Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) ấy thì làm sao mà vừa M được nhỉ? người mẫu thế cơ mừ
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) Hớ hớ mụ pép cho tôi cái mắc cà vạt kia đê, bẩu mua bao lần roài mờ toàn quên hí hí
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) Cái này ko chắc hờ hờ vì nhìn thía hok phải thía đâu nàng rét ui
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) tớ cũng yên ĐN lắm, ở ĐN từ 3 tháng tới 18 tháng còn suýt nói giọng ĐN cơ mà, 30 tủi mới quay lại ĐN mà thấy như gặp lại ngừi iu, nồng nàn thế hok bít
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) Pà bảo ng bán giao trực tiếp cho pà đê, xong tự trả 100k là được
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) cái con giun ngoằn ngoèo đó em tưởng là mắc quần tây chứ ạ? có 100k thôi hả nàng pepsi? người bán ở HN hay SG thía ợ?
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) Dạ em mua tận HN ship vô á, 100k thui (ship thì bạn em ở VP HN ship hộ nên ko tốn ship SG-HN) hehhehe. Mà đúng là mắc quần tây thật, cái của cà vạt là hình tròn tròn cơ
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) hi hi... e cảm ơn chị. hôm 8-15/ 3, gia đình e có ra DN nhưng khổ nỗi 2 nhóc nhà e bệnh hết nên chẳng đi đâu và gặp ai. chán như con gián lun...
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) Đất ĐN thì rẻ mà bác, bác ko nghe thống kê đến 80% đất nền ở ĐN toàn của HN mua à. So với giá ở HN thì nếu làm theo kiểu mèo chuột như bác Cọ nói ý thì lãi ko mà (ko tính đến t/h các bác đại gia buôn toàn mấy trăm tỷ thì đương nhiên lãi ở ĐN chả mơ đến đc nên các bác ý ko làm thôi) Cái đó mắc quần mà chị, nặng gần chết Em có 2 cái mà chả dùng mấy, hồi xưa đi công tác HN vác về rõ lắm, chả thiếu cái gì từ đồ lau kính đến cây lăn bụi quần áo Ủa ủa chị ơi hồi xưa chị có ở ĐN à, hihi
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) có tớ nữa đây, hic. Vừa căn hộ lại vừa cả đất huhuhuhu
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) Tớ mua để treo váy (nói ra ngại nhở) vì cái tủ của tớ nó sắp bung òi, treo thì tốn diện tích quá
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) Em cần bán gấp chung cư Petroland quận 2 giá gốc để đặt cọc mua biệt thự ,hehe, các mẹ ủng hộ em nhé (Xin lỗi em không biết làm cái dòng xanh xanh cuối cùng giống các mẹ thanh lý thế nào. Cảm ơn các mẹ nhiều.
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) èo, hóa ra pác trốn PIT để shopping vô độ mí cả găm đất đầy mình thế hử? bọn MOD muare nó mà biết có mà nó bỏ tù pác đới (quan chức mà) khiếp, găm cho lắm vào giờ lại rao giá gốc, thôi chịu lỗ đi rồi mai mốt đục 4 căn ra thông với nhau thì cũng thành biệt thự trên không, đỡ lo quận 2 lụt lội
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) Chị vợt luôn nhé, lỡ S chật thì còn có cái mà mặc, hehe.
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) tớ lục lọi mãi chỉ thấy mỗi cái nài chạ bít phải hok nữa. Mấy cái Ikea đẹp thía nhưng chỉ sợ thằng Su nhà tớ ló lại chảnh chọe "gái mà" https://docs.google.com/document/d/...S7u1BTKo89FrEv8U/edit?hl=en&authkey=CLqTnsoF#
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) Sáng nay mới khóc lóc với nhau xong, giờ lên đây khóc tiếp hả em?
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) Cái đó mắc quần mà chị, nặng gần chết Em có 2 cái mà chả dùng mấy, hồi xưa đi công tác HN vác về rõ lắm, chả thiếu cái gì từ đồ lau kính đến cây lăn bụi quần áo [/QUOTE] Hí nhà chị có 1 cái nhỏ chỉ chuyên treo cà vạt em ơi Hé hé khiếp chưa kề pác hóc cả trứng thối, căn hộ lẫn đất thì làm gì chẳng đau cái điền . Hí hí em ứ cóa căn hộ mà em đã kay đất roài. Mà em đen như kuốc ấy nhớ, cùng thời điểm bà con mua căn hộ ở TH-NC thì ối roài lãi 1 gấp mấy , em ngu đi mua đất Tứ Liên ặc ặc. Roài thấy pà kon buôn trứng thối được nhiều em cũng đút đầu, hớ hớ hậu quả là kế hoạch 10 năm lần thứ nhất được ra đời :mrgreen:
Re: Ðề: Re: Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) Nàng ơi, có đấy. Hi hi, tớ là bằng chứng sống này. Quay lại quá khứ chút: hồi 7/2010 tớ làm 1 mảnh 65m bên ĐA, giá nó lúc đó có 13.5, mà đấy là tớ mua hơi đắt tý tẹo tèo teo. Nhưng do quan điểm của tớ: đã ưng thì đắt tý cũng chơi luôn. Để mãi nó cứ ỳ ạch lên từng giá một, giờ bên đó đang sốt roài, tớ chờ lên khoảng 22 là tớ lướt và múc mảnh khác (chắc chỉ nửa tháng nữa là 22 thoai, hi hi). Tớ dự định 2 PA cho vụ tiếp theo như sau: 1. Sẽ tiếp tục tìm đất bên ĐA, vào các huyện xa Trung tâm thêm một chút, giá cũng chỉ tầm 13-15 thoai (giá thời điểm hiện tại ý), còn nếu xa hơn nữa thì lên Sóc Sơn, nhưng Sóc Sơn lên chậm lắm, ứ thích. Tớ thích nửa năm tớ lướt 1 lần (nếu có thể) 2. Sang mạn Thạch Thất nàng ạ, gần Láng Hòa Lạc, đất chia lô, đường rộng thênh thang, giá tầm 12 thoai, nhưng mảnh to (180m) nên có lẽ phải rủ ai đó chung cùng nếu m chỉ có < 1 tỷ. Tuy nhiên ở vùng này thì phải để 2-3 năm nên cũng chưa sure lắm. hi hi và bây giờ là quá trình tìm kiếm, hy vọng tương lai gần sẽ ok.
@ chị nước giải khát : chị ơi đồ ikeda có đồ mở rượu ko ạ ? tía em đang dẫn em vào con đường rượu chè rồi, em định hôm nào lên HN học mang mấy chai lên để uống mà ko có cái mở rượu
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) khà khà, pác sù ti có cái dzáy max&cleo giống em... tối đó lão nhà em cứ cằn nhằn là mất cả buổi tối để mua nhõn có 1 chiếc dzáy... của đáng tội thích 2-3 cái nữa nhưng chẳng biết mặc đi đâu... suốt ngày đi làm - con cái... chưa đến giai đoạn thảnh thơi suốt ngày cà fê và bát phố đong fi-công như pác sù ti