Dịch ra tiếng Việt thì nghe có vẻ hoa mỹ lãng mạn thế thôi chứ viết bằng tiếng Pháp thì bình thường như các câu nói hàng ngày mà @Momo: ảnh avatar đẹp quá, đúng là thời oanh liệt có khác nhỉ @All: Hôm nay đi xem tướng về ( được Ngọc dẫn đường chỉ lối ) nhà tôi quyết định canh Nghé cùng Trà, Mẹ Tí Còi, Harmony, Mưa rào tháng năm.....Minh Bon và Hương nhím thỏ dập dòm....hehheee
Quyết nhanh thế??? Làm tớ cũng phải băn khoăn, có nên a dua theo ko nhỉ??? Vì dù sao tuổi Dần cũng ko phải là năm hợp với mình, đúng ko?
Phải đi xem mới biết được Ngọc ạ vì người ta xem tướng một phần còn kết hợp cả mệnh mạng, chi can gì nữa mà. Vì đúng là có những trường hợp đứa con sinh ra không hợp tuổi cha mẹ làm khuynh gia bại sản nhưng ngược lại có những nhà sinh con xong thì lại phất lên như diều gặp gió Có khi Ngọc hôm nay mà đi cùng bọn tớ cũng lại canh Nghé luôn ý chứ.. hihii...
Chả hiểu thầy bói nói gì mà về các bà đua nhau chăn nghé ọ. Nghe lời thầy còn hơn nghe lời chồng và bác sỹ. Thôi thì chúc các bà toại nguyện, có nếp có tẻ nhé. Không đú được vụ bói hơi bị tiếc đấy. @ Thương, Phương: Anh chị cãi nhau qua lại = message mobile, cãi đi cãi lại ai cũng đòi chết, tối qua về chết đứ đừ trong vòng tay nhau rồi
Hôm nao đi xem tướng tiếp đấy? Cho tớ bám với! Con BA ngày mai mà đỡ là cho đi nhà trẻ luôn, mẹ nghỉ làm 2 ngày rồi.
Nhà này buồn cười nhỉ, cuối cùng thỉ cả hai cùng được toại nguyện nhé ! All: Hôm nay tôi với bà Hạnh lượn hàng thùng, mua đc mấy thứ cho Hân thích phết
Bà ơi bà xem ở đâu thế? Tôi cũng chỉ nghe nói qua rồi quyết định canh nghé thôi nhưng k biết có đc hay k ? Vì lần trc đi xem thấy thầy phán đẻ năm nay chứ 2 năm tiếp theo thì chán lắm Mà theo tôi biết kỷ phá quý- anh nhà tôi quý sửu mà.............. Nói chung lăn tăn nhiều thứ nhưng nghé thì vẫn chưa thấy đâu
[@ Thương, Phương: Anh chị cãi nhau qua lại = message mobile, cãi đi cãi lại ai cũng đòi chết, tối qua về chết đứ đừ trong vòng tay nhau rồi [/QUOTE] Hic ! Thỉnh thoảng Cãi nhau nhưng cứ có kết thúc thế này thì cũng được !! An nhỉ ?
Trời ơi khổ nỗi k fải là Cua mà là Tít khi tròn 13 tuổi cơ bà ạ, tính ra chỉ còn 5 năm nữa thôi hu hu
Được những 5 năm nữa là tốt rồi Người ta còn quí từng ngày. Được ngày nào tốt ngày nấy bà ơi Thời buổi này ko tin bố con thằng nào được.
he he, tính ra nhiều nhà canh nghé nhỉ. Kiểu này có khi HR lại lập topic riêng để bàn về canh nghé nhỉ, hi hi, chứ bàn trong này, các bà dập dòm như nhà momo, Minh Bon, nhimtho lại không "nhịn" nổi, he he
13 tuổi thì làm sao hả Thuỷ? Đức năng thắng số, TKỷ 21 này vât đổi sao dời, các bà cứ lo bò trắng răng làm gì. Hihihi!
Hi hi, muốn biết thêm chi tiết mời Sếu vào Skype buôn nhé. >>Thủy: Đừng lo lắng quá. Mọi việc sẽ ổn mà, chả sao đâu. >>An: Đọc truyện nhà An mà chết cười. He he.
Nghe bà nói mà tôi thèm quá...Dạo này 2 vợ chồng nhà này ngày đi làm về, tối 2 vợ chồng thay nhau chăm sóc 2 đứa trứng gà trứng vịt đến tận 11g tồi mới đi ngủ là mệt muốn chết, nên chả mấy khi đc đứ đừ như An Bọn tôi thfm 1 tối thanh thản, ăn cơm xong dắt tay nhau đi dạo hít thở khí trời mà còn khó quá đây. Ngọc ơi, Avatar đẹp quá Chụp hồi nào vậy???Ngon lành cành đào quá