Ðề: Trồng rau tại gia Nhưng khi em tách cây, trồng lại thì em có tưới nước ko? để đất mềm cho rễ nó hút chất dễ hơn. Bình thường chị tách cây ra, trồng thẳng hàng, tưới nước, nó sốc 1 chút nên héo nhưng hôm sau nó tươi trở lại ngay.
Ðề: Trồng rau tại gia Em có tưới nước chị ạ, vì lúc tách cây, em thấy đất có vẻ hơi khô ở dưới nên là em đã tưới tắm cần thận, em tách từ hôm thứ 7 đấy chị ạ, mà hnay vẫn thấy chỉ có 1 số cây tươi thôi, còn lại các cây kia vẫn chưa thấy j cả, cứ nằm bẹp gí. Em hi vọng là nó sẽ sống. Em để cây được 4 lá rồi mới tách là hợp lý chứ không sớm quá đúng k chị?
Ðề: Trồng rau tại gia khi nào thì tưới nước gừng nhỉ, tại bây giờ mình thấy rau nhà mình chưa thấy sâu, hxhx
Ðề: Trồng rau tại gia thế thì mẹ hoàng anh sướng quá còn j????? Em đang mong không pải tưới nước gừng trong khi mẹ hoàng anh lại còn muốn tưới à? À mà mẹ Hoàng anh sinh năm bao nhiêu thế ạ?
Ðề: Trồng rau tại gia mình thik đề phòng trước, nhưng k biết tầm nào thì bắt đầu có sâu để tưới ạ, em sinh năm 85 ^^
Ðề: Trồng rau tại gia Chị ơi em đang muốn nuôi bồ câu nè, nhưng em sợ nó ăn rau lắm. Nhà bố chị ở đâu vậy, em sang mua 2 cặp về nuôi và học hỏi KN luôn. Nhà chị bên ĐA ạ. Em là Bọ rùa bên wtt đây ạ
Ðề: Trồng rau tại gia Hihi, thế thì chị hơn tuổi em rùi,em cũng chẳng bít thế nào mà phòng đâu, chỉ thấy mọi người nói là khi thời tiết ấm áp là thời điểm sâu hành hoành nhiều nhất, em k bít là khoảng thời gian này thì nhiều sâu hay là cứ nắng ấm là sâu ý. Đang hoan hỷ là hề đến nắng ấm, cây lớn nhanh thì lại thấy có vụ sâu sia, chán thế. Cây nhà chị lớn chưa, show hình đi.
Ðề: Trồng rau tại gia tý nữa mình lên chụp ảnh nhá, hé hé, mà nó cũng chưa lớn lắm, chỉ ra rõ ràng là lá rau cái, chứ qua cái tuổi chồi, tuổi mầm rồi thôi, hehe, chả biết bao giờ mới chén được ý
Ðề: Trồng rau tại gia ok chị! cho em xem cây nhà chị thía nào, rùi mai em rảnh em cũng show rau nhà em híhí
Ðề: Trồng rau tại gia hý hy, cũng thik khoe lắm, nhưng mà...........ngượng, cây của mình mới cây của các mẹ như mẹ hai an, hxhx, chả biết so sánh kiểu gì, phơi lên đây các mẹ cười chít, hy
Ðề: Trồng rau tại gia Ngại j mà ngại, có lúc em cũng nghĩ thế đấy, nhưng mình càng có cơ hội để các chị ý chỉ giao, em thì thích chụp, cơ nhưng mà mỗi lần cầm vào cái máy ảnh thì lại báo hết pin, chán chết, thề là mai em sẽ port lên đây. hihi
Ðề: Trồng rau tại gia Thế là cây khỏe rồi, chứ chị tách khi nó chỉ có 2 lá thôi, vẫn sống ngon, nó ưa nước và nắng lắm em ạ. Từ thứ 7 mà hôm nay chưa tỉnh thì e là ...
Ðề: Trồng rau tại gia Chụp hình lên để mình chia sẽ kinh nghiệm mẹ Hoàng Anh ạ, tớ cũng thích chụp hình lắm nhưng mỗi lần chụp xong phải mang ra ngoài copy sang usb rồi mới post lên được nên cũng ngại, thường phải gom nhiều hình rồi mang đi làm 1 thể. Lần này tớ cũng đang háo hức chụp để show với mọi người đây
Ðề: Trồng rau tại gia Hic! Mẹ hoàng anh ơi, chờ mãi mà k thấy show hàng lên gì thía? Show đi để em còn có tí động lực trưa về chụp choẹt rồi chiều em cũng port chứ?
Ðề: Trồng rau tại gia Em ơi cứ post lên đi,ngại gì.Đợt này chị mới bắt đầu trồng cây mùa hè nên chẳng có gì mà khoe chứ ko chị cũng khoe ầm lên rồi. Ko có gì khoe sốt ruột lắm chứ bộ. Khoe vài ảnh cũ lẫn ảnh rau mới trồng cho mẹ Ỉn khoe nhà nhé. CHị Hải An là cao thủ rồi,mình mới trồng thì đc thế sao đc Chỉ toàn rau mầm: Rau mẹ chồng chị
Ðề: Trồng rau tại gia Em ơi cứ post lên đi,ngại gì.Đợt này chị mới bắt đầu trồng cây mùa hè nên chẳng có gì mà khoe chứ ko chị cũng khoe ầm lên rồi. Ko có gì khoe sốt ruột lắm chứ bộ. Khoe vài ảnh cũ lẫn ảnh rau mới trồng cho mẹ Ỉn khoe nhà nhé. CHị Hải An là cao thủ rồi,mình mới trồng thì đc thế sao đc Chỉ toàn rau mầm: Rau mẹ chồng chị
Ðề: Trồng rau tại gia Em ruachuot ơi, rau mầm của em mập mạp thế, cái này trộn dầu dấm ngon lắm đây. Ước ao mảnh vườn của MC em quá ! Thế này thì nhà em tha hồ ăn rau rồi còn giề !
Ðề: Trồng rau tại gia Hihi,vườn các cụ nhà em thì ối người mê chị ạ . Về quê lần nào là em lại lăn lê ngoài vườn lần ấy,toàn muỗi đốt sưng vù vù. Vườn ý ko có gì là ko có chị ạ vì nhõn có 3600 m2 thôi ạ...Mùa này hồng xiêm+ đu đủ nhiều miên man mà toàn rụng thôi. Em thèm thì chẳng có mà ăn,đi ra xe lấy thì ngại. hic