Thương ghê chưa! Thôi cố lên nhé bà. Vừa giữ sức khỏe của mình vừa chăm sóc Bun cho tốt cũng vất vả lắm đây. Lần trước có bầu bé lớn tui tỉnh bơ, lần sau có bầu bé Bo tui bị nghén khủng khiếp lắm, đến ngày sinh mới hết đấy. Vừa chăm đứa lớn, vừa vác đứa nhỏ thật là ... muốn khùng luôn. Sợ quá!
k có bí kíp gì đâu me bapluoc oi , đi cùng để k ai dòm ngó mình mà mình cũng k dòm ngó ai dc đó mà ,,,,chắc lần sau hội mình ọp ở chỗ ăn ốc quá k biết có tiện cho các bé k nữa....trùi ui mẹ bắp luộc cứ nhắc trà đá hoài...ăn ốc uống bia mới ngon:-?
Trùi ui! Q1/ 2009 có 45.000 đ/bé à thì chuyển chi cho mắc công hả chị. Khi nào em có dịp đi ngang nhà thì em sẽ ghé thăm chị rùi tiện thể thu luôn cũng được mà.
Hi hi vậy thì tiện quá, mình cũng ngại đi chuyển tiền lắm hihi. Hoặc khi nào off thì mình sẽ đóng tiền quĩ cho bạn luôn nhé. À, mình vừa pm thông tin của mình rồi đó bạn check nhé. (hihi mình ngại post thông tin cá nhân lên đây quá nên làm phiền bạn chút nhé . Tks)
Mình ở gần Tam Hiệp í! Nhà bạn lên dốc, xong thả dốc xong rồi lên dốc rồi thả dốc nữa là tới nhà mình. Ngay vòng xoay Tam Hiệp, công viên long bình.
lâu quá k gặp, cả nhà nhớ chị qué è!!!!:-\" chúc bé Bun mau khỏe, Mẹ Vân Anh càng ngày càng đẹp hơn HH HKA nữa nhé nhé!!!
sao mà cả nhà bapluoc trông cho mau ọp nữa quá!!!E hèm!!!Ốc ơi, thương ốc quá đi thôi!!!Ưm, bia + ốc = trên cả tuyệt vời :finga: Tặng cho mẹ Bo chục thang thuốc bổ lun nè !!!! :razz::razz::razz::razz::razz::razz::razz::razz::razz::razz::razz::razz:...........
Thực ra thì lúc nào cũng online đấy chứ, xem các mẹ nói chuyện vui quá nhưng cũng hơi bận chút. Bữa nào cả nhà đi ăn ốc đi...
@ Dear All: Nhà Valentina mới có chuyện buồn, Bà Nội AX mới vừa mất và Valentina thì đang bận công tác ở Phan Thiết nên ko ghé thăm nhà mình được. Valentina gửi lời hỏi thăm sức khỏe đến tất cả mọi người. Loa loa loa. @Valentina: Huhuhu, lâu rùi ko gặp, nhớ Simon quá à!