Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội Ngon bổ rẻ ===> Miến lươn, cháo lươn, miến trộn : đê la thành, giảng võ Chiều thích ăn vặt thì vô gần trường thịnh hào có nộm, trứng, bánh giò, xúc xích Thích no bụng một chút thì : bánh mì Thái Thịnh Hết tiền : ra công viên uống trà đá, làm đĩa hướng dương >.<
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội Món khoái khẩu của mình là chè thái hehe minh hay ăn ở đầu Trần Huy Liệu giờ bit thêm vài địa chỉ nữa... cảm ơn mẹ nó nhé
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội Mình còn hay ăn lẩu ếch ở số 5 Lò Đúc nữa các mẹ ạ, giá mềm 300k nồi 4 người ăn, nước lẩu ngon cực cơ quan mình với bạn bè mình hay ra đấy ăn mặc dù từ nhà mình ra đấy xa tít mù mình ở Hoàng QUốc Việt , hihi. Nhưng mà ngon nhắm, ^^ các mẹ thử xem nhé.
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội Theo khẩu vị của mình thì hồi xưa ngon thôi, chứ giờ thấy nhiều đá hơn chè
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội Lạnh thế này thèm ăn thịt xiên nướng nóng hổi chấm ớt ghê ) mình hay ăn ở Nghĩa Dũng gần sân bóng Phúc xá ấy. Ngon và rẻ là 2 tiêu chuẩn hàng đầu ở đây. Nghèo nghèo thì làm cái bánh mì kẹp 2 xiên thịt là no, có 10k. Rủng rỉnh rủ đứa bạn thân làm 2 chục xiên nhâm nhi =p~ 29/12 Nghĩa Dũng thì phải :-?
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội Hôm nay mới biết cái top này, toàn thông tin hữu ích. Tks mọi người. Mọi người tiếp tục update nhé, chứ lắm lúc muốn đi ăn mà chả biết ăn ở đâu, cứ loanh quanh luẩn quẩn mấy quán cũ vừa đắt vừa đông.
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội Nhất định KM ạ , mẹ munky lần tới ủng hộ nhớ ới em để em còn bít mặt "khách sộp" nhá Nhưng mà về cơ bản thì chè vẫn ngon nhờ mẹ nó nhờ
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội Mình thấy chỉ có hoặc là ngon, rẻ nhưng chất lượng ko đảm bảo, hoặc bổ nhưng mà đắt.
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội cho em lót dép ngồi hóng với,dạo này đang phải cắt giảm chi tiêu,la cà đường phố,thèm mí món trong nì quá,chẹp chẹp.......
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội Ăn chơi ko đc ngại mưa rơi mẹ nó ơi , khi nào mưa rơi to quá thì hẵng tính , hihi
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội oh vậy bạn hãy thử ăn thịt nướng ở chỗ Nghĩa Dũng mình nói đi, ngon rẻ chất lượng vẫn đảm bảo, mình ăn ở đấy chục năm rồi. cách đây mấy hôm ăn vẫn 4k/ xiên nhưng chắc họ cũng sắp tăng lên 5k rồi. Thời buổi cái gì cũng tăng có lương ko tăng hà, buồn
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội Chu de hay qua ma hom nay ranh roi nghi o nha sinh con em moi tim thay. Cam on cac me, danh dau de luc nao nghien cuu chi tiet.
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội Chị ơi, quán nào thế, chỉ cho em với ạ. Nhắc đến thèm thế
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội shopquaxinh: e biết Nghĩa Dũng ko, đi dọc đường Hồng Hà, đến chỗ cửa khẩu Tân ấp rẽ vào đi 1 đoạn là đến Nghĩa Dũng, địa chỉ quán 29/12 Nghĩa Dũng đó. ko bít tả thế e có hình dung ra ko, chứ mù đường như mình mà đọc chắc ko hỉu ) nên vẽ bản đồ cho e xem nè http://img225.imageshack.us/i/nghiadung.jpg/ đối diện có quán hải sản, ăn cũng tạm đc nhưng được cái khá rẻ. Mọi người thử nhé, ngon thì thank mình phát )
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội hix hix cuối cùng e cũng ngâm cứu đc hết 117 trang,& tổng kết lại thì e thấy có 1 số địa chỉ là chưa có,e phải gọi là chết vì ăn,e vừa là sinh viên vừa buôn bán tí ở nhà nên có khá nhiều thời gian hơn các chị nên suốt ngày mò mẫm ra đường chỉ để ăn uống chứ k làm j khác hehe,e xin phép đc giới thiệu 1 số nơi e hay ăn nhất và thấy ok nhất ( nói thật là hầu hết địa chỉ của các chị,e cũng đã ăn qua gần hết rồi ah hixhix ) tất nhiên là tùy khẩu vị mỗi người nhưng em thì cảm thấy những hàng vỉa hè lại ngon hơn nhà hàng ah, và cũng tất nhiên là phải vệ sinh một chút hihi 1_Phở bò :gần đầu ngã tư hàng trống và hàng gai,12k/bát trước tết h chắc lên 15k hehe chỉ có phở bò chín,ở đây quẩy phải nói là cực ngon,4k 1 bát quẩy/4 chiếc mẹ nào thích ăn quẩy nóng ra đây ăn có cả nước chấm đấy ah,hàng phở riêng,quẩy nước riêng nên ăn phở phải trả tiền trước vì rất đông ah. Bán từ 6h tối đến 8h30 tối.Hàng vỉa hè ngồi ghế thấp và bê bát xì xụp nhé các chị,nước phở rất sôi nên nóng lâu. 2-Phở bò: gần ngã tư phố huế & hòa mã,ngay sát hàng bánh mesa to đùng đấy ah,18k/bát,bán từ 5h chiều đến 10h tối 3- Phở gà Bà Lộc : ngã tư tô hiến thành và mai hắc đế 25k/bát , bánh phở ở đây thái tay nên to 4- Phở bò tái lăn : lò đúc (Phở thìn lò đúc đấy ah) 30k/bát hình như có c nhắc rồi nhưng e phải nói lại vì e lớn lên = phở ở đây nhiều hơn ăn cơm hix vì ngày nào bố e cùng đèo ra đây ăn rồi đi học,tức là ăn từ lúc e 5-6 tuổi đến h là 20 năm rồi ah hehe e thấy phở ở đây k hề thay đổi,nhiều thịt 5- Bánh cuốn: 101 bà triệu , 25k/đĩa bánh nhân thịt,28k/đĩa nhân thịt tôm,mỗi đĩa bao gồm 4-5 chiếc bánh có rắc hành khô và ruốc tôm + 2 miếng chả quế/đĩa.e ăn rất nhiều bánh cuốn ở đây phải nói là k rẻ nhưng bánh dai,mềm,nhân thịt ngon k bị khô và đặc biệt là có món hành khô rất ngon ah.Bánh cuốn trứng 10k/chiếc.Hầu hết ai ăn cũng gọi thêm bát hành khô 10k/bát hihi.Bán từ 5h chiều đến 12h đêm (oh sáng hehe) 6- Bún thịt mọc_dọc mùng hoặc rau cần ở hàng trống,gần gần giữa phố có 1 chiếc nồi nhỏ nhỏ ngồi ở cái ngõ bé bé,1 bên là nhà bán đồ mỹ nghệ sơn mài cho tây 1 bên là nhà bán tranh có mấy ông ngồi vẽ ý.Giá 17k/bát (mới lên giá,trước tết là 15k),có cả móng giò,30k 1 cái móng giò để gặm,ăn 1 mình thì làm 1 miếng là nửa cái thôi ah.Bán từ 3h30-4h chiều đến 6h30 tối. 7- Chè khoai chuối,chè thái,chè sắn,bánh đúc :nguyễn bỉnh khiêm,từ ngã tư tuệ tĩnh rẽ vào ở bên tay trái gần gần giữa phố,bán ở trong cái ngõ có biển ở ngoài cửa mọi người chịu khó nhìn 1 tí là thấy,các món trên đều ở cùng 1 hàng rất ngon đấy ah,chè khoai sọ k phải khoai môn,chè chuối thì rất đặc biệt nhé,chuối nướng nên rất thơm.Gọi là chuối đốt thường làm tráng miệng ở các ks cao cấp,món này chính thống là chuối cắt miếng hoặc lát tẩm mật sau đó để lên cái khay,rưới 1 ít rượu remy lên sau đó thả que diêm vào nó bùng cháy lên gần hết rượu,mặt chuối vàng cánh gián se lại,nước hơi sệt sệt thì xiên ra đĩa chén thôi,hơi thoang thoảng mùi rượu và ngọt của mật đốt lên thì quên sầu.Hơi lạc đề rồi chẹp,vì là nấu chè nên e nghĩ ng ta k cho rượu nhưng vị của nó cũng gần giống thế,mọi người ăn thử nhé. Giá 20k/bát (tuần trước mới có 15k ). bát ô tô nhỡ chứ k phải bát ăn cơm đâu ah.Bánh đúc nóng ở đây cũng rất ngon,e thấy ngon hơn lê ngọc hân . 8- Kem : em thì là con nghiện chocolate,nên sau khi đã ăn thử hết kem nổi tiếng thì e xin được đưa ý kiến thế này ah,(đánh giá của e dựa trên mùi vị chocolate là chính hehe) Quán Icy quang trung đoạn ngã tư lý thường kiệt- quang trung đi lên 1 tí là nhất,vị choco rất đậm đúng choco luôn k phải cacao,giá 19k/scoop/1 viên đấy ah,anh chủ quán làm kem này là du học bên pháp sau đó về làm đầu bếp ở metropole vài năm rồi về nhà tự mở quán,nhưng bánh ở đây lại k ngon đâu nhé,ngoài ra e còn hay ăn kem mật ong ở đây thơm và ngọt nhẹ 18k/viên.Sau đó đến kem ý mondo galeto (bà triệu hoặc thợ nhuộm) 21k/viên,rồi đến newzealand xịn (ở tầng 5 hay 6 trung tâm parkson ý,lâu lắm rồi e k lên k biết còn bán k)chứ k phải hàng kem tươi,kem chua ở lý thường kiệt và trần hưng đạo đâu nhé,h chắc phải 40k/viên~~>fanny bờ hồ 23k/viên~~> Bud's của mỹ( 1 trong những kem mệnh danh ngon nhất thế giới nhưng ở vn có lẽ là mua công nghệ k phải nhập về nên càng ngày càng chán,nhạt bớt) giá 31k/viên. 9-Bánh kem : Nguyễn sơn (có ở phan bội châu,láng hạ,kim liên mới và phan chu trinh).Mặc dù thu hương rất đông và nổi tiếng nhưng e thấy chỉ ngon ở bánh hạnh nhân vỏ cây (em gọi thế) còn bánh kem k ngon bằng nguyễn sơn. Vì cùng là bánh pháp nên có cùng tên gọi và hình mẫu,mọi người thử so sánh bánh opera ở 2 nơi nhé. Ngoài ra bánh kem mouse cũng ngon,k bị ngấy quá. 10- Cafe : e thích alo cafe ở hàng bún,e nghiện chocolate mà nên choco nóng hoặc đá ở đây là e thấy ngon nhất,hơn ciao cafe và các cafe cao cấp khác 11_Nôm đu đủ bò khô_ ngã tư quán thánh & hàng bún.Trước đây e nghiện nộm hàng buồm ăn từ hồi 5k/đĩa ngồi ở đầu ngõ bé tí nhưng bâyh con bán,thuê nhà đối diện e thấy càng ngày càng chán.Nộm ở đầu ngã tư này 20k/đĩa to,thịt nhai mỏi mồm,nộm vắt mềm,nước mắm pha rất vừa,đặc biệt nộm ở đây có viên tỏi phi vàng ăn cực kì ngon,thơm & giòn.Ai thích ăn thập cẩm thì gọi thêm 1 đĩa tá lả hình như là 50k,e chả dám gọi vì đĩa đấy chắc e nhai đến tối cũng k xong,nhai ở đĩa nộm đã mỏi răng lắm rồi.Bán từ 4h chiều đến 8h tối 12- Chân,cánh gà nướng,bánh mỳ nướng mật ong : Thụy khuê,chị nào ăn ốc ở trong ngõ xưởng phim rồi là biết đấy ah,gần hàng phở bò ý,đi lên 1 đoạn nữa là đến trường chu văn an (e tính hướng từ quán thánh đi lên chứ k phải bưởi đi xuống nhé ).E thích ở đây hơn nguyễn thái học hay ngõ gạch,đặc biệt k baoh ăn ở kim liên (quán mỹ miều ý ah),ở đây có dạ dày nướng,sườn,chân,cánh gà nướng,bánh mỳ mật ong,nước chấm ở đây rất ngon nhé,vì là mật ong (chắc chắn là mật ong đểu thôi ah hehe) pha với ít quất và ớt giã chấm đồ nướng ngon cực kì ,chẹp thèm quá hix.Bán từ 6h tối đến 10h30 tối. 13_Quán ốc vỉa hè nhé : Trần khát chân,chính là vỉa hè của kho bạc nhà nước quận hai bà trưng to đùng đấy ah,ngã tư võ thị sáu đi lên 1 tí bên tay trái,đi từ hướng lò đúc xuống bên tay phải.Cực kì đông vì ngon và giá hợp lí,nước chấm thì quên đi .Nem chua rán ở đây cũng hơi bị ngon nhé,nem quấn ít bột chiên xù rán lên vẫn còn mập và mềm, khoai tây chiên xóc bơ 2 lần trước & sau khi chiên nên hơi bị thơm mùi bơ.Ốc thì luộc vừa tới ăn k bị dai k bị sống,ốc béo,ngâm rất sạch nên nước ốc trong veo.bát ốc lẫn là 23k,nem 3k/c,khoai đĩa nhỏ 15k,túm lại là 2 người ăn 1 bát ốc lẫn,5 nem,1khoai hết khoảng 50-60k.Bán từ 6h tối đến 11h. 14-Buffet : e chọn ngọc mai, tầng 17 ruby plaza lê ngọc hân (Giá tối là 257k/ng -giá này từ 8/3 k biết bây h có lên giá k) so với sen hà thành bùi thị xuân 400k/ng,sen nam thành nguyễn du 500k/ng thì e thấy ở đây rất ok từ k gian đến món ăn,đầy đủ hải sản (ghẹ có hôm có cả cua,tôm,mực trứng,tu hài,sò dương,cá ngừ,cá trình....) món âu á (shushi cá hồi,trứng cá hồi,cháo cá hồi ngon ngọt lắm,canh baba tần nữa nhé...),đến món việt nam (bánh đúc lạc,phở gà,bún thang,bún riêu,bún ốc,bánh đa cua,bánh cuốn thanh trì...có cả ngô khoai sắn ăn chơi haha),tráng miệng vô cùng phong phú (chè sen,chè khoai,chè chuối,chè đậu xanh,tào phớ,bánh ngọt đủ kiểu,sữa chua,caramen,thạch rau câu,hoa quả các loại,có cả kem _5 mùi vị,đặc biệt có món bánh crep và chuối đốt e nói ở trên đấy ah hehe (nhưng ở đây k đốt mà cho vào chảo rán,nhưng khi đổ rượu vào vẫn bùng lửa).Ở ngoài ăn tu hài 25k/con vào đây làm 5-10 con +tôm cua ghẹ mực e nghĩ 257k rất rẻ đúng k ah,chưa kể rất nhiều món khác nữa.Giá phải nói là rẻ nên lúc nào cũng full chỗ,ăn phải đặt bàn trước ah.Nhà e bị nghiện ở đây,trước ăn ở sheraton phải nói là đc mỗi cái tôm hùm ăn tẹt ga và kem ngon còn lại rất ít món,salad thì nhiều hix. 15_ Bún thịt mọc ở gần đầu ngã tư hàng nón_hàng điếu,ở đây cũng có quẩy rất ngon.Bán buổi sáng đến tầm 9h- 9h30 là hết nhé.E thì hay dậy muộn nên chả bít h nó bao xiền,trước là 12 hay 15k ý. 16_Bún miến gà măng mọc _ Phố nguyễn chế nghĩa,đối diện trường ngô sĩ liên ở hàm long có cái phố nhỏ nhỏ đâm ra trần hưng đạo đc ý ah,hàng này nằm ở giữa phố ng chế nghĩa,giá 17k/bát bán buổi sáng đến tầm 10h là hết có hôm sớm hơn,quẩy ở đây cũng ngon hehe. 17_ Tào phớ_lục tào xá_sữa đậu nành: có 1 chị đứng nép ở cột điện ngã tư triệu việt vương- tuệ tĩnh,cứ nhìn nhà ở góc nào photocopy là nhìn thấy có cái xe đạp chở nồi chè $ thùng tào phớ bán từ 12h trưa đến 3h chiều,tào phớ phải nói là mềm mịn ăn mướt cực,lục tào xá thơm,k quá ngọt,em ăn toàn cho e đầy hạt sen vì e cũng ăn từ hồi học cấp 2 hehe.Giá cực hạt dẻ 4k/bát tào phớ,,5k/bát chè,hôm nào e ăn phở xong no quá là chị ý làm cho nửa bát 2-3k thôi hehe.Thời buổi này vẫn còn 2,3k nhỉ . 18_Bánh rán mật : ngã tư triệu việt vương_trần nhân tông bán từ 2h30 chiều đến 3h30 chiều hix mỗi ngày chỉ bán 1 chậu con con nóng hổi mà toàn ng mua chục 2 chục cái mang về,2k/chiếc,vì thời gian bán ngắn quá và ngay đầu phố nhà e nên chị nào muốn thử alo e mua hộ cho nhé hehe. 19_Bánh xèo_nằm trên đường tôn đức thắng gần ngã tư cát linh,đi đúng chiều từ đầu ô chợ dừa lên ý ah,có bánh xèo thịt bò,lợn gà.Bánh lợn 8k/c,bò 10k/c,gà 12 hay 15k ý tất nhiên bánh xèo có phải có cả con 1 vài con tôm các c nhể, giá trước tết giờ k bít đã lên chưa ah,để mai e check lại.Mọi người cũng nên ăn thử ở đây nhé e thấy ngon đấy ah.Bán từ 4h30 chiều đến tối 20_Miến,bánh đa cua_ở cái ngõ gầm cầu đầu hàng lược,cái ngõ mà buổi tối phía đầu hàng giấy hay bán lòng nướng ý ah có 1 hàng bán = quang gánh thôi nhé,1 bát cua bò giò tai 25k.Nằm ở phía đầu hàng lược rẽ vào nhé ngay đầu ngõ ah.E thấy nước dùng ngon :U. 21_Phở bò tái,nõn rùa : Bán buổi sáng thôi nhé,phở ở đây phải nói là giá chát hix 50k/bát nhưng mà cái bát phở của nó có đến 2/3 là lõi rùa trần có khi đến lạng thịt ý,rất đông người ăn & với số lượng thịt như thế/bát nên nước dùng ngọt & thơm lắm. 22_ Chè đỗ đen,đậu xanh,sen : quán thánh, bên tay phải đoạn gần đến ngã 4 đặng dung_quán thánh : có bà già ngồi bán ở cái ngõ cũng khá to ah,giá 10-12k j đó,chè đỗ đen phải nói là cực thơm ăn với ít trân châu vừng dừa zai zai trong veo sần sật.Chè nấu bằng đường mật hay đường đỏ j đấy nên thơm lắm ah,mỗi tội ít đỗ hix vì nhà e có máu thích ăn nhiều các thể loại đỗ.Bán từ tầm 2h đến tối hay sao ý,e toàn ăn tối. 23_ Ngô luộc,mía nướng : hàng cót,gần ngõ hàng chai nhưng k phải hàng ngô trong ngõ hàng chai đâu ah,trong đấy chán chết.Ở đây ngô nếp ngon,dẻo,ngọt rẻ hơn 1 số nơi khác như đầu hàng điếu,ngã tư mã mây_lương ngọc quyến nhé.Đặc biệt là mùa đông có mía nướng,nóng nên mía cô đường lại ăn rất thơm và ngọt hơn mía bt.Bán từ 6h tối. 24_ Ghẹ hấp hố hàng giầy hehe ghẹ hấp bán = quang gánh nhé , giá từ 20-50k/con tùy to nhỏ, nhà này có 3 mẹ con bán mấy chục năm rồi,bà mẹ bán ban ngày ở chợ đồng xuân,chị con dâu cả bán ở tạ hiền gần mấy hàng bia cho tây ah cũng bán ban ngày, chị con dâu thứ 2 bán buổi tối ở ngõ phố hàng giầy chỗ mấy hàng phở xào chim quay hàng buồm đi lên ý ah,cái ngõ hay bán bánh kẹo đó.Ghẹ bình dân hehe có món nước chấm hơi bị ngon nhé,ớt pha loãng với chút muối vắt quất và 1 chút tỏi + quất thái miếng thả vào,ăn chua chua ngọt ngọt chấm ghẹ rất hợp.Mùa này đang ghẹ ít sinh sản nên có ghẹ to & rất chắc,thịt zai,1kg đc khoảng 2 con rưỡi 100k/con thì e tính so với giá ghẹ tươi đang bơi đang bán chợ hải sản là 300-400k/kg là rẻ đúng k ah ( còn nhà hàng phải cao hơn nữa,ghẹ ở mấy hàng vỉa hè cầu gỗ cũng phải 500-600k/1kg). 25_Bánh chuối,bánh khoai : số 1 hàng điếu chính là cửa nhà bán phở gà buổi sáng rất đông đấy ah,nằm ở ngã tư hàng điếu & bát đàn, 5k/chiếc,bánh ở đây bao h cũng rán qua 2 lửa nên rất giòn & thơm k bị cháy,chuối ở đây k bị dập nát bét mới thái ra làm như mấy hàng khác,bánh k bị dầy bột,e nghiện bánh chuối ở đây rất thơm và ngọt,tuy là đồ dầu mỡ nhưng ăn k bị ngấy lắm. 26_ Chè malaysia :nằm trên phố tô hiến thành gần ngã tư bà triệu + tô hiến thành, 10k/cốc,lúc nào háo nước thì làm cốc hơi bị đã cơn khát,chè bao gồm ít hạt trân châu vừng li ti ( e hay gọi là hạt vi trùng haha nó giống hạt đu đủ ý ah) nấu với ít đỗ đỏ +thạch đen + trân châu to + nước cốt dừa loãng +ít dừa khô.Trời hanh khô hoặc nóng làm cốc tỉnh cả người,thơm thơm mùi dừa. 27_ Trà sữa trân châu : 172 triệu việt vương,e uống ở khắp nơi rồi nhé,trà sữa socola ở đây ngon nhất đậm đà choco hehe chính là chỗ gần bác béo bán nộm ở ngoài cửa trường anh ngữ trẻ em may school đấy ah. 28_ Bánh chewy junior_ singapore:145 triệu việt vương,google ra web bánh nè liền,nhìn mà thèm nhỏ zai~ luôn,bánh gần giống su kem ý ah, nhân kem tươi mát lạnh (gần giống kem viên mình ăn chứ k phải kem tươi ở bánh kem đâu ngấy lắm hiixhix) khi nào có khách mua ng ta mới lấy bánh ra bơm kem vào có 3 vị choco,cafe & vani ,sau đó rắc các loại hạt lên mặt bánh hoặc nhúng bánh vào khay syrup choco,dâu (siro) lên mặt bánh giá 18_30k/ c, hoặc 1 set khoảng 60_80k,ở web có giá chi tiết đấy ah. 29_Thịt bò khô : Hàng Bông_nhà giò chả quốc hương gần ngã tư hàng trống_hàng gai đấy ah.Tbk ở đây k giống với tbk hàng giấy đâu ah,miếng tbk màu đen chứ k phải màu vàng nghệ như miếng tbk mình hay ăn.Miếng tbk ở đây dầy,ăn zòn zòn và thơm lắm ý,k cay như các loại tbk khác nên trẻ em cũng nghiện.Em chưa thấy có nơi thứ 2 bán loại tbk này.Giá 50k/lạng. E xin phép tạm thời thế đã rồi e bổ sung món ăn và địa chỉ rõ ràng sau,ai cần chi tiết e cho bản đồ nhé hehe.