thêm 2 người kéo cái chăn buộc trên bụng để đẩy bé xuống. Kết quả là khi con ra thì mẹ ngất xỉu vì bị đờ tử cung, băng huyết. Lại phải đẩy đi cấp cứu, lại mổ để thắt động mạch. Hic, họ còn dọa nếu thắt động mạch xong mà vẫn ko cầm máu được thì fải cắt hết dạ con. Ơn trời em đã tai qua nạn khỏi. Mặt mũi cứ gọi là trắng bệch, truyền 3l máu.
    Chia buồn với gia đình chủ top. Hic, em đọc mà thấy thương cô chị quá. Chắc chắn cô sẽ rất khó khăn để vượt qua nỗi đau này. Cắt dạ con khổ lắm :(
     
  14. TuUyen_010409

    TuUyen_010409 Kitty Shop: 0945261989

    Tham gia:
    29/7/2009
    Bài viết:
    1,220
    Đã được thích:
    435
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Kinh Nghiệm khi sinh bé ở Bệnh Viên Phụ Sản Hà Nội---> sợ tới già

    Em tin tưởng bệnh viện C nhất.chứ ngày em đẻ bố chồng em bảo cho vào Việt Nhật cho sạch sẽ lại điều kiện tốt còn bà nội chồng thì bảo vào phụ sạn trên đê la thành có ng` quen của bà.nhưng may em chọn C là đúng nhất.bệnh viện đấy đứng đâu nên lúc nào cũng đông nhưng nói thật 1 ngày bs viện đó ko hiểu đỡ bao nhiêu ca và vượt qua bao ca sinh khó 1 cách an toàn họ đã quá thành thạo.nói quá thì chẳng khác gì mấy bà làm gà ngoài chợ.ngày làm bao con quen tay luôn ko nhìn cũng xong.chứ viện phụ sạn thì đáng sợ lắm. em thấy họ rất hay cắt dạ con của các ca khó.mà ko suy nghĩ cho họ.cắt đi bao chuyện xảy ra chứ ko chỉ đơn gian là ko có con.cắt đi thì khác gì đàn ông.mà đàn ông đã tốt.lại nửa ông nửa bà ý chứ.lại phải uống thuốc cân băng sinh lý rồi có người trầm cảm mà chết vị họ ý
     
  15. Nấm yêu

    Nấm yêu Cả nhà thương nhau

    Tham gia:
    12/3/2011
    Bài viết:
    833
    Đã được thích:
    164
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Kinh Nghiệm khi sinh bé ở Bệnh Viên Phụ Sản Hà Nội---> sợ tới già

    Đúng là đẻ ở trung ương k bằng địa phương.lần chửa đứa đầu mình về quê chồng chơj tận Vĩnh Phúc,1h đêm mình đau bụng chuyển dạ.cả nhà cuống cuồng đưa lên trạm xá xã,lúc đấy có duy nhất 1 bà đỡ gần 50 tuổj.chồng mình thì lo lắng vì mình bé tẹo 1m52 thuj,nên bảo cố gắng nhịn đau đưa đj bv tỉnh.bà đỡ thì động vjên cố gắng,bà sẽ đỡ mẹ tròn con vuông.bmẹ mình nghe tjn con gáj trở dạ ngay trong đêm bắt xe ôtô đj VPhúc ngay.vì sjnh bất ngờ khj đj chơj nên thjếu đủ thứ,lạj ở nông thôn gjữa đêm khuya k bjết làm sao thì bà đỡ lạj rất nhjệt tình chạy đến cửa hàng đạj lý gần đó mua gjúp gjấy,bỉm mẹ bỉm con,sữa tươj nữa.khj bmẹ lên đến nơj cũng là lúc mình lên bàn sjnh.bà đỡ bảo mẹ đẻ đứng một bên văn tj để kích thích,mẹ chồng kầm hộp sữa tươj,mình cứ rặn 1 hơj là bà cho uống ngụm sữa lấy sức.ơn trờj,mẹ tròn con vuông e bé 3,4kg tràng hoa quấn cổ 3 vòng nhé,mình thì k phảj rạch chút nào nên cũng k phảj khâu gì.hjx bà đỡ thật là gjỏj và cũng thật nhjệt tình.hôm sau trước khj về nhà bố mình dúj cho bà đỡ káj pbì 500k,bà ý sợ run cầm cập k dám nhận.cuốj cùng chồng mình cho bà ý 100k,hjx mà bà ý vẫn sợ.tổng vjện phí của mình hết 160k thuj đấy.nghĩ lạj thấy mình thật may mắn chứ nghe mấy mẹ kể chuyện sinh ở bv trung ương mà thấy sợ quá.
     
  16. tcamtrang

    tcamtrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    13/12/2010
    Bài viết:
    1,551
    Đã được thích:
    257
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Kinh Nghiệm khi sinh bé ở Bệnh Viên Phụ Sản Hà Nội---> sợ tới già

    Eo ơi, nghe các mẹ nói sợ thật. Tớ đẻ ở BVPSHN nhưng không thấy vấn đề gì cả, may quá. Đang định nếu sinh tiếp thì lại vào đây nhưng giờ thì sợ quá vì nghe các mẹ kể chuyện.
     
  17. GiadinhbeTom

    GiadinhbeTom Banned

    Tham gia:
    12/9/2008
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Kinh Nghiệm khi sinh bé ở Bệnh Viên Phụ Sản Hà Nội---> sợ tới già

    trước hết xin chia sẻ với chủ topic và chúc cô của bạn mau hồi phục để còn chăm sóc bé yêu. Lần trước mình theo dõi 1 số chương trình về y tế của VN thì mình thấy, ở một số viện của VN như C thì trẻ đẻ 500gam là có thể nuôi được, tuy nhiên sẽ hơi vất vả so với trẻ đẻ đủ tháng, còn ở BV Xanh Pôn thì cũng đã thành công với ca trẻ nặng 700 gram. Nên theo mình, bé con nhà cô bạn đẻ được hơn 1200gram chắc cũng không sao đâu, chắc bây giờ vẫn đang nuôi trong lồng kính đúng ko? Phụ nữ sau sinh thường dễ mắc bệnh trầm cảm, chưa kể là trải qua ca hết hồn như cô bạn, do vậy gia đình đừng nhắc nhiều đến việc đó mà nên ở bên cạnh động viên và bồi bổ sk cho chị ấy. Lần trước khi mình sinh thằng cu đầu mình cũng đẻ ở PSHN, lúc đấy mình tham gia lớp học tiền sản cho phụ nữ sau sinh, con 3 vòng quấn cổ (SA không phát hiện ra), (SA lúc lên bàn đẻ bs vẫn bảo 3,4 kg nhưng thực ra chỉ đẻ được 3,1 kg thôi), mẹ thấp bé, thai to do vào mẹ hết (mình tăng 20kg) nhưng không hiểu sao mình vẫn đề nghị bs cho đẻ thường, vì thực sự đẻ thường thì con sẽ tốt hơn là đẻ mổ, mẹ sẽ hồi phục nhanh hơn. Hú vía,...vì mình đau từ 3h sáng đến tận 3h chiều mới đẻ được, con bị quấn cổ nên không ra được, cuối cùng BS phải rạch tầng sinh môn sau thì con mới ra được đấy. Lúc khâu lại vì khâu sâu nên hết cả thuốc tê, đau kinh khủng. Cũng may là mẹ tròn con vuông. Theo mình ở đâu cũng có BS thế này BS thế khác, nhưng không có nghĩa mọi BS ở PSHN đều tay nghề kém đâu. Lần này, chỉ còn 20 ngày nữa là bé con của mình chào đời, thú thật mình cũng sợ lắm, nhưng vẫn chọn PSHN. Hy vọng không gặp phải ông BS củ chuối như cô bạn.
     
  18. phuongedu

    phuongedu

    Tham gia:
    5/4/2010
    Bài viết:
    19,598
    Đã được thích:
    6,992
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Kinh Nghiệm khi sinh bé ở Bệnh Viên Phụ Sản Hà Nội---> sợ tới già

    Đành phải ước gì ước gì và ko vào ngày nghỉ, ngày nghỉ ít bác sĩ mà. hị hị, chuyện tớ kể thật 100%, chả ai dám nói điêu để làm gì cả, lại mang tiếng ác cho người ta.
     
  19. bomeyeucon2612

    bomeyeucon2612 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    25/2/2011
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    41
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Kinh Nghiệm khi sinh bé ở Bệnh Viên Phụ Sản Hà Nội---> sợ tới già

    Đầu tiên xin chia buồn với nhà bạn chủ topic,nhưng cũng may phúc lớn, mong hai mẹ con qua khỏi.
    hic, nghe các mẹ kể chuyện sợ quá! em cũng định vào BV này sinh đây.
    Em định nhờ bác sỹ Vân các mẹ ạ.
     
  20. phuongedu

    phuongedu

    Tham gia:
    5/4/2010
    Bài viết:
    19,598
    Đã được thích:
    6,992
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Kinh Nghiệm khi sinh bé ở Bệnh Viên Phụ Sản Hà Nội---> sợ tới già

    Không sao đâu em à, dù sao thì ở đó cũng là bệnh viện có chuyên môn, chẳng qua các mẹ dính khốt là do không may thôi. cứ an tâm mà đẻ, rut kinh nghiệm để người nhà đi rải tiền trước, đúng ca đó em nhé, hoặc làm bên dịch vụ gì đó mà BV đó mới có ấy, vẫn tt được bảo hiểm như thường.
     

Chia sẻ trang này